Chư thần Thực hủ thú
Khi một vị thần chết đi, không kể là tà thần hay chính thần, xác thịt của họ là một khối tài nguyên vô giá, ai cũng muốn tranh đoạt. Trong Đại kiến trúc có hằng hà sa số các công việc khác nhau, nhưng chỉ có những kẻ điên cuồng, vô đạo và báng bổ nhất mới tìm đến xác của các vị thần mà kiếm lợi. Họ có thể đến từ bất kỳ chủng tộc nào, vì bất kỳ mục đích gì, nhưng con mồi của họ đều giống nhau. Xã hội nể và sợ họ, vừa khinh nhưng cũng vừa kính, vừa xa lánh nhưng cũng vừa thần tượng họ. Bởi không như những nghề nghiệp khác, để dọn xác của các vị thần, là phải chiến đấu trường kỳ, nhưng cũng đem lại vinh quang và của cải khổng lồ, thể xác và linh hồn vừa được ban phước, vừa bị nguyền rủa bởi sức mạnh thần thánh họ mạo phạm. Họ là Chư thần Thự hủ thú
Đánh giá (0)
Chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên!
Đăng nhập bằng Google để viết đánh giá.