🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vũ Trụ Trường Sinh

Q1·Ch.4: Câu lạc bộ kỳ quái.

📖 Quyển 1: Sai Lầm

~8 phút đọc · 1512 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 4: Câu lạc bộ kỳ quái.

Tôi tên Akira, Yamazaki Akira.

Một học sinh năm nhất cao trung, khi vừa vào ngôi trường mới tôi đã được một chị khóa trên mời vào câu lạc bộ của chị ấy.

Tôi nghĩ rằng đó sẽ là một khoảng thời gian thú vị ngoài những bài giảng nhàm chán trong lớp học.

Nhưng không, mọi thứ cứ như một mớ hổ lốn vậy, bà chị Suzuha là người dụ tôi vào câu lạc bộ, chị ấy cũng là trưởng câu lạc bộ luôn.

Điều đáng nói ở đây là cái câu lạc bộ này nó sắp bị giải thể đến nơi mà chị ấy vẫn dửng dưng làm như là không biết gì về chuyện đó hết.

Suốt khoảng thời gian qua chị ấy không chỉ dụ tôi vào câu lạc bộ mà còn dụ thêm hai anh em sinh đôi có tiếng trong trường vì những xung đột với mấy học sinh trường khác.

Yushiro Kaito(em), Yushiro Yakushi(anh)

Tuy vậy khi được tiếp xúc với họ thì họ vốn không phải người thích gây gổ mà những xung đột ấy được tạo ra bởi việc bảo vệ kẻ yếu(học sinh bị bắt nạt, nữ sinh bị quấy rối nơi công cộng..v.v.)

Và cả ba người bọn họ bảo gồm chị Suzuha, Kaito và Yakushi đều như là vào câu lạc bộ để ngủ và ăn. Họ không đóng góp được gì hết, mọi thứ đều để vào tay tôi.

Hôm nay tôi quyết định sẽ làm một thứ giống với mục đích mà câu lạc bộ này được tạo ra đó là làm và tìm những thứ liên quan đến tâm linh, mà quỷ hay yêu quái trong trường.

Vì trước khi tôi vào trường cũng nghe không ít về quá khứ của ngôi trường này. Trường cao trung Kaiwa trước đây nó có tên là trường cao trung Keichi nó là trường trung học tập trung những thành phần bất hảo trong thành phố.

Chỉ có đánh nhau, tụ tập, đua xe và những cuộc thanh toán hàng loạt đầy đẫm máu khi xung đột giữa hai thủ lĩnh của năm 3 và 4(mấy gã bị đúp)và cái giá là 10 người đã ra đi.

Cho nên những người đã chết ấy vẫn còn quanh quẩn nơi này và chưa siêu thoát.

Tôi nói với mọi người khi muốn làm thứ đó khi trường đóng cửa lúc trời tối.

"Này mọi người. Thông báo đây, vì câư lạc bộ của chúng ta sắp bị giải thể nên tôi sẽ cứu nó khi nó còn đang hấp hối bởi mấy người."

Tiếng ngáy khò khò, từ đối diện vang lên khiến tôi khá tức giận.

"Này Kaito đừng ngủ nữa, đây là việc quan trọng đấy."

Tôi nhớ lúc đấy mình nói khá to khiến mọi người đều dừng lại mà lắng nghe.

Lúc này Kaito đã tỉnh lại cậu ấy không gác chân lên bàn ngủ nữa mà hít mũi ngửi thấy được mùi phô mai.

"Này đại ca định ăn một mình đấy, cho em ăn nữa chứ."

Yakushi thì cố đút hết mấy miếng khoai tây chiên vị phô mai vào miệng dù Kaito đang với lấy bịch khoai tây của cậu ta.

Chị Yuzuha thì đang nhắn tin với bạn mấy bà chị phong cách gal. Họ khá kì lạ khi lần đầu gặp mặt, đó là lần đầu chị Yuzuha dẫn tôi đi xem mắt khi chị ấy biết tôi vẫn còn là trai tân, thứ tôi nhận lại là một cái liếc nhìn của họ trông như sắp nuốt sống tôi vậy.

Tôi không có ấn tượng gì về ngày đó lắm nhưng mà dù sao thì tôi phải cứu cái câu lạc bộ sắp tàn này.

Động lực á?

Niềm đam mê của tôi với những thứ giả tưởng mà khoa học không chứng minh được, có một thứ thôi thúc kì lạ khiến tôi đắm chìm vào trong nó.

Và tôi muốn tìm lời giải cho những điều đó, và câu lạc bộ này, tôi tin rằng nó có thể một phần nào đó đáp ứng được cái sự thôi thúc của tôi về mấy chuyện thần bí.

Tôi đã kể hết những gì mà tôi muốn nói cho họ về kế hoạch tối nay.

Chị Suzuha thì có hơi lưỡng lự và những người khác cũng thế. Khi hết cách tôi sẽ nói những bí mật của họ và những thứ họ đang được thoải mái ở câu lạc bộ này sẽ không còn nữa.

Đầu tiên chị Suzuha.

"Chị sẽ không muốn ai biết việc chị hay ngủ mơ và nhắc tên người yêu cũ đâu nhỉ và chị biết gì không em đã thấy chị tè dầm trong lúc nói mớ mấy câu sến súa đấy."

"Ở trong câu lạc bộ này em đã quá quen với việc đấy nhưng nếu như mấy thứ này xảy ra trong lớp học hay một câu lạc bộ nào đó khác thì cái tin đồn về chị, ai biết được nó sẽ lan ra toàn trường thì sao."

Nói xong câu đó chị Suzuha đã tái cả mặt và nói:

"Sao...sao em có thể biết được chuyện đó chứ."

Sau đó là viễn cảnh trong đầu Suzuha là những gì mà Akira nói có thể sẽ xảy ra.

Chị Suzuha miễn cưỡng đồng ý với khuôn mặt đỏ như quả cà chua.

Tôi chỉ tay vào Yakushi và nói gần sát mặt cậu ta.

"Còn cậu thì tôi biết cậu hay thường làm gì trong nhà vệ sinh đấy."

Yakushi có ánh mắt hơi lảng tránh và nói:

"Cậu...cậu đang nói gì vậy, tôi làm gì trong nhà vệ sinh nữ chứ."

Tôi hơi nhếch lông mày mình lên nói với Yakushi:

"Tôi đã nói là nhà vệ sinh nữ chưa nhỉ. Yakushi."

Cậu ta đột nhiên giật mình nhưng không cho cậu ta cơ hội tôi nói tiếp.

"Tôi đã luôn quan sát cậu trong quá trình cậu ở bên trong nhà vệ sinh nữ. Cậu núp ở một chỗ nào đó kín đáo và quan sát hành vi của những bà chị khóa trên bằng khuôn mặt vô cùng biến thái."

"Và lúc hành hiệp xong cậu lấy đi mấy cái sáp thơm vốn ở trong đó và giấu nó trong cái thùng kia."

Tôi chỉ tay vào cái thùng được mở ra ở một góc kia và nói với cậu ta rằng.

"Cậu hỏi tại sao cái thùng đó không bịt kín đúng không vì tôi đã mở nó ra đấy."

Chị Suzuha ôm người như muốn tránh xa Yakushi ra, còn Kaito lại cười và nói:

"Đại ca dâm thật đấy."

Yakushi ngại đỏ mặt mà tức giận bị miệng Kaito. Cậu ta còn cố phản biện với chị Suzuha tất cả chỉ là hiểu lầm.

Tôi nói tiếp cắt ngang cái suy nghĩ "tất cả là hiểu lầm" của Yakushi.

"Cậu dùng cái đống sáp ấy bán cho các năm sinh khác và thêm mắm thêm muối cùng với những gì cậu thấy trong nhà vệ sinh. Tạo nên một câu chuyện về mấy cái lọ sáp này và bán nó để lấy tiền."

"Cậu nghĩ cái đống sáp này sẽ giấu mãi khỏi hội học sinh sau khi cái câu lạc bộ này bị giải thể sao?"

"Đúng vậy đó, Yakushi mũi họ thính hơn chó đấy và chỉ có phòng câu lạc bộ của chúng ta mới che dấu được nó thôi."

Yakushi ngại đỏ mặt và không dám nói thêm câu gì nữa.

Tôi nhìn qua Kaito với ánh mắt sắc lạnh và nói.

"Cuối cùng là cậu, Kaito. Cậu hay ngủ bất cứ lúc nào và nơi nào cũng thế. Hành lang, sân thể dục và nơi cậu chưa từng dám ngủ là trong phòng học của mình vì giáo viên chủ nhiệm mới vào trường có thể ném phấn vào đầu cậu bất cứ lúc nào."

"Không cho cậu ngủ mà còn bắt cậu nghe bài giảng từ đầu đến cuối như máy móc... lặp đi lặp lại."

Nói đến đây mặt của Kaito đen lại, và nghĩ về cái viễn cảnh sau khi câu lạc bộ sụp đổ.

"Nhưng ở đây cậu có thể ngủ bất cứ lúc nào mà không ai có thể làm phiền cậu."

Nói xong cả ba người đều miễn cưỡng đồng ý với kế hoạch của tôi trong tối nay.

Chúng tôi cần chuẩn bị mấy thứ để gọi hồn người chết theo như trong cuốn sách cũ kĩ mà chị Suzuha tìm thấy trong thư viện nhà mình khi còn là năm nhất cho đến bây giờ.

10 giờ tối chúng tôi sẽ đến trường và làm theo kế hoạch mà tôi đã đề ra sẵn.

....

Từ trên những tòa nhà một ánh mắt trong bóng tối nhìn vào hàng người đang qua lại tại trung tâm thành phố Tokyo.

Nó biến mất một cách thần kì trong đêm tối nơi ánh đèn không chiếu tới.

💬 Bình luận (0)