🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← VƯỢT SÓNG HÓA RỒNG

Ch.12: TA LÀ QUY TẮC

~7 phút đọc · 1292 từ · · ⚠️ Báo cáo

Đội Diệt Thần của ta rầm rộ tiến tới một vùng bán hoang mạc kỳ lạ. Nơi đây sắc đỏ của thảm cát trải dài tít tắp tới tận chân trời xa xôi. Khung cảnh vừa cô độc vừa dữ dội. Kane cầm chắc trên tay lá cờ thêu hai chữ vàng "Diệt Thần" nổi bật trên nền vải xanh lam, gương mặt cậu tràn ngập sự tự hào khi tung tăng bước đi ngay phía sau ta. Vừa mới đặt chân định bước qua ranh giới hoang mạc, một bãi axit hydrobromic bốc hơi nghi ngút từ đâu bất ngờ phóng tới thẳng vị trí của ta. Pelagius lập tức phun ra một luồng nước áp lực cao đánh tan bãi axit ngay trên không trung.

Ta ngước mắt nhìn lên gò cát cao nhất phía trước, bắt gặp một cô gái ăn mặc theo phong cách nguyên thủy hoang dã đang đứng nghiêm nghị trên đầu một thứ sinh vật kỳ quái. Hình dạng của nó trông hệt như một khúc ruột bò màu đỏ tươi, chiều dài chỉ khoảng 1m2, hoàn toàn không có, đôi chân đã thoái hóa và có nhiều nét tương đồng với dáng vẻ của Fergal lúc ban đầu. Trong giới mạo hiểm giả từng truyền tai nhau lời đồn rằng loại quái vật này có thể phóng ra dòng điện siêu mạnh hoặc gây chết người tức thì chỉ bằng một cú chạm nhẹ.

- Đội Diệt Thần các ngươi hãy mau chóng quay đầu đi đường khác, vùng đất này cấm người ngoài!

- Quay lại sao? Nếu đi đường khác thì chúng ta buộc phải băng qua Quỷ Huyết Lâm vô cùng phiền phức.

- Đó là việc của các ngươi, rời khỏi đây ngay lập tức trước khi bộ lạc của ta ra tay!

- Đừng quá cứng nhắc như thế, chúng ta chỉ muốn đi nhờ một quãng đường ngắn mà thôi.

Ta không hề muốn nổ ra giao tranh làm mất thời gian chút nào, liền thử cố thương lượng bằng cách lấy ra một túi xu vàng óng ánh rồi quăng về phía ả. Thế nhưng tộc trưởng chẳng buồn liếc nhìn lấy một cái, thẳng tay hất văng túi tiền xuống cát bụi. Hừ, dám khinh thường thiện chí của ta sao? Khóe miệng ta khẽ nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm, cất tiếng huýt sáo vang vọng giai điệu bản quốc ca của Đế quốc Azaria.

Tuy ghét Azaria nhưng đấy là ta chỉ căm thù chính phủ còn đâu lòng yêu nước ta dành cho Tổ quốc luôn vẹn nguyên trong sáng. Mà Azaria vốn mang danh kẻ thù muôn đời của các bộ lạc hoang dã. Nghe thấy giai điệu đó, ả tức điên lên, lập tức đưa chiếc tù và làm bằng sừng bò lên miệng thổi một hồi dài đầu triệu tập toàn bộ chiến binh trong bộ lạc tới ứng cứu.

Ngay lập tức, Ivy bộc phát sức mạnh, phóng ra hàng loạt rễ cây khổng lồ từ dưới lòng đất đập từng tên lính bộ lạc một như chơi trò đập chuột ở lễ hội. Thấy không khí chiến đấu náo nhiệt, Fergal cũng hào hứng tham gia vào trận chiến, nó trực tiếp lao đến giao tranh đối đẩu cùng ả tộc trưởng hung hãn. Trong khi đó, Pelagius nhẹ nhàng hộ tống ta cùng Kane xông thẳng vào doanh trại đối phương, bắt đầu phá hủy từng chiếc máy bắn đá nguy hiểm của bộ lạc.

- Kane, đi theo sát ta! Đừng để những hòn đá đạn lửa làm cháu bị thương đấy.

- Cháu biết rồi thưa ngài, cháu sẽ dùng thép tạo thành khiên chắn bảo vệ hướng sau!

- Tốt lắm, hãy đập nát toàn bộ dàn máy bắn đá này để chúng không thể cản đường!

Hai người phối hợp ăn ý, phá hủy gọn gàng từ chiếc máy bắn đá này sang chiếc máy bắn đá khác. Tuy nhiên, mới vừa đập nát đến cái thứ tám thì ở phía sau đã nghe thấy tiếng Fergal gầm lên kêu cứu viện trợ vô cùng thảm thiết.

- Toái Diệt Long Đế ơi cứu tiểu thần với! Tiểu thần bị đám người này đánh lén!

- Có chuyện gì mà ngươi lại gầm ầm ĩ lên thế hả Fergal?!

Hóa ra ả đã gọi thêm thằng chồng của ả tới trợ chiến từ lúc nào. Tên này cũng cưỡi một con Giun Ruột Già (ta thực sự không hiểu nổi tại sao sách giáo khoa Azaria lại đặt cái tên quái đản này cho chúng) lén lút đâm thọc từ phía sau, tạo điều kiện cho tọa kỵ của hắn phun một bãi axit nồng độ cao trúng ngay vào phần lưng của Fergal.

- Con sâu gầy guộc này mà cũng đòi đấu với vợ chồng ta sao? Ngươi sẽ phải trả giá vì dám xâm phạm lãnh thổ của bộ lạc chúng ta!

Nhìn thấy Fergal lăn lộn đau đớn vì giọt axit thiêu đốt, Pelagius đành phải quay lại hỗ trợ đồng đội gạt phăng các đòn tấn công hiểm hóc của hai vợ chồng tộc trưởng. Long hồn tỏ ra nuối tiếc vì muốn chơi trò đập người tiếp mà chỉ đành ỉu xìu nghe theo lệnh ta đi đánh nốt mấy chiếc máy bắn đá còn lại và quay lại chiến đấu. Ta liếc nhìn Fergal đang chật vật né đòn, lắc đầu tự ngẫm rằng qua trận chiến này mới thấy khả năng phối hợp đồng đội của nó vẫn còn khá kém cỏi. Xem ra sau này ta phải đưa nó đi chinh chiến nhiều hơn nữa thì mới mong làm nên chuyện được.

- Pelagius, giữ chân hai con Giun Ruột Già đó cho Fergal rút lui!

- Tuân lệnh ngài, lũ quái vật nhỏ bé này không làm khó được ta đâu!

Lúc Fergal bò tới chỗ ta, cả một mảng lưng đã chỉ còn lại thịt máu bầy nhầy. Ivy điều khiển năng lực chữa trị phục hồi cho nó. Ta bất lực nói:

- Fergal, sau trận chiến ngươi phải rèn luyện lại kỹ năng chiến đấu ngay lập tức!

- Tiểu thần biết lỗi thưa Toái Diệt Long Đế, tại chúng nó chơi ăn gian đâm lén sau lưng đấy chứ?!

Sức mạnh của long hồn cùng hai con đại quái vật nhanh chóng đè bẹp sự chống trả cuối cùng của bộ lạc. Dàn máy bắn đá bị san phẳng hoàn toàn thành những đống gỗ vụn cháy đen. Hai vợ chồng tộc trưởng cùng hai con Giun Ruột Già ngã gục trên thảm cát đỏ, toàn bộ chiến binh bộ lạc đều phải quỳ gối xin hàng trước sức mạnh của ta.

- Chúng tôi xin hàng! Xin đấng chí tôn tha cho bộ lạc một con đường sống!

- Lần sau thấy cờ Diệt Thần thì hãy khôn ngoan mà né đường ra, rõ chưa?

- Chúng tôi đã rõ rồi, xin ngài cứ tự nhiên băng qua hoang mạc này!

Kane thu lại khiên thép, tự hào cắm mạnh lá cờ "Diệt Thần" xuống đỉnh gò cát đỏ đánh dấu lãnh thổ. Ta quay lưng tiếp tục sải bước tiến về phía trước. Hành trình vượt qua bán hoang mạc đỏ để tìm kiếm những nhân tài thực sự cho đội nhóm vẫn tiếp diễn dưới cái nắng gay gắt của vùng đất Vitus.

- Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu sau khi qua khỏi hoang mạc này?

- Cứ tiến thẳng về phía trước, ở đâu có kẻ dám thách thức quyền lực thống trị của ta, ở đó có đội Diệt Thần.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự