🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Viễn Cảnh Của Cái Thấy

Ch.3: Giải Bài

~8 phút đọc · 1571 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tin vào khoa học, hay tin vào tâm linh. Bất kể điều gì, một khi đã có niềm tin, thì nó đều là huyền học cả..

Truyện Viễn Cảnh Của Cái Thấy - Tác Giả 𖤓☽

--

THE CHARIOT - THE MOON - THE DEVIL

Phương lăm lăm nhìn chòng chọc vào ba lá bài quen thuộc trên bàn. Mọi thứ diễn ra quá sức vô lý.

Phải mất một lúc sau khi đã cố gắng trấn tĩnh bản thân, anh ta quay sang nhìn Minh. Thấy thái độ của cậu lại vô cùng bình thản. Không, phải nói là chẳng có chút bất ngờ nào.

Một ý nghĩ hoài nghi loé lên trong đầu, Phương run run giọng hỏi:

"Này.. cậu.. có phải cậu vừa dùng mánh bài để lừa gạt tôi không đấy? Ba lá bài này.. cậu đã sắp xếp từ trước phải không?"

Minh ngước nhìn Phương - người vừa đứng bật dậy trong vô thức khi đặt câu hỏi. Ánh mắt cậu thờ ơ và lãnh đạm, đủ để Phương tự ngầm trách bản thân tại sao lại đi hỏi một câu thiếu thông minh như vậy.

Lắc lắc đầu, dời mắt khỏi gương mặt đỏ bừng của đối phương, Minh nhìn xuống ba lá bài, khoé miệng khẽ nhếch nhưng đôi mắt thì lạnh ngắt.

"Anh muốn tôi xem Tarot cho anh, thì chí ít cũng nên có lòng tin và sự tôn trọng tối thiểu dành cho những lá bài này. Còn nếu ba lá vừa rồi khiến anh cảm thấy chán ngắt như vậy, tại sao không bốc thêm ba lá nữa? Lần này nhớ lật ra luôn nhé, nếu không lại nghi ngờ tôi bày trò mờ ám đằng sau."

Nghe giọng Minh lành lạnh, Phương biết mình đã lỡ lời. Nhưng đã nói thì không rút lại được, hơn nữa hiện tại trong lòng anh vẫn còn ít nhiều nghi vấn không biết sự thật là thế nào? Không thể nói là tin hay không tin Minh, chỉ là anh ta đang quá bối rối để phải đưa ra một quyết định chính xác vào lúc này.

Anh ta lúng túng ngồi xuống lại, đưa tay phải rút tiếp ba lá bài. Nhưng anh ta không lật nó ra luôn, mà vẫn giữ chúng nằm úp xuống. Chẳng những vậy mà anh còn cẩn trọng xếp ba lá bài mới xuống bên dưới, thẳng hàng với ba lá bài đã mở, theo đúng thứ tự.

Minh nhìn anh ta trong vài giây, khẽ gật đầu như thể hiện sự hài lòng trước thái độ của Phương.

Cậu thuận tay mở hai lá bài đầu tiên, sắp xếp lại bố cục, đặt chúng xuống giữa ba lá ban đầu. Còn lá thứ ba vẫn nằm úp, đè lên hai lá mới mở, tạo thành một hình tam giác ngược.

Thế bài hiện ra:

THE CHARIOT - THE MOON - THE DEVIL
NINE OF SWORDS - TEN OF WANDS
[ ??? ]

Không để Phương kịp nói gì. Minh chỉ vào thế bài, cất giọng đanh thép:

"Nếu anh ngần ngại yếu tố tâm linh, vậy thì để tôi nói về khía cạnh khoa học cho anh nghe.

The Chariot - đại diện cho 'cổ chiến xa' - phương tiện giúp một người tiến về phía trước trên con đường - con đường của tất cả mọi sự. Trong ngữ cảnh của anh, nó là con đường sự nghiệp, là công việc, là dự án phim ảnh mà anh đang dốc sức.

The Moon - thể hiện cho sự hoang mang và chiều sâu nội tâm. Hình ảnh con chó và con sói bị chia tách hai bên chính là sự đấu tranh tư tưởng, còn con tôm hùm ngoi lên từ lòng hồ là sự trỗi dậy của nỗi sợ trong tiềm thức.

The Devil - với hình ảnh Adam và Eva bị trói buộc dưới chân quỷ dữ vì họ đã phạm vào điều cấm kỵ. Rất dễ hiểu.
Hai lá anh vừa lật thêm là 9 Kiếm - hình ảnh một người dùng cả 2 bàn tay ôm lấy mặt, vừa choàng tỉnh sau một cơn ác mộng, với 9 thanh kiếm lơ lửng trên đầu. Và lá 10 Gậy - một người đàn ông gồng gánh ôm lấy một bó 10 cây gậy lớn quá khổ so với thân mình, khó nhọc lê bước về phía trước.

Quá rõ ràng! Hai lá bài này thể hiện sự dằn vặt, hối hận về điều mình đã gây ra và áp lực khủng khiếp từ hậu quả của nó.
Kết hợp với kiểu ăn mặc vội vàng, luộm thuộm của anh hôm nay - khác hẳn sự chỉn chu của ba lần gặp trước. Một người coi trọng phong thái như anh khi đi đến một nơi có nhiều người và sự để ý như thế này mà lại lơ đễnh ngoại hình, chứng tỏ nỗi lo trong lòng đang chiếm trọn tâm trí anh.

Quan trọng hơn, hôm nay là cuối tuần. Theo tôi biết, đoàn phim mới bấm máy được khoảng hơn một tuần. Không lý nào một biên kịch, nhận lãnh trách nhiệm giám sát toàn bộ chi tiết nghi lễ quan trọng trong một bộ phim chủ đề kinh dị như anh lại thảnh thơi dạo chơi thế này.

Đặc biệt, trông anh chẳng có vẻ gì là thảnh thơi cả.

Đó là còn chưa kể suốt cuộc nói chuyện vừa rồi từ khi gặp tôi, chính anh là người đã không ít lần vô thức thể hiện ra cho tôi thấy, đoàn phim gặp vấn đề.

Xâu chuỗi lại toàn bộ: Đoàn làm phim gặp chuyện và phải hoãn quay. Anh lờ mờ đoán ra lý do có liên quan đến tâm linh. Tất nhiên rồi, vì anh và đạo diễn đã có tham vọng muốn đưa nguyên vẹn nghi lễ triệu hồn dân gian lên màn ảnh.

Ắt hẳn vấn đề nằm ở đó! Tôi đã viết rất rõ lời cảnh báo trong phần cuối tài liệu gửi anh. Chẳng lẽ các anh đã phớt lờ nó, để rồi chuyện rắc rối xảy ra vượt tầm kiểm soát?"

Vừa nói, Minh vừa nhìn đôi mắt mở trân và khuôn mặt chấn động của Phương.

Cùng lúc, ngón tay cậu nhẹ nhàng lật nốt lá bài cuối cùng.

Hình ảnh vị thiên sứ thổi chiếc kèn loa từ trời cao xuống những con người trần trụi bên dưới in sâu vào đáy mắt Minh.
Và ngay khi ánh mắt thu lấy toàn bộ hình ảnh của lá JUDGEMENT, một cơn chấn động mãnh liệt lập tức bùng nổ trong không gian tâm thức cậu.

Trong tầm nhìn của Minh, không còn là cảnh vật và con người trước mắt nữa. Song song đó, có một đoạn hình ảnh khác lạ đột nhiên xuất hiện và nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ thực tại của cậu.

Một tờ giấy chi chít chữ hiện lên. Chỉ vừa lướt vội, Minh đã nhận ra đó chính là 'bài khấn gọi hồn' đầy đủ nhất mà bản thân cậu đã tỉ mỉ chỉnh lý trong tài liệu gửi cho Phương.

Chưa dừng lại ở đó. Một bàn tay cầm bút đỏ chen vào tầm nhìn, dứt khoát gạch chéo đi phần mở đầu và phần kết của bài khấn. Kèm theo hành động này là giọng nói khàn đặc của một người đàn ông vang lên:

"Bài khấn này văn vẻ, dài dòng và an toàn quá. Muốn tạo hiệu quả đáng sợ nhất cho bộ phim, chỉ cần giữ lại đoạn gọi vong ở giữa thôi.."

Giọng nói vừa dứt, hình ảnh trong tầm nhìn của Minh cũng biến mất nhanh hệt như khi xuất hiện. Trả lại hình ảnh trước mắt là gương mặt Phương đang căng thẳng nhìn vào lá bài trên tay Minh. Động tác của anh ta hoàn toàn không hề thay đổi.

Minh tất nhiên rõ ràng, thực tế chỉ mới chừng vài giây trôi qua.

Và cậu không hề ngạc nhiên hay kinh sợ. Ngược lại, một cảm giác hân hoan tột độ đang lan truyền khắp tinh thần cậu.
Minh vui vì trạng thái mà cậu luôn tìm cách kích hoạt - thứ mà cậu tạm gọi là 'Cái Thấy' - một lần nữa đã trở lại. Quả nhiên, việc kiên trì xem Tarot ở hội chợ cho hàng trăm người là một quyết định đúng đắn..

Nhìn xuống lá Judgement trong tay, nó vừa đại diện cho sự phán xét dành cho kẻ gieo nhân nào nhận quả nấy - chính là Phương. Nhưng nó cũng mang ý nghĩa về một lời kêu gọi sự cứu rỗi - và đó chính là 'số phận' dành cho bản thân Minh.
Thở ra một hơi để trấn định, Minh biết đây chưa phải lúc ăn mừng. Cậu cần lấy trọn niềm tin của người đàn ông trước mặt.

Sau khi thông suốt, Minh ngước mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt chằng chịt tơ máu của Phương. Khóe miệng cậu khẽ nhếch, cất giọng cố giả lại đúng tông giọng khàn đặc của người đàn ông trung niên trong Cái Thấy:

"Bài khấn này văn vẻ, dài dòng và an toàn quá. Muốn tạo hiệu quả đáng sợ nhất cho bộ phim, chỉ cần giữ lại đoạn gọi vong ở giữa thôi..."

Minh Xem Tarot cho Phương.jpg

💬 Bình luận (2)