Sau khi để tên Alex ở lại theo dõi nhóm của Six. Gin một mình quay về nhà. Một tiếng sau, hắn quay lại cùng một cô chó nhỏ rất dễ thương.
"Ông bạn, thẩy thế nào?" Gin hỏi.
"Một nàng tiểu thư vô cùng lộng lẫy đấy, Gin à. Cô bạn cộng sự bốn chân này có gu hơn những gì tao nghĩ"
Cả hai cùng phá lên cười.
Gin quay sang, cúi người vừa vuốt ve Lily vừa nói:
"Lily nghe tao, giờ chạy lại chỗ đám kia, làm đúng kế hoạch đã bàn nha."
"Lily sủa lên một tiếng như hiểu ý. Cô nàng thong thả bước đến gần chỗ nhóm của Six."
Lily vừa rời đi, Alex lên tiếng:
"Phen này gã Ngao Anh sẽ phải nể hai thằng mình thôi, kế hay vậy mà."
Gin hưởng ứng:
"Chuẩn đấy, Alex."
Hai người cùng chạm nấm đấm.
Đến được chỗ nhóm Six, Lily cất giọng ngọt ngào, chủ động chào hỏi:
"Xin chào, em là Lily."
"Chào Lily, anh là Strong."
Quý ông lịch thiệp Strong khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng dùng mũi chạm vào mu chân trước của Lily tựa một cái hôn tay thay cho lời ngưỡng mộ. Gã khổng lồ khẽ vẫy đuôi, lùi lại một bước giữ khoảng cách tôn trọng.
Lily là một quý cô siêu cấp đáng yêu với bộ lông trắng muốt và đôi lông mi cong vút. Cô nàng còn có tạng người nhỏ nhắn cùng bước đi chuẩn siêu mẫu.
"Strong, cậu không nên nói chuyện với người lạ như vậy." Six cảnh báo.
Bỏ ngoài tai lời Six, Strong đáp:
"Six, cậu quá đã nghi rồi đó."
"Cậu, đúng là..." Six bất lực với người bạn đang dính phải bẫy của người đẹp.
"Anh Strong, chúng ta cùng đi đến cánh đồng lúa mì phía trước đi!" Lily nói.
Nói rồi cả hai phóng đi mất, mặc cho Six gọi trong vô vọng. Cậu bạn hốt hoảng buông câu cảm thán:
"Ôi không, Strong gặp nguy hiểm rồi!"
Nhân lúc Lily và mấy người bạn bốn chân đang mải trò chuyện, Gin và Alex đã lẻn ra cánh đồng từ trước. Khuất sau một tán cây lớn, chúng mai phục đợi con mồi.
Ngay khi Strong xuất hiện, chúng bất ngờ tấn công, dùng roi điện làm ngất cậu rồi tống gã khổng lồ lên xe.
Sau khi đóng sầm cửa bên ghế lái Gin quay sang Lily đang ở ghế phụ cùng hàng, hả hê nói:
"Làm tốt lắm Lily, phần thưởng của mày đây này."
Nói rồi hắn lấy ra một phần hạt cho Lily.
Nhân lúc Gin và Alex không để ý, Six và Margot trèo lên xe. Nửa giờ sau, Strong tỉnh dậy.
"Tại cậu không nghe tớ nên cậu mới bị bắt đó", Six nói.
"Tớ xin lỗi", Strong xấu hổ đáp, "giờ phải làm sao đây?"
"Yên tâm tớ đã nghĩ ra cách rồi."
Six ghé vào tai nói nhỏ với Strong, anh bạn liên tục gật gù ra vẻ đồng ý.
Cả hai lập tức bò về hốc sâu bên sườn cốp xe. Trong góc tối om và chật hẹp đó, Six dùng mũi ngửi ngửi rồi dùng móng vuốt cào rách lớp nỉ, làm lộ ra một chùm dây điện chi chít nối với cụm đèn hậu.
"Cậu nhắm vào vào cọng dây đỏ dày nhất kia mà cắn nha, Strong", Six thì thầm.
Strong không chút do dự, dùng hàm răng siêu chắc khoẻ ngoạm chặt lấy bó dây điện rồi nghiến hết sức bình sinh.
Sợi dây vừa đứt, còi báo hiệu lập tức vang lên inh ỏi. Gin thắng gấp rồi bực dọc chửi thề:
"Mẹ kiếp, cái xe rách này, mày lại giở chứng gì đây?!"
Hắn hầm hầm bước xuống xe để kiểm tra. Chớp thời cơ, Six lách qua khe hở hàng ghế sau vừa bị bật chốt do cú phanh gấp, lao thẳng lên băng ghế lái. Cậu rướn người ấn mạnh vào nút mở khoá trung tâm trên bảng điều khiển. Tiếng cạch vang lên báo hiệu toàn bộ hệ thống cửa đã được nhả chốt. Six lập tức luồn lách trở lại phía sau, cùng Strong hích mạnh cửa cốp, cả hai nhanh chóng nhảy khỏi xe và thoát ra ngoài.
Nhìn thấy bóng lưng ba con mồi vừa xỏ mũi mình đang ra sức tháo chạy, Gin chỉ biết bất lực hét lớn:
"Khốn kiếp, đứng lại mau! Hai thằng ranh con chết tiệt này, tạo mà bắt được thì tụi mày xong đời!"
Anh bạn cộng sự bước ra khỏi xe, Gin quay sang bực dọc nói: "Alex, tụi nó gặm nát cái xe rồi! Giờ mày đứng đây canh chừng đi, tao mang đi sửa."
"Lại tốn một khoản không ít rồi..." Gin vừa gõ gõ lên mũi xe vừa thở dài ngao ngán.
Ba người bạn lại tiếp tục rảo bước trên con đường đầy bóng râm, tìm đường quay về thành phố rực rỡ ánh đèn khi đêm xuống. Vừa đi được vài bước, nhóm bạn chợt tình cờ gặp một chú nhím.
Six vui vẻ lại gần chào hỏi, nhân tiện hỏi đường:
"Chào cậu, cho tụi tớ hỏi làm sao để quay về London?"
Chú nhím ngạc nhiên hỏi:
"Các bạn từ London đến đây à?"
"Đúng vậy", Six gật đầu đáp.
Chú nhím chớp chớp đôi mắt tròn xoe, nhìn bộ dạng lấm lem của cả nhóm rồi hiếu kỳ hỏi:
"Tại sao các bạn lại từ London đến một nơi xa xôi như vùng quê Cotswolds này?"
"Chúng tớ bị hai kẻ xấu bắt đến đây", Six đáp.
"Vậy để tớ dẫn đường cho các cậu, vì tớ được mệnh danh là thổ địa ở đây đấy!"