Nhìn thấy hai kẻ thích bám đuôi lại mang đồ ăn hấp dẫn ra dụ dỗ, cậu bạn Basenji quay sang nói nhỏ với các bạn còn lại.
Sau khi bàn bạc xong, Six từ tốn đến gần bẫy nhưng chỉ đi vòng quanh chứ không ăn. Thấy vậy, Gin ra ám hiệu cho đồng đội. Hiểu ý, Alex định dùng lưới quăng từ xa, thì đột nhiên Six chạy lên lầu trên.
Alex liền đuổi theo lên lầu, bỗng hắn la lên đầy hoảng loạn.
"Mẹ kiếp, giẫm phải phân rồi!"
Hóa ra Strong đã âm thầm vòng phía sau nhà rồi leo lên lầu bằng cầu thang khác, không quên chu đáo để lại cho hai gã một "món quà" bất ngờ. Tức điên người, Alex vừa làu bàu vừa định quẹt đế giày vào thanh gỗ ngay đó. Thế nhưng, hắn vừa tì chân vào thanh gỗ tròn thì nó đã lăn đi mất, khiến hắn bị trượt đà ngã nhào về phía trước.
"Chúa ơi, đừng bảo là..." Chưa kịp dứt câu, hắn đã ăn trọn cú úp mặt vào một đống phân khác.
Nhím vừa nói vừa bịt mũi: "Strong, của cậu hơi nặng mùi rồi đó."
Cả nhóm phá lên cười.
Nghe tiếng ồn ào, gã đồng bọn liền leo lên lầu. Alex bỗng nhìn thấy vật gì đó đang từ trên cao rơi xuống sắp trúng Gin, hắn hốt hoảng kêu lên:
"Gin, coi chừng!"
Nhưng không kịp nữa, Gin hứng trọn bãi tiếp theo từ trên cao dội xuống, trở thành nạn nhân tiếp theo của Strong.
Quay lại ít phút trước, Margot đã luồn sợi dây lên trần nhà, còn Six dùng miệng cột sợi dây đó vào một bịch ni lông có chứa "sản phẩm" của Strong. Chỉ đợi Gin vừa bước tới, Six lập tức thả sợi dây ra.
Hai tên ủ rũ dắt nhau đi tắm.
"Gin, đưa tao chai dầu gội", Alex nói.
Chúng không ngờ là Six đã lẳng lặng tráo dầu gội bằng kem tẩy lông từ lúc nào. Alex vừa xoa bọt lên đầu phát hiện có gì đó không ổn. Nạn nhân khốn khổ vừa vuốt nhẹ một cái đã kinh hãi khi thấy những lọn tóc rụng tơi tả, trôi theo dòng nước vòi hoa sen. Tiếng la thất thanh của hắn vang dội khắp nhà tắm:
"Trời đất ơi! Tóc của tôi! Còn đâu diện mạo lịch lãm của tôi nữa!"
"Mẹ kiếp, Alex, tao cũng bị chơi xỏ rõ đau! Sữa tắm bị tráo bằng thuốc nhuộm rồi, lúc đầu bọt màu trắng mà giờ người tao đen thui như hòn than!"
Sau khi tắm xong, hai tên nhìn nhau bật cười cay đắng vì bộ dạng thảm hại lúc này của đồng đội.
"Gin, trông mày thật buồn cười", Alex mếu máo nói.
"Mày cũng thử soi gương đi." Gin đau khổ đáp lại.
Cả hai nhìn vào gương. Một tên thì trọc lóc, một tên thì đen thui từ đầu đến chân. Chúng quay sang, bất lực nhìn nhau.
Alex, thề có Chúa, tao nhất định phải tống khứ lũ quái thai đó xuống địa ngục!
"Gin, tao đồng ý."
Nói rồi, hai tên trộm lại đuổi theo nhóm Six. Chúng không ngờ nhóm bạn đã bố trí một cái bẫy hoàn hảo khác dành cho mình. Đang đà chạy, cả hai mất trớn nên dính ngay bẫy vỏ chuối và vỏ dưa hấu. Alex loạng choạng ngã bệt vào chú nhím, một lần nữa bờ mông của hắn lại lĩnh trọn đám gai sắc nhọn của cậu bạn. Gin tức giận cố gắng đứng lên, cẩn thận đi được vài bước nhưng rồi cũng bị ngã chỏng vó.
Tại phòng khám tư.
Ngoài trời, những cơn gió đầu mùa đã bắt đầu se lạnh.
"Xin chào các quý ông", cô y tá vừa nói vừa cố nhịn cười, "lần này cả hai anh đều bị thương sao?"
Hai tên trộm ngại ngùng gật đầu.
Alex phải dìu đồng bọn vì gã bị bó bột một chân sau cú ngã. Gin vừa đi cà nhắc vừa lẩm bẩm:
"Mẹ kiếp, Alex! Đúng là quá đen đủi mà. Không bắt được con mèo đã đành, còn mất tiền sửa xe với tiền viện phí nữa."
Alex ừ một tiếng, ngẫm nghĩ ít phút rồi bồi thêm một câu:
"Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, vẫn còn may đấy chứ."
"May cái quái gì?" Gin cằn nhằn.
"Thì cũng may là trời lạnh nên ai cũng đội nón, Gin. Nếu không thì tao không biết phải giấu mặt đi đâu nữa."
"Alex, mày tin tao sẽ cắn mày không?"
"Cái gì? Mày đâu phải tụi bốn chân kia đâu mà đòi cắn!" Alex vừa dứt lời liền co giò bỏ chạy.