Sáng hôm sau, Kế Duyên trong thân phận Phương Chính đang ăn cơm cùng cậu, mợ và ca ca. Phương Nguyên lúc này vẫn chưa trùng sinh trở về từ 500 năm đôi đen vẫn ánh lên tia sáng của hy vọng.
Dù không được thừa hưởng ký ức của Phương Chính nhưng do hắn hằng ngày cũng đều rất lầm lì nên hành động của Kế Duyên cũng không gây quá nhiều sự chú ý. Qua vài ba câu trò chuyện của cậu, mợ Kế Duyên biết được hắn còn một tháng thời gian trước khi đại lễ khai khiếu được tổ chức.
Đối với Kế Duyên thì đây là một tin tức tốt hắn cần có thời gian để thích nghi với các mối quan hệ của Phương Chính và cả phúc lợi xuyên không hắn nhận được.
Phải Kế Duyên cũng nhận được lợi ích khi xuyên không, theo lẽ thường thiên ngoại chi ma đến cổ giới sẽ chỉ mang theo được ký ức tiền kiếp ngoài ra không còn gì khác. Nhưng Kế Duyên lại nhận được nhiều hơn một vật, theo hắn đánh giá thì đây là một với chỉ vàng nằm trong đầu của mình mỗi khi nhắm mắt lại tĩnh tâm thì nó sẽ hiện lên trong tâm trí hắn.
Sợi chỉ có 2 đầu một đầu được nối vào linh hồn của hắn xuyên qua vị trí trái tim, đầu kia vẫn chưa có gì được thả trôi lơ lửng như đang bay trong gió. Đồng thời Kế Duyên cũng nhận được một ít tin tức cũng như cách thức sử dụng thứ này.
Đầu tiên nếu dùng đầu con lại của sợi tơ trói bất kỳ sinh vật nào thì Kế Duyên và sinh vật đó sẽ hình thành trạng thái cộng sinh đặc biệt. Cả 2 sẽ cùng nhau chia sẻ tất cả mọi thứ từ tuổi thọ, tư chất tu hành, trí tuệ, sức mạnh, cho đến cả vết thương. Sau khi liên kết sẽ vĩnh viễn không thể tách rời, với tư cách là chủ thể cộng sinh Kế Duyên có quyềm điều động trạng thái hoán đổi lẫn nhau.
Như Kế Duyên có thể giữ 9 thành tư chất chỉ chia sẻ cho đối tượng 1 thành hoặc ngược lại, điều này có cả lợi lẫn hại Kế Duyên có thể điều động tất cả cho bản thân nhưng nếu đối tượng cộng sinh chết hắn cũng sẽ chết theo cho nên đây là một con dao 2 lưỡi.
Thứ 2 Kế Duyên không thể cộng sinh cùng đồng loại điều này đã chặn đứt suy nghĩ cộng sinh cùng Phương Nguyên của hắn. Là chủ giác của bộ truyện Phương Nguyên khẳng định không thể chết cho nên hắn gần như là lựa chọn hoàn hảo.
Thứ 3 Kế Duyên không thể cộng sinh cùng sinh vật mạnh hơn bản thân hiện tại điều này lại một lần nữa giới hạn lựa chọn của hắn. Vì nếu xét trên những điều kiện trên đối tượng chọn lựa cho hắn chỉ còn lại những dã thú hoang dã, mà dã thú thì rất yếu ớt không nói đến cổ sư chỉ một thợ săn phàm nhân cũng có thể giết chết.
Đang đăm chiêu suy nghĩ thì một tiếng gõ bàn làm hắn giật mình khỏi dòng hồi ức.
- Phương Chính à, còn một tháng là đến đại lễ khai khiếu con nên học tập ca ca không nên ở nhà lười biếng có biết không.
Kế Duyên vẫn chưa quá thích nghi với tình huống như vậy chỉ đành vâng dạ cho qua chuyện. Tiếp sau đó cậu mợ cùng không còn quan tâm đến hắn chỉ tập trung hỏi thăm Phương Nguyên xem có cần thêm gì thì cứ việc nói.
Kế Duyên từ đó cũng nhìn ra được thế giới này đối với tình thân là vô tình lạnh nhạt khó trách được Phương Nguyên sau khi trùng sinh về trực tiếp cứng rắn đối chọi với cậu mợ. Không hẳn là hắn máu lạnh vô tình chỉ là dùng đạo của người trả lại cho người thôi.