.
Khi sáng sớm, mặt trời đã bắt đầu mọc lên.
Archie cùng tất cả mọi người của Kẻ gác đêm tập trung ở trung tâm làng. Ở đó đang có 1 ngọn lửa bừng lên, thiêu rụi tất cả nhưng thi thể ô uế.
Nhìn cảnh tượng trước mắt những người của Kẻ gác đêm có vẻ không lạ gì, nhưng Archie thì có dù là kiếp trước có xem hoả táng thi thể nhưng mà thiêu 1 lần nhiều như vậy thì là lần đầu.
Yorn bước tới chỗ cậu:
" Cậu nên làm quen đi, sau này chúng ta còn làm như này dài dài "
Archie chỉ im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Sau khi đã hoàn tất mọi việc, Archie cùng với tổ đội Kẻ gác đêm rời khỏi ngôi làng. Họ di chuyển bằng xe ngựa ( chiếc bị dân làng ô uế bỏ lại), trên đường mọi người trò chuyện khá vui vẻ, họ thảo luận rất nhiều chuyện vặt vãnh trong đời với nhau.
Archie cũng biết hết tên của mỗi người ở đây: có Yorn 1 thanh niên nhỏ nhắn với mái tóc vàng bên hong treo thanh kiếm, Yummi 1 cô gái có mái tóc xanh lá đeo 1 cặp kính tròn, Leo 1 chàng trai có thân hình to lớn với mái tóc nâu, Sera 1 cô gái hoạt bát có mái tóc màu đỏ nổi bậc, cuối cùng mà Burchard đội trưởng của tổ đội này tổng là 5 người họ bảo là vẫn còn 1 người nhưng hiện đang có nhiệm vụ riêng.
Cậu ngồi ở 1 góc trong xe ngựa ngồi nghe họ kể chuyện, không phải cậu không biết bắt chuyện chỉ là thay vì nói thì nghe người khác nói sẽ thu được nhiều thông tin hơn.
Archie cũng biết 1 vài thông tin đại lục này, bây giờ trên toàn bộ hành tinh có tổng cộng là 6 đại lục và 2 vùng cấm sinh mệnh lần lượt là:
· Midgard của dị tộc
· Eldoria của yêu tộc
· Morvath của huyết tộc
· Celedor của thủy tộc
· Faeloria của cốt tộc
· Avalon của nhân tộc
Còn hai vùng cấm sinh mệnh thì với khả năng của họ chỉ biết được cái tên
·Verdant Void khu rừng ảo mộng
·Eva mộ của kẻ hành hương
Khi nghe tới kẻ hành hương lòng cậu chật hẫn 1 nhịp, nhưng khi cậu hỏi mọi người thì không ai biết gì về nơi đó cả, kể cả đội trưởng Burchard.
" Ta cũng không biết nhiều về nơi đó nhưng ở tất cả đại lục không 1 ai được phép tới nơi đó "
" Tất nhiên cũng có kẻ tự tìm đường chết, mà đi vào rồi thì cũng biệt tích "
Archie sau khi không nhận được câu trả lời cậu muốn nên cũng không tìm hiểu thêm, cậu còn được biết là ngôi làng cậu ở khá gần với khu rừng Void, khi biết điều đó cậu khá bất ngờ.
Sau khi mọi người bắt đầu ngủ lấy sức, Archie đã đi tới chỗ đánh xe ngồi cạnh Leo, có thể vì thể hình to lớn nên việc đánh xe đã dành cho anh ấy.
" Tôi có thể học cánh đánh ngựa không? "
" Tất nhiên không thành vấn đề "
Nói rồi Archie đã được Leo chỉ cho cách đánh xe ngựa của thời đại này.
Sau 1 lúc để Archie lái Leo nói:
" Tôi biết cậu tới không không phải chỉ tới để học mỗi cái này, muốn hỏi gì thì hỏi đi cái gì tôi có thể trả lời thì tôi sẽ nói cho cậu"
Archie tiếp tục nhìn về phía trước, đôi mắt cậu híp lại
" Cái gì tôi có thể biết thì tự khắc tôi sẽ được biết"
Archie nói vậy vì cậu hiểu rõ trong cuộc trò chuyện với tổ đội này, không biết vô tình hay cố ý họ luôn bổ sung cách thông tin về thế giới cho người ở vùng cách ly như cậu.
Mặc dù nói chuyện lưu loát không có khoảng khắc nào bị ngượng ngùng nhưng họ luôn bỏ qua những vấn đề liên quan tới Kẻ gác đêm.
Archie biết họ đây là đang bổ sung thêm thông tin cho cậu, nhưng vì cậu chưa là Kẻ gác đêm chính thức nên họ vẫn luôn đề phòng. Archie ra đây vốn cũng chỉ là 1 phép thử, nhưng xem ra những người ở tổ đội này vẫn rất thông minh.
" Cậu rất thông minh, ngay từ khi được đội trưởng mang về tất cả mọi người đều chú ý tới cậu, không phải ai cũng có thể vào mắt xanh của đội trưởng đâu. "
Archie không để vấn đề này đi vào đường cụt cậu đã chuyển chủ đề:
" Bây giờ chúng ta đi đâu? "
" Thủ đô Solaria, nơi căn cứ chính của Kẻ gác đêm"