.
Ánh hoàng hôn đỏ như máu rải những vệt sáng cuối cùng lên con đường mòn phủ đầy cỏ dại, để lại sau lưng tổ đội Kẻ gác đêm.
Không khí trong núi dần trờ lạnh khi trời về đêm, mọi người đã được đội trưởng cho nghỉ ngơi dựng lều tại chỗ. Mỗi người đều có công việc riêng người thì dựng lều nhóm lửa, người thì cho ngựa ăn, người thì đi khảo sát,..., Còn Archie thì đảm nhận việc nấu ăn.
Sau khi mọi người làm hết mọi việc đã ngồi quanh lửa trại, Yorn lon ton chạy tới chỗ Archie
"Không ngờ nha, cậu lại là người biết nấu ăn"
Archie vẫn chăm chú nướng thịt, tay cậu liên tục đảo các miếng thịt mùi hương bay khắp trại.
Sera ngửi thấy mùi thơm: "Oa, đội trưởng có vẻ nhặt được một bảo bối rồi, thật mong chờ cậu ấy vào đội của chúng ta."
Yummi ngồi kế bên gật đầu phụ hoạ, Leo thấy vậy liền tới phụ giúp Archie: "Này này không được ăn vụng 1 mình đâu nha Yorn."
Sau đó mọi người đã ăn tối, mọi người đã bắt đầu thay phiên nhau canh gác. Ca đầu là: "Yummi, Yorn, Sera" ca sau là "Leo và Archie". Archie khá bất ngờ với cách phân này vì nói chính xác thì ca sau chỉ có Leo còn cậu thì chỉ làm bình phong, nhưng nhìn mọi người đều không ý kiến gì nên cậu không nghĩ gì nhiều.
Nữa đêm đầu đã trôi qua tới giờ thay ca, Yorn đi vào lều vẫy vẫy tay với Archie:
"Yên tâm đi, có Leo thì mọi chuyện không có gì đâu."
Trong lúc cả hai người Leo và Archie đang canh thì Burchard từ trong lều bước ra, ông ta nhìn quanh 1 lượt sau đó tới chỗ có hai người, Leo thấy vậy vội lên tiếng:
"Đội trưởng, anh cứ nghỉ ngơi đi việc này tôi có thể làm."
Burchard lấy từ trong túi ra 1 bao thuốc lá, bỏ 1 điếu lên miệng, Archie liền lấy từ trong túi chiếc bật lửa cậu đã nhóm nướng thịt, Burchard sau khi được châm thuốc liền hít 1 hơi xong thở ra, ông quay sang Leo và Archie:
"Leo à mặc dù cậu ấy chưa gia nhập Kẻ gác đêm nhưng mà cậu cũng nên kiểm tra cậu ấy 1 chút, xem thử vì sao ta lại dẫn cậu ấy theo."
Leo sau khi nghe vậy liền suy nghĩ 1 lúc, quay sang Archie cậu hỏi:
"Bây giờ cậu rảnh không?"
"Cậu ra đây giao lưu với tôi 1 tí để mở mang kiến thức."
Archie thoáng nghi ngờ nhưng cũng vội đi theo sau, tới 1 bãi đất trống cả hai đứng đối diện nhau, Archie liền hỏi:
"Cái này có ý nghĩa gì không?"
Cơn gió về đêm làm thổi bồng bềnh mái tóc nâu của Leo, cậu ấy chỉ đứng yên sau đó nói:
"Tuyển chọn của Kẻ gác đêm không khó, nhưng để được vào đội của Burchard thì cậu phải chứng minh cho mọi người thấy cậu xứng đáng."
"Cậu hãy cho tôi thấy thứ mà cậu làm cho đội trưởng công nhận cậu đi, à nhân tiện thì tôi là cấp 4 nhưng tôi sẽ chỉ dùng thân thể thôi."
Nghe thấy vậy Archie liền hiểu ra mọi việc, trong tổ đội này tất cả mọi người đều mạnh nhưng mạnh nhất là Burchard điều đó không bàn cãi.
Nhưng bên cạnh Burchard thì Leo có thể coi là đội phó của nhóm này, anh ta không chỉ mạnh mà còn gần như quyết định mọi việc thay Burchard.
Archie bây giờ là đang phải chứng minh tư cách của mình, nhìn biểu cảm của họ có vẻ việc gia nhập Kẻ gác đêm không khó, nhưng khó là điều kiện để vào tổ đội này.
Sau khi suy nghĩ thông suốt mọi việc, Archie bắt đầu thả lỏng bản thân, cậu ấy nói:
"Có gì thì anh dọn dẹp dùm tôi nha."
Vừa nói dứt câu cái bóng dưới chân Archie ngọ quậy bao phủ hết cơ thể cậu, nhìn thấy vậy Leo thầm nghĩ: 'là gì vậy, vật phong ấn hay là gì khác?'.
Trong lúc suy nghĩ Leo bỗng giật mình, vì bây giờ trước mặt cậu là hình bóng của Archie, cả cơ thể cậu ta bao phủ trong bóng tối nhưng thứ làm Leo bất an chính là đôi mắt của Archie, đôi mắt có màu đỏ chót của ruby, cũng pha với 1 chút sự điên cuồng đang kìm nén, Leo bỗng chửi thề 1 câu:
"Mình hình như chơi hơi lố rồi!"