🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cực Phẩm Đại Đệ Tử

Ch.82: Thiết Bị Kì Lạ

~9 phút đọc · 1641 từ · · ⚠️ Báo cáo

Đêm trước ngày lên đường đến Núi Diệt Vong, không khí trong Bích Nguyệt Tông nặng nề đến ngột ngạt. Mười ngày là khoảng thời gian quá ngắn để chuẩn bị cho một trận chiến sinh tử với Karma. Mọi người đều căng thẳng, lo lắng, và không ít người đã mất ngủ nhiều đêm liền.

Lâm Phong ngồi một mình trong phòng, tay cầm cuốn sổ ghi chép đã cũ nát. Cậu đã viết ra tất cả những gì mình nhớ được về Sharingan, Rinnegan, và các loại nhẫn thuật. Nhưng càng viết, cậu càng thấy bất lực. Ký ức của cậu có hạn. Có quá nhiều chi tiết cậu không thể nhớ rõ, và những gì cậu nhớ được cũng chỉ là một phần nhỏ trong kho tàng kiến thức khổng lồ của hai bộ anime ấy.

"Đệt, giá mà có cách nào cho mọi người xem trực tiếp thì tốt."

Cậu lẩm bẩm, rồi đặt bút xuống. Ngay khoảnh khắc ấy, dấu ấn vàng kim trên mu bàn tay phải của cậu đột nhiên phát sáng rực rỡ, và một dòng chữ vàng hiện lên trong tâm trí cậu.

"Thiên Dương Thánh Điển - Chức năng phụ trợ kích hoạt: Thị Giác Thần Thức. Cho phép ký chủ chia sẻ ký ức hình ảnh với người khác trong phạm vi mười trượng."

"Thị Giác Thần Thức? Chia sẻ ký ức hình ảnh?"

Lâm Phong thì thầm, rồi mắt cậu sáng lên. Nếu cậu có thể chia sẻ ký ức của mình về những bộ anime đã xem, thì mọi người có thể trực tiếp nhìn thấy những gì cậu đã thấy. Họ có thể tận mắt chứng kiến sức mạnh của Sharingan, của Rinnegan, của các loại nhẫn thuật.

"Được rồi! Để thử xem!"

Cậu tập trung vào dấu ấn, cố gắng điều khiển nó. Ánh sáng vàng kim từ dấu ấn lan tỏa, và đột nhiên, trước mặt cậu xuất hiện một màn hình ánh sáng vàng kim lơ lửng trong không trung, giống hệt như một chiếc TV ảo.

"Ngon! Vậy là có thể chiếu được!"

Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra một vấn đề. Màn hình này chỉ cậu mới thấy được. Những người khác sẽ không nhìn thấy gì cả. Cậu cần một cách để mọi người cùng xem.

Ngay khi cậu nghĩ đến điều đó, một dòng chữ khác hiện lên.

"Thị Giác Thần Thức - Chế độ Đồng Bộ: Cho phép chia sẻ hình ảnh với tối đa mười người trong phạm vi ba mươi trượng. Thời gian duy trì: hai canh giờ. Năng lượng tiêu hao: 20% dương khí."

"Vậy là được! Phải gọi mọi người ngay!"

Cậu lao ra khỏi phòng, chạy đi tìm tất cả mọi người. Chỉ trong vòng nửa canh giờ, tất cả những người quan trọng nhất của liên minh đã tập trung đầy đủ trong chính điện: bốn vị sư tỷ, Nyxara, Lăng Vân, Nguyệt Hoa cung chủ, Thanh Vân Chân Nhân, và cả Tiểu Mai, Tiểu Cúc - hai nữ đệ tử thân tín nhất.

"Có chuyện gì mà gấp thế? Đang nửa đêm rồi."

Thiên Kiều dụi mắt, vẫn còn ngái ngủ. Nàng mặc vội bộ võ phục mỏng, mái tóc đỏ rực rối bù như ổ quạ.

"Đệ vừa phát hiện ra một khả năng mới. Có thể giúp mọi người hiểu rõ hơn về kẻ thù của chúng ta."

Lâm Phong đáp, rồi kích hoạt Thị Giác Thần Thức. Một màn hình ánh sáng vàng kim khổng lồ hiện ra giữa chính điện, lơ lửng trong không trung. Tất cả mọi người đều há hốc miệng kinh ngạc.

"Đây là... cái gì thế?"

Ấu Vi thốt lên, mắt mở to hết cỡ.

"Là ký ức của đệ. Về những thứ đệ đã thấy ở thế giới cũ. Về Sharingan, Rinnegan, và tất cả những gì liên quan đến chúng. Đệ sẽ chiếu cho mọi người xem."

Nói rồi, cậu tập trung vào ký ức của mình về Naruto. Màn hình bắt đầu hiện lên những hình ảnh đầu tiên.

Đó là cảnh Uchiha Itachi lần đầu tiên kích hoạt Mangekyou Sharingan. Đôi mắt đỏ rực với hình thù phiến quạt ba cánh xoáy sâu vào tâm trí người xem. Rồi cảnh Itachi sử dụng Tsukuyomi, nhốt Kakashi vào thế giới ảo, nơi hắn bị đâm xuyên qua người hàng ngàn lần chỉ trong vài giây.

"Đây là Tsukuyomi - ảo thuật mạnh nhất của Mangekyou Sharingan. Trong thế giới ảo này, kẻ sử dụng có thể điều khiển không gian, thời gian, và mọi thứ theo ý muốn. Chỉ cần một cái nhìn vào mắt, nạn nhân sẽ bị mắc kẹt vĩnh viễn."

Cả chính điện im lặng như tờ. Họ vừa chứng kiến cảnh Kakashi bị h-ành h.ạ trong ảo giác, và ai cũng hiểu rằng nếu Maya thực sự sở hữu sức mạnh này, thì đó là một đối thủ khủng khiếp đến mức nào.

"Nhưng Tsukuyomi có điểm yếu. Nó tiêu tốn rất nhiều năng lượng, và chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn. Ngoài ra, chỉ những người có cùng huyết thống với người sử dụng mới có thể phá giải được nó."

Lâm Phong tiếp tục giải thích, rồi chiếu tiếp cảnh tiếp theo.

Lần này là cảnh Itachi sử dụng Amaterasu - ngọn lửa đen không bao giờ tắt, có thể thiêu cháy mọi thứ, kể cả lửa thường. Ngọn lửa đen từ mắt Itachi phun ra, bao phủ lấy một con rắn khổng lồ, thiêu rụi nó chỉ trong vài giây.

"Đây là Amaterasu - ngọn lửa đen vĩnh cửu. Nó sẽ cháy cho đến khi thiêu rụi hoàn toàn mục tiêu, không gì có thể dập tắt được. Nhưng nó cũng có điểm yếu: người sử dụng phải nhìn thẳng vào mục tiêu, và mỗi lần sử dụng đều khiến mắt bị tổn thương nghiêm trọng."

"Vậy là nếu đối thủ không nhìn thẳng vào mắt ả, ả sẽ không thể thi triển được?"

Tử Uyển hỏi.

"Đúng vậy. Và đó là cách chúng ta sẽ đối phó."

Lâm Phong gật đầu, rồi chiếu tiếp cảnh thứ ba.

Lần này là cảnh Susanoo - thực thể khổng lồ được tạo ra từ năng lượng của Mangekyou Sharingan. Một bộ xương khổng lồ màu cam bao bọc lấy Itachi, rồi dần dần phát triển thành một chiến binh khổng lồ với giáp trụ đầy đủ và vũ khí trong tay.

"Đây là Susanoo - phòng ngự tuyệt đối của Mangekyou Sharingan. Nó có thể chặn được hầu hết mọi đòn tấn công, và cũng có thể tấn công với sức mạnh hủy diệt. Nhưng nó cũng có điểm yếu: tiêu tốn cực nhiều năng lượng, và người sử dụng sẽ bị tổn thương mỗi khi Susanoo bị phá vỡ."

"Càng ngày càng giống mấy con Titan."

Lăng Vân nhận xét, giọng trầm ngâm.

"Đúng vậy. Và đó là lý do chúng ta phải học cách đối phó với cả hai."

Lâm Phong đáp, rồi chiếu tiếp những cảnh về Rinnegan. Cảnh Pain sử dụng Lục Đạo Thuật để tấn công làng Lá, từ Thiên Đạo với lực đẩy khủng khiếp có thể san phẳng cả một ngôi làng, đến Súc Sinh Đạo triệu hồi những linh thú khổng lồ, đến Nhân Gian Đạo hút linh hồn của nạn nhân chỉ bằng một cái chạm.

"Những thứ này... thật sự tồn tại sao?"

Thanh Vân Chân Nhân thốt lên, giọng đầy kinh ngạc.

"Ở thế giới này, có vẻ là có."

Lâm Phong đáp, rồi tắt màn hình. Cậu đã tiêu hao gần hết dương khí để duy trì Thị Giác Thần Thức suốt hai canh giờ qua.

"Đây là tất cả những gì đệ biết về Sharingan và Rinnegan. Đệ không biết Maya và Kurogane có thực sự sở hữu đầy đủ những sức mạnh này không, nhưng nếu có, chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất."

"Vậy còn kẻ đứng đầu Karma? Hắn có sức mạnh gì?"

Lăng Vân hỏi.

"Đệ không biết. Nhưng nếu hắn thực sự là người đến từ thế giới cũ như đệ, thì hắn có thể còn sở hữu nhiều thứ khác nữa. Những thứ mà ngay cả đệ cũng không thể tưởng tượng được."

Lâm Phong đáp, giọng trầm xuống. Cậu không nói dối. Nếu kẻ đứng đầu Karma thực sự là người xuyên không, thì hắn có thể đã thu thập được sức mạnh từ nhiều bộ anime khác nữa, không chỉ Naruto và Attack on Titan. Và điều đó khiến cậu thực sự lo sợ.

"Đừng lo. Dù hắn có mạnh đến đâu, chúng ta cũng sẽ đánh bại hắn. Cùng nhau."

Nyxara đặt tay lên vai cậu, giọng kiên định.

"Ừ. Cùng nhau."

Lâm Phong mỉm cười, rồi nhìn lần lượt từng người trong phòng.

"Bây giờ mọi người đã biết chúng ta sắp đối mặt với những gì. Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện để đối phó với từng loại thuật cụ thể. Hai ngày nữa, chúng ta sẽ lên đường đến Núi Diệt Vong. Và mười ngày nữa, chúng ta sẽ kết thúc mọi thứ."

"Kết thúc như thế nào?"

Thiên Kiều hỏi.

"Bằng chiến thắng. Không còn lựa chọn nào khác."

Đêm hôm ấy, không ai trong số họ ngủ được. Họ nằm trong phòng Lâm Phong, cùng nhau ôn lại những gì đã thấy, cùng nhau thảo luận về chiến thuật, và cùng nhau chuẩn bị cho trận chiến có thể là cuối cùng của đời mình.

Và ở đâu đó ngoài kia, trong một không gian tối tăm, kẻ đứng đầu Karma đang quan sát họ. Hắn nhìn thấy tất cả. Và hắn mỉm cười. Một nụ cười lạnh lẽo, đầy toan tính.

"Cuối cùng thì cũng có trò vui rồi."

💬 Bình luận (0)