Chapter 10:
Thấy Phúc đang dán mắt ngắm Trinh không rời, Kiên liền nháy mắt ra hiệu để hai đứa ở lại quán cà phê có không gian riêng tâm sự, rồi quay sang ngoắc Phong đứng dậy:
— Đi với anh, tao dẫn mày lượn một vòng khu mua sắm mở mang tầm mắt.
Kiên cùng Phong mỗi người cầm một ly nước vừa thong thả uống, vừa rảo bước tiến về phía cánh cửa vòm lớn treo bảng hiệu phát sáng bằng hàng chữ to tướng: "Station 5 Shopping Center".
Phong nhìn quanh dãy hành lang mua sắm hiện đại, tò mò hỏi:
— Anh Kiên, bên thế giới này người ta cũng chuộng phong cách thiết kế của phương Tây dữ vậy hả anh?
Kiên chậm rãi giải thích:
— Không hẳn đâu. Pháp trận không gian ở đây có khả năng tự điều chỉnh thị giác theo tiềm thức của từng người, biến đổi vài chi tiết nhỏ để vừa mắt và tạo cảm giác thân thiện, quen thuộc nhất cho người nhìn thôi.
Phong gật gù ra chiều đã hiểu. đưa mắt nhìn khắp bốn phương tám hướng, mê mẩn chiêm ngưỡng các mỹ nhân kiều diễm cùng đủ mọi chủng tộc phi nhân loại kỳ lạ đang tấp nập qua lại mua sắm.
Đi được một đoạn, Phong bỗng giật giật vạt áo Kiên, mắt trợn tròn chỉ tay về phía quảng trường nhỏ phía trước:
— Anh Kiên! Tôn Ngộ Không kìa anh!
Kiên nhìn theo hướng tay Phong chỉ. Đó chỉ là một bầy Hầu Tinh lông vàng đang vây quanh biểu diễn xiếc đường phố. Con đầu đàn khoác trên mình bộ giáp da gắn vài miếng kim loại bóng loáng, hai tay múa một cây thiết bổng vù vù điêu luyện để câu khách và xin tiền thưởng từ người qua đường.
Kiên bật cười chép miệng:
— Tôn Ngộ Không cái con khỉ khô! Bầy Hầu Tinh mãi nghệ thôi mày ơi. Đại Thánh mà có thật thì cũng thuộc hàng thượng thần trên chín tầng trời rồi, đâu đến lượt mấy thằng người phàm như tụi mình có diễm phúc diện kiến.
Phong tròn mắt hỏi tiếp:
— Ủa, vậy rốt cuộc Hầu Vương là có thật hả anh?
Kiên nhếch mép:
— Tề Thiên Đại Thánh thì tao không dám chắc, chứ Hầu Vương ở dị giới này thì nhiều vô số kể. Hầu như ngọn núi lớn nào cũng có vài con tự xưng vương xưng tướng, chờ ngày bị đánh dẹp thôi. Sao, muốn lại đằng kia chụp chung với nó tấm hình làm kỷ niệm không?
Phong cười ngượng:
— Dạ thôi anh ơi... Mà chụp hình đem về khoe không sợ bị phát hiện hả anh?
Kiên nhấp ngụm cà phê, đáp gọn:
— Nếu chụp hình mà bị lộ thì thiên hạ người ta đã phát hiện từ tám đời rồi.
Đi thêm một đoạn, Kiên rẽ vào một cửa tiệm vũ khí bề thế. Trong lúc Kiên nhìn quanh tìm đầu mối quen thuộc thì một cô bé miêu nữ tai mèo cùng một cô gái loài người nhanh nhẹn chạy ra đón tiếp.
Phong đảo mắt nhìn quanh một vòng mà choáng ngợp. Cửa tiệm bày la liệt đủ loại binh khí qua mọi thời kỳ lịch sử: từ đao thương kiếm kích cổ xưa đến các dòng súng năng lượng tối tân và cả những mẫu drone tác chiến chuẩn Thế Chiến III hiện đại nhất. Phong mê mẩn ngắm nhìn, lần đầu tiên trong đời được bước chân vào thánh địa thực thụ của phái mạnh.
Cô gái loài người nở nụ cười tươi tắn cất tiếng:
— Em chào anh, em tên Alaya. Nhà mình hôm nay ghé mua sắm hay đến nhận đồ đặt trước vậy ạ?
Cô bé miêu nữ đứng cạnh liền sà vào ôm lấy cánh tay Kiên, dụi đầu cọ cọ rồi hít hà mấy cái. Nhận ra khách quý, bé miêu nữ nhẹ nhàng nhảy phóc lên quầy, ghé tai thì thầm vài câu với Alaya.
Alaya hiểu ý, tươi cười bảo:
— Dạ, để em vào trong lấy hàng ra cho anh Kiên ngay đây ạ!
Nói xong, Alaya bưng ra một chiếc lồng kính phủ lụa đỏ trang nhã đặt lên quầy, rồi gọi bé miêu nữ cùng vào trong khiêng thêm một chiếc lồng kính dáng dài khác cũng được trùm khăn đỏ cẩn thận.
Kiên đưa mắt nhìn quanh rồi hỏi Alaya:
— Ủa, lão Hổ đâu rồi em?
Alaya bật cười:
— Ổng dạo này trúng mánh phát tài lớn nên lười biếng ở nhà liếm lông cho vợ ổng rồi anh ơi.
Kiên chép miệng:
— Nhàn hạ dữ ta!
Alaya lật sổ kiểm tra lại đơn hàng:
— Hàng của anh hôm nay gồm có: một bộ "Hoàng Kim Trích Huyết Trảo", một cặp "Tán Hồn Thiết Tiên", một khẩu súng ngắn Beretta M9 kèm theo một hộp đạn 9mm 50 viên tiêu chuẩn đúng không anh?
Kiên gật đầu suy nghĩ vài giây rồi nói:
— Chuẩn rồi. Lấy thêm cho anh một cây MP5 Compressor bản độ, 5 băng đạn dự phòng với thêm 6 hộp đạn nữa đi em.
Dặn dò xong xuôi, Kiên quay sang nhìn Phong đang đứng ngơ ngẩn ngắm đồ, hất cằm hỏi:
— Phong, mày dòm quanh xem có ưng món nào không?
Phong gãi đầu ngượng ngùng:
— Dạ... em cũng chưa biết chọn gì nữa anh.
Cậu dạo thêm một vòng quanh các kệ hàng rồi quay trở lại quầy thu ngân, trên tay cầm theo một con dao dài bản mỏng giống loại hay dùng để gọt dưa hấu ngoài chợ cùng một cây gậy baton gập ba khúc bằng kim loại.
Kiên nhướng mày nhìn đống đồ, bật cười:
— Mày tính đi chém lộn hay gì mà lựa mấy này?
Phong ngượng nghịu gãi tai:
— Dạ... Nhà em có sạp trái cây nên quen tay cầm con dao dài này gọt dưa hấu. Còn cây gậy baton thì hồi đó hay mượn mấy chú bảo vệ chợ cầm vung vẩy chơi nên thấy vừa tay lắm đó anh.
Kiên lắc đầu phì cười:
— Thôi được rồi, tiện tay là tốt.
Nói đoạn, Kiên quay sang hỏi Alaya:
— Em gái, chỗ em có phiên bản nào cao cấp hơn của hai món này không?
Alaya chớp mắt hỏi lại:
— Anh muốn tìm loại có tính năng pháp khí gia trì hay tích hợp hiệu ứng ma thuật ạ?
Kiên xua tay:
— Cứ lấy cho nó món nào hình thức tương tự nhưng chất liệu với công năng ngon lành hơn là được.
Alaya cúi người xuống ngăn tủ phía sau quầy, lấy ra một thanh đoản đao Class B và một thân chuôi gậy baton kim loại bóng loáng. Cô cầm chuôi gậy lên rồi khẽ bấm nhẹ một nút cơ học ở thân cán.
Vút!
Một lưỡi năng lượng phát sáng màu xanh da trời (sky blue) lập tức bắn vọt ra ngoài không trung, phát ra tiếng vo ve đặc trưng đầy uy lực.
Alaya mỉm cười giải thích:
— Thanh đoản đao Class B này được rèn từ hợp kim cường hóa, độ bền và độ sắc bén cực cao nhưng trọng lượng lại rất vừa tay, người mới tập cũng dễ dàng sử dụng. Còn cây này là Multi-Purpose Law Enforcement Tool — dụng cụ trấn áp an ninh đa năng. Anh có thể linh hoạt chuyển đổi rất nhiều chế độ khác nhau.
Nói rồi, Alaya đưa tay xoay nhẹ phần chuôi dưới đế gậy. Lưỡi năng lượng hình trụ tròn lập tức dẹt lại, biến thành một lưỡi dao plasma sắc lẹm. Cô vặn thêm một nấc nữa, lưỡi kiếm lập tức kéo dài ra và mềm dẻo uốn lượn như một ngọn roi quất ngựa phát sáng.
Kiên nhìn thấy thú vị liền hỏi:
— Không kéo dài ra thành một sợi roi da hoàn chỉnh được hả em?
Alaya lắc đầu cười đáp:
— Dạ không anh ơi, dòng vũ khí này vốn được thiết kế cho lực lượng tuần tra, ưu tiên tính cơ động và thời gian huấn luyện ngắn nên các chế độ chỉ tinh gọn bấy nhiêu thôi ạ.
Kiên gật gù hài lòng, bảo ngay:
— Được rồi, gói luôn cho anh hai cây dụng cụ an ninh đó đi. Một cây cho thằng em này, còn một cây để anh cầm nghịch cho vui. Lấy luôn cả thanh đoản đao Class B đó nữa nha em.
Trong lúc Kiên đang loay hoay chuẩn bị tính tiền, cô bé miêu nữ bỗng lẳng lặng bước lại gần phía sau Phong. Nàng đưa cặp mắt to tròn màu hổ phách soi xét Phong thật kỹ, rồi bất thần vươn hai tay ôm chặt lấy đầu Phong, thè chiếc lưỡi nhỏ ráp ráp liếm láp khắp mặt cậu.
Phong đứng đực mặt như phỗng, chưa kịp hoàn hồn thì bé miêu nữ đã áp sát mặt vào bụng cậu, hít hà ngửi ngửi khắp một lượt từ ngực xuống eo. Xong xuôi, nàng nhẹ nhàng lùi lại, nhảy tót lên mặt bàn ở góc xa rồi rút thiết bị liên lạc ra bấm nhắn tin lia lịa cho ai đó.
Alaya nhanh tay gõ số liệu lên máy tính tiền:
— Của anh Kiên gồm có: bộ Hoàng Kim Trích Huyết Trảo là 5 linh thạch Thượng phẩm, cặp Tán Hồn Thiết Tiên là 8 linh thạch Thượng phẩm. Về phần súng đạn thì khẩu Beretta M9 là 500 USD, cây MP5 Compressor độ là 3.000 USD, còn 7 hộp đạn với băng đạn phụ là...
Đang tính dở thì chiếc vòng đeo tay bằng kim loại trên cổ tay Alaya bỗng nhấp nháy ánh quang xanh nhẹ. Alaya khẽ cúi đầu xin phép Kiên rồi bước nhanh vào phòng trong nhận cuộc gọi khẩn.
Kiên đứng tựa quầy, ánh mắt bất giác lướt theo bóng lưng khỏe khoắn của Alaya. Nàng diện chiếc quần lửng tác chiến dạng cargo phối cùng áo ba lỗ cúp ngực bó sát, khoe trọn những đường nét săn chắc, tràn đầy sức sống của một gymgirl chăm chỉ.
Đợi chừng một hai phút, Alaya tươi cười bước trở ra quầy, niềm nở nói:
— Anh Kiên ơi, anh Hổ vừa gọi bảo hôm nay chỉ tính tiền hai món pháp khí với hai khẩu súng thôi. Toàn bộ số đạn dược, băng đạn dự phòng, thanh đoản đao với hai cây baton năng lượng coi như anh Hổ tặng riêng cho anh làm quà. Tổng cộng đơn hàng của anh là 13 linh thạch Thượng phẩm và 3.500USD ạ!
Kiên thanh toán đủ số tiền và linh thạch, không quên để lại thêm một viên linh thạch Hạ phẩm trên bàn để tip cho Alaya và bé miêu nữ. Gã vung tay cất gọn đống súng ống pháp khí vào kết giới không gian riêng, còn thanh đoản đao Class B và chiếc baton an ninh thì đưa trực tiếp cho Phong tự cầm lấy.
Hai người vừa quay lưng định bước ra cửa thì Alaya đã vội vã chạy theo, mỉm cười dúi vào tay Phong một chiếc thẻ hội viên khách hàng thân thiết rồi vẫy tay chào tạm biệt cả hai.