.
Sáng sớm khi mặt trời mọc.
Mọi người đã bắt đầu thức dậy, bọn họ dọn dẹp tất cả mọi thứ xung quanh. Bọn họ ngồi quanh đám tro do lửa trại cháy tàn, trên tay mỗi người là 1 phần sanwich do Archie chuẩn bị.
Trong lúc ăn Sera hỏi:
"Chúng ta sắp tới Solaria, mọi người có dự định tương lai gì không?"
"Tôi sẽ đi mua sắm những bộ đồ mới."
Vừa cắn xong miếng sanwich, Yorn nhanh nhảu trả lời:
"Tôi sẽ tới Tina (một quán ăn nổi tiếng ở Solaria) để ăn 1 bữa ngon miệng."
Yummi: "tôi sẽ đi mua thêm những bộ dụng cụ cho đống ý tưởng mới của tôi."
Leo: "tôi thì chắc sẽ tập luyện với các hiệp sĩ."
Chỉ còn lại Burchard và Archie, bọn họ đều quay sang hai người họ chờ đợi câu trả lời.
Burchard thở dài nói: "ta sẽ về chăm sóc vợ ta."
Còn Archie, cậu ngượng ngùng gãi gãi đầu:
"Tôi chắc là phải tham gia thi tuyển nên không biết bao lâu sẽ xong."
Cuộc trò chuyện đã kết thúc khi họ ăn sáng xong, họ đã dọn đồ sau đó khởi hành lên đường.Hành trình của họ đã kéo dài từ sáng cho đến tận xế chiều, cuối cùng họ đã tới nơi.
Bây giờ trước mặt Archie là một toà thành làm bằng đá , nơi đây có các bức tường bao quanh, chúng kéo dài rất xa. Nơi đây là nơi trung tâm của lục địa Avalon, toà thành của nhân loại hay còn có tên là Solaria.
Đi vào cánh cổng to lớn, họ đã đụng 1 nhóm lính gác sau khi đưa giấy thông hành, họ đã cho nhóm đi qua lúc đi ngang những người lính còn cúi đầu cung kính với nhóm họ.
Archie nhìn cảnh tượng ấy cậu trầm ngâm, Yorn liền giải thích:
"Có 1 số người ở đó, người thân họ đã được chúng tôi cứu, nên họ mới có thái độ như vậy."
Archie chỉ nghe mà không có ý kiến.
Sau khi vào thành Burchard đã dẫn con ngựa đi, ông ấy bảo là đem về cho vợ. Cả đội không ai ý kiến, sau đó mỗi người tự có việc riêng nên đã rời đi còn lại mỗi Leo và Archie.
Leo: "bây giờ tôi dẫn cậu tới trụ sở tiện nộp nhiệm vụ luôn."
Trước khi đi tới trụ sở, Leo đã dẫn Archie đi 1 vòng sơ lược trong thành. Sau khi tham quan gần hết những nơi quan trọng Archie đã đặt chân trước chân 1 toà tháp, toà tháp có thân hình rất đồ sộ.
'Cao thật đấy!"
Archie ngước nhìn lên chỉ biết cảm thán.
Cuối cùng Archie đã bước vào nơi mà sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cậu.
Bước vào đập vào mắt Archie là khung cảnh cực kì tráng lệ, xung quanh sảnh bày trí những bức ảnh, trên trần nhà thì treo đầy những lồng đèn, còn có cả cậu thang dẫn lên tầng trên.
Nhìn cảnh tượng trấn động trước mắt, Archie ngây người chóc lát, Leo tới vỗ vai Archie:
"Đẹp không, lúc đầu khi vào nơi này tôi cũng khá bất ngờ, đi thôi đi đăng ký cho cậu."
Archie cố kìn nén dao động trong lòng, sải bước theo Leo. Đứng trước quầy trung tâm, Leo đưa tờ nhiệm vụ ra, làm thủ tục trả nhiệm vụ việc này kéo dài vài phút. Sau khi hoàn tất mọi việc Leo quay Archie chỉ vào cậu ta mà nói với cô quản lí:
"Cậu ta muốn đăng ký vào Kẻ gác đêm, cô làm thủ tục cho cậu ta đi."
Nhìn cậu trai trẻ trước mắt cô quản lí khá bất ngờ, nhưng cô liền lấy lại vẻ điềm tĩnh lấy 1 tờ giấy dưới ngăn bàn, đẩy tờ giấy kèm cây bút về phía Archie.
"Phiền cậu điền vào đây."
Archie nhìn sơ lược nội dung văn bản, cậu liền kí vào. Nội dung của tờ biên bản chủ yếu là thông tin về bản thân, cũng như là cam kết không tiết lộ nội dung bài kiểm tra.
Sau khi trả lại cho cô quản lí, cô ấy thông báo cho Archie ngày mai đến.