🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← chuyện duyên phận

Ch.8: nổ

~16 phút đọc · 3065 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 8: Nổ

Tối hôm đó, không khí trong phòng họp cấp cao của sở cảnh sát đặc biệt chìm trong làn khói thuốc đặc quánh. Nhìn bảng thành tích phá án liên tục tăng vọt của Phòng Điều Tra Đặc Biệt, giới lãnh đạo không giấu nổi sự bất an. Việc một bộ phận nắm giữ quá nhiều quyền lực và hoạt động ngoài tầm kiểm soát luôn là mối đe dọa trực tiếp đến vị thế của họ. Cần phải có một con mắt gài vào trong, một kẻ vừa đủ trung thành nhưng cũng đủ linh hoạt để khai thác thông tin.

Trong lúc các sếp còn đang vò đầu bứt tóc, Dũng bất ngờ mỉm cười, đưa ra một cái tên: Sô Lan Bơn.

Sáng hôm sau, Sô Lan Bơn hào hứng có mặt ra mắt toàn thể Phòng Điều Tra Đặc Biệt. Vừa nhận công việc mới với tấm thẻ ngành còn thơm phức mùi mực, hắn đắc ý vô cùng. Nhìn cái bàn làm việc còn trống trơn, Bơn liền quyết định tự thưởng cho mình một chuyến sang trung tâm thương mại Bincom ngay đối diện để mua sắm vài món đồ trang trí cho thêm phần hoàng tráng.

Thế nhưng, bầu không khí êm đềm mau chóng bị xé rách. Trụ sở công an nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ một kẻ tự xưng là "Nổ". Giọng nói qua máy biến âm cất lên đầy điên loạn, tuyên bố hắn đã cài hàng loạt quả bom tự chế khắp tòa nhà Bincom — nơi đang có hàng ngàn người qua lại. Yêu cầu của hắn rất đơn giản nhưng điên rồ: bốn triệu đô la tiền mặt, không chấp nhận chuyển khoản. Nhận thấy tính chất cực kỳ nghiêm trọng và nguy hiểm của vụ án, cấp trên lập tức gọi điện điều động một nhân sự đặc biệt.

Cùng lúc đó, trước cổng trung tâm thương mại Bincom, chiếc xe ô tô vừa dừng lại. Một người đàn ông bước xuống, dáng vẻ có phần bất cần.

"Này cậu trai! Hôm nay có nhiều món hay lắm, ghé xem thử đi!"

Tiếng gọi xởi lởi của Tấn Cỏ — gã bán hàng rong quen thuộc ở khu vực này — làm Tripled dừng bước. Tripled lướt mắt qua quầy hàng chất đầy những thứ đồ linh tinh, rồi dừng lại trước một chiếc máy lạ mắt có hình dáng giống hệt máy quay xèng.

"Cái gì đây?" Tripled cất giọng thắc mắc.

Tấn Cỏ hồ hởi giới thiệu: "Đây là máy Dota! Bên trong chứa 120 vị tướng tương ứng với đủ loại tính cách và năng lực khác nhau. Chỉ cần nhấp vào cái nút đỏ này, máy sẽ nhả ra một mô hình ngẫu nhiên. Nghe đồn vị tướng rơi ra có tính cách khá giống với người chơi đấy!"

Tripled không nói không rằng, thản nhiên móc đồng xu thả vào khe rồi bấm nút. Cạch! Một mô hình nhỏ rơi ra. Đó là hình ảnh một con troll tay cầm hai cây rìu, khuôn mặt gợn lên sự dữ tợn kèm cái tên "Yêu Tinh Cục Súc".

Tấn Cỏ gãi đầu gãi tai, vẻ mặt bối rối chữa cháy: "À... cái này... đây là vị tướng sở hữu sức mạnh thể chất phi thường, nhưng thực ra tính cách lại... vô cùng dễ chịu, vui vẻ và hòa đồng với mọi người đấy chứ!"

Tripled chẳng buồn đáp lời, thản nhiên nhét mô hình vào túi áo rồi thong thả tiến vào tòa nhà Bincom. Vừa bước qua cửa kính, anh chợt nghĩ mặc đồng phục cảnh sát lúc này dễ gây chú ý nên liền ghé vào một góc cởi áo khoác ngoài, thay bằng chiếc áo phông bình thường để dễ dàng hoạt động.

Tình hình bên ngoài nhanh chóng rơi vào bế tắc. Tên "Nổ" tiếp tục gọi điện đe dọa, thúc giục giao tiền nếu không muốn tòa nhà biến thành tro bụi. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi bộ phận kỹ thuật phát hiện ra hệ thống bom của hắn có gắn cảm biến quét diện rộng. Nếu số lượng người bên trong khu mua sắm giảm xuống dưới 200 người, ngòi nổ sẽ tự động kích hoạt. Phương án sơ tán hàng loạt hoàn toàn phá sản.

Giữa lúc căng thẳng, một viên cảnh sát đứng gần đó sực nhớ ra hôm nay vợ con mình cũng đang đi mua sắm ở Bincom. Quá hoảng hốt, anh ta lén lút lẻn ra góc khuất móc điện thoại gọi cho vợ, thúc giục cô mau đưa con rời khỏi tòa nhà. Nghe đến từ "bom", cô vợ giật mình hoảng sợ, lỡ miệng kêu lớn: "Có bom! Mọi người ơi chạy mau!"

Chỉ trong vài giây, ngọn lửa sợ hãi bùng lên. Đám đông bắt đầu nháo nhào, chen giẫm lên nhau tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn kinh hoàng.

Đúng lúc đó, Sô Lan Bơn bước ra giữa sảnh, giơ cao tấm thẻ ngành và hô to bằng giọng đầy uy lực: "Mọi người bình tĩnh! Đừng sợ! Tôi là cảnh sát của Sở Điều Tra Đặc Biệt đây! Việc đánh bom một tòa nhà lớn thế này, từ lúc tôi vào ngành đến nay chưa hề nhận được thông báo hay manh mốc nào cả!"

Thấy mọi người khựng lại, Bơn bắt đầu thao thao bất tuyệt bằng chất giọng tỉnh rụi: "Hôm trước, chúng tôi có nhận báo cáo mất tích của một ông lão 70 tuổi. Sau ba ngày tìm kiếm không thấy tung tích, phóng viên đến hỏi bà vợ thì nhận được câu trả lời rằng ông chồng chỉ đi sang nhà bạn xa chơi, còn bà báo án giả vì... muốn được lên tivi! Tôi nghĩ vụ việc lần này cũng chỉ là trò đùa vô bổ của một tên TikToker hay YouTuber rảnh rỗi nào đó muốn câu view thôi. Mọi người cứ yên tâm, chính tay tôi sẽ vạch mặt tên đó!"

Lời khẳng định hùng hồn cùng câu chuyện vô lý nhưng buồn cười của Bơn như một liều thuốc trấn an. Đám đông bắt đầu bình tĩnh trở lại, gật đầu tin tưởng. Ở một góc xa, Tripled chứng kiến toàn bộ cảnh tượng liền thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ gã tân binh này làm việc cũng khá được việc. Đứng cạnh đó, Minh Anh Au cũng đưa mắt nhìn Bơn với vẻ đầy ngưỡng mộ. Không lâu sau, Béo cùng cô thư ký cũng đã có mặt tại hiện trường để tiếp ứng.

Tripled tách khỏi nhóm, bắt đầu lùng xóm khắp các góc khuất. Tại một hốc tường tối bên dưới cầu thang, anh phát hiện ra quả bom đầu tiên. Móc điện thoại ra chụp ảnh gửi về trung tâm phân tích, kết quả trả về lập tức làm anh chau mày: Quả bom được bọc trong một khối thép dày, không thể tác động lực vật lý từ bên ngoài và chỉ có thể vô hiệu hóa bằng tần số sóng riêng biệt. Nếu cố tình tháo gỡ thủ công, nó sẽ lập tức phát nổ.

Lướt mắt quan sát không gian xung quanh, Tripled nhíu mày suy đoán: Để gài được hàng loạt quả bom cùng hệ thống máy quét tinh vi khắp tòa nhà này mà không ai hay biết, hung thủ chắc chắn phải là người cực kỳ am hiểu địa hình và làm việc thường xuyên ở đây — rất có thể là nhân viên tòa nhà.

Chợt, mắt Tripled dừng lại ở một vệt màu hình bán nguyệt mờ mờ dưới sàn gạch. Anh chụp ảnh gửi đi phân tích, kết quả xác nhận đó là vết sơn tích tụ từ đáy của một thùng sơn. Tiến hành kiểm tra thêm vài vị trí đặt bom khác, Tripled đều tìm thấy những vệt sơn tương tự, dù đã được lau chùi cẩn thận nhưng vẫn để lại vết mờ.

Tripled lập tức tìm gặp quản lý tòa nhà. Người quản lý suy nghĩ một lúc rồi sực nhớ ra: "Đúng rồi! Đợt này tòa nhà đang sửa sang lại nên có thuê một đội thợ sơn bên ngoài. Tôi nhớ có một tên thợ sơn hay đi vào trong góc hành lang để sơn sửa. Tôi hỏi thì hắn bảo thấy tường bẩn nên tiện tay sơn lại. Hắn đeo khẩu trang kín mít nên tôi chịu, không rõ mặt."

Đúng lúc này, điện thoại của Béo rung lên. Tên cướp lại gọi điện hối thúc giao tiền tại điểm hẹn. Béo thông báo cho Tripled rằng công an đang giữ máy lắng nghe tín hiệu. Nhận thấy thời cơ đã đến, Tripled lập tức lao nhanh về phía căn nhà kho nhỏ ở tầng trệt — nơi tập trung thiết bị của đội thợ sơn.

Khi Tripled xộc vào nhà kho, cuộc điện thoại vừa vặn kết thúc. Trước mặt anh là ba tên thợ sơn đang ngơ ngác. Không thể xác định ngay ai là kẻ chủ mưu, Tripled lập tức tuyên bố danh tính cảnh sát. Cùng với sự hỗ trợ của Béo, thư ký và Sô Lan Bơn vừa chạy đến, cả nhóm nhanh chóng khống chế cả ba nghi phạm, áp giải lên gian phòng trống ở tầng 10 để tiến hành thẩm vấn.

Sau nửa giờ tra hỏi, cả ba tên thợ sơn vẫn khóc lóc, thề thốt không biết gì. Bầu không khí trở nên căng thẳng tột độ khi đồng hồ đếm ngược báo rằng quả bom có cơ chế tự kích hoạt nếu không nhận được tín hiệu gia hạn bằng sóng sau mỗi một giờ. Thời gian còn lại chỉ vỏn vẹn 30 phút.

Không khí ngột ngạt đến mức nghẹt thở. Tripled bỗng đứng dậy, thản nhiên bước tới cởi trói cho cả ba nghi phạm trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người.

"Cả ba xông lên một lúc đi," Tripled lạnh lùng cất giọng. "Nếu hạ được tôi, các người được tự do. Nếu không, tất cả sẽ phải chết trong căn phòng này."

Sô Lan Bơn tròn mắt kinh hãi định lên tiếng ngăn cản thì cô thư ký kéo tay hắn lại, nhẹ nhàng giải thích: "Đây là phương pháp điều tra đặc trưng của Tripled. Lần trước để bắt hung thủ, anh ấy đã dồn cả năm nghi phạm đến giới hạn phát điên, mất kiểm soát tâm lý hoàn toàn đấy."

Nói rồi, cô thư ký nhớ lại buổi phỏng vấn một nghi phạm trong vụ án cũ. Khi cô hỏi "Ai là hung thủ?", kẻ đó chỉ biết ngơ ngơ ngác ngác vỗ tay hát: "Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng..."

Không còn đường lùi, cả ba tên thợ sơn gầm lên, đồng loạt lao vào tấn công Tripled. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tiếng xương gãy cùng tiếng la hét vang lên. Cả ba tên đều ngã gục xuống sàn, đau đớn đo sàn trước sức mạnh áp đảo của Tripled.

Do vệt máu của bọn chúng văng trúng người, Tripled lẳng lặng bước vào nhà vệ sinh gần đó để rửa sạch. Anh cởi phanh chiếc áo phông, nhìn vào gương. Khuôn mặt anh đẫm mồ hôi, mắt đăm đăm nhìn đồng hồ: Chỉ còn đúng 20 phút. Phải tìm ra kẻ đánh bom ngay lập tức.

Tripled bước trở lại phòng thẩm vấn với thân hình cởi trần đầy sát khí. Anh nhìn ba gã thợ sơn đang nằm co quắp trên sàn, cất giọng lạnh như băng: "Nếu không tìm ra hung thủ, cách tốt nhất là giết sạch cả ba. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Tên 'Nổ' quá nguy hiểm, nếu để hắn sống, sẽ còn nhiều vụ đánh bom khác xảy ra."

Cả ba tên thợ sơn hoảng sợ đến mức khóc mếu xợt xạt, van xin cảnh sát không thể làm như vậy. Tripled không hề biến sắc, rút khẩu súng ngắn từ thắt lưng ra, lên đạn cái rắc rồi chĩa thẳng lên trần nhà bắn một phát ĐÙNG!

"Cơ hội cuối cùng," Tripled gằn giọng. "Nhận tội và vô hiệu hóa bom thì đi tù. Bằng không, chết tại đây."

Cả ba gã lại tiếp tục gào khóc, thề thốt rằng mình bị oan. Sô Lan Bơn đứng cạnh chần chừ, còn Béo và cô thư ký bắt đầu lo lắng thực sự.

Tripled lạnh giơ súng lên, bắn một phát xượt qua vai một tên làm hắn gào lên đau đớn. "Ta cho các ngươi một phút."

Trong lúc chờ đếm ngược, Tripled thản nhiên đưa ngón tay vào cò súng, xoay tròn khẩu súng một cách bất cẩn. Bất ngờ, anh "trượt tay". Khẩu súng văng khỏi tay Tripled, rơi bẹp xuống ngay trước mặt ba tên thợ sơn.

Ngay lập tức, ánh mắt của một trong ba tên thay đổi hoàn toàn. Hắn nhanh như cắt chộp lấy khẩu súng, đứng bật dậy chĩa thẳng vào đầu Tripled và mọi người, nở một nụ cười điên dại.

"Lùi lại mau! Tất cả lùi lại!" Hắn gầm lên. "Đúng rồi! Tao chính là 'Nổ' đây!"

Tên "Nổ" cầm súng đe dọa, tỏ ra vô cùng phấn khích và tức giận. Nhớ lại trận đau vừa rồi, hắn lao đến tung một cú đấm rồi đá mạnh vào người Tripled để trả thù. Tripled ôm bụng gục xuống.

"Tự còng tay ra sau lưng mau! Nhanh lên!" Tên "Nổ" ra lệnh cho Béo, Thư ký và Sô Lan Bơn.

Khi mọi người đã bị khóa chặt, tên "Nổ" chợt liếc nhìn đồng hồ: Chỉ còn 5 phút nữa là bom nổ. Hắn thản nhiên rút ra một chiếc điện thoại cá nhân, mở phần mềm điều khiển do chính mình lập trình sẵn rồi bấm nút gia hạn thêm 15 phút.

Hắn nhìn cả nhóm với ánh mắt coi thường: "Lần này tao không cần bốn triệu đô nữa. Tao sẽ cho nổ tung tất cả bọn mày ở đây, còn tao sẽ thong thả rời đi!" Nói rồi, hắn lui dần ra cửa, chuẩn bị khóa chặt căn phòng lại.

Dù chịu đòn khá nặng, Tripled vẫn lảo đảo đứng dậy, chậm rãi bước về phía tên "Nổ".

Tên cướp ngơ ngác hỏi: "Mày muốn chết luôn à?" Hắn lập tức giơ súng, chĩa thẳng vào trán Tripled.

Tripled dừng lại cách nòng súng chỉ vài xentimet. Anh khẽ nhíu mày, cất giọng thì thào: "Từ nãy đến giờ... tao cảm thấy rất khó chịu. Khó chịu ở phía dưới ấy..."

Tên "Nổ" ngơ ngác: "Thế thì kệ mẹ mày chứ!"

Đúng lúc đó, chỗ khóa quần của Tripled đột nhiên phồng to lên một cách bất thường. RẮC! Khóa kéo bung ra, một cỗ máy sở hữu quả đấm lò xo khổng lồ bắn vọt ra ngoài!

Tripled ngửa người về phía sau hô lên: "Ôi... thật dễ chịu!"

Hành động ưỡn người ngửa ra sau của anh vô tình giúp anh né hoàn toàn viên đạn vừa phát nổ xượt qua đỉnh đầu. Cùng lúc đó, quả đấm lò xo siêu trọng lực từ cỗ máy bung ra hết cỡ, đấm thẳng vào bụng tên "Nổ" với một lực kinh hoàng!

BỘP!

Tên "Nổ" hộc ra cả cơm nguội, mắt trợn ngược rồi ngã bật ngửa ra sau, ngất lịm ngay tại chỗ. Tất cả mọi người trong phòng — từ Béo, Thư ký cho đến Sô Lan Bơn — đều đứng chết trân, mắt mồm há hộc vì kinh ngạc trước cảnh tượng quái đản vừa xảy ra.

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mọi người hỗ trợ mở khóa còng cho nhau. Nhìn gã gục dưới sàn, Béo lo lắng hỏi, nhưng Tripled chỉ thản nhiên gạt tay: "Trúng cú đấm đó thì hắn ngất còn lâu mới tỉnh được."

Cùng lúc đó, trên mái tòa nhà đối diện, một chú mèo đang ngồi vắt vểu, một tay bốc bim bim ăn rôm rốp, tay kia cầm ống nhòm chuyên dụng quan sát toàn bộ sự việc.

Chú mèo khẽ lẩm nhẩm: "Đến lượt mình rồi." Nói rồi, nó nhún người, thực hiện một cú nhảy vọt qua khoảng không trung giang rộng, đáp gọn gàng xuống mép cửa sổ tầng 10 tòa nhà Bincom.

Bên trong phòng, qua lớp rèm cửa mỏng, một bóng đen cao lớn xuất hiện, đứng hiên ngang như Batman. Một giọng nói trầm đục cất lên: "Ở đâu có bất công, ở đó có công lý!"

Sô Lan Bơn giật mình, vội vàng tiến lại kéo sạt bức rèm ra. Trước mặt hắn là một chú mèo đang khoác chiếc áo choàng đen đứng trên bệ cửa sổ.

"Batman...?" Sô Lan Bơn thốt lên đầy hoài nghi.

Tripled nhìn sang, lắc đầu nói: "Mèo đấy. Đó là mèo trợ lý của tôi — Jone Weak."

Vừa nói, Tripled vừa hì hục tháo bộ dụng cụ đấm lò xo kỳ quái ra khỏi cạp quần, cằn nhằn: "Món đồ ngươi đưa lần này đeo vào người khó chịu thật đấy."

Jone Weak nghe vậy chỉ nhếch môi cười nhẹ một cái đầy ngạo mạn.

Chẳng mấy chốc, với sự trợ giúp của Jone Weak, toàn bộ hệ thống bom trong tòa nhà Bincom đã được vô hiệu hóa hoàn toàn. Lực lượng cảnh sát viện trợ tràn vào hiện trường. Ba tên thợ sơn — trong đó có tên "Nổ" — được khiêng ra ngoài bằng cáng thương với nhiều vết bầm dập.

Mấy viên cảnh sát thuộc đội thông thường đi qua, nhìn cảnh tượng hỗn loạn liền bĩu môi nói với vẻ chịu không nổi: "Lại là hậu quả do cái gã Tripled đó gây ra à? Bắt bớ kiểu gì mà như phá hoại thế. Làm việc tệ hại như vậy mà vẫn được ở lại trong ngành, lại còn được ưu ái nữa chứ!"

Tripled đứng gần đó nghe thấy tất cả nhưng khuôn mặt vẫn bình thản như không. Trong khi đó, Jone Weak xù lông cổ, ánh mắt xoe tròn giận dữ định lao ra cho mấy viên cảnh sát kia một bài học. Nhưng Tripled đã kịp thời đưa tay ra, nhẹ nhàng giữ chú mèo trợ lý của mình lại.

💬 Bình luận (0)