🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Âm Trung Giới Kí Sự

Ch.16: Trung Giới Kí Sự 5

~10 phút đọc · 1865 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 14:

Không khí trong phòng nghỉ còn chưa kịp lắng xuống sau khi Phong hì hục đẩy Phúc về giường, thì cánh cửa gỗ bỗng khẽ lay động. Một bóng người thướt tha mang khí chất phi phàm bước vào. Đó là một vị tiên nhân với dung mạo thanh tú, nét mặt diễm lệ thoát tục nhưng đôi mắt lại lạnh lùng như băng tuyết.

Không nói nửa lời, vị tiên nhân lướt tới bên giường, ngồi xuống rồi khẽ đặt hai ngón tay thon dài lên cổ tay Phúc để bắt mạch. Cảm nhận được âm hàn chi khí đang cắn nuốt dương mạch của Phúc, sắc mặt tiên nhân lập tức sa sầm. Y bất ngờ đập mạnh lòng bàn tay xuống mặt giường gỗ!

"Bốp!"

Một luồng linh lực vô hình bùng nổ, kéo giật Trinh từ sâu trong bóng đổ dưới chân Kiên văng ra ngoài, khiến nàng ngã quỵ xuống sàn, run rẩy trước uy áp ngút trời của tiên gia chính đạo.

Kiên giật mình, vội vàng đứng bật dậy tiến lên phía trước đỡ lời:
— Đạo huynh bớt giận, xin hãy giơ cao đánh khẽ tha cho anh em tụi tôi! Tôi với Lệ Quỷ có khế ước ràng buộc đàng hoàng. Chuyện vừa rồi chẳng qua chỉ là muốn cho cậu em này thử chút đỉnh tình cảm người và quỷ thôi, tuyệt đối không có ác ý làm hại nhân mạng!

Chàng tiên nhân diễm lệ liếc Kiên bằng ánh mắt sắc lẹm, không thèm mở miệng đáp lời. Y xoay nhẹ hai ngón tay, điểm một phát dứt khoát vào ấn đường của Phúc để khai thông bế tắc kinh mạch, đoạn lấy ra một viên tiên đan dược tỏa hương thơm ngát rồi nhét thẳng vào miệng hắn.

Sau khi luồng sinh khí ấm áp bắt đầu lan tỏa khắp sắc mặt tái nhợt của Phúc, vị tiên nhân mới phất tay áo ra hiệu cho Trinh đứng dậy. Y đứng thẳng người, trừng mắt nhìn sâu vào đồng tử của Trinh như một lời cảnh cáo ngầm, đoạn xoay gót bước ngang qua mặt Kiên.

"Bốp!"

Một cái tát trời giáng giòn giã nện thẳng vào mặt Kiên, khiến đầu gã hơi lệch sang một bên. Vị tiên nhân thu tay lại, chẳng thèm ngoái đầu nhìn lấy nửa cái, tà áo phất phơ ung dung rảo bước rời khỏi gian phòng.

Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng như tờ.

Phong đứng bên cạnh chớp chớp mắt nhìn cảnh tượng vừa rồi, đoạn gãi đầu nhìn Kiên đầy ái ngại:
— Anh Kiên... hay lát nữa anh em mình ra ngoài kiếm mấy trứng hột vịt lộn ăn xả xui nha anh? Tính ra từ hôm qua tới giờ anh bị tán hai lần vô duyên rồi đó.

Kiên đưa tay xoa nhẹ bên má còn hơi ran rát, mặt không đổi sắc lảng ngay sang chuyện khác:
— Thôi bỏ đi. Đi kiếm cái gì ngon ngon bỏ bụng với anh nè Phong!

Đoạn, Kiên quay sang nhìn Trinh rồi dặn dò:
— Trinh nè, em tạm thời ẩn vào bóng lưng anh đi, anh kêu mới ra nha. Cứ để thằng Phúc nằm nghỉ ở đây, bên tiên gia họ đã để mắt bảo hộ rồi nên không sợ xảy ra chuyện gì đâu.

Trinh ủ rũ gật đầu, thân ảnh nhẹ nhàng tan thành một làn khói mỏng rồi nép gọn vào bóng lưng Kiên.

Kiên dắt Phong rảo bước qua "Châm Tuyến Phường" để nhận tấm Hàng Yêu Võng thượng phẩm cùng chiếc áo khoác đã được Nhện Tinh bà bà khâu chìm túi Càn Khôn bên trong. Xong xuôi, cả hai tiến ra khu vực bến bãi trung tâm để hỏi giá thuê Ngưu Xa tiếp tục hành trình.

Đến điểm tập kết xe, thấy mấy gã Nhân Ngưu cao to lực lưỡng, bắp thịt cuồn cuộn đang đứng tụ tập, Kiên bước tới mở lời hỏi giá. Mấy chàng Nhân Ngưu chẳng thèm quay đầu nhìn kỹ, chỉ ngoác miệng rống lên cộc lốc:
— Ba trăm đồng bạc một mạng!

Nhận thấy đám tài xế Nhân Ngưu này tính khí thô lỗ, cộc cằn rất khó thương lượng, Kiên liền kéo Phong đi thẳng vào bên trong văn phòng điều phối của dịch trạm. Ngồi sau quầy vé là một nữ Nhân Ngưu sở hữu vóc dáng cao lớn, đẫy đà nhưng khuôn mặt lại khá xinh xắn, phúc hậu.

Kiên lịch sự cất tiếng hỏi:
— Chào Ngưu tỷ, cho tôi hỏi giá vé trọn gói cho ba người đi tới làng Âm Tình là bao nhiêu tiền vậy tỷ?

Ngưu tỷ nở nụ cười tươi rói, tay thoăn thoắt gõ lên bàn tính:
— Chào quan khách nha! Giá gốc của bên em là 500 đồng bạc một người. Mấy anh thô kệch ngoài bến báo giá 300 đồng là mức giá ngày thường thôi. Hiện tại khu vực phía trước đang khởi phát Bí Cảnh phong tỏa, đường xá hiểm trở nên giá vé tăng thêm 200 đồng, cộng thêm 100 tiền phí an ninh bảo hộ dọc đường là 600 đồng một người. Ba người của đoàn mình vị chi là 1800 đồng bạc. Ngoài ra bên em có thu thêm khoản phí thành ý bắt buộc, hôm nay nhân dịp mở tuyến mới nên được ưu đãi khuyến mãi chỉ còn 200 đồng thôi. Tính tổng cộng tất tần tật cho chuyến này là tròn 2000 đồng bạc nha quan khách!

Kiên khẽ nhếch môi cười, không buồn mặc cả nửa lời, thong thả rút thẻ Kim Tiền Lệnh ra chốt luôn:
— Được, tính tiền cho tôi đi!

Kiên đưa thẻ Kim Tiền Lệnh áp nhẹ vào Kim Tiền Pháp Trận trên bàn gỗ. Một luồng linh quang vàng óng khẽ lóe lên, dãy số dư bốn nghìn năm trăm đồng bạc lập tức nhảy tụt xuống còn hai nghìn năm trăm đồng, đồng thời trên mặt lệnh bài hiện thêm dấu ấn ba chiếc vé hành trình hướng về thôn Âm Tình.

Mua vé xong xuôi, Kiên cùng Phong thong thả bước ra ngoài lan can dịch trạm đứng hóng gió và ngắm nhìn cảnh sắc núi non trùng điệp.

Thế nhưng, bầu không khí tĩnh lặng chưa kéo dài được bao lâu thì từ phía đường chân trời xa xăm bỗng vang lên những tiếng rít xé gió rợn người!

Một toán đạo nhân vận đạo bào đang ngự kiếm phi hành trên không trung, tay kết pháp ấn điều khiển kiếm trận "vạn kiếm quy tông" rực lửa lao vút xuống như mưa sao băng, điên cuồng tấn công vào một đoàn xe vận tải quân sự của nhân tộc đang di chuyển dưới chân núi. Hàn trăm luồn Kiếm khí chém ngang dọc làm bốc cháy dữ dội mấy cỗ xe bọc thép, khiến một vài chục nhân viên an ninh mặc giáp tác chiến xám trắng hộ tống bị thương ngã gục. Nhiều người bị kiếm khí cắt đôi ra tại chỗ, còn có nhiều gã thầu an ninh bị phi kiếm cấm dính thẳng vào thân xe bốc cháy la hét thảm thiết.

1000034000.jpg
Hình ảnh chỉ mang tính minh họa

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, còi báo động gầm rú inh ỏi. Nóc của hàng loạt xe bọc thép quân sự lập tức xoay chuyển, các cụm nòng pháo phòng không Vulcan đồng loạt khai hỏa!

"Đùng! Đùng! Đùng! Đùng! Tằng tằng tằng tằng tằng!"

Những chuỗi đạn lửa vạch đường đỏ rực đan chéo dày đặc, nổ ầm ầm chát chúa, náo động cả một góc trời . Hàng vạn viên đạn động năng xé toạc màn sương linh khí, càn quét dữ dội khắp không gian. Giữa màn mưa đạn mù mịt, thấp thoáng thấy bóng dáng vài đạo sĩ trúng hỏa lực hạng nặng, hộ thể linh thuẫn vỡ nát rồi rơi rụng tựa lá lìa cành từ trên tầng mây xuống sườn đồi.

1000033999.jpg
Hình ảnh chỉ mang tính minh họa

Kiên đưa tay dí tắt điếu thuốc đang cháy dở vào lan can đá rồi kéo Phong quay trở lại phòng nghỉ.

Vừa đẩy cửa bước vào, Kiên đã thấy Phúc đang rên rỉ, uể oải gượng ngồi dậy trên giường, mặt mũi vẫn còn xám ngoét. Không để lỡ một giây nào, Kiên lập tức chỉ huy:
— Phong, mày giữ một bên nách, anh một bên, xốc nách lôi nó dậy mau lên!

Hai anh em phối hợp thuần thục, quẳng Phúc thẳng lên chiếc xe đẩy cút kít bằng gỗ. Kiên hất hàm ra lệnh:
— Đẩy nó theo anh, mình qua mượn gió bẻ măng một chuyến!

Kiên dẫn đầu, dắt theo Phong đang còng lưng đẩy chiếc xe cút kít chở Phúc thẳng tiến đến khu lều trại biệt lập của các vị tiên nhân trong dịch trạm. Vừa chạm mặt nhóm tiên tử và đạo nhân đang canh gác trước trướng, Kiên liền lập tức thi triển tuyệt kỹ độc môn "Đu Bám Chèo Kéo Quyền" kết hợp màn "Hoàng Kim Khấu" dập đầu lia lịa, lăn xả vào năn nỉ ỉ ôi:
— Tiên gia cứu mạng! Đạo huynh đại từ đại bi, ban ơn thì ban cho trót! Cậu em phàm nhân của tôi trúng hàn độc của Lệ Quỷ giờ liệt cả người, xe sắp chuyển bánh đi thôn Âm Tình rồi mà nó thế này thì chỉ có nước bỏ mạng dọc đường! Kính xin chư vị thượng tiên ra tay thanh tẩy dứt điểm cho nó hồi phục ngay lập tức để tụi tôi kịp lên đường với ạ!

Hai thằng một già một trẻ kẻ thì nắm chặt tay áo tiên tử này, kẻ lại ôm cứng lấy đùi vị tiên nhân nọ mà gào khóc ăn vạ om sòm một hồi. Tiếng ồn ào kinh động đến nội trướng, vị tiên nhân tuấn tú phi phàm — đại mỹ nam tuyệt thế lúc nãy — lại lạnh lùng bước ra.

Chẳng nói chẳng rằng, y vung tay phát cho Kiên và Phong mỗi thằng một bạt tai giòn giã nổ đom đóm mắt, rồi tiện tay búng thẳng một viên Kim Đan Dược thượng phẩm vào miệng Phúc!

Thuốc vừa vào miệng, một luồng linh quang chói lòa lập tức bùng nổ, soi rõ từng đường kinh mạch đang phát sáng rực rỡ khắp cơ thể Phúc. Uy lực của đan dược nâng bổng toàn thân hắn lơ lửng tách khỏi mặt xe cút kít khoảng nửa thước, hàn khí âm tà tức khắc bị bốc hơi thành khói trắng xua tan sạch sẽ, giúp Phúc bình phục hoàn toàn ngay tại chỗ.

Thấy mọi sự đã ổn thỏa, vị tiên nhân mỹ nam phất nhẹ ống tay áo, lạnh lùng ra hiệu cho đám tiểu tiên nhân và tiên tử đuổi cổ ba kẻ phiền phức ra ngoài.

Cả ba thấy vậy liền vội vàng dập đầu lạy tạ lia lịa, đoạn ba chân bốn cẳng co giò chạy thục mạng về phía cổng tập kết Ngưu Xa.

💬 Bình luận (0)