🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Âm Trung Giới Kí Sự

Ch.13: Trung Giới Kí Sự 2.2

~5 phút đọc · 872 từ · · ⚠️ Báo cáo

Kiên cùng Phong cầm ly cà phê lững thững rảo bước ra ngoài cổng trạm hội ngộ với Phúc. Vừa bước chân qua khỏi cánh cửa vòm không gian, một làn sương mù dày đặc mang theo hơi lạnh buốt giá phả thẳng vào mặt. Kiên rút một điếu thuốc châm lửa, vừa rít được vài hơi thì ánh mắt bỗng khựng lại.

Trước mặt họ, toàn bộ khoảng sân rộng lớn bên ngoài Trạm số 5 đang rộn ràng tiếng binh khí va chạm chan chát. Từng tiểu đội hộ vệ Nhân Ngưu lực lưỡng, vai vác cự chùy sắt bóng loáng đang nhanh nhẹn dàn thành từng hàng phòng thủ kiên cố. Đan xen giữa đội hình là những nữ chiến binh Ngưu tộc vạm vỡ, vừa vác những khối rào chắn barrier bằng hợp kim dày cộp vừa sải bước chạy thoăn thoắt. Bộ ngực ngoại cỡ căng tràn sức sống của các nàng rung chuyển theo từng nhịp chạy khiến cả ba gã đàn ông đứng nhìn mà mắt không tài nào rời ra nổi.

Chỉ trong chớp mắt, nhóm Ngưu nữ đã dựng xong hàng rào kiên cố bao bọc gần như toàn bộ khoảng sân trước cổng trạm. Cả ba vẫn đang ngơ ngác đứng hóng biến thì một gã lính đánh thuê khoác bộ giáp chiến thuật màu đen tuyền khẽ vỗ mạnh vào vai Phong:
— Mấy anh trai ơi, làm ơn né sang một bên cho tụi này chuyển đồ tác chiến với!

Cả nhóm giật mình vội vàng lách người chạy dạt về phía khu vực các tiên nhân đang tụ tập quan sát. Quay đầu nhìn lại, họ thấy từng toán lính đánh thuê Nhân tộc thiện chiến đang hối hả thiết lập các công sự foxhole dã chiến, lắp đặt những khẩu đại liên hạng nặng .50 Caliber cùng hàng loạt súng năng lượng Tesla tối tân, nơi đầu nòng súng liên tục phát ra những tia điện quang màu xanh da trời kêu rè rè đầy uy áp.

Kiên dắt cả nhóm lân la lại gần đám đông tiên nhân đứng cạnh để thăm dò tình hình. Thấy một vị tiên nhân tuấn tú, dáng vẻ đại mỹ nam đang cầm lá cờ lệnh ngũ sắc chỉ huy điều phối, Kiên liền bước tới chắp tay lịch thiệp hỏi:
— Đạo huynh, có thể làm phiền cho chúng tôi hỏi trạm nhà mình đang có đại sự gì mà dàn trận nghiêm mật dữ vậy không ạ?

1000034192.jpg

Vị tiên nhân kia không buồn mở miệng đáp lời, chỉ khẽ phẩy tay áo ra hiệu. Ngay lập tức, một vị tiên tử diện xiêm y lụa hồng thướt tha đứng cạnh liền bước lại gần, nhỏ nhẹ giải thích:

— Quan khách nếu không có việc cần ra ngoài hoang dã thì cứ an tâm, không cần quá lo lắng. Hiện tại âm phần dưới lòng đất đang dâng lên rất cao, là điềm báo sắp sửa khai mở một bí cảnh cổ xưa trong khu vực này.

Kiên nghe vậy liền nhíu mày hỏi tiếp:
— Vậy nếu nhóm chúng tôi muốn khởi hành đến Làng Âm Tình thì lộ trình lúc này có an toàn không, thưa tiên tử?

Nàng tiên tử áo hồng khẽ mỉm cười:
— Hóa ra các vị không có ý định tham gia tranh đoạt bí cảnh sao? Vậy thì chắc cũng không có gì đáng ngại, miễn sao trên đường đi các vị chủ động né xa khu vực phong tỏa của bí cảnh ra để tránh vướng phải họa sát thân từ các cuộc hỗn chiến là được.

1000034191.jpg

Kiên gật đầu cảm ơn rồi hỏi thêm:
— Tiên tử cho tôi hỏi thêm, tuyến xe Linh Xa công cộng đi các vùng lân cận hiện tại có còn hoạt động bình thường không ạ?

Vị tiên tử khẽ lắc đầu, điềm đạm đáp:
— Linh Xa vẫn vận hành bình thường, có điều toàn bộ các chuyến xe từ giờ cho tới tận tháng sau đều đã bị các tập đoàn dược phẩm cùng các đại môn phái bao trọn gói hết sạch rồi thưa chư vị.

Kiên hỏi dồn:
— Xin phép tiên tử cho tôi hỏi thêm một điều nữa, vậy bến Ngưu Xa gần nhất ở khu này là nằm ở đâu ạ?

Tiên tử chỉ tay về phía con đường mòn phân nhánh:
— Các huynh cứ đi thẳng theo con đường nhỏ cạnh lối vào đường chính, rảo bước thêm tầm 4 cây số tính theo quy chuẩn khoảng cách Nhân Giới là tới. Tiểu tiên mạn phép khuyên chư vị nên nhanh chân đến đó ngay, bởi vì các đại môn hộ và các thương bang vũ trang đang chuẩn bị rầm rộ kéo quân tập kết ra cổng chính rồi, chậm một chút là rất dễ xảy ra va chạm nguy hiểm đấy.

Kiên cúi đầu cảm tạ vị tiên tử, sau đó dập vội tàn thuốc lá xuống đất, ngoắc tay ra hiệu cho Phúc và Phong nhanh chóng rảo bước, cấp tốc dắt cả nhóm thoát ly khỏi trận địa trước khi các thế lực lớn đồng loạt đổ bộ.

💬 Bình luận (0)