🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.4: Tìm Kiếm Dược Liệu

~20 phút đọc · 3809 từ · · ⚠️ Báo cáo


Theo những thông tin đã nắm bắt được, với hoàn cảnh hiện tại thì Hes rất có khả năng luyện chế được loại đan dược mình cần, nơi đây là trạm không gian có rất nhiều tài nguyên đặc thù được tập hợp.

Ngoài ra bản thân hắn trước đây tuy chỉ là tu sĩ suốt ngày chỉ biết chém chém giết giết tranh đoạt cơ duyên nhưng có một thời gian hắn đã từng bỏ rất nhiều công sức vào việc học tập luyện đan.

Tất cả kiến thức đều do lão sư cũng vừa là bằng hữu của hắn tại Thiên Nguyên Giới truyền thụ, đó cũng là một trong những khoảng thời gian đẹp đẽ hiếm có trong hành trình theo đuổi trường sinh nhàm chán và cô độc.

“Liệu mình còn có cơ hội gặp lại các bằng hữu hay không đây?”.

Một câu hỏi khẽ lướt qua trong đầu, dù gì hắn cũng đã ở thế giới đó gần 800 năm rồi, không nhiều thì ít cũng có vài phần cảm khái.

Với một loạt thao tác Hes không ngừng liên tục truy cập vào mọi nguồn thông tin có thể, mục đích chính là tối ưu cho việc luyện chế nhất.

Nhắc qua về ngôn ngữ thế giới này, mặc dù có rất nhiều chủng loài đa dạng khắp vũ trụ thì do đặc tính thiết lập của trò chơi ban đầu nên vốn dĩ sẽ có ngôn ngữ chung (Interastral Standard), do chính IPC thiết lập để tiện giao thương và phát triển qua lại giữa các hành tinh.

Đặc điểm của ngôn ngữ này giống sự kết hợp giữa Tiếng Anh và Tiếng Latin ở Trái Đất, mọi thứ ở thế giới này đều ảnh hưởng bởi sự thiết lập đó.

Cuối cùng trên màn hình 3 chiều đã hoàn thành thống kê những nguyên liệu liên quan lần lượt là Red Plasma Algae, Cystal Essence, Microspirit Water.

Ba loại nguyên liệu ở trên trạm không gian sẽ thay thế cho hai loại chủ dược cần thiết là Huyết Ngưu Thảo và Ngọc Linh Tuỷ, cái cuối sẽ là tài liệu gia tăng khả năng thành công khi luyện chế.

Hai thứ còn lại trong đan phương thì có thể thay thế tuỳ biến nhưng ba loại tài liệu trên bắt buộc phải lấy được.

Ban đầu khi chưa truy cập vào nguồn thông tin trên trạm không gian Hes còn nghĩ sẽ phải mất khá khá thời gian để tìm kiếm bởi sự khác biệt của hai thế giới và hoàn cảnh hiện tại của hắn đang ở tình thế khá nhạy cảm, không thể tự do thoải mái hành sự.

Nhưng sau khi xem xét các thông tin một hồi thì ở đây có rất nhiều tài liệu luyện đan, thậm chí là luyện khí đều có rất nhiều, lại còn có phẩm chất rất cao giúp luyện ra nhiều thứ cao cấp hơn.

Tin vui thì là đã tìm được nguồn tài liệu nhưng tin buồn lại là hai loại chủ dược rất khó kiếm được lại do bộ phận nghiên cứu Ứng dụng vật thể lạ quản lý tại khoang cơ sở. Mà với trình độ hiện tại của Hes thì rất khó để lấy được những tài liệu đó.

Thật sự để mà nói ra thì bây giờ Hes mới để ý rằng bản thân trước đây là một người như thế nào và chính tính cách của anh ta cũng khiến bản thân bị rơi vào tình cảnh như vậy.

Theo như ký ức trước đây, khi còn chưa nhận được chứng nhận nhà nghiên cứu tại trạm không gian, lúc đó Hes vẫn chỉ là một thiếu niên lang thang khắp các hành tinh bỏ hoang.

Cho đến một ngày khi tình cờ gặp được tàu du hành của các nhà nghiên cứu của trạm được uỷ thác bởi IPC thì lúc đó Hes mới bắt đầu có cơ hội tiến tới khát vọng truy cầu tri thức của bản thân.

Nhưng biến cố cũng xảy ra từ khi đó, từ lúc được nhận vào trạm không gian Herta thì bản thân Hes dường như lại thay đổi đột ngột, theo như những kí ức của người xung quanh nhận xét về Hes thì là một người khá kiệm lời, sống rất khép mình, gần như các đồng nghiệp đều không hề muốn kết giao với anh ta.

Hay thậm chí từ những hành vi của Hes mà mọi người đều cho anh ta là kẻ lập dị.

“Khoảng thời gian khi nguyên chủ gặp được người của trạm không gian thì mọi chuyện bắt đầu, nhưng rốt cục khi đó đã xảy ra chuyện gì, tại sao bản thân một con người có thể đột nhiên thay đổi?”

Chìm vào trong suy tư Hes thật sự không thể nhớ lại được lúc đó đã xảy ra chuyện gì, đoạn thông tin đó rất mơ hồ và không thể nhớ rõ, hắn mới chỉ tiếp nhận thông tin ký ức của nguyên chủ gần đây nên có lẽ một số chuyện vẫn chưa thể nhớ hết.

Nhưng nếu là không thể nhớ hết thì ít nhất cũng sẽ có một số hình ảnh về sự kiện đó hiện hữu, hiện tại thì càng nhớ lại càng mơ hồ, cảm giác giống như tình trạng bị một ai đó vì che lấp mà cố tình xoá đi vậy, nó trực tiếp đến mức có thể nhìn ra dấu vết nhưng muốn từ dấu vết đấy lần theo lại không thể.

Giống như bản thân đi qua con đường này mỗi ngày nhưng đột nhiên một hôm con đường này lại biến mất trong khi bản thân rất rõ ràng nó từng tồn tại.

“Hoặc là… nhưng mà không thể nào lại như vậy”.

Đột nhiên như nghĩ tới thứ gì mà Hes lại đột nhiên cau mày rồi ngay lập tức đứng dậy rồi bắt đầu đi lại trong phòng, vô số suy nghĩ lại bắt đầu xuất hiện và cũng dần dần được loại bỏ theo từng phân tích của bản thân.

Ở kiếp trước là tu sĩ, hắn biết rằng nếu một người rơi vào tình trạng giống như hiện tại của bản thân sẽ có 3 loại khả năng:
- Thứ nhất: nếu một người khi đột nhiên xảy ra tình trạng như hiện tại thì khả năng suy nghĩ lớn nhất đến là các loại tổn thương, mà loại tổn thương có thể khiến con người ta mơ hồ và suy giảm trí nhớ thì thường là các loại tác động về linh hồn, đối với tu sĩ thì là tổn thương trực tiếp đến thần hồn trong nguyên thần. Dễ thấy nhất là khi giao đấu các loại công kích tinh thần sẽ trực tiếp đi qua thức hải mà gây tổn thương, sau khi đón nhận các loại trên rất dễ trực tiếp bỏ mạng. Nếu nhẹ hoặc may mắn sống sót nhưng chưa trị khỏi hoàn toàn thì sẽ xuất hiện một số tình trạng: tâm thần dễ dao động hay bị ngoại cảnh ảnh hưởng, thần trí mơ hồ, dần dần mất đi một số ký ức, nặng hơn là bắt đầu đờ đẫn giống như một cái xác, cuối cùng là bỏ mạng.

- Thứ hai: một số người sinh ra sẽ có một số thể trạng đặc thù, các loại tiên thiên linh thể hay thần thể sẽ gây ảnh hưởng đến bản thân nếu là do chủ nhân cơ thể đó chưa thể làm chủ sức mạnh hay đơn giản là sức mạnh đó quá lớn khiến tâm thần cũng bị ảnh hưởng theo hoặc khiến linh hồn bị thiếu khuyết, nhưng loại trường hợp ảnh hưởng này khá ít, đa số các loại tiên thiên linh thể hay gây ảnh hưởng đến cơ thể bên ngoài hơn là linh hồn như là: hao mòn tuổi thọ, gây biến dị cơ thể tạo ra một vài đặc thù khác biệt với người thường.

- Thứ ba: bị một ai đó trực tiếp tác động lên nhưng không giống với công kích tinh thần đánh thẳng vào mà là dùng một loại thao tác cực kì tinh vi và chính xác để thay thế, gạt bỏ đi hay cưỡng ép xoá đi một phần ký ức.

Muốn đọc tâm trí, ký ức của một người thì tu sĩ hay dùng soát hồn nhưng khi dùng với người thường thì đối phương chắc chắn sẽ chết và đồng thời việc tra xét cũng không thể trọn vẹn, thứ nhận lại đều là ký ức vụn vặt.

Nhưng nếu đổi lại người thi triển có cảnh giới cực cao thì lại khác, linh hồn mỏng manh như cái ly dưới tay họ thậm chí đập đi rồi vá lại, biến đổi hình dạng khác với ban đầu đều có thể, bởi chính hắn đều đã từng làm qua.

Trong ba loại khả năng trên Hes đã đều kiểm tra và phân tích kỹ càng, 2 vế đầu đều không phải bởi cơ thể này hắn hiện tại là nắm rõ nhất, mọi biến đổi hay thương tổn ở hiện tại đều không thể nào có thể ảnh hưởng tới ký ức lớn như vậy.

Điều khiến lòng hắn trùng xuống hiện tại chính là vế còn lại, khả năng bị ai đó động vào ký ức là điều vô cùng có khả năng, lý do hắn xác định khả năng này là vô cùng lớn bởi chính bản thân hắn đã trải nghiệm qua mọi tình huống trong 3 loại khả năng kể trên rồi.

Ban đầu ký ức của hắn bị phong ấn cho đến khi có được cơ duyên từ động phủ thượng cổ, giây phút đó hắn rất rõ, ký ức đó vẫn luôn tồn tại chỉ là nó bị khoá lại mà thôi, mà còn rất nhiều cái khoá chằng chịt từng tầng, đó là lý do tại sao hắn bắt đầu theo đuổi trường sinh, theo đuổi lực lượng, hắn muốn giải khai hết cái phong ấn đó để tìm ra câu trả lời cho thân thế của bản thân.

Trên con đường theo đuổi đại đạo hắn từng bị truy sát, từng bị kẻ thù nghiền áp, bị tra tấn, thâm thù đại hận chém giết đều thử qua, cũng từng dùng chính lực lượng bản thân theo đuổi mà đạp lên vô số xác người, các loại thao tác như soát hồn, đoạt bảo, xoá hay thay đổi ức đều đã làm qua hết.

Thậm chí các loại thủ đoạn cường đại và ngoan độc như: nuôi cổ trùng, luyện thi, luyện đan, pháp bảo, yếm chú nguyền rủa từ chính vô số xác và máu kẻ thù; trồng tâm ma đại thệ vào trong thần hồn khiến kẻ khác sống không bằng chết… có loại thủ đoạn nào mà chưa thử?

Tiếp đến khi tới thế giới Honkai Star Rail này thì có một loại ký ức khác được đưa vào, lần này rất trực tiếp và thô bạo đây chính là thao tác mà hắn rõ ràng nhất.

Sau khi trải nghiệm đủ như vậy nên mới khiến Hes càng cẩn trọng hơn, thế giới này có quá nhiều nghi vấn mà hắn chưa thể giải đáp.

Từ những điều trên thì đã có thể kết luận rằng đoạn ký ức về khoảng thời gian đó của Hes chắc chắn bị một thứ gì đó xoá đi, nhưng nguyên nhân tại sao thì hắn càng không rõ.

Theo những gì nắm được tới bây giờ từ nguyên chủ, hắn biết thì tại thế giới này có các thực thể quyền năng giống như các tiên nhân ở thế giới cũ của hắn vậy, mỗi kẻ đều có đại đạo riêng của bản thân tự lĩnh ngộ được gọi là “vận mệnh”, những kẻ mở ra con đường vận mệnh đó được gọi là Aeon.

Nếu đã là một thực thể quyền năng đã có thể đạp lên quy tắc như vậy nên hiện tại số Aeon cũng không nhiều, chỉ là mười mấy vị mà thôi, dẫu vậy họ cũng chẳng bất tử bất diệt mà cũng có thể ngã xuống.

Trở lại với vấn đề hiện tại thì rõ ràng rằng ký ức của hắn đã bị xoá đi rồi, hiện tại chỉ có thể biết như vậy, còn suy đoán thì Hes nghĩ rằng trước đây bản thân ở quá khứ đã có hành động hoặc có liên quan tới các điều cấm kị nào đó mà bị quy tắc của một trong các vị Aeon xoá đi.

“Thật sự quá nhiều thứ phải giải quyết, đành từ từ từng bước mà hành động thôi!”.

Thầm than trong đầu, kết thúc dòng suy tư ở hiện tại, Hes bắt đầu thu dọn tài liệu, sắp xếp lại các sự ưu tiên dành cho vấn đề tìm kiếm dược liệu để giải quyết thương tổn về thần hồn trước đã.

Cũng may nguyên chủ trước đây cũng không phải là kẻ đen đủi đến mức bị cách ly hoàn toàn bởi đồng nghiệp, cũng có những người quan tâm đến Hes, tiêu biểu như cô gái đồng nghiệp tên Mare đã ân cần hỏi han hắn cách đây không lâu.

Cách giải quyết tốt nhất trước mắt chỉ còn cách đi hỏi Mare xem liệu cô ấy có cách nào giúp mình kiếm được những dược liệu này không thôi.

Vừa mới bước ra cửa phòng đột nhiên Hes ngừng bước bởi một mùi khó chịu thoáng qua, sau khi kiểm tra một lượt thì nguyên nhân chính là ở bản thân hắn.

Phòng làm việc này đều trang bị hệ thống khử mùi và khử khuẩn tiêu chuẩn của trạm, không thể có lý nào mà đột nhiên lại có một mùi khó chịu như vậy được, cuối cùng vẫn là do bản thân lúc nào cũng mải mê nghiên cứu đến mức chẳng để ý chăm sóc hay vệ sinh cá nhân đến mức cơ thể cũng bốc mùi rồi.

Lại thở dài một tiếng, Hes liền quay trở lại phòng, hệ thống vệ sinh ở trạm cũng là một điều đáng tự hào, nghe nói rằng nó là một trong những dự án được thực hiện sớm nhất và được chính trạm trưởng Asta thiết kế.

Cửa phòng không mở ngay. Một vòng sáng xanh quét ngang thẻ của hắn, rồi một giọng máy mềm mại vang lên: “Vui lòng qua khoang khử nhiễm”.

Cánh cửa trượt sang hai bên để lộ một tiền phòng nhỏ như buồng khóa khí, tách biệt hoàn toàn với hành lang.

Đây là một hệ thống làm sạch được tích hợp như một phần của an toàn sinh học—thứ mà Astra từng đích thân tham gia thiết kế sau những sự cố lây nhiễm chéo thời trạm còn mới.

Bên trong tiền phòng, trần và vách là hợp kim sáng mờ phủ lớp nano chống bám bẩn, ánh đèn trắng không chói mà dịu nhẹ tạo cảm giác thoải mái.

Một dải màn hình chạy dọc thành, hiển thị ba thông số của Hes theo thời gian thực: mức nhiễm bẩn bề mặt, hợp chất bay hơi bám trên da/áo, và nguy cơ mang theo mầm bệnh.

Hes còn chưa kịp chạm tay vào bất cứ thứ gì, sàn dưới chân đã phát ra một rung nhẹ—hệ thống tự động định vị tư thế, căn khoảng cách để tránh phun lệch hướng.

“Vui lòng tháo găng. Đặt vào khay.”

Một ngăn nhỏ bật mở ở độ cao ngang hông, bên trong là khay kim loại có lớp phủ kháng khuẩn.

Khi Hes thả găng vào, khay khép lại bằng tiếng tách rất khẽ—ngay sau đó, một đường đèn tím lướt qua khe hở: UV-C được kích hoạt trong khoang kín để diệt khuẩn, tránh chiếu trực tiếp lên người.

Vách bên trái hiện ra một bảng điều khiển tối giản: ba lựa chọn “Làm sạch nhanh – Tiêu chuẩn – Tăng cường”.

Hes chọn Tiêu chuẩn.

Ngay lập tức, cửa tiền phòng phía sau đóng lại, rồi một làn sương cực mịn phun ra từ các khe trần—không phải nước, mà là hơi dung dịch khử khuẩn dạng vi sương: các hạt nhỏ đến mức bám lên mọi nếp gấp trên áo mà không làm ướt sũng, kèm theo mùi bạc hà lạnh nhẹ để người dùng biết hệ thống đang hoạt động.

Chỉ vài giây, các cảm biến bắt đầu “đọc” lớp bẩn trên bề mặt cơ thể, và những vòi phun nhỏ xíu thay đổi góc bắn theo từng vùng—cổ tay, cổ áo, sau gáy—như một bàn tay vô hình làm việc chính xác đến khó tin.

Sau lớp vi sương là bước thứ hai: khử mùi phân tử. Một luồng khí ấm chạy qua từ dưới sàn lên, đi xuyên theo khe áo và tóc. Hes cảm nhận rõ da mình không bị khô rát—ngược lại, nó giống như có một lớp màng mỏng cân bằng độ ẩm.

Hệ thống không dùng hương liệu để “che” mùi, mà dùng công nghệ Astra đặc biệt tâm đắc: buồng trung hòa VOC (các hợp chất bay hơi).

Khí đi qua một lớp màng lọc plasma vi mô nằm trong vách, nơi các phân tử gây mùi bị bẻ gãy, sau đó được thu gom và tái xử lý trong cụm lọc trung tâm của trạm. Trên màn hình, chỉ số “VOC” tụt xuống theo đường thẳng, rất nhanh và rất gọn.

Không có tiếng nước xả ầm ầm, không có vòi sen phun lãng phí. nước rửa tay ở đây là dạng gel hoạt tính, khi xoa lên sẽ “ôm” lấy bụi bẩn, rồi bị hút ngược vào khe thu hồi ở bồn rửa bằng lực chân không nhẹ. Gel ấy sau đó đi qua hệ thống tách lọc, tái tinh chế thành dung dịch dùng lại.

Khi chu trình khử nhiễm kết thúc, trần phát ra một tiếng ting nhỏ, không khí trong tiền phòng đổi sang mát hơn, sạch hơn rõ rệt.

Cửa phía trước mới mở—dẫn vào khu vệ sinh thực sự, nơi có bồn rửa, buồng tắm làm sạch da bằng sóng siêu âm nhẹ (chỉ rung trong lớp nước mỏng bám trên da, không gây đau), và một ngăn “sấy khô ion” dùng luồng khí mang điện tích để kéo ẩm rời khỏi tóc và vải.

Ngay cả gương cũng không phải gương thường: nó hiển thị nhắc nhở sức khỏe, cảnh báo nếu da có dấu hiệu kích ứng do hóa chất, và tự mờ đi nếu người dùng muốn riêng tư.

Sau khi trải nghiệm cảm giác tắm rửa mới mẻ này Hes cũng không khỏi thầm than sao lại có kẻ nào có thể nghĩ ra những thứ rắc rối như vậy, tuy giờ đây thân thể cảm giác rất thoải mái dễ chịu nhưng sự gượng gạo do chưa quen vẫn khiến hắn không thích ứng nổi.

Từ hồi hắn còn là tên ăn mày ở kiếp trước đã quen với bẩn thỉu, có khi mấy tháng không tắm là chuyện thường, nhưng mà kể từ sau khi trở thành tu sĩ đã quen với việc không cần ăn uống cũng không chết đói, không cần tắm rửa hay ngủ nghỉ như người thường nên mới khiến bản thân quên mất giờ đây phải thích ứng với một cuộc sống mới ở thế giới này.

Thay một chiếc áo đồng phục nghiên cứu viên mới, đeo lên chiếc kính tuy đã cũ đầy vết xước nhưng giờ đây cũng đã được làm sạch cẩn thận, đeo lại đôi gang tay để che đi mấy vết thương do tà vật gây ra, hắn ngay lập tức bước ra ngoài.

Bước ra khỏi phóng, băng qua hành lang của khu nghỉ ngơi cá nhân của các nhà nghiên cứu, giờ đây hắn mới chính thức thấy được diện mạo nơi mình làm việc.

Khu vực khoa nghiên cứu giống loài được đặt tại tầng 2 của khoang Thu Dung, lúc này mở ra trước mắt Hes là một khoảng không gian rộng lớn, hàng loạt những hành lang, cầu nối và lối đi chằng chịt được đan xen nhau.

Ngay khi băng qua cửa ngăn khu, Hes có cảm giác như bước vào một “lòng máy” khổng lồ—một không gian được thiết kế để vừa cất giữ vừa kiểm soát đồng thời vừa để trưng bày và cách ly một số thí nghiệm, vật thể kì lạ.

Ở giữa không gian này là một giếng trung tâm rộng lớn, cao xuyên nhiều tầng, nơi các vành hành lang hình vòng cung ôm quanh, xếp chồng lên nhau như những lớp quỹ đạo.

Lan can hợp kim sáng mờ chạy dài, mặt sàn phủ vật liệu chống trượt có vân mịn, dọc mép sàn là những dải chỉ dẫn phát quang xanh nhạt, nhấp nháy theo nhịp định vị.

Tất cả đều móc nối các phòng nghiên cứu ở trên và dưới theo kiểu xoắn ốc quanh một trục trung tâm là một chiệc trụ cột khổng lồ, bao quanh trụ cột đó chính là một bệ đỡ giúp di chuyển theo các hướng mong muốn.

Mọi người lúc này đều đang đi lại hối hả dường như rất bận bịu, từng nhóm nhà nghiên cứu nối đuôi nhau, đồng phục nghiên cứu của họ cũng có chút khác biệt, hiển nhiên là của các khoa nghiên cứu khác.

Có người vui vẻ nói chuyện, có người thì lại uể loải mệt mỏi… dẫu vậy Hes thấy toàn bộ đều có một sự nhiệt huyết toát ra dù ít hay nhiều, có lẽ bởi cảm giác được trở thành một nhà nghiên cứu của trạm cũng là một vinh dự, là một sự động lực thôi thúc họ.

Ngay phía đối diện phía bên kia chính là nơi nghiên cứu của khoa Giống loài mà Hes làm việc, bình thường mỗi khoa đều có khu nghiên cứu riêng và sắp đặt theo từng khu vực của các khoang, mà ở khoang Thu Dung lại có hai khoa nghiên cứu được phân chia ở 2 tầng riêng biệt.

Rảo bước trên hành lang dẫn thẳng tới cầu nối thanh máy dẫn tới tầng 1 bên dưới – nơi khu vực của khoa nghiên cứu bí mật và cũng là nơi Mare đang làm việc, lúc này trong lòng Hes chỉ muốn nhanh chóng tìm kiếm dược liệu sớm nhất.

Tuy nhiên đang lúc hắn sắp tới nơi chuyển tiếp giữa tầng 2 và tầng 1 thì một giọng nói từ phía trước vang lên mang theo sự mỉa mai và dễu cợt.

💬 Bình luận (0)