🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Âm Trung Giới Kí Sự

Ch.51: Làng Âm Tình 6

~12 phút đọc · 2296 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 48

1000035649.jpg

Gã quản lý mặt trắng bệch nở nụ cười rạng rỡ, chủ động bước lên phía trước cất giọng đon đả:

— Anh Phúc hai tuần trước vừa ghé qua đây phải không nè? Còn anh Kiên, chúng tôi thật sự rất vinh hạnh khi được đón tiếp hai vị đầu lĩnh trẻ tuổi và tiềm năng nhất vùng Trung Giới hiện nay!

Kiên nhếch mép cười trừ, gõ nhẹ điếu thuốc:

— Có khoa trương quá không vậy ông chủ?

Gã quản lý khẽ cúi đầu, tay đặt lên ngực áo đầy vẻ cung kính:

— Không hề quá lời chút nào đâu anh. Tôi là Darius, và đây là Selene — tỳ thiếp của tiểu nhân, xin được hầu hạ hai vị đêm nay.

Vừa dứt lời giới thiệu, Selene đã lả lướt bước sang, chẳng chút e dè đưa đôi tay nuột nà ôm trọn lấy cánh tay của Phúc. Nàng khẽ tựa khuôn ngực đầy đặn vào người cậu chàng, ngước đôi mắt đỏ ma mị nhìn cả hai, nũng nịu:

1000035648.jpg

— Anh Kiên với anh Phúc dạo này là hai cục cưng nổi tiếng rần rần khắp chốn, bộ hai anh không biết thiệt hả?

Kiên nhún vai, tếu táo đáp:

— Thiệt tình dạo này tụi anh bận bịu tối mắt tối mũi, có kịp để ý thiên hạ đồn thổi gì đâu.

Darius mỉm cười đầy thấu hiểu, khẽ nghiêng người đưa tay làm động tác mời mọc lịch thiệp:

— Thôi, không nên dài dòng làm mất thời gian nữa. Mời cả hai vị đại gia vào sảnh VIP, chúng ta bắt đầu luôn cho nóng!

Cả hai được dẫn lối vào một căn phòng chờ VIP khép kín vô cùng sang trọng, thiết kế theo phong cách hiện đại với những mảng đèn neon tím xanh huyền ảo phản chiếu trên sàn đá bóng loáng.

Darius lịch thiệp giơ tay:

— Xin hai vị cứ tự nhiên, đêm nay hai anh là thượng khách của chúng tôi.

Kiên và Phúc chọn một băng ghế sofa bọc da cao cấp rồi thả lỏng ngồi xuống. Selene nhanh nhảu cầm chiếc tablet phát sáng lả lướt tiến tới, chẳng ngần ngại ngồi lọt thỏm vào giữa hai gã đàn ông như một món mồi ngon ngọt ngào.

1000035650.jpg

Darius đứng đối diện, vừa chỉnh lại vạt áo vest viền đỏ vừa cất giọng quảng cáo đầy mời gọi:

— Đặc biệt dành riêng cho hai vị đại gia, đêm nay chúng tôi ưu tiên sắp xếp cho hai anh phòng Long Cung VIP nhất lầu. Chi phí trọn gói chỉ đúng một viên linh thạch thượng phẩm thôi! Dịch vụ đã bao gồm từ A đến Z: Massage toàn thân, H-J, B-J, 6-9, Nuru, Thái, CIA... cùng tất cả những trò chơi thác loạn, hoang dại nhất mà chư vị muốn trải nghiệm.

Kiên với Phúc nhìn nhau, khẽ gật gù tán thưởng.

Selene tựa sát bờ vai vào người Kiên, khẽ vuốt ve chiếc tablet rồi liếc mắt đưa tình sang Phúc, giọng êm ru như rót mật:

— Bên tụi em xin đảm bảo chỉ 2 giờ đồng hồ ngắn ngủi hưởng thụ dịch vụ này, cảm giác sung sướng đê mê chắc chắn sẽ hơn cả tuần lễ ở trên thiên đàng! Nhưng mà mấy anh cũng thông cảm giùm tụi em nha, thuật ảo cảnh thị giác của bên em chỉ duy trì kéo dài tối đa hai tuần trong tâm thức thôi, không thể hơn được đâu. Tất cả cũng là vì sự an toàn của các tình yêu thôi đó!

Kiên khẽ lắc đầu, gạt tàn thuốc rồi nhàn nhạt lên tiếng:

— Hôm nay tụi anh không dùng ảo cảnh. Cứ người thật việc thật, vui vẻ với mấy em thư giãn gân cốt là được. Đặc biệt sắp xếp cho anh gói massage vẩy rồng với chườm linh dược phục hồi kinh mạch nha. Anh muốn thị tẩm những bé khéo tay, tay nghề cứng nhất của lầu mình.

Phúc ngồi bên cạnh cũng gật đầu tiếp lời:

— Cho anh như cũ, lần này không ảo cảnh.

Darius khẽ cúi người, tay áo vung nhẹ:

— Hai vị đại gia chờ chút xíu, tiểu nhân vừa truyền linh thông cho mấy bé dưới sảnh chuẩn bị phòng ốc và dược liệu tươm tất ngay đây.

Kiên ngả người ra nệm da, ánh mắt bất chợt lóe lên một tia dò xét sắc bén, gã từ tốn mở lời:

— Quản lý Darius này... Xong xuôi đâu đấy, tôi có một thương vụ làm ăn muốn chia sẻ riêng với ngài về nguồn Dưỡng Hồn Tình Thạch.

Darius nghe đến bốn chữ "Dưỡng Hồn Tình Thạch" thì đôi mắt đỏ khẽ co rút lại một nhịp, rồi nở một nụ cười ma mị đầy ẩn ý:

— Ra là vậy! Kiên đại gia yên tâm, lát nữa tỳ thiếp Selene của tôi sẽ đích thân vào phòng phục vụ ngài. Có chuyện làm ăn gì lớn, ngài cứ việc tự nhiên chia sẻ cùng nàng ấy, không cần phải e ngại chút nào đâu!

Kiên với Phúc ngồi tựa lưng trên sofa, vừa nhâm nhi chút linh tửu vừa trêu chọc, tán dóc với Selene thêm chừng mươi phút thì Darius quay trở lại. Cánh cửa phòng mở rộng, gã quản lý dẫn theo một dàn mỹ nhân gồm sáu ả Tình Quỷ bước vào, xếp thành một hàng ngang ngay trước mặt hai vị khách quý.

1000035645.jpg

Các nàng ai nấy đều diện những bộ đầm dạ hội đỏ nhung xẻ tà táo bạo khoe trọn cặp đùi thon thả, trên ngực áo đính sẵn biển số danh phận, trên mái tóc bồng bềnh nhô ra cặp sừng quỷ cong vút đầy ma mị. Chiếc đuôi quỷ mềm mại phía sau khẽ đung đưa qua lại, từng ánh mắt lúng liếng đưa tình rực lửa, sẵn sàng chờ đợi hai vị đầu lĩnh điểm mặt gọi tên.

1000035646.jpg

Kiên liền vui vẻ đứng dậy ngắm nghía, săm soi từng bé một, công nhận em nào em nấy cũng mơn mởn, tươi tắn và gợi cảm. Lợi dụng lúc đùa giỡn, bóp eo vuốt má trêu ghẹo các nàng, Kiên lén lút vận một luồng linh lực cực kỳ mỏng manh truyền qua đầu ngón tay để dò xét khí tức bên trong cơ thể từng người.

Ở phía bên kia, Phúc cũng đã đứng dậy, tay cầm ly rượu bắt đầu tâm sự mỏng với hai em nhân viên ruột quen mặt: một là bé số 30 — cô nàng trải nghiệm bạn gái ngọt ngào từng phục vụ cậu lúc trước, người kia là bé hoa khôi VIP số 3 lộng lẫy trong bộ sườn xám đỏ xẻ tà cao chót vót.

1000035643.jpg

Trong khi đó, Kiên lần lượt chạm tay thử linh lực vào các ả khác nhưng kinh mạch của họ đều bình thường, không hề có chút dị biến hay kết quả khả nghi nào.

Thế nhưng, vừa khi ngón tay Kiên chạm nhẹ vào bả vai trần xăm nghệ thuật mịn màng của bé số 9, một luồng từ lực kỳ dị bất ngờ bùng nổ, kéo thẳng thần thức của gã chìm sâu vào một đoạn ảo cảnh ký ức!

Trong không gian ảo cảnh mờ ảo ngập tràn hương xạ hương nồng nặc, những âm thanh ân ái rên rỉ thở dốc vang lên đầy hoang dại giữa căn phòng massage mờ tối. Kiên cất bước tiến lại gần chiếc giường lớn, chứng kiến hiện trường một cuộc vui chơi thác loạn. Đập vào mắt gã là một khuôn mặt quen thuộc — cô gái sổ 9 này cùng nàng nữ DJ Bạch Nương nọ đang ra sức phục vụ, quấn lấy một gã khách hàng giấu mặt bên cạnh hồ sục bốc khói ngút ngàn.

1000035644.jpg

Bắt được manh mối chuẩn xác, Kiên lập tức vận kình chặt đứt kết nối, rút thần thức thoát ra khỏi ảo cảnh ngay tức khắc để tránh bị đối phương phát hiện.

Kiên bước sang bé mang bảng tên trống thì cũng không thấy có gì bất thường. Nhưng vừa lướt qua chạm vào bé số 14, trong đầu Kiên lại có một thị kiến lướt qua: một khung cảnh ăn uống rôm rả tại một khu chợ đêm nào đó, gã thấy rõ mồn một bé số 14 đang ngồi vừa ăn uống vừa trò chuyện cùng nàng nữ DJ Bạch Nương, cạnh đó là bé MC Dream Bae cũng đang khoác trên mình bộ đồng phục của nhân viên quán. Chỉ trong vòng hai giây ngắn ngủi, Kiên lập tức dứt khoát ngắt kết nối linh thức ngay.

1000035647.jpg

Selene thấy gã dừng lại ngắm nghía liền mỉm cười đưa đẩy:

— Anh Kiên chọn được bé nào ưng ý chưa nè?

Kiên nhếch mép cười, vẻ mặt đầy phóng túng:

— Cho bé số 9 phục vụ anh đêm nay cùng với em nha? Sẵn tiện book luôn bé số 14 cho tuần sau giùm anh luôn, anh khoái phụ nữ xăm trổ có khí chất như vậy đó!

Sau khi hai vị khách quý chọn xong và vui đùa thêm một chút, Darius lịch thiệp mời các bé KTV cùng Selene tạm thời ra ngoài chuẩn bị phòng ốc, rồi mới quay sang hai người lên tiếng:

— Chư vị đại gia, xin cho phép Darius thu tiền vé trước ạ. Chi phí vé là một Thượng phẩm linh thạch cho cả hai người, còn tiền tip cho 3 bé nhân viên là 2 Thượng phẩm linh thạch cùng . Nếu các anh không tiện trả bằng linh thạch thì thanh toán 30.000 đồng bạc cũng được ạ.

Kiên nheo mắt, nhấp một ngụm rượu rồi hỏi vặn:

— Sao lại có sự chênh lệch giữa tiền tip với tiền vé nhiều vậy ông chủ?

Darius khẽ cười xòa, giải thích rành rọt:

— Dạ thưa Kiên đại gia, tiền vé một Thượng phẩm linh thạch này là do hai vị đầu lĩnh nổi tiếng đích thân tới ngỏ ý giao dịch làm ăn lớn nên tiểu nhân mạn phép giảm giá hữu nghị đón tiếp, chứ giá niêm yết thực tế là 9.999 đồng bạc một vé VIP. Về phía kinh doanh của cơ sở thì tiểu nhân có thể linh động giảm giá cho các vị được, nhưng riêng tiền tip thì bên lầu phải tuyệt đối tôn trọng công sức của các bé nên vẫn giữ nguyên mức sàn là 30.000 đồng bạc, hoặc quy đổi ra 2 Thượng phẩm. Còn sau đó chư vị muốn thưởng thêm bao nhiêu, hay có những yêu cầu phục vụ đặc biệt nào khác thì xin cứ tự nhiên thỏa thuận riêng cùng các nàng ạ.

(Tỉ giá quy đổi linh giới: 1 Hạ phẩm linh thạch = 350 đồng bạc; 1 Trung phẩm linh thạch = 3.100 đồng bạc; 1Thượng phẩm linh thạch = 16.030 đồng bạc)

Kiên và Phúc dứt khoát rút tiền mặt cùng linh thạch ra thanh toán sòng phẳng ngay tại chỗ. Đúng lúc ấy, trong tâm thức của Phúc, giọng nói the thé đầy mỉa mai của Tuyền Ngân bỗng vang lên giòn giã:

"Hai ông đại gia hôm nay sang gớm ha?!"

Darius vừa cất tiền bỗng khẽ nghiêng đầu, đôi tai nhọn giật nhẹ như vừa bắt được một tia dao động thần niệm lạ lùng. Gã liền nở nụ cười hòa nhã, cất giọng nhắc nhở đầy tế nhị:

— Quy củ của bản lầu xin chư vị thông cảm, phiền hai vị đại gia mời các cô nương quỷ hầu khế ước tạm lánh vào Dưỡng Hồn Bình, rồi cất vào kết giới linh thức hoặc túi Càn Khôn giùm tiểu nhân nhé. Như vậy để cuộc vui của chúng ta được diễn ra một cách suôn sẻ và tuyệt đối riêng tư ạ.

Kiên nghe vậy liền chớp mắt gọi Trinh hiện ra từ trong bóng, rồi nhẹ nhàng hút nàng vào chiếc Dưỡng Hồn Bình nhỏ gọn, cất giấu sâu vào trong kết giới linh thức của bản thân một cách hòa bình và vô cùng êm ái.

Trái ngược hẳn với Kiên, Phúc vừa chớp mắt gọi Ngân hiện hình ra ngoài thì bắp tay đã lập tức lĩnh trọn vài cú tát "chát, chát" đau điếng. Cô nàng kế toán trừng mắt lườm nguýt hai gã đàn ông phong lưu, nhưng rồi cũng đành hậm hực để Phúc thu hồn vào bình ngọc, rồi nhét kỹ vào túi Càn Khôn trong áo vest.

Darius cúi người mỉm cười:

— Mọi thủ tục đã chu toàn xong xuôi. Xin hỏi hai vị muốn dùng chung phòng lớn có hồ bơi Jacuzzi, hay là đi riêng từng phòng VIP riêng tư ạ?

Kiên không chần chừ đáp ngay:

— Cho anh phòng riêng.

Phúc cũng gật đầu đồng tình:

— Đi phòng riêng đi cho nó thoải mái.

Darius nghiêng mình đưa tay mở lối:

— Dạ vâng, xin mời hai vị đại gia theo tiểu nhân lên khu vực phòng xông hơi trước để thư giãn gân cốt, trong lúc chờ các bé kỹ thuật viên chuẩn bị dược liệu và phòng ốc kỹ càng nhé!

​(Nhắn nhỏ: Mình vừa bổ sung visual mới toanh cho Chương 2 để không khí truyện trọn vẹn hơn, mọi người ghé qua lướt thử nhé! Sắp tới mình sẽ vừa lên chương mới, vừa tút lại nội dung và hình ảnh cho các chương cũ. Mỗi đợt làm mới chương nào, mình sẽ ghi chú ngay cuối chương vừa xuất bản để các bạn tiện theo dõi.)

💬 Bình luận (0)