🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vị ngọt?

Ch.4: một vực sâu mang tên hào nhoáng...!

~4 phút đọc · 748 từ · · ⚠️ Báo cáo

Khi thơ bé Anh Ly chẳng hiểu gì, chẳng biết cái chết đến từ đâu, không biết tại sao mẹ mãi chẳng tỉnh, cho đến bây giờ bản thân di truyền căn bệnh từ mẹ cô mới biết mẹ chết vì nguyên cớ gì.
Năm 28 tuổi, chẳng ước mơ, không nỗ lực, thậm chí là chẳng hề cảm nhận được vị gì trên thế gian này cả. cô mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng từ năm 10 tuổi sau khi được chú Phúc Kiến nhận nuôi.
kể lại sau đêm định mệnh được chú Phúc Kiến cứu giúp đưa đi viện, em nằm lại viện tròn một tuần, khi xuất viện em không phải trở về căn nhà đáng sợ ấy nữa mà được chú Phúc Kiến dẫn đi mua sắm đồ cho mình rồi đến nhà chú ở. Cô bé lúc ấy chả hiểu chuyện gì xảy ra, cô chỉ biết mình đã thoát khỏi địa ngục đến sống một nơi ấm cúng chẳng khác nào thiên đường nhưng vấn đề lại nảy ra ngay đúng lúc tưởng chừng như bình yên sẽ kèo dài.
12 tuổi, Anh Ly bị đưa đến trại trẻ mồ côi bởi vì em bị trầm cảm, có những hành vi tiêu cực, đôi khi em còn mang ảo giác như ông bố dượng muốn đánh mình mà vô thức phản kháng đập phá đồ đạc trong nhà. Khi đó em là 10 tuổi nhà Phúc kiến có 2 đứa con gái, đứa lớn 4 tuổi, đứa nhỏ 2 tuổi Anh Ly được giao nhiệm vụ trông hai em, có lần em đờ đẫn không chú ý làm hai em đi chơi chạy lạc mất, mọi người đi tìm 3 tiếng đồng hồ mới thấy, lần lại đang chơi với các em đập phá đồ đạc rồi ngồi xuống khóc như điên dại khiến hai em hoảng sợ không dám đến gần em nữa. Gia đình Phúc Kiến cũng đã đưa em đi chữa tâm lí, gia đình họ cũng khá nếu nuôi em bình thường với hai đứa nhỏ thì lo được, nhưng nay còn phải lo chữa bệnh cho Anh Ly thêm nữa em hay đập phá đồ đạc, các em nhỏ rất sợ Anh Ly. Cho đến năm Anh Ly 12 tuổi họ dường như đã vắt cạn tiền để xoay xở cho em, cộng với các em nhỏ đang dần đi học họ bất lực đành tìm một trại mồ côi đáng tin cậy để đưa em vào.
Năm 18 tuổi lần đầu Anh Ly bước ra đời, cô đi bưng bê cho một quán ăn nhỏ đông khách ở góc phố, thật ra cô cũng chẳng hiểu tại sao phải đi làm, phải ăn, phải ngủ, phải nghỉ ngơi, cô chỉ biết là: " Họ bảo cô làm vậy." mỗi ngày cô cứ sống như một cỗ máy, vô định, chẳng ước mơ cao siêu nào và rồi một ngày nọ có một người đàn ông để râu lưa thưa ăn mặc rất có phong cách và đặc biệt là ánh mắt rất sáng, đôi mắt như nhìn thấu hết thảy mọi thứ, ông ta đến quán ăn mà Anh Ly đang làm việc nhìn cô làm việc một lúc rồi bất ngờ hỏi :'' cô gái, cô có muốn làm một công việc khác không?''
Anh Ly đầy nghi hoặc nhìn ông ấy hờ hững hỏi.

'' Làm việc gì?''

Ông ta không cảm thấy khó chịu vì lời nói thô kệch của cô, ha hả cười đáp:

'' Đi theo tôi, lên sân khấu và mặc những trang phục thiết kế tinh xảo. Cô hứng thú chăng?''

Anh Ly vẫn nghi hoặc nhìn ông ta.

Thấy vậy ông ta liền nói tiếp:

'' Làm người mẫu thời trang rất tốt đấy, với khí chất và dáng người của cô rất là hoàn hảo.''

Từ hôm ấy Anh Ly bước vào vực sâu không lối về, cô được bồi dưỡng trở thành một người mẫu nổi tiếng đầy sức hút, không phải chỉ riêng khí chất lạnh lùng của cô mà còn do một phần vết sẹo cũ trên má trái và cánh tay khiến cô thật đặc biệt. Sự nghiệp lên như diều gặp gió, ai cũng ngưỡng mộ cô ấy nhưng không ai biết rằng phía sau là hết đại gia này đến đại gia khác qua đêm với cô mới nâng đỡ cô lên vị trí thật cao như ngày hôm nay.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự