🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Trừng phạt

Ch.7: Kế hoạch thành công(4)

~5 phút đọc · 832 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tay ôm xấp tài liệu, giọng cô vẫn giữ nét dịu dàng thường nhật nhưng đong đầy sự ngơ ngác: “Thầy hiệu trưởng... em xin phép gửi thầy báo cáo tuần. Nhưng thầy ơi, ngoài cổng trường em thấy có vài chiếc xe của Viện kiểm sát và Cảnh sát kinh tế đang đỗ. Có chuyện gì xảy ra với trường mình vậy ạ? Trông sắc mặt thầy kém quá...”

Thầy hiệu trưởng không đáp lời ngay. Thầy chậm rãi ngồi sụp xuống ghế: “Cô giáo à... Chúng ta tiêu rồi. Toàn bộ ban giám hiệu... tiêu đời rồi...”

Cô giáo chủ nhiệm bước tiến một bước, đặt xấp tài liệu xuống bàn, ánh mắt thoáng xao động: “Thầy nói gì kỳ vậy ạ? Buổi lễ tuyên dương em Tình làm đại sứ văn minh hôm nọ thành công rực rỡ trên mạng xã hội cơ mà? Trường mình còn được Phòng Giáo dục khen ngợi vì bảo vệ học sinh tốt đấy thôi?”

Thầy hiệu trưởng bật cười một tiếng đầy cay đắng, nụ cười méo mó: “Khen ngợi? Bảo vệ sao? Tất cả... tất cả là một cái bẫy! Một cái bẫy hoàn hảo do một kẻ đứng sau giăng ra, mà tôi và cái đoàn từ thiện hôm đó đã ngu xuẩn tự chui đầu vào!”

Cô giáo khẽ thốt lên, giọng bàng hoàng: “Bẫy sao thầy? Ai giăng bẫy chúng ta chứ? Chẳng lẽ... là đoàn từ thiện?”

“Không phải họ!” Thầy hiệu trưởng đập mạnh tay xuống bàn khiến lọ hoa khẽ nảy lên. “Đoàn từ thiện đó cũng chỉ là những con tốt thí. Hôm nay, cơ quan điều tra đã chính thức làm việc. Họ nắm giữ những bằng chứng đanh thép từ một nguồn giấu tên. Người đó đã sao lưu toàn bộ bản gốc các đoạn video cùng tin nhắn ban đầu của Lưu Ngọc Tình, ghi rõ từng mốc thời gian, thậm chí còn đăng ký cả quyền bản quyền tạm thời cho đống tư liệu đó nữa!”

Cô giáo chủ nhiệm ngẩn người, đôi mắt mở to: “Đăng ký bản quyền tạm thời cho tư liệu b-ạo lực học đường sao? Nhưng điều đó liên quan gì đến việc cảnh sát tìm đến đây ạ?”

Thầy hiệu trưởng run rẩy lật tờ công văn, giọng chìm vào tuyệt vọng: “Vì có bản quyền, nên toàn bộ video mà đoàn từ thiện tung lên mạng sau khi đã cắt gọt, bóp méo nhằm biến em Tình thành kẻ 'hám danh, thích gây chú ý' đã cấu thành hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng về việc xuyên tạc thông tin, bôi nhọ danh dự công dân! Nhưng đó chưa phải là điều kinh khủng nhất...” Thầy nuốt một ngụm nước bọt khan, nhìn cô giáo. “Cô có nhớ thông tin người thầy giáo trường mình đứng ra ký hợp đồng không? Khi điều tra ra, gã trưởng phòng truyền thông thừa nhận vì quá gấp nên tự tay điền bừa tên giáo viên rồi ký thay. Số tiền mặt dùng thuê đoàn từ thiện được xác định là tang vật từ vụ hối lộ chạy án bốn tỷ ở Chính quyền nhân dân huyện tuần trước! Kẻ giăng bẫy đã cố tình dùng số tiền bẩn đó để giao dịch, biến toàn bộ sự kiện hôm ấy thành một chuỗi tội ác hối lộ ban giám hiệu, cấu kết với truyền thông bẩn để bôi nhọ học sinh nhằm trục lợi và che đậy tội lỗi!”
Cô giáo chủ nhiệm loạng choạng lùi lại, chiếc cặp sách trên tay suýt rơi xuống sàn.

Giọng cô yếu đi: “Trời ơi... Hối lộ... truyền thông bẩn... Tiền chạy án ở Chính quyền Nhân dân... Sao những thứ đáng sợ ấy lại có thể liên kết chặt chẽ ngay trong cái sân trường này? Thầy ơi, vậy còn số tiền 'cà phê' đoàn từ thiện đưa thầy hôm đó...”

“Bị quay lại hết rồi!” Thầy hiệu trưởng gục đầu xuống bàn, hai tay vò nát mái tóc. “Toàn bộ cảnh tôi nhận tiền của gã trưởng phòng, cảnh bảo vệ nhận tiền ở cổng... đều được ghi lại từ một góc máy ẩn vô cùng tinh vi. Không chối vào đâu được nữa. Ban giám hiệu chúng ta... phạm vào tội nhận hối lộ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”

Tại một nơi xa cách với nơi này, Hạo nhìn lên bầu trời. Anh biết đoàn từ thiện sẽ lấy những đoạn tin nhắn và hình ảnh đó đăng lên để hạ thấp Tình, nên anh đã đăng ký bản quyền, và giờ họ đã phải trả giá rồi. Anh chắc chắn họ sẽ tìm những hình ảnh và đoạn tin nhắn để bô xấu Tình. Nhưng… bây giờ anh có còn xứng đáng hay không? Anh đã lôi đoàn từ thiện vào để khiến nhà trường bị điều tra. Anh không sai! Đoàn từ thiện đó cũng là kẻ xấu!

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự