Việc vạn vật đa dụng và có thể biến hóa khôn lường không đồng nghĩa với việc chúng ta có quyền tùy tiện bẻ lái công năng sang mọi hướng một cách bất chấp, bởi sự lạm dụng sai chỗ sẽ phản tác dụng và trả lại những cái kết dở khóc dở cười.
Lấy hạt đường trắng làm ví dụ tiêu biểu. Bản chất sinh ra của nó là để làm ngọt đồ ăn, để bẫy kiến trong góc bếp, để pha vào thùng nuôi ong lấy mật hoặc chế biến ra những món ăn hấp dẫn. Thế nhưng, nếu vì thiếu cát mà bạn đem đường ra để cho trẻ con nghịch ngợm xúc cát hay dùng làm vật liệu xây dựng tạm thời, thì đó là một thảm họa tư duy. Đường không phải là cát; cấu trúc kết tinh của nó gặp độ ẩm sẽ tan chảy thành một thứ dung dịch dính nhẹp bết bát, thu hút toàn bộ ruồi muỗi, kiến gián và côn trùng kéo đến làm ổ, biến bãi chơi thành một ổ dịch mất vệ sinh chứ chẳng thể xây đắp nên trò trống gì.