Tương Phùng Vọng Niên
Từ trước đến nay, toàn kinh thành đều biết Thừa tướng phủ có một vị tiểu thiếu gia, tên gọi là Giang Hoài Ngọc. Vị thiếu gia này từ nhỏ thân thể bệnh tật liên miên, yếu ớt khôn cùng, được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Được phụ mẫu,huynh đệ trong nhà yêu thương hết mực.
Đồng thời, kinh thành cũng có một giai thoại khác, nhưng lại trái ngược hoàn toàn, kể về một vị vương gia. Vị vương gia này là Tạ Vọng Niên, khi xưa lúc hắn lên mười bốn đã bị tiên hoàng đày ra quan ải đánh trận. Ở tại nơi đó lập được vô số chiến công hiển hách, tám năm sau trở về thì tiên hoàng đã băng hà, ngôi vị cũng đã truyền cho kẻ khác, cuối cùng trở thành một vị vương gia.
Có nhiều tin đồn bảo rằng Tạ vương gương mặt xấu xí, nhiều năm ở biên ải khiến tính tình hắn thay đổi, bạo ngược, thường xuyên hành hạ người bên cạnh, thường xuyên phát điên, khiến cho hình tượng hắn trong mắt dân chúng y hệt ngạ quỷ bước ra từ biển máu.
Hai giai thoại ấy gặp nhau, một người dũng mãnh một người lại yếu mềm, trái ngược như thế, nhưng lại trở thành người quan trọng nhất của đối phương lúc nào lại chẳng hay.
Đánh giá (4)
Đăng nhập bằng Google để viết đánh giá.