Tại trước một cánh cửa lớn, không biết vì sao lại có một đám người đông đúc đang tụ tập lại, bọn họ không ngừng bàn tán vô cùng sôi nổi với nhau.
Nếu nhìn kĩ, ta có thể phát hiện ra những người đang bàn tán ấy chủ yếu là những người trẻ tuổi, các công tử thiếu gia.
Ở ngoài rìa cuộc bàn tán, có một thanh niên đang vừa khoanh tay, đầu thì quay qua, quay lại cứ như đang tìm kiếm, chờ ai đó.
Sau đó một hồi, Bỗng nhiên từ phía xa có một tràn tiếng cộc. cộc. cộc.
Hắn cảm thấy có gì đó phía sau liền quay đầu lại.
Sau khi quay đầu lại xem có chuyện gì.
Tiếp đến, sắc mặt hắn bỗng nhiên lộ nên vẻ vui mừng, hắn tiếp đến hớn hở vẫy tay:
"Đường huynh Đường huynh, bên này bên này."
Ngay từ hướng người kia vẫy tay, một chiếc xe ngựa được chạm khắc hoạ tiết tinh xảo với các hoa văn khác nhau, đặc biệt ở giữa hai bên xe được khắc chữ Đường bằng đá quý trông vô cùng xa hoa và giàu có.
Trên xe ngựa là hai tên hộ vệ to khoẻ ngồi ở hai bên đang thúc ngựa từ từ di chuyển đến gần.
Sau khi đến chỗ thanh niên kia, tên hộ vệ liền kéo mạnh dây cương.
Tiếp đó, chỉ thấy con ngựa hí lớn một tiếng rồi dừng lại.
Khi xe vừa dừng lại, từ trong xe bước ra một bàn chân, sau đó là một công tử trẻ tuổi trông vô cùng anh tuấn bước ra.
Công tử mặc một bộ bạch y, tay thì cầm quạt xếp, Khí chất hắn toả ra xung quanh không khỏi khiến người ta cảm nhận được sự nho nhã lịch thiệp của y.
Sau khi Đường công tử bước xuống xe, thanh niên kia vừa mỉm cười vừa tiến đến chỗ y, rồi chắp tay hành lễ nói:
"Gặp qua Đường huynh."
Đường công tử nhìn thấy xua xua tay đáp lời:
"Ài cái này không cần không cần, đều huynh đệ với nhau, chúng ta chào một cái được rồi."
Sau đó Đường công tử lại đổi giọng:
"Cũng lâu rồi không gặp Cao đệ nhỉ. Sao rồi, dạo này chuyện với cô nương kia thế nào rồi."
Nói tới đây, Đường công tử lại dùng quạt xếp che miệng cười tủm tỉm rồi nói:
"Vi huynh còn đang đợi ăn lễ cưới của đệ đấy."
Vị Cao đệ kia nghe vậy vừa gãi đầu, ấp úng nói:
"Cái đó... dạo này đệ với Ninh nhi cũng có một chút tiến triển rồi ạ."
Nói tới đây sắc mặt của Cao đệ lại càng là đỏ mặt ngại ngùng:
"Nàng, nàng ấy hình như cũng dần có hảo cảm với đệ rồi."
Đường huynh nghe đệ mình nói vậy liền cười lớn:
"Haha, ta biết là đệ sẽ được mà."
"Cứ như vậy mà tiến triển nhé."
"Ta đặt kì vọng vào đệ lắm đấy."
Nói đến đây, sắc mặt của vị Đường huynh đây lại lộ nên vẻ tò mò:
"Cao đệ đến buổi đấu giá đây cũng là muốn mua vật đó à."
Cao đệ nghe vậy cười gượng lắc đầu:
"Không phải huynh à, đệ tư chất thấp kém, đến đây chỉ để xem náo nhiệt thôi haha."
"Huynh hiểu tính đệ mà."
Đường huynh nghe vậy cười nói:
"Đúng rồi ha, với tính cách của cao đệ thì đúng là thích đến những nơi như thế này thật."
Ngay lúc 2 người đang nói chuyện, cánh cửa lớn đằng trước bỗng mở ra.
Từ đằng sau cánh cửa, bước ra một lão đầu chừng 50 tuổi đang chậm rãi bước ra, trên người lão mặt một bộ y phục màu trắng với các hoạ tiết tinh xảo, ở trước ngực có một huy hiệu hình tròn với hoạ tiết một con hắc ngưu.
Lão đầu sau khi bước ra thì khuôn mặt nghiêm nghị nói lớn:
"Buổi đấu giá của hắc ngưu thương hội đã đến, mời chư vị hãy ổn định và trật tự, xếp hàng và nộp vé để tiến vào trong!"
Một đám đông đang cười nói, khi nghe vậy liền nổi lên xôn xao:
"Đến rồi, đến rồi."
Trong đó có một tên to khoẻ nói:
"Bảo vật đó lão tử mua chắc rồi."
Sau đó lại có một tên nhếch môi khinh bỉ nói:
"Haha, xét về tiền tài các ngươi bằng bản thiếu sao?"
"Cái này cơ bản đã là của bản thiếu từ đầu rồi."
Đám đông cứ vậy nhốn nháo, nói cười rôn rã nhưng vẫn từ từ xếp thành hàng nghiêm chỉnh.
Hắc ngưu thương hội mỗi năm sẽ đấu giá 4 lần và cực kì khắc khe về độ tuổi, tuy người mua có quyền dẫn theo hộ vệ các thứ không giới hạn tuổi.
Nhưng người mua và sử dụng vật phẩm đấu giá tuyệt đối phải từ 30 tuổi trở xuống.
Vì vậy muốn tham gia phải có vé, muốn có vé thì phải kí khế ước cam kết.
Họ thường đấu giá là những loại vật liệu như pháp khí, đan dược, phù chú cấp thấp không cần linh khí do các tiên nhân luyện chế.
Hắc ngưu thương hội là một thương hội khá lớn mạnh trong giới phàm nhân, bởi vì bên trên họ có một vị tu tiên giả toạ trấn, cũng là vì vậy nên ít ai dám đụng vào.
Sau đó, mọi người dần dần bước vào trong phiên đấu giá.
Sau khi tất cả đã vào trong đầy đủ, ngay lúc hộ vệ canh gác không để ý, một bóng sáng đen kì dị cũng theo đó bay nhanh vào trong buổi đấu giá
"Thanh công tử, gian phòng của ngài ở bên này ạ."
Một giọng nói cất lên, đó là tên quản sự của buổi đấu giá đang dẫn đường cho Thanh Sinh đến với gian phòng riêng của buổi đấu giá.
Thanh Sinh lúc này mặc một bộ bạch y sang trọng cùng với những hoạ tiết màu lam, hắn lúc này đang vừa chắp tay vừa đi chậm rãi.
Ngay kế sát bên hắn là một vị công tử trẻ tuổi mang khí chất của một thư sinh nho nhã đang nói cười với hắn, không ai khác là Thạch Hạo Nhiên, sau lưng hai người có bốn tên hộ vệ cao to vạm vỡ theo sau.
Một lúc sau.
"Đây là gian phòng của công tử ạ."
Người quản sự sau đó liền rời đi
Thanh Sinh ngay sau đó hớn hở mở cửa phòng xem nó như thế nào
Cùng lúc đó Thạch Hạo Nhiên phân phối cho các tên hộ vệ:
"Các ngươi hai tên ở ngoài canh cửa đi."
Sau đó cùng vào phòng với Thanh Sinh
Thanh Sinh sau khi vào trong lại không ngồi mà đứng nhìn gian phòng một lúc lâu, trong ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ bất ngờ, hắn thầm nghĩ:
"Đẹp, cái kiến trúc này mẹ nó đẹp quá."
Trước khi tới nơi này, hắn từng nghĩ mấy chỗ này chắc cũng chỉ theo kiến trúc cổ trang cơ bản của các bộ truyện hắn hay đọc thôi.
Và cũng tại cái nơi đấu giá này nhìn bên ngoài trông nó như một cái tửu lầu cơ bản vậy, thật sự không ngờ đến huyền cơ lại ẩn giấu bên trong.
Ngay từ khi bước vào hắn đã cảm thấy không khí xung quanh vậy mà lại dễ chịu lạ thường, không những vậy lại còn khiến Thanh Sinh cảm giác đầu óc minh mẫn hơn không ít.
Thạch Hạo Nhiên theo sau hắn cũng là cùng bộ dạng như vậy với Thanh Sinh
Thạch Hạo Nhiên sau khi vào trong, hắn không kìm được đã cảm thán một tiếng với Thanh Sinh:
"Mẹ nó đúng là đồ của tiên nhân a!"
Cũng là vì vậy nên Thanh Sinh trước khi bước vào phòng mới có bộ dạng hớn hở như thế.
Và nó không làm hắn thất vọng, gian phòng bên trong còn sang hơn bên ngoài, xung quanh phòng treo các tranh tinh xảo, mơ hồ lại khiến hắn cảm thấy tranh đang chuyển động.
Thêm vào đó là được trang trí bởi các bình gốm sứ với khí tức lạ thường, xung quanh nó ẩn hiện các kí tự khó hiểu.
Điều khiến Thanh Sinh bất ngờ là phần ghế ngồi trong phòng giống như một cái ghế sofa vậy, thận chí còn êm hơn nữa.
Bàn làm bằng gỗ có dạng hình chữ nhật và bốn mép bàn được khắc tinh xảo hình tứ đại thần thú là bạch hổ, thanh long, chu tước và huyền vũ.
Ở chính giữa bàn có đặt một vật gì đó hình tròn, kế bên có dán một tờ giấy, cũng không biết là cái gì.
Thạch Hạo Nhiên và Thanh Sinh sau khi vào trong phòng, đối với hắn mọi thứ ở đây thực sự quá mới lạ.
Nhìn từ bên ngoài, hai tên Thanh Sinh và Thạch Hạo nhiên cứ đi xung quanh phòng, bọn họ ngắm nghía, sờ sờ nắn nắn đủ thứ trông như tên nhà quê mới lên vậy.
Mười lăm phút sau, khi đã nghịch đồ chán chê, Thạch Hạo Nhiên nhanh chóng chuyển tiếp chú ý đến vật hình tròn trên bàn
"Nhìn kìa, nhìn kìa, cái tròn tròn đó là gì vậy nhỉ Thanh huynh?"
Thạch Hạo Nhiên hiếu kì hỏi.
Thanh Sinh sau đó cũng dời sự chú ý sang vật tròn trên bàn, hắn thầm nghĩ:
"Ồ ồ, cái này trông có vẻ hay."
Hai tên tiếp đến tiến lại chiếc bàn mà nhìn nhìn, sờ sờ vật đó một hồi.
Thanh Sinh sau khi chạm chạm thử vật tròn đó thì liền nhanh chóng chú ý đến tờ giấy bên cạnh.
Hắn tò mò cầm tờ giấy lên xem:
Ở trên đầu ghi lớn hai chữ Hướng Dẫn Cách Dùng Thiết Bị Đấu Giá.
+Một, bấm nút hình con mắt đầu tiên có tác dụng chiếu rõ lên hình ảnh vật được đấu giá, có thể thu phóng hình ảnh tùy ý
+Hai, khi bấm nút có hình thái cực sẽ hiện lên một bản tính, có tác dụng để bạn ghi giá mà mình muốn trả cho vật đó (lưu ý: số tiền bạn có thể ra không vượt quá hạn mức tiền mà bạn đã đăng kí trong khế ước trước đó)
+Ba, nút hình bình rượu có tác dụng gọi phục vụ đến cho bạn để bạn có thể mua đồ ăn nước uống
+Bốn, đặc biệt lưu ý nút thứ tư, bình thường sẽ bị khoá, nhưng khi buổi đấu giá gặp biến cố nó sẽ mở và chỉ cần bấm vào nó sẽ truyền tống bạn đến nơi an toàn
XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN VẠN BINH TÔNG VÀ LUYỆN KHÍ CÁC ĐÃ TÀI TRỢ CHO BUỔI ĐẤU GIÁ CỦA HẮC NGƯU HỘI LẦN NÀY!