.
Archie sau khi đăng ký kiểm tra, cậu đã đi tìm một quán trọ ở gần đó. Sau khi đăng ký 1 phòng ở trên gác, Archie bước vào nằm bịch xuống chiếc giường êm ái, úp mặt vào gối cậu lầm bầm:
"Vậy là ngày mai mình sẽ tham gia kiểm tra, không biết có đậu được không."
Archie không còn để suy nghĩ bay bổng nữa, cậu để cho não thư giản không còn có suy nghĩ gì chạy ra nữa, sau 1 lúc thì đôi mắt Archie bắt đầu nhắm nghiền mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.
Một đêm đã trôi qua 1 cách yên bình, nhưng trong 1 góc tối của khu ổ chuột có 1 nhóm người mặc áo đen đang chạy hối hả khỏi thứ gì đó. Những người đó bật nhảy, họ bay qua bức tường thành mà không có bất kì cản trở nào, họ chạy 1 mạch vào khu rừng.
Những người đó sau khi chạy rất lâu trong rừng, họ đã bắt đầu giảm tốc, có 1 người trong số đó nhìn xunh quanh xác định có vẻ an toàn liền thở phào nói:
"Phù may quá, có vẻ chúng ta thoát rồi."
1 tên khác lại lên tiếng:
"Thật không ngờ chúng ta lại chảy thoát khỏi tay của Kẻ gác đêm."
Tên khác liền mỉa mai xen vào:
"Tưởng gì, hoá ra lời đồn đáng sợ về Kẻ gác đêm chỉ là phóng đại."
Bọn họ nói liên tục như để trấn tĩnh lại cảm giác vừa may mắn thoát được 1 kiếp.
'xoẹt' 1 thánh kiếm từ trong bóng tối đâm ra ghim thẳng vào tim 1 kẻ trong số đó. 'Bịch' xác của tên đó ngã xuống đất, lúc này nhưng tên kia chưa kịp hiểu chuyện gì xảy thì đầu của 1 tên khác lại đứt lìa khỏi cổ.
Lúc này bọn kia cũng phản ứng lại chuyển vừa xảy ra, chúng lập tức biến hoá trên tay chân chúng mọc ra những chi quái vật. Hoá ra nhóm người này thuộc Cách tân hội, hôm nay tính vào thành làm loạn 1 phen nhưng bị Kẻ gác đêm phục kích.
Bọn chúng sau khi biến hoá kì dị liền lao tới những bóng hình đang ẩn hiện trong màn đêm, 1 trong số chúng đấm tới cái bóng người vừa nãy còn đang ở đó lập tức biến mất, xuất hiện lại thì đã ở sau lưng tên đó đâm 1 kiếm vào tim.
Những tên khác sau đó cũng bị tàn sát 1 chiều, có vẻ đây là 1 vụ phục kích có mưu đồ từ trước. Một tên trong số đó có vẻ là thủ lĩnh bởi hắn lúc này vẫn chưa có dấu hiệu dị hoá, sau khi nhìn đồng bọn của mình bị tiêu diệt gần hết hắn liền mất bình tĩnh lấy từ trong túi ra 1 ống tiêm.
Hắn đâm mạnh vào cổ, lập tức những chất lỏng từ ống tiêm bắt đầu chảy vào cơ thể hắn, cả cơ thể hắn ta co giật sau đó là các xớ thịt bị nứt toát mọc ra những rễ cây, cái đầu thì bị bao phủ bởi các rễ cây mọc ra, sau 1 hồi biến đổi cả cơ thể của tên thủ lĩnh ban đầu là con người dần hoá thành 1 người cây khổng lồ.
Nhìn sinh vật to lớn có hình thù quái dị những Kẻ gác đêm khác liền cảnh giác cực độ, bởi họ biết thứ họ đang đối mặt là thứ gì. Một tên trong số đó không nhịn được mà thốt lên:
"Trời đất quỷ thần, chúng ta phải đấu với thứ kinh tỡm này sao!"
Những Kẻ gác đêm đồng loạt lao lên tung những đòn tấn công vào tên quái vật, tên quái vật gầm lên một tiếng liền vung cánh tay dỡ trực diện những đòn tấn công ấy.
'Bùm, keng, xoẹt' tất cả đòn tấn công vừa rồi chỉ làm sứt mẻ một miếng trên tay của con người cây. Nhìn vào cảnh tượng đó mọi người dần mất bình tĩnh:
"Chúng ta thật sự sẽ thắng con quái vật này sao!"
Đúng lúc mọi người đang kéo dài thời gian với con quái vật, thì 1 bóng người xuất hiện dưới ánh trăng. Nhìn thấy bóng người đó mọi người liền phấn chấn tinh thần, bóng đó khoác trên mình một chiếc áo choàng đen bên hông treo 1 thanh kiếm, những đặc điểm nổi bậc là 1 bên cánh tay bị đứt.
"Là burchard!"
"Đội trưởng Burchard tới rồi!"
Burchard đứng trước con quái vật, nhìn thấy Burchard con quái liền lao tới nhưng chưa kịp làm gì thì 'tách' 1 tiếng, một âm thanh do tra kiếm vào vỏ vang lên, đầu của con quái rơi xuống đất bụi văng mù mịt tạo ra 1 cái lõm nhỏ trên mặt đất.
Nhìn sự việc đó tất cả mọi người đều hít 1 hơi lạnh, trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên 1 suy nghĩ 'thật là nhanh quá a'.
Burchard xoay người nói với đám người đang há hóc miệng kia:
"Nơi đây còn phiền mọi người dọn dẹp."
Vừa nói xong ông nhìn lại cái xác trên mặt đất suy nghĩ 'thứ này mà có số lượng lớn thật không biết là sẽ kinh hoàng như nào'.
Không để vấn đề này tiếp diễn Burchard liền trở về nhà, màn đêm đã trôi qua 1 cách lặng lẽ như thể chưa có chuyện gì xảy ra.