🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← CẨN THẬN, ALEX!

Ch.6: Ngoại ô Amersham - 3

~6 phút đọc · 1061 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trái ngược với cuộc rượt đuổi gay cấn ở Amersham, không khí tại nhà Jane lại vô cùng căng thẳng. Nghe tin Margot mất tích, hai vợ chồng người chú ruột liền vội vã đến nhà để an ủi cô bé.

Vừa nhìn thấy chú, cô chủ nhỏ với tâm trạng dằn vặt đã bật khóc nước nở:

"Cháu xin lỗi chú!"

Lau nước mắt cho Jane, người chú dịu dàng nói:

"Không sao đâu, chú sẽ đi dán thông báo tìm Margot. Đừng buồn nữa nha, Jane."

"Cháu phụ chú một tay."

"Được chứ, cháu gái của chú."

Người thím bước lại gần, ôm nhẹ cô bé vào lòng ân cần an ủi:

"Jane, đừng lo lắng quá . Margot rất thông minh, nó sẽ không sao đâu."

Lời ăn ủi của thím cùng cái ôm ấm áp đã giúp Jane phần nào bớt đi nỗi lo lắng. Lau đi nước mắt, cô bé và chú quyết định bắt tay vào việc ngay.

Chú đi in xắp thông báo có hình Margot kèm dòng chữ "tìm mèo lạc". Ở nhà, Jane chuẩn bị keo dán. Dưới sự giám sát của thím, cô bé chín tuổi chỉ sau ít phút sau đã chuẩn bị xong hồ dán bằng bột mì đặc sánh.

Ngay khi chú ruột Jane về tới, hai chú cháu bắt đầu đi khắp các con phố để dán tờ rơi. Họ dừng lại ở những nơi đông người qua lại nhất. Chú thì bôi keo, còn Jane cẩn thận áp tấm ảnh Margot lên những bảng tin công cộng và cột đèn đường bên các bức tường gạch đỏ.

Ngoại ô Amersham.

Quay lại cuộc đấu trí giữ Six và hai tên trộm.

Gin và Alex mang theo bao tải, vợt, lưới và một chiếc roi điện tự chế có thể tăng giảm điện áp vì không muốn mèo mất mạng, quyết tâm bắt bằng được nhóm của Margot. Thấy hai tên trộm đang tiến lại mỗi lúc một gần, Strong liền lên tiếng:

"Các cậu cứ để tớ trừng trị hai kẻ tham lam này cho."

Dứt lời, Strong tiến lại gần Gin và Alex rồi bắt đầu gầm gừ. Alex hoảng loạn hỏi:

"Gin. Nó đang làm cáo trò gì vậy?"

"Alex, nghe này. Giờ tao đếm tới ba, cả hai cùng xông lên." Gin đáp.

"Rõ, chơi luôn."

"Một... hai ...ba!"

Dứt tiếng đếm, Gin lập tức quay đầu bỏ chạy thục mạng. Alex ngớ người rồi vừa vắt chân lên cổ chạy theo, vừa hét lên:

"Gin mày chơi thế mà coi được à? Đợi tao với!"

Cả hai bị Strong rượt chạy bán sống bán chết đến thở còn không kịp.

Đột nhiên không thấy bóng dáng Strong đâu nữa. Cứ tưởng đã thoát nạn, đang tính hít thở lại thì hai tên tham lam như bị chôn chân tại chỗ. Một luồng khí lạnh toát chạy dọc sống lưng khi chúng nhận ra anh bạn bốn chân đã đứng ngay phía sau từ lúc nào.

"Gin... mẹ kiếp, nó ở ngay sau mày kìa."

"Chạy mau." Gin hốt hoảng nói.

Sau một hồi chạy té khói, cuối cùng chúng cũng lết hai thân xác rũ rượi của mình lên được xe. Alex vừa đóng sầm cửa lại, bỗng Strong đã ở ngoài cửa xe và đang sủa liên tục.

"Gin, tao không đời nào khoanh tay đứng nhìn một nghìn rưỡi bảng cứ vậy mà đổ xuống cống đâu! Alex gắt lên.

"Được thôi Alex, vậy "cái đầu óc siêu phàm" của mày có nghĩ ra được cái gì chưa, hả?"

"Thì tao..."

"Alex! Mày đúng là đồ ăn hại."

"Gin..." Mắt Alex bỗng sáng lên.

"Gì...?"

"Tao có bài rồi." hắn ghé sát, thì thầm vào tai Gin.

Đợi đến khi Strong bỏ đi Gin và Alex mới dám mò ra khỏi xe và bắt đầu hành sự.

"Dăng ở đây là chuẩn bài rồi." Gin tâm đắc nói.

Alex gật gù:

"Khỏi bàn luôn, Gin."

Thì ra hai tên đặt một đĩa thức ăn nhìn rất ngon ở một gốt cây, sao đó giăng một tấm lưới thật lớn.

"Con mèo chắc chắn sẽ sập bẫy trước, mày cầm chắc vợt đứng im ở đây giúp tao, ông bạn"

"Nghe liền , Gin."

"Alex, tao cá là cái bẫy hoàn hảo này sẽ tóm được cả bọn tụi nó."

"Tao cũng nghĩ vậy á."

Hai tên cùng phá lên cười.

Thấy cái bẫy, nhóm Margot bàn bạc xem có cách nào ăn được thức ăn mà vẫn ăn toàn.

Trong đầu Margot bỗng nảy ra một ý, cô mèo quay sang các bạn còn lại nói:

"Tớ có ý này."

Cô mèo liền ghé sát tai, to nhỏ gì đó với hai người bạn của mình.

Sau đó, Margot chầm chậm tiến lại gần khu vực có đĩa thức ăn. Khi hai têm trộm tưởng sắp bắt được con mồi, bỗng cô mèo phóng đi thật nhanh.

Alex thấy vậy liền đuổi theo. Nhân lúc đó, Strong rượt đuổi tên Gin.

Gin hét lên:

"Alex dùng cái roi điện đi!"

Vừa chạy song song với Gin, Alex vừa ngơ ngác đáp:

"Nhưng... tao... có biết dùng... đâu!"

Alex vừa dứt lời, Gin tức đến sôi máu, liền cất giọng mỉa mai:

"Mày có thể thông minh lên một chút được không hả Alex."

"Tao... thông minh mà!"

Hai gã phải chạy trối chết. Cuối cùng đành trèo lên cái cây gần đó mới thoát được.

Cả nhóm Margot cùng nhau quay lại ăn thức ăn đó một cách no say.

Nửa giờ sau, vẫn ở trên cây, Alex bực dọc nói:

"Ngày hôm nay không thể hoàn hảo hơn được nữa."

"Mày lại bất mãn cái gì nữa Alex? Được ngồi ngắm cảnh miễn phí thế này còn muốn gì?"

"Ước gì tao biết sài roi điện."

Alex! Mày bớt nói mấy câu ngu ngốc đi được không. Gin gắt lên. "Nãy giờ không thấy nó quay lại, xuống thôi."

Hai tên lên xe bàn bạc tiếp:

"Dùng chơi bài bẫy mật đi?" Gin nói.

"Cái gì? Mày định kiếm đậu ra một con ghẹ vào giờ này?" Alex ngơ ngác hỏi.

"Không... Ý tao là con chó cái nhà tao ấy, ông bạn? Gin thản nhiên đáp.

Alex như được khai sáng, gật gù:

"À. Ý hay đấy, Gin."

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự