🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vũ Trụ Trường Sinh

Q1·Ch.6: Rắc rối

📖 Quyển 1: Sai Lầm

~6 phút đọc · 1069 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 6: Rắc rối.

Ánh nắng chiếu qua những khung cửa sổ lớp học làm cho mọi thứ trở nên tràn đầy sức sống.

Qua khe rèm của một câu lạc bộ nọ, một thân người nằm xõng xoài trên nền gỗ, những đồ vật rớt lung tung quanh một chiếc bàn lớn với một con người đang cố với lấy một thứ gì đó.

Akira đứng dậy khó khăn, dùng đôi tay mình cố vươn mình như thể được tái sinh vậy.

Cậu dụi mắt nhìn căn phòng chỉ còn mình cậu cho tới khi có những tiếng xì xào ngoài cửa phòng câu lạc bộ. Akira bỏ những tàn cuộc chưa dọn mà mặc đồng phục học sinh mà mình đã chuẩn bị sẵn.

Bước tiếp ra ngoài trong sự luộm thuộm, cánh tay ể oải vịn tường mà đi.

"Cậu có nghe gì chưa?"

Tiếng một cô học sinh đang trò chuyện với bạn mình gần đó.

Trông cô ấy khá vui mà nói thì thầm vào tai một cô gái khác nhưng đủ to để Akira nghe được.

"Cậu biết hai anh em nhà Yushiro không, người em làm cách nào đó đã đột nhập vào câu lạc bộ kiếm đạo và phá mấy cây kiếm gỗ của câu lạc bộ á."

"Còn anh cậu ta thì bắn hàng loạt mũi tên và tất cả đều trúng hồng tâm, tất nhiên là cậu ta dùng hết cung tên luôn."

"Đặc biệt hơn là cả hai làm thế trong lúc ngủ, mình đoán họ bị mộng du hay gì đó vì lúc sáng sớm trưởng câu lạc bộ của hai câu lạc bộ đó đã thấy khoá cửa bị đập vỡ ra rồi."

Một cậu học sinh nam khá cao lớn cười hớn hở bước tới hai cô học sinh ấy mà nói:

"Các cậu biết gì không, bà chị gal nổi tiếng khắp trường mình ấy, bà ấy sáng sớm đã gác chân lên bàn hiệu trưởng mà ngủ, mà dáng ngủ trông như tài phiệt trong phim đang ngồi ấy."

"Haha, bà ấy với hai anh em Yushiro bị hiệu trưởng mời lên uống trà luôn rồi."

Cô gái lúc đầu kể chuyện đang nhớ ra thứ gì đó và đưa tay lên cằm nghĩ:

"Mình nhớ ra họ có trong cùng một câu lạc bộ thì phải."

Cô gái đứng bên nhớ ra một điều gì đó liền nói.

"Hình như họ ở trong cùng một câu lạc bộ tâm linh hay gì đó, hình như hồi trước họ còn làm nổ bồn cầu nhà vệ sinh nữ để triệu hồi hanako mà."

"Mà hình như họ có tổng cộng bốn thành viên mà nhỉ, không biết cậu ta có gặp trường hợp giống họ không nhỉ?"

Akira che đi khuôn mặt thống khổ của bản thân, lén lút bước đi nhưng vẫn bị phát hiện.

Cậu học sinh nam trong đám đó chỉ tay về phía sau lưng Akira mà nói:

"Hình như là cậu ta thì phải."

Akira nghe thấy thế chạy thụt mạng đi trốn vào nhà vệ sinh sinh nam.

Nhìn lại những gì tối qua đã xảy ra, đầu cậu cứ ong ong khó chịu.

Cho đến giờ học cậu ta mới bước ra với khuôn mặt bơ phờ bước vào lớp, một số học sinh trong giờ học có hơi liếc nhìn Akira mà cười giống như một tên hề vậy.

Sau tiết học cô chủ nhiệm có nói nhỏ với cậu rằng cậu có một cuộc gặp mặt với hiệu trưởng cùng các thành viên trong câu lạc bộ của cậu.

Nghe thế Akira thấy những việc thành viên của câu lạc bộ gây ra cho những câu lạc bộ khác sẽ không quá lớn, cậu tin chắc là vậy cho tới khi bước vào cánh cửa phòng hiệu trưởng.

Cả ba thành viên còn lại cúi đầu xấu hổ nhìn nhau nhưng riêng Kaito cậu ta đội mũ che hết con mắt cho nên không thể biết được cậu ta đang cúi đầu tạ lỗi hay đang ngủ nữa.

Các em tập trung đầy đủ rồi nhỉ, ta có chuyện muốn nói sáng hôm nay về những vấn đề liên quan đến những câu lạc bộ khác.

"Kaito, em thách đấu trưởng câu lạc và làm trò ấy trông khá sợ và làm những vật dụng trong câu lạc bộ đều nát hết."

Yuzuha nói nhỏ vào tai Akira rằng:

"Thực ra thì tên trưởng câu lạc bộ ấy đã thừa Kaito trong lúc mộng du, khi Kaito định dứt điểm thì cậu ta đã tè ra quần luôn rồi."

Lão hiệu trưởng nghe thấy thế định cười nhưng vì công việc và đạo đức nên cố nhịn nhưng khuôn mặt lúc nhịn lại khiến người khác thấy như mình đang cố nhịn cười vậy.

Có lẽ có xích mích gì đó giữa trưởng câu lạc bộ và hiệu trưởng, Akira nghĩ rằng thứ gây ra chắc là do quả đầu hói bóng loáng của lão.

"Còn Yakushi em đã dùng hết cung tên, và còn bắn trưởng câu lạc bộ cung khi trò ấy cố ngăn em lại, thầy nghe nói em còn bắn liên tục và chính xác vào những hồng tâm cách khá xa dù nghe nói trước đây em chưa động vào cùng bao giờ."

"Còn em Yuzuha, em làm thế nào đột nhập vào phòng hiệu trưởng và ngồi ngủ lên chiếc ghế này và còn sắp xếp ngăn nắp văn phòng của ta. Ta thấy đó là điều tốt nhưng tại sao em lại sắp xếp chai thuốc mọc tóc ở đây ngay trước bàn và một số giáo viên đã nhìn thấy nó, và rác em đem nhét hết vào ngăn bàn."

Lão ấy nói với khuôn mặt giận dữ trong bất lực 

Yuzuha đang định cười, nhưng khi thấy "quả cà chua" trước mặt nên cố nén lại

"Các em đang cố gây ra một mớ rắc rối từ mấy tháng trước cho đến tháng này, từ vụ nổ bồn cầu, bắt những con thỏ trong chuồng chạy quanh trường và cho đến bây giờ..."

"Các em sẽ bị hội học sinh sử lý trường hợp này và bồi thường cho những gì các em gây ra."

Cả bọn nhìn nhau ngơ ngác sau khi bước ra khỏi phòng hiệu trưởng. Không biết đi đâu về đâu.

💬 Bình luận (0)