🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.3: Sự Khác Biệt

~7 phút đọc · 1257 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sau bữa cơm, cậu mợ lại bóng gió muốn Phương Nguyên đi "giao lưu" khắp nơi nhằm gia tăng danh tiếng cho họ. Nếu là trước đây Phương Chính cũng phải theo cùng làm nền cho ca ca.
Nhưng Kế Duyên cũng không muốn ra ngoài không nói đến việc dễ bị bại lộ, hắn cũng còn cần thêm thời gian chải vuốt lại suy nghĩ và làm rõ sợi chỉ vàng hơn. Kế Duyên lấy lí do bản thân không khoẻ muốn về phòng nghỉ ngơi, cũng không đợi câu trả lời hắn cất bước đi về hướng phòng của mình phía sau lời phàn nàn của mợ lại vang lên.
- Cả ngày chả làm việc gì suốt ngày chỉ biết dựa hơi ca ca hắn đúng là một khối củi mục.
Nàng cho chút nào che giấu âm thanh của bản thân tất nhiên Kế Duyên cũng nghe, hắn lại một lần nữa cảm thán thế giới này thật sự quá thực dụng. Nghĩ đến sau này, khi tư chất phát hiện hai anh em lại một lần nữa hoán đổi vị trí và những gì Phương Chính đã làm có lẽ hắn đã bị thế giới đồng hoá.
Về đến phòng ngủ Kế Duyên ngồi vào bàn lấy ra giấy bút ghi những gì có thể nhớ lại vào giấy, hắn vẫn chưa có cổ trùng loại ghi nhớ để đề phòng hắn ghi bằng ngôn ngữ kiếp trước. Sau khi ghi lại đại khái mọi thứ bản thân còn có thể nhớ, hắn tập trung tinh thần vào sợi chỉ vào lượng thông tin nhận được vẫn như cũ. Nhưng hắn không nghĩ rằng nó chỉ có như vậy nếu dựa theo những thông tin đó thì hắn chỉ có thể đợi sau này khi tu vi cao đến 6c hoặc 7c mới đi tìm một con hoang thú cộng sinh.
Nếu chỉ cần tuổi thọ hắn có thể tìm một con rùa cộng sinh nuôi dưỡng cẩn thận thì nó có thể thăng hoa làm cổ trùng hoặc dị thú thì hắn có thể nhận được càng nhiều tuổi thọ.
Nhưng theo Kế Duyên thì lợi ích lớn nhất của sợi chỉ là nhân đôi chiến lực, cả hai cộng sinh tuy chia đôi mọi thứ nhưng tu hành cũng sẽ tăng nhanh gấp đôi nếu dồn toàn bộ nguồn lực.
Vả lại Kế Duyên có một suy nghĩ rằng sợi chỉ vàng sau khi liên kết cộng sinh còn những tác dụng khác. Không tiếp tục đắm chìm vào dòng suy nghĩ quá lâu Kế Duyên quyết định ngủ một giấc, hắn vừa mới xuyên không đến đây vào tối hôm qua vẫn chưa thật sự nghĩ ngơi.
Thoáng cái đã qua hơn 20 ngày, Kế Duyên cũng đã dần quen với thói quen sinh hoạt ở nơi đây. Hôm nay hắn cùng Phương Nguyên đi dạo phố, nơi này là tụ điểm giao dịch hàng hoá của ba sơn trại không có nhiều cổ sư đa phần là người phàm giao dịch với nhau.
Kế Duyên thấy vô tình mới lạ, hắn từng thấy trên sách báo nhưng khi bản thân tự xem thì lại hoàn toàn là một cảnh tượng khác. Mọi người không chỉ trao đổi lương thực mà còn giao dịch nông cụ, da thú, một ít cá sông.
Từ xa có một gian hàng thu hút Kế Duyên, nơi này bày bán là nữa quả trứng có kích thước khác nhau. Nhìn chủ sạp cũng không phải là người của Thanh Mao sơn, có lẽ là một cổ sư lang thang. Theo lẽ thường cổ sư lang thang sẽ không được vào trại nhưng nói này là khu chợ được dựng tạm bên ngoài 3 sơn trại cho nên không có nhiều quy tắc như vậy.
Kế Duyên cũng không nhìn ra được đối phương là tu vi gì, như nhận thấy ánh mắt của hắn Phương Nguyên cũng đi lại quầy hàng nhìn xem thử.
- Vị đại ca này, hàng hoá của ngươi bán như thế nào.
Cổ sư ngắm nhìn 2 người một lát vì không phải nơi nào cũng có thể nhìn thấy một cặp song sinh như vậy.
- Trứng nhỏ 5 nguyên thạch, trứng lớn 10 nguyên thạch.
Lời của hắn ít mà ý nhiều, cái giá này quả thật khá đắt một nguyên thạch có thể mua một tháng lương thực thô cho gia đình 3 người. Mà đối với cổ sư một lần cho cổ trùng nhất chuyển ăn cũng chỉ 1 2 nguyên thạch ở giữa. Một quả trứng lớn giá trị gần bằng một tháng sinh hoạt của một sư nhất chuyển sơ giai. Phương Nguyên nghe được cũng hết sức kinh ngạc hắn lại hỏi.
- Đại ca trứng này của ngươi cũng quá mắt đi, có thể giảm giá một chút không ta chỉ muốn mua cái sủng thú mà thôi.
Cổ sư lang thang cũng không có lập tức đáp lại, hắn như đang suy nghĩ gì đó.
- Nếu là nuôi sủng thú ta khuyên ngươi nên đến nơi khác, trứng này của ta là từ hoang ổ các loại rắn độc nhặt được không quá thích hợp nuôi trong nhà.
Kế Duyên cảm thán người này cũng quá thành thật, ngươi bán gì chưa nói nhưng ít ra cũng nên tư vấn một chút xem khách hàng có muốn mua hay không ai lại trực tiếp đuổi khách như vậy. Phương Nguyên cũng thấy hắn kì lạ lại tiếp tục hỏi.
- Đại ca hay là ngươi giải thích cho ta một chút xem đây là trứng của những loại rắn nào.
Vị cổ sư lang thang cũng không khó chịu tỉ mỉ giải thích tên và giống loài của từng quả trứng.
- Đây là Nam Cương Xà là loài rắn sinh sống gần như ở toàn bộ Nam Cương cho được mọi người gọi như vậy, độc tính không mạnh nhưng sống theo bầy một bầy lớn sẽ có thể sinh ra thú vương trứng cũng ăn rất ngon. Đây là Nguyệt Lang Xà chỉ có ở gần trại Cổ Nguyệt các ngươi mới có nó ăn cánh hoa nguyệt lang độc sẽ tích tụ dựa trên số cánh hoa nó ăn. Đây là Bích Lân Xà gọi là xà nhưng nó lại có cách săn mồi giống trăn lợi dụng lớp vảy lớn nó thường bỏ qua công kích trực tiếp siết chặt con mồi đến chết. Còn có vài loại khác nữa nhưng ta cũng không quá nắm chắt là loại xà nào.
Kế Duyên cùng Phương Nguyên thấy vô cùng mới lạ, Phương Nguyên ra nguyên thạch mua cho mỗi người một quả trứng. Đây cũng không phải là những quả đã biết trước đó, lại đi dạo một vòng cảm thấy không còn thú vị hai huynh đệ về lại sơn trại. Vào đến cửa nhà, cậu mợ đã chờ sẵn ở cửa có lẽ hai người có chuyện cần tìm Phương Nguyên.
Qua thời gian này Kế Duyên cũng nắm được một ít thông tin, Phương Nguyên không chỉ bộc lộ thiên phú thi từ mà ở mảng kinh doanh hắn đưa ra nhiều tư tưởng mới lạ. Cậu mợ ăn được quả ngon từ đó nhiều lần tìm Phương Nguyên hỏi đáp hắn về chuyện kinh doanh sản nghiệp.
Kế Duyên cũng nhờ đó mà ít nhận sự chú ý hơn, hắn cũng có thể thời gian chuẩn bị cho tương lai.

💬 Bình luận (0)