Chapter 23:
Kiên chớp mắt nhìn quanh căn phòng khách sạn, thấy không gian hơi chật chội, khó mà đủ chỗ để tối nay Phúc và Phong tĩnh tâm khởi tu luyện khí. Gã liền nhấc điện thoại bấm số gọi xuống quầy lễ tân:
Tút... tút...
Giọng nhân viên lễ tân nhã nhặn vang lên:
— Dạ, quầy tiếp tân xin nghe ạ!
Kiên:
— Chào chị, cho tôi hỏi khách sạn mình hiện tại còn phòng Luxury Suite nào trống không?
Tiếp tân:
— Dạ còn thưa anh Kiên. Quý tông môn nhà mình có cần thêm yêu cầu bố trí đặc biệt nào không ạ?
Hai chữ "tông môn" vừa dứt lại khiến Kiên thoáng khựng lại một nhịp. Gã bật cười phân trần:
— À không, tôi chỉ đặt phòng dưới tư cách cá nhân thôi chị ơi. Mà sao bên mình lại nghĩ tụi tôi là người của tông môn vậy?
Tiếp tân lịch sự giải thích:
— Dạ xin lỗi anh Kiên, tại hồi nãy bên em có nhận được thông báo đối tác từ bên tổng kho vũ khí Phi Hổ, dặn khách sạn cần sắp xếp trước khu vực an ninh để lát nữa tập kết hỏa khí và pháp bảo cho đoàn mình. Thấy quy mô trang bị nhiều như vậy nên tụi em cứ ngỡ đoàn anh là phân đà của tông môn nào đó đến nghỉ chân.
Kiên im lặng mất vài giây, trong lòng khẽ dâng lên một cảm giác trầm ngâm khó tả. Gã thở nhẹ ra rồi nói tiếp:
— Ra là vậy. Chị cứ sắp xếp cho tôi một phòng Luxury Suite nhé.
Tiếp tân:
— Dạ vâng, bên em sẽ chuẩn bị chìa khóa và làm thủ tục đổi phòng cho anh ngay đây ạ!
Vài phút sau, một cô bé lễ tân dáng người thanh tú, xinh như mộng bước lên gõ cửa, nhã nhặn mời Kiên đi xem thử hai căn phòng Luxury Suite để gã tùy ý lựa chọn.
Cả hai căn suite đều rộng thênh thang, bề thế với những hàng cột gỗ sơn đỏ trầm ấm kết hợp phong cách bài trí tối giản hiện đại đậm chất Á Đông. Mỗi căn đều có cấu trúc gồm hai phòng ngủ lớn: một phòng hai giường đơn rộng rãi và một phòng ngủ đôi cao cấp.
Tuy nhiên, điểm khác biệt cốt lõi nằm ở tiện ích phụ trợ: căn suite thứ hai được trang bị riêng một bồn tắm đại trận "Thanh Long Thủy Lân", chuyên dùng để tẩy trần, hồi phục nguyên khí và bồi dưỡng linh căn cho người tu đạo; trong khi căn suite tiêu chuẩn chỉ có phòng xông hơi sauna kết hợp bồn sục jacuzzi thông thường. Bù lại, giá của căn có bồn Thanh Long Thủy Lân đắt hơn hẳn, chạm mức một viên thượng phẩm linh thạch một đêm.
Kiên nhắm mắt đưa chân chốt luôn căn suite thứ hai dù biết giá chát chúa. Gã thừa hiểu không chỉ hai đứa kia, mà chính bản thân gã sau chuỗi ngày lăn lộn cũng đang rất cần cái bồn tắm vảy rồng đó để gột rửa đan điền, hồi phục sinh lực.
Tầm đâu đó hơn năm giờ chiều, cả nhóm cũng lục tục dắt díu nhau quay về khách sạn. Vừa được cô bé lễ tân dẫn bước vào căn Luxury Suite mới, bước chân đầu tiên của Phong và Tú An gần như khựng lại giữa cửa, hai cái miệng há hốc ra kinh ngạc suýt chạm đất. Cả đời hai đứa nó cộng lại chắc cũng chưa từng dám mơ có ngày được bước vào dọn dẹp một nơi lộng lẫy thế này, chứ đừng nói tới việc ngủ nghỉ qua đêm.
Thằng Phong sau phút ngỡ ngàng liền phấn khích chạy vòng quanh, sờ mó ngắm nghía chỗ này một chút, trầm trồ thán phục chỗ kia một hồi.

Ngược lại với Phong, Tú An chỉ đứng nép một góc, ánh mắt len lén nhìn Kiên và mọi người chung quanh. Trong đôi mắt con bé đan xen đủ thứ cảm xúc phức tạp: một nửa là nghi ngờ, một nửa là sợ hãi mơ hồ, hòa lẫn với một tia hy vọng le lói và vô vàn cảm giác chới với, lạc lõng.
Kiên nhìn sang bộ đồ mới hiện đại của Tú An thì ưng bụng vô cùng. Gã cười khen dễ thương rồi bảo:
— Xoay thử một vòng cho anh xem nào!
Câu nói khiến con bé ngượng ngùng đỏ bừng cả mặt, bẽn lẽn xoay nhẹ một vòng. Phải công nhận là một màn lột xác trọn vẹn 180 độ: từ một đứa bé lô đỉnh xơ xác, áo quần rách rưới bỗng chốc biến thành một nữ thực tập sinh K-pop hàng đầu, làm Kiên cực kỳ hãnh diện dù gã chỉ đóng vai trò người chi tiền. Tú An được diện chiếc áo ba lỗ màu hồng nhạt phối cùng áo khoác jacket lửng cúp ngực tông đen hồng cá tính, đi kèm chân váy jean năng động. Trinh rất khéo léo khi chọn dáng váy dài chạm gối và có sẵn quần short bảo hộ kín đáo bên trong, phối cùng đôi tất đen dài và giày bốt chiến thuật cứng cáp.

Phúc đảo mắt nhìn quanh căn phòng xa hoa một lượt, chép miệng quay sang Kiên cà khịa:
— Mày chuẩn bị lên làm vương làm tướng gì hay sao mà mướn cái phòng rộng thênh thang vậy kiên.
Kiên cười xòa, gạt đi:
— Kệ đi, tối nay tụi mình cần không gian thoáng đãng và điều kiện tốt nhất để tập trung tu luyện mà.

Phúc nhướn mày:
— Vậy sao? Thiệt luôn.

Trong khi mấy anh em còn đang rôm rả bàn tán, Trinh đã chẳng thèm để tâm đến bốn người phàm đang học đòi chuyện tu tiên ngự quỷ. Nàng ung dung thả bước thẳng vào phòng tắm, độc chiếm cái bồn "Thanh Long Thủy Lân" quý phái để ngâm mình tận hưởng trước rồi tính sau.

Sau một hồi làm quen với căn phòng mới, mọi người cũng lần lượt thay nhau tắm rửa sạch sẽ. Kiên gọi phục vụ mang lên thêm mấy phần đồ nhắm, vài chai rượu mạnh, nước ngọt cùng hai bao thuốc lá. Bàn trà giữa phòng khách nhanh chóng được dọn gọn, cả đám quây quần ngồi xuống, sẵn sàng cho bài học khai mở kinh mạch đầu tiên.