Thì ra ít giờ trước, nhóm Six gặp được một cô gái có thể hiểu được tiếng của động vật.
"Tụi em bị hai kẻ xấu đó đuổi bắt. Chị có thể giúp tụi em không?" Six vừa chỉ về phía hai gã tham lam vừa nói.
"Tội nghiệp các em quá! Đừng sợ, chị báo cảnh sát ngay đây."
Quay lại hiện tại.
Sau khi được cảnh sát ngoại ô Cotswolds gọi điện thông báo, gia đình của Jane nhanh chóng lái xe đến đón Margot.
Tại nhà của Jane.
"Margot, xem ai đến tạo bất ngờ cho em này!", Jane vui vẻ reo lên.
Người bên hội bảo vệ động vật vừa vuốt ve Six vừa niềm nở nói:
"Tôi đã xin phép chủ của Six đưa cậu bạn này đến đây chơi. Hôm nay tôi cũng dắt cả Strong theo nữa. Hai hôm nữa cậu ấy mới về với chủ mới. Họ nói sau này thỉnh thoảng vẫn sẽ đưa Strong đến đây chơi với các bạn. À, bất ngờ vẫn chưa hết đâu, chúng tôi còn đưa cả bạn gái của Strong đến nữa!"
Strong quay sang giới thiệu với Six:
"Six, giới thiệu với cậu đây là bạn gái tớ, Mabel."
"Chào cậu nhé, Mabel", Six quay sang người bạn mới nói.
Nói rồi, Six khẽ nháy mắt, ghé sát tai Strong lém lỉnh thì thầm: "Vậy là không sợ bị ai đó lừa nữa rồi."
Strong nghe câu "bị lừa" liền giật mình cuống quýt, hai tai cụp xuống. Anh bạn vừa ngượng vừa sợ Mabel biết chuyện quá khứ ngốc nghếch của mình, vội liếc nhìn sang bạn gái rồi sủa khẽ mấy tiếng như muốn xin Six hãy giữ bí mật giúp mình. Cái dáng vẻ sợ bạn gái giận đầy ngượng ngùng của gã Ngao Anh khiến ai có mặt cũng phải bật cười.
Bỗng từ trong bụi cỏ, một hình dáng quen thuộc ló đầu ra:
"Xin chào mọi người."
"Trời đất, nhím kìa!", Six vui mừng nói.
"Margot đã xin cho tớ ở lại chơi ít hôm", nhím nói.
Cả nhóm chơi đùa vui vẻ trong khu vườn nhà Jane.