.
Con nhện dần áp sát Archie, cuối cùng Archie cũng biết cách điều khiển cái bóng đó là đưa ý thức bản thân vào.
Lúc này Archie có 1 lúc 2 tầm nhìn cảm giác như là cậu sở hữu hai người khác nhau nhưng cùng có 1 nhận thức, cậu liền để bản thân núp vào sau tảng đá nơi điểm mù con nhện không thấy còn cái bóng thì chạy sang 1 hướng khác, con nhện bỗng sững lại nhưng rồi lại dí theo cái bóng.
Sau khi chạy vào khu rừng cái bóng đang có dấu hiệu tan rã, lúc này bản thân Archie vẫn chưa quen với việc có 2 suy nghĩ nên là đầu cậu lại lên cơn đau, cuối cùng thì cái bóng đã dẫn con nhện đi xa khỏi bản thể rồi cũng tan thành 1 cái bóng bình thường, nó biến mất xong lại xuất hiện dưới chân Archie.
"Thứ này không lẽ có liên kết nào đó với mình"
Nhưng rồi Archie cũng bỏ qua vấn đề này vì bây giờ cậu đang phải đối mặt với 1 việc nghiêm trọng hơn là vết thương ở người, Archie cố gắng lết cơ thể tàn tạ bước vào ngôi nhà bị phá hơn nữa, cậu để bản thân nằm trên giường.
'Bây giờ không có đồ chữa trị vết thương chỉ có thể tự chữa lành'
Archie bất lực nằm trên giường, đôi mắt nặng trĩu nhắm lại cậu thiếp đi.
Sáng sớm, mặt trời mọc lên ánh nắng chíu rọi vào mắt Archie, đôi mắt cậu từ từ mở ra đập vào mắt cậu là cái tường bị phá,cậu ôm mặt.
"Hôm nay phải tìm cách sửa lại cái nhà thôi, mình không muốn tối lại bị hỏi thăm đâu"
Archie bước ra khỏi nhà cậu thấy trên đường có rất nhiều dân làng đang tụ tập ở trung tâm, cậu lại gần thì có 1 thanh niên tóc nâu có vẻ nhận ra cậu liền chạy tới.
"Archie cậu vẫn ổn chứ hôm qua tớ nghe thấy tiếng động ở nhà cậu, không lẽ cậu gặp quái biến dị hả"
Archie lục trong kí ức nguyên chủ thì biết đây là Ron 1 thằng nhóc năng động, là điển hình của người ở đâu hay việc gì cũng có mặt.
"Không sao nó chỉ là đi ngang thôi, mà ở đây có chuyện gì vậy"
Ron thấy vậy liền vội vàng nói:
"Tớ nghe nói là có một nhóm người họ tự xưng là cách tân hội, họ bảo là họ sẽ ban phước lành cho người dân"
"Có chuyện tốt như vậy sao"
Archie thuận miệng trả lời trong lòng thì nghĩ
'người ở thế giới nay không biết có sử dụng được sức mạnh siêu nhiên không'
"Tớ cũng không biết nhưng hồi nãy có 1 người dân lên làm mẫu, anh ta uống xong thì có sức mạnh đủ để vác 1 cái cây to"
Trong lúc họ nói chuyện thì những người dân khác đã thấy được hiệu quả thuốc liền nháo nhào lên, ai cũng muốn mình sở hữu sức mạnh phi phàm.
Thấy vậy 1 tên trong số đó giơ tay lên tất cả người dân đang chen lấn bỗng đứng yên trong chóc lát.
"Ai cũng có phần mọi người nên xếp hàng"
Những người dân sau sự việc vừa rồi liền an phận mà xếp hàng, tới lượt Archie cậu nhận lấy bình thuốc ra 1 góc đứng nhìn lọ thuốc trong tay.
'không phải chứ sao mình lại có cảm giác là lọ thuốc này có khi tức giống với sinh vật hôm qua mình chạm trán'
Archie ban đầu không nhận ra nhưng khi thấy nhóm người kia sử dụng sức mạnh để trấn áp người dân, cậu thấy trong mắt họ là sự chán ghét, nhưng với những người đã uống thuốc trong mắt họ lại xuất hiện sự thích thú lẫn tò mò, ánh mắt đó như kẻ đang tò mò tác phẩm của mình có sự biến chuyển gì.
'kì lạ tại sao họ lại có ánh mắt này chứ, không lẽ thứ này có vấn đề"
Nhìn lọ thuốc sẽ mang lại sức mạnh cho mình Archie dứt khoát cất vào túi 'không bao giờ có bánh từ trời rớt xuống'.
Nhìn những người dân đang phấn khích với sức mạnh vừa nhận được Archie chỉ thầm lắc đầu, cậu lẻn chạy về nhà mà không để lộ sơ hở với những kẻ cách tân hội kia. Archie vài nhà lấy 1 ít thịt khô cầm chiếc rìu ở góc đi vào rừng, cậu tính sẽ chặt 1 ít gỗ để vá sơ lại căn nhà.
Tới chiều Archie từ cánh rừng đi ra.
"Có vẻ như con hôm qua không còn ở trong rừng nên mình khá thuận lợi chặt gỗ mà không vấn đề gì"
Cơ thể của nguyên chủ là 1 nông dân nên thể lực đủ để chặt nhiều cây cộng với kiến thức cơ bản ở thế giới cũ Archie rất nhanh đã đủ chỉ tiêu mà về nhà, trên đường về cậu lại Ron cậu ta khi uống thuốc đã nhận được tốc độ siêu nhanh.
"Archie cậu mới về đấy à, cậu xem tốc độ này giúp tớ chạy sáng giờ mà không biết mệt luôn"
"Ừm, năng lực mạnh thật tớ phải về đây mai lại gặp"
Nói xong cậu quay người đi
"Là ảo giác của mình sao, Archie không giống mọi ngày"
Sau khi trở về nhà, Archie đã lợp lại ngôi nhà cậu ngồi trên chiếc giường ngẩn ngơ suy nghĩ.
'Cả ngày hôm nay ai trong làng cũng đã sử dụng loại thuốc đó, mỗi người đều có sức mạnh riêng nhưng chỉ có hai loại là tốc độ và sức mạnh, còn nhóm người cách tân hội thì đã dựng lều gần đó, không biết họ sẽ làm gì tiếp theo'
Archie sau khi đã lên kế hoạch cho 1 vài thứ tương lai gần, rồi cậu cũng ngủ thiếp đi,tới đêm khuya trong làng đanh có 1 sự kiện bí ẩn đang trổi dậy.
~~~~