“Ta lại một lần nữa xuyên không ư? Vậy mà thật sự lại có thể xảy ra điều kì lạ như vậy, thật sự là quá không chân thật rồi!”
Cách đây 2 tiếng trước trước sau khi hoàn toàn dung nhập thành công vào thân xác này và được cô gái tên Mare tới hỏi thăm, cơ thể của Trường Phong lúc đó cực kì suy yếu thì bản thân lại một lần nữa đón nhận các dòng kí ức khác ùa vào tâm trí.
Lần này cảm giác còn đau hơn trước, dường như là có ai đó đang cố gắng cưỡng chế đưa thông tin vào trong đầu vậy.
Quá trình đó diễn ra tuy chỉ có 10 phút nhưng cơn đau đó khiến hắn ngay lập tức hôn mê bất tỉnh tại chỗ.
Trường Phong một lần nữa tỉnh dậy nhưng sau khi tiếp nhận những thông tin mới ùa vào đầu mình lại khiến tâm trạng vừa mới thoát chết không lâu lại ngay lập tức trùng xuống.
Thứ nhớ lại được ngoài những kí ức của chủ nhân cơ thể cũ này ra đó chính là kí ức về Trái Đất ở tiền kiếp của hắn lại đột nhiên rõ ràng ngoại trừ những thứ liên quan đến bản thân.
Từ sau khi hắn xuyên không qua Thiên Nguyên Giới thì cho đến khi có truyền thừa thượng cổ, lần đó giúp hắn thức tỉnh ký ức về quê hương Trái Đất của mình nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc hắn biết bản thân mình xuyên không, từng có gia đình cha mẹ.
Những thứ đó là điều hắn nhớ được, còn cụ thể hắn từng là người như nào trước khi xuyên không, tình trạng lúc hắn bị cưỡng ép tới thế giới khác hay mọi thứ xung quanh hắn khi ở Trái Đất đều rất mơ hồ, từ gia đình, bạn bè, công việc, các mối quan hệ đều không hề rõ.
Điều càng khó hiểu hơn là thông tin về bản thân từ tên tuổi cũng không hề được đề cập đến, cảm giác như có một lớp sương mờ ảo che đi vậy, không thể nào vén lên mà xem rõ ràng được.
Khi mà chính bản thân mình còn không rõ thì chẳng khác nào vẫn sống nhưng là mơ mơ màng màng như một cô hồn dã quỷ.
Điều hắn thật sự lo lắng ở đây là những kí ức về Thiên Nguyên Giới lại bắt đầu phai mờ dần, mỗi lần hắn muốn nhớ rõ ràng lại thì sẽ rất nhanh quên đi, càng muốn nhớ tới thì lại càng mơ hồ cho đến khi những kí ức đó biến mất hoàn toàn.
Có lẽ nhờ đạo pháp hắn tu luyện được khắc sâu trong thần hồn mà quá trình phai mờ này chậm lại nhưng điều nó biến mất chỉ là sớm muộn mà thôi.
Lần tiếp nhận ký ức này chính là giúp hắn nhớ lại được thời đại hắn sinh sống khi ở Trái Đất, đó là thế kỉ 21, nơi công nghệ cực kì phát triển và khoa học kỹ thuật có tiến bộ vượt bậc giúp con người có thể khai phá ra nhiều vùng đất mới, thậm chí là ngoài vũ trụ bao la kia.
Thứ cần quan tâm thứ hai đó chính là bản thân hắn không chết sau khi độ kiếp mà lại xuyên không tới thế giới này, lý do hắn cảm thấy quen thuộc là bởi vì thế giới này có tên là “Honkai Star Rail” – một thế giới mà ở Trái Đất gọi là thế giới ảo tưởng được tạo ra bằng các thuật toán mô phỏng của một trò chơi RPG.
Được phát triển bởi miHoYo và phát hành trên toàn thế giới bởi COGNOSPHERE, đây là một trò chơi rất nổi tiếng đa nền tảng và được nhiều người chơi hưởng ứng.
Nó là một tựa game gacha thế giới mở dạng đánh theo lượt (turn-based), nơi người chơi có thể nhập vai vào nhân vật chính là Nhà Khai Phá, bắt đầu bước lên vận mệnh của bản thân mà chu du khắp các vì sao cùng với những người đồng đội của mình.
Dẫu vậy dựa vào thông tin nắm được chi tiết từ ký ức như vậy chứng tỏ bản thân hắn trước đây rất quan tâm đến trò chơi này, nhớ rõ ngày phát hành là 26/04/2023 và nhà phát triển của trò chơi này.
Thế nhưng nguồn thông tin chỉ lại dừng ở đầu phiên bản 1.2, điều này chứng tỏ bản thân hắn trước đây vốn có hứng thú với trò chơi này nhưng vì một lý do nào đó mà phải dừng lại.
Trường Phong đi chậm chậm quanh không gian phòng nghiên cứu này, lướt mắt qua từng vật dụng nơi đây rồi tự thì thào:
“Băng Hoại: Tinh Khung Thiết Đạo, một cái tên thật sự thú vị!”
“Một thế giới mới một hành trình mới, liệu ta có thể trở về không đây?”
Đứng nhìn từ cửa sổ ánh mắt đưa tới những vì sao trong khoảng không gian vô tận kia, như một lời nói với chính bản thân hắn rằng dù mọi chuyện có khó khăn thì vẫn chưa thể bỏ cuộc, vẫn còn việc cần phải hoàn thành, hắn phải trở về!
(*p/s: Tạm dịch: “Con đường sắt dưới vòm trời sao đang băng hoại”)
Trạm không gian Herta cách đây vài tiếng mới đón nhận một sự cố khiến mọi người hơi lo lắng nhưng đó chỉ là thoáng qua, ai ai cũng đều tiếp tục công việc thường ngày của mình.
Tại một phòng nghiên cứu ở khoa Giống Loài, lúc này đây Trường Phong đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần, bởi do cơ thể đã quá tàn tạ đến mức thần trí ngày một mơ hồ, thêm với việc tiếp nhận kí ức quá lớn một lần nữa khiến hắn không thể chịu đựng được.
Vừa nhớ lại việc bản thân đứng trên bờ sinh tử cách đây không lâu thôi cũng khiến hắn không nhịn được mà toát mồ hôi lạnh.
Giây phút hắn mơ hồ cảm thấy hình bóng trong vòng xoáy không gian kia lúc đang thoát ra khỏi không gian u tối, chính lúc đó hắn biết chủ nhân nơi này thật sự đến đây rồi.
Nếu không đánh liều mà bất chấp một phen thì chắc chắn hắn sẽ chết là điều hiển nhiên, dù chỉ là thoáng qua nhưng thân ảnh đó mang lại cảm giác áp bức cực lớn.
Tưởng tượng vừa mới đặt chân đến nơi này đã bị nhốt lại trong một cái lồng giam cùng một quả bom nguyên tử lúc nào cũng chực chờ bùng phát, đã thế vừa mới đặt chân ra đến cửa đã bị chủ nhà đứng sẵn chờ kề đao vào cổ.
“Cảm giác đó quá khiến con người ta không khỏi sợ hãi, cảm giác như sắp bị nắm lấy như một con mồi, cảm giác nhỏ yếu đó khiến hắn phải cảnh giác”.
Tuy lúc đó hắn chưa nhìn rõ thấy thân ảnh đó nhưng khi lướt qua thôi, hắn đã lờ mờ cảm ứng được khí tức cực mạnh toả ra từ người đó, không thể không nói vừa mới tới đây đã gặp phải cường địch như vậy thật là một trải nghiệm khó tả.
Thở hắt ra một hơi tỉnh lại từ trong tu luyện, giờ đây nhờ việc vận dụng Thanh Tâm Kinh – một công pháp khiến cho tâm thần ổn định và giúp thần hồn không bị rò rỉ khi bị thương.
Nếu có thể kết hợp với đan dược hoặc có thiên tài địa bảo đặc thù thì sẽ có hiệu quả dưỡng thương, chữa trị tổn hại căn cơ nhanh gấp bội.
“Đáng tiếc nơi này liệu có thể tìm kiếm những thứ như vậy không là điều chưa chắc chắn”.
Dựa vào một hồi dưỡng thương vừa rồi, hắn đã cảm nhận được thần hồn bị tổn hại nghiêm trọng, nếu không mau chữa trị sợ rằng vĩnh viễn sẽ không thể quay trở lại như trước đây.
Hiện tại nhờ đạo pháp gia trì mà quá trình tổn thương này mới chậm lại, mới ban đầu sẽ chỉ là tổn thương ảnh hưởng đến khả năng cảm ứng với thiên địa, chưa thể tu luyện hay vận dụng thần thông, bản thân lúc này như một phàm nhân.
Thế nhưng điều lo ngại là ở phía sau, nếu kéo dài tình trạng hiện tại, thần hồn sẽ luôn rò rỉ ra mà không ngững tiêu tán, ban đầu sẽ khiến hắn luôn trong tình trạng mơ hồ nhớ nhớ quên quên, tiếp đến sẽ bắt đầu trở nên si ngốc mộng mị như một cái xác không hồn.
Cuối cùng điều gì đến cũng sẽ đến, kết cục đang đợi chính là thân tử đạo tiêu một lần nữa, tất nhiên là hắn sẽ không đứng yên mà chịu chết như vậy.
Ngoài ra bây giờ hắn lại được tặng kèm di chứng độc tố của chủ nhân cũ cơ thể này, hiện tại nó cũng vẫn còn đang ẩn trong người hắn, hao mòn khí huyết thì cũng thôi đi, thứ độc tố này còn hao mòn cả sinh mệnh.
“Đúng là hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, trước tiên việc phải làm đó là…”.
Ngay lập tức đứng dậy và bước tới ngăn kéo dưới bàn làm việc, sau khi xác nhận bảo mật thì ngăn kéo tủ này mở ra, giữa đồng đồ đạc bừa bộn trong đây, Trường Phong lấy ra một cuốn nhật kí màu nâu đã sờn cũ bạc màu.
Đây chính là nhật kí của chủ nhân cơ thể này, bởi vì một vài lí do đặc thù về hoàn cảnh bản thân mà người này mỗi ngày đều ghi chép nhật kí lại cuộc sống của mình, xem ra đây là một người có nhiều tâm sự và cũng có nhiều điều nuối tiếc.
Chủ nhân cơ thể này tên là Hesperian, anh ta là người tới từ một hành tinh xa xôi có tên Calvessan ở rìa của ngân hà Orianeus.
Hành tinh này bị quân đoàn phản vật chất tấn công rơi vào thảm hoạ đứng trên bờ diệt vong.
Hes được một người phụ nữ tên là Lysera nhận nuôi, trước đây cô từng là một tổng chỉ huy trong quân đội.
Sau 10 năm ròng rã chiến đấu với quân đoàn phản vật chất cuối cùng thì quân đoàn phản vật chất đột nhiên rút lui, mẹ nuôi của Hes vì ảnh hưởng của chiến tranh mà bị mù loà đồng thời cơ hàng ngày bị sức mạnh huỷ diệt h-ành hạ, luôn phải đấu tranh giữa ranh giới sinh tử.
Mang theo niềm tin và khao khát tìm kiếm tri thức từ đó có thể nghiên cứu phương pháp để có thể chữa trị cho mẹ mình, Hes từ biệt mẹ và mọi người ở trại trẻ mồ côi, rời khỏi hành tinh quê hương khi chỉ mới 15 tuổi.
Bằng vào sự nỗ lực vào cố gắng không ngừng, sau 2 năm lang thang khắp nơi học hỏi tri thức anh ta đã thành công nhận được chứng nhận nhà nghiên cứu, tham gia vào trạm không gian Herta bắt đầu tìm kiếm và nghiên cứu về dạng sinh vật năng lượng.
Tuy nhiên sau nhiều năm tháng dày công nghiên cứu gần như đã rơi vào bế tắc thì trong một lần tình cơ anh ta có được một mẫu vật bên trong còn sót lại một ít sức mạnh của tà vật trù phú.
Như tìm thấy được hi vọng trong tuyệt vọng anh ta một lần nữa dựa vào đó muốn khai thác sức mạnh sinh mệnh trong mẫu vật đó chế ra huyết thanh đặc biệt giúp mẹ mình khỏi bệnh, đáng tiếc anh ta vẫn đánh giá thấp sức mạnh của tà vật.
Giây phút gần như thành công, chỉ còn một bước nhỏ nữa là hoàn thành khát khao bấy lâu thì cơ thể của anh ta lại chẳng thể đợi được.
Khi đọc đến dòng cuối trong cuốn nhật kí nghiên cứu của Hes, chính bản thân Trường Phong hắn cũng phải nể phục sự kiên trì của người thiếu niên này, tấm lòng hiếu thảo của một người con, sự nuối tiếc đến tận giây phút trút hơi thở cuối cùng ấy vẫn chính là mong được trở về quê hương một lần, gặp lại mẹ mình.
"Yên tâm đi, ta…, à không, nên đổi cách xưng hô dần thôi.”
“Tôi nhất định sẽ hoàn thành di nguyện của anh!"
Nghĩ tới việc xuyên không qua một thế giới mới thì việc bắt đầu thích ứng với nơi đây là điều quan trọng, những thứ như thói quen về cách ăn nói, cách cư xử, biểu đạt cảm xúc cũng cần phải chú ý.
Hiện nay tình trạng cơ thể cực kì nguy hiểm bất kì một hành động sơ sẩy không cẩn thận sẽ khiến tình hình càng trở nên xấu đi, hắn không muốn mình gặp phải phiền phức không đáng có.
Thử nghĩ xem qua những việc vừa rồi, mới tới đã bị chủ nhà gõ đầu cho vài cái cảnh cáo thì trước đây ngươi có là đại năng tu sĩ gì, trong lúc hiện tại nên biết mình ở đâu, cúi đầu điệu thấp là tốt, nên vậy.
(p/s: từ đây mình sẽ đổi tên nhân vật chính là Hes nhé mọi người)
Nói xong không chút do dự, Hes liền cho cuốn nhật ký vào buồng tiêu huỷ mẫu vật, tất cả mọi thứ liên quan đều cần phải xoá sạch, từ bây giờ bản thân sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, bắt đầu một hành trình mới ở một thế giới mới.
Bắt đầu với việc tu luyện, tại thế giới cũ, phàm nhân bắt đầu muốn tu luyện như tu tiên giả cần phải có linh căn, linh căn chính là yếu tố quan trọng và căn bản nhất quyết định rằng bản thân có thể tu luyện được không.
"Linh căn" là gốc rễ linh khí trong cơ thể tu sĩ, giống như “mạch dẫn” để hấp thu, vận chuyển và tinh luyện linh khí từ thiên địa vào cơ thể. Người thường không có linh căn thì không thể hấp thu linh khí, đồng nghĩa không có duyên với tu tiên.
Tuy nhiên phàm nhân có thể tu luyện một số võ kĩ cơ bản, rèn luyện căn cốt thân thể, xét từ một góc độ nào đó nếu không trở thành tu sĩ được thì có thể trở thành võ giả.
Võ giả chia làm 2 cảnh giới là Hậu Thiên Cảnh và Tiên Thiên Cảnh, mỗi cảnh giới chia làm cửu trọng.
Hậu thiên bắt đầu tu luyện da, gân, xương cốt, huyết nhục. Thành công ngưng tụ được chân khí là có thể bước vào Tiên thiên tuổi thọ có thể gia tăng so với người bình thường có thể sống tới hơn trăm tuổi, người có chân khí sẽ có nội lực, phối hợp với các võ kĩ có thể so với tu sĩ Luyện khí.
Nếu bản thân hữu duyên may mắn có linh căn thì chúc mừng, bản thân đã chính thức nhìn thấy tiên lộ, bước lên con đường này là một hồi tranh đấu sinh tử, đấu với tu tiên giả tranh đoạt cơ duyên, đấu với thiên địa tranh đoạt tạo hoá.
Linh căn cũng phân loại và ảnh hưởng đến kết quả tu luyện, nói cách khác người nào có linh căn tốt thì càng có tư chất cao trong tu luyện càng có khả năng bước tới cảnh giới cao hơn.
Có 2 loại linh căn phổ biến thường xuất hiện, trong đó loại đầu tiên là ngũ hành linh căn là dễ gặp nhất. Loại thứ hai là biến dị linh căn, đặc biệt có một loại biến dị gần như tồn tại chỉ trong truyền thuyết, cứ ngàn vạn người mới có 1 người sở hữu.
Ngũ hành linh căn gồm 5 thuộc tính: kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ. Trong đó linh căn ngũ hành lại có tàn khuyết (nguỵ linh căn) và viên mãn, người có linh căn tàn khuyết càng khó tu luyện do hạn chế hấp thụ linh khí và ngược lại người có linh căn viên mãn càng dễ tu luyện, thậm chí tốc độ hấp thụ linh khí tính tới cấp số nhân.
Loại linh căn thứ hai là biến dị linh căn: lôi linh căn, băng linh căn, hai loại linh căn kia hiếm hơn nhiều so với ngũ hành, bởi vì những người sở hữu linh căn biến dị thì đều là gần như linh căn viên mãn.
Tu luyện không hề gặp bất cứ trở ngại gì, đây chính là một trong những thứ gây ra việc tranh đấu giữa các tông môn thượng cấp, bởi chỉ cần có được những người như vậy thì đồng nghĩa với việc gia tăng được sức mạnh của cả một tông phái.
Cuối cùng chính là linh căn trong truyền thuyết "Tiên Thiên linh căn"(Đủ năm loại ngủ hành linh căn và tất cả đều viên mãn) những ai sở hữu loại linh căn trên đều định sẵn là trở thành đại năng tuyệt thế, bản thân còn có khí vận cực lớn gia trì, sinh ra đã được coi như là "khí vận chi tử"(đứa con của trời đất).
Người như thế mới xứng đáng trở thành chí tôn tiên giới bởi ngoài khả năng hấp thụ linh khí ở một cấp độ không thể lí giải thì so với những loại linh căn khác nó còn có thể câu thông với thiên địa để cảm ngộ quy tắc, thứ mà chỉ có từ Tiên Cảnh mới bắt đầu cảm ngộ được.
Về cảnh giới tu luyện phân làm Linh cảnh và Tiên cảnh
- Linh cảnh gồm: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Anh Biến, Hoá Thần
Sau linh cảnh cần trải qua một lần độ kiếp cửu tử nhất sinh mới có thể tiếp tục tiến tới cảnh giới cao hơn, mà loại cảnh giới đó chính là sự nhảy vọt về chất, nó cũng là khát vọng của không biết bao nhiêu tu sĩ.
Từ ghi chép trong điển tịch thượng cổ hắn mày mò và sưu tầm được từ nhiều năm qua, tu sĩ thành công phi thăng sẽ tiến nhập vào Chân Tiên, từ cảnh giới đó còn có nhiều tồn tại cường đại hơn nữa, thế nhưng ghi chép trong điển tịch chỉ dừng lại ở đó chứ không hề nói rõ hơn.
"Với yếu tố linh căn thì cơ thể này đáng tiếc không có linh căn, vô duyên với tiên lộ trừ phi có Linh Đan hạ phẩm hoặc Thượng phẩm Phàm Đan thì may ra có thể giải quyết vấn đề linh căn".
Đan dược thì cũng có cấp độ: Phàm Đan, đan dược của những tông môn hạ cấp dùng cho những đệ tử ngoại môn cảnh giới thấp và có thể dùng giao dịch cho võ giả (gồm hạ và thượng phẩm). Linh Đan là loại đan dược mà tu sĩ hay dùng nhất (phân làm hạ, trung, thượng).
Các món vũ khí hay đồ hỗ trợ chiến đấu cho tu sĩ cũng có phân loại đẳng cấp khác nhau: Pháp Khí, Linh Khí và cuối cùng là Tiên Khí.
Có đan dược thì cũng có luyện đan sư và luyện khí sư, cả hai đều phân làm cửu phẩm.
Từ Nhất phẩm là có thể chế tạo các loại phàm đan cho đến hạ linh đan, tuy vậy để thật sự để trở thành nhất phẩm luyện đan sư rất khó, có người cả đời chỉ dừng ở mức học đồ.
Bắt đầu từ Tam phẩm là có thể xưng làm luyện đan đại sư, luyện chế đan dược cho tu sĩ Kim Đan và Trúc Cơ.
Đạt tới Ngũ Phẩm thì coi như luyện đan tông sư, có thể luyện chế đan dược cho Nguyên Anh tu sĩ, tới đây thì hầu như mọi tông môn thượng cấp đều cúi đầu mời chào bạn gia nhập làm trưởng lão, đại ngộ cực kì cao.
Đạt tới Thất phẩm, tới được đây đều là những người có trình độ rất cao rồi họ đã là Đại Tông sư luyện đan, cực kì hiếm gặp bởi đan dược họ luyện chế đã có thể sinh ra linh tính.
Họ có thể nói đã đạt tới đỉnh cao về luyện Đan ở Thiên Nguyên Giới, kiếp trước của Hes mới biết chỉ có 3 người đạt tới trình độ đó, một trong số đó từng là bằng hữu của hắn.
Lúc này tự thân cũng có thể khai tông lập phái, không biết bao nhiêu tu sĩ Nguyên Anh và Anh Biến cũng đều muốn tới gia nhập, có được luyện đan sư như vậy trợ giúp thật sự như là một cơ duyên cực lớn trên con đường tu hành.
Rất nhiều tu sĩ Hoá Thần muốn đột phá bước nữa nếu có thể được đan sư thất phẩm hỗ trợ luyện chế đan dược thì đều có cơ hội tiến thêm một bước nữa, có thể vượt qua được đại nạn cửu tử nhất sinh khi độ kiếp, đạt tới cảnh giới tiên nhân trong truyền thuyết.
Còn về bát phẩm và cửu phẩm ư? Đừng hỏi cũng đừng nghĩ đến bởi khi nào đạt tới Tiên nhân cảnh hãy bàn tới, những người đạt tới bát phẩm và cửu phẩm họ đều là tiên nhân trú ngụ tại Tiên giới, tu sĩ bình thường khó lòng gặp được.
"Bây giờ chỉ có thể dùng mấy kiến thức về luyện đan để cái thiện yếu tố thân thể mà thôi, tạm thời đành phải tận dụng mọi thứ đang có ở trạm không gian này, biết đâu sẽ có cách"
Trầm ngâm một hồi, Hes sau đó tìm kiếm trong kí ức về loại đan dược cần thiết nhất lúc này, ngay lập tức hai loại đan phương xuất hiện đó chính là Sinh Mệnh Dưỡng Nguyên Đan và Thanh Tâm Đan.
Một cái để cải thiện sinh khí, hồi phục khí huyết, giải trừ độc tố trong cơ thể. Cái thứ hai là giúp phục hồi tổn thương linh hồn và an dưỡng tâm thần.
Cả hai loại trên đều là linh đan hạ phẩm dành cho tu sĩ luyện khí và trúc cơ. Về công hiệu thì thật sự rất đa dụng bởi nó là hai loại đan dược vô cùng phổ biến ở thế giới tu tiên cũ của hắn.
Cầm lấy giấy bút Hes liền ghi lại loại đan phương cần nhất bây giờ:
- "Sinh Mệnh Dưỡng Nguyên Đan" cần 5 loại dược liệu: Nhân sâm ngàn năm, huyết ngưu thảo, thiên niên chi, ngọc linh tuỷ, thanh tuyền chi linh.
Trong năm loại trên cần phải có hai loại chủ dược là Huyết ngưu thảo và Ngọc linh tuỷ, một thứ giúp dưỡng huyết hồi khí, một thứ giúp cân bằng âm dương trong cơ thể. Hai loại dược liệu này là vô cùng cần thiết cho tình trạng cơ thể hiện tại của Hes.
Ngoài ra cần phải có Thanh Tuyền Linh Thuỷ để dễ dàng dung hoà dược lực của hai loại thảo dược trên và cũng giúp cho lúc luyện chế gia tăng tỷ lệ thành công.
Với tình hình như bây giờ bắt buộc phải kiếm được nguyên liệu có công dụng y hệt như 3 loại trên. Hai thứ còn lại có thể tuỳ chỉnh đều không ảnh hưởng. Vậy là xong cho việc hồi phục và giải độc cho cơ thể.
Thứ cần chú ý ở đây là nguyên liệu để luyện chế và dụng cụ luyện dược như lò luyện đan.
Có lẽ cần phải tìm nguyên liệu thay thế và vật dụng luyện dược thích hợp, hi vọng ở trạm không gian này có thứ phù hợp để thay thế.