Tại một căn phòng xa hoa lộng lẫy...
"Aaa...."
"Thiếu gia bớt giận..." - Một ông lão tuy đã ngoài 70 tuổi nhưng thân thể linh hoạt, giọng nói từ tốn.
Choanggggg
"Mẹ kiếp! Dám khiến bổn thiếu gia mất hết mặt mũi! Tên khốn đó!" - Một thanh niên vóc dáng cao lớn, tóc nhuộm vàng óng, tức giận đập vỡ một chiếc ly rượu vang.
"Nhã Hy, mau lấy ly rượu mới cho La thiếu!" - Giọng ông lão lại vang lên
"Dạ." - Người con gái tóc hai búi xinh xắn diện bộ vest gần đó lập tức di chuyển
"Tức chết tôi rồi! Tô lão, ông nói thử, rốt cuộc tại sao tên đó đột nhiên nhanh như vậy?!" - La Vương ngồi bịch xuống ghế sofa, tay đập bàn nói
"Cái này..." - Tô lão có chút ngập ngừng
"Ông cứ nói!"
"Được rồi... Bẩm thiếu gia, lúc đó tôi mơ hồ cảm thấy khí tức của hắn đã biến đổi. Có thể nói giống như một con ngựa ô, lành tính nhưng uy mãnh, chợt hoá thành một hắc hổ đầy sát khí. Dường như nhân vật của hắn ta đã tiến hoá, hoặc đạt được một đột phá. Điều này khiến cho không chỉ sức mạnh mà cả tốc độ của hắn tăng vọt, thậm chí ngay cả ta cũng không tự tin rằng sẽ theo kịp..."
"Đột phá?... Giống như đột phá của võ giả, thu liễm được kình khí thành nội khí?" - La Vương cau mày trầm ngâm
"Hừm... Cũng có thể nói gần giống như vậy..."
"Thiếu gia, rượu của ngài." - Nhã Hy nhẹ nhàng dâng rượu tới
Tên La Vương cầm chén rượu, uống một hơi hết sạch. Như suy tính gì đó, đột nhiên nói:
"Nhã Hy, cô những ngày tới đây, giám sát tung tích tên khốn đó! Tôi sẽ cùng Tô lão nghiêm túc luyện tập!"
"Vâng thưa thiếu gia. Vậy, cô gái kia...?" - Nhã Hy gặng hỏi
"Hừ! Tạm bỏ qua cô ta! Rửa mối nhục này trước!"
"Vâng!"
......
Tình trạng của đám Triệu Long cũng không khá hơn. Tới thời điểm này, La Vương là con bài cuối cùng mà Triệu Long có thể nhờ cậy. Mà La Vương đã bị đả bại, thì bọn họ hoàn toàn không dám nghĩ tới việc trả thù nữa.
Cả đám đều bị khí tức của Tử Dạ lúc đó doạ cho đái ra quần. 6 người bọn họ bước ra khỏi thiết bị VBC đều thẫn thờ, ai cũng không muốn nói một lời. Dường như bọn họ đều hiểu, từ giờ sẽ lại phải tiếp tục những ngày tháng cày cuốc lại cấp độ một cách vất vả...
Trong khi đó, tại thế giới CVAE
Trên bầu trời trong xanh cao vút, có một vệt đen đang bay với tốc độ cực nhanh. Ngay cả đám yêu thú như Phong Hoàng Điêu đang dùng hết tốc lực để săn mồi trên bầu trời cũng không thể đuổi kịp vệt đen kia.
"Tốc độ này thật sự quá nhanh rồi..."
Tử Dạ bay lượn trên không thầm nghĩ. Tiếng gió rít bên tai, từng cơn gió phả vào mặt, sự khó chịu của áo quần giật mạnh trong gió, cảm giác quá đỗi chân thực này khiến Tử Dạ không thể tin được rằng mình đang bay. Cảm giác cuốn hút này không khỏi thúc giục Tử Dạ phải dùng hết tốc lực, trải nghiệm tốc độ thần sầu mà đôi cánh mới mang lại...
Có thể nói, cảm giác đang bay thực sự là một cảm giác hoàn toàn khác biệt so với bật nhảy và khinh công.
"Tút tút tút.... Tử Dạ
Trích Hồn Quỷ Linh - Loài người
LV 20
Chủng lai: Trích Hồn Ma Nhân trưởng thành
Thông số: [....]
Sách kỹ năng [Hạn chế]: Trích Hồn Lĩnh Vực (Trạng thái: Có thể học)
Bí kỹ chủng tộc: Trích Hồn Lĩnh Vực LV 1 - Toả ra khí tức độc nhất của Trích Hồn Quỷ Linh khiến toàn bộ kẻ địch trong phạm vi bán kính 50m phải run sợ. Khí tức này khiến kẻ địch trong phạm vi mất đi 15% điểm tập trung, giảm 5% điểm thể lực. Ngoài ra mỗi giây khiến kẻ địch mất đi Hồn lực bằng 2% tổng điểm Hồn lực tối đa của Trích Hồn Quỷ Linh. Nếu điểm hồn lực của kẻ địch giảm còn 0, kẻ chịu hiệu ứng này sẽ nhận một lượng sát thương chuẩn bằng 50% tổng điểm Hồn lực hiện tại của Trích Hồn Quỷ Linh. Hồi chiêu: 2 phút. Tiêu hao: 250 Hồn lực mỗi giây. Loại kỹ năng: Chủ động, liên tục.
Kỹ năng đột phá: Chấn Hồn Lv 17 - Khí tức của Trích Hồn Quỷ Linh được cường hoá qua 4 con mắt giúp chấn nhiếp linh hồn của toàn bộ kẻ địch trong phạm vi là bách quỷ khiến chúng mất tự chủ trong 2.7s. Hiệu ứng này giảm 80% đối với những kẻ địch không phải là quỷ. Đột phá: Kẻ chịu ảnh hưởng của Chấn Hồn sẽ bị những con mắt của Trích Hồn Quỷ Linh phân tách Du hồn ra khỏi cơ thể - một trong những phần hồn của sinh vật sống. Du hồn của kẻ đó sẽ tồn tại cạnh chủ thể trong vòng 5 giây và sau đó nhập lại chủ thể. Nếu trong thời gian tồn tại, Du hồn bị Trích Hồn Quỷ Linh hấp thụ một phần, chủ thể sẽ rơi vào trạng thái Rối Loạn (Kẻ địch dưới trạng thái Rối Loạn không thể di chuyển một cách linh hoạt dù cho bản thân có minh mẫn) trong vòng 30s. Hồi chiêu: 40s. Tiêu hao: 468 linh lực. Loại kỹ năng: Chủ động.
Kỹ năng đột phá: Trích Hồn Hống Lv 15 - Trích Hồn Quỷ Linh gầm lên một âm thanh hùng hồn gây sát thương phạm vi bằng 2% điểm sát thương cơ bản, có khả năng tác động tới tinh thần lực (-3.5 %) của kẻ địch làm suy giảm ( -3.5 %) nhuệ khí kẻ địch, kèm theo hàng loạt hiệu ứng chuỗi như giảm tập trung (-3.5 %), giảm linh hoạt (-3.5%) và một phần thể lực (-3.5%). Đột phá: tiếng gầm của Trích Hồn Quỷ Linh có thể đánh thức những tàn hồn của kẻ chết còn lưu lại trên chiến trường. Những tàn hồn này sẽ ngẫu nhiên bám lên kẻ địch trong phạm vi. Mỗi tàn hồn sẽ khiến kẻ địch (-0.2%) điểm Hồn lực và có 5% tỷ lệ khiến kẻ địch rơi vào trạng thái Hoảng Sợ (Kẻ địch dưới trạng thái hoảng sợ không thể tự chủ bản thân và có xu hướng bỏ chạy) trong 1s. Hiệu ứng của các tàn hồn có thể cộng dồn. Hồi chiêu: 1 phút. Tiêu hao: 308 Hồn lực. Loại kỹ năng: Chủ động.
Kỹ năng đột phá: Hồn Giác Chưởng LV16 - Cặp sừng của Trích Hồn Quỷ Linh tích tụ hồn lực cực lớn trong 1s, sau đó bắn ra theo đường thẳng một luồng năng lượng gây sát thương chuẩn cho toàn bộ kẻ địch trong tầm ảnh hưởng bằng 100% + 11.6% sát thương cơ bản của Trích Hồn Quỷ Linh. Đột phá: Những kẻ địch trúng chiêu sẽ bị cặp sừng của Trích Hồn Quỷ Linh lấy đi một lượng Hồn lực bằng 2% tổng điểm Hồn lực tối đa của chúng. Hồi chiêu: 1'52s. Tiêu hao: 1100 Hồn lực. Loại kỹ năng: Chủ động.
Kỹ năng đột phá: Quái Hồn Cực Lv 13 - Chưởng lực từ tay Trích Hồn Quỷ Linh bắn trúng đơn kẻ địch từ xa gây sát thương chuẩn dựa trên % máu đã mất của kẻ địch (% máu đã mất + tổng điểm sát thương và điểm hồn lực tối đa của Trích Hồn Quỷ Linh). Hồn lực của Trích Hồn Quỷ Linh phải lớn hơn 50% mới có thể sử dụng chiêu này. Đột phá: Kẻ địch trúng chiêu nếu không chết sẽ bị chưởng lực đánh bay Nguyên Thần - Một trong những phần hồn của sinh vật sống, ra khỏi cơ thể của chủ thể và bị Trói Chân (Không thể di chuyển nhưng có thể cử động) trong vòng 5 giây và sau đó nhập lại chủ thể. Trong thời gian Nguyên Thần bị Trói Chân nếu bị Trích Hồn Quỷ Linh đã thương thì chủ thể sẽ nhận một lượng sát thương chuẩn bằng 70% hồn lực tối đa của Trích Hồn Quỷ Linh. Hồi chiêu: 30 giây. Tiêu hao: 861 Hồn lực. Loại kỹ năng: Chủ động
Kỹ năng phối hợp đột phá: Nguyệt Hồn Trảm LV 12 - Trích Hồn Quỷ Linh sử dụng kiếm, katana, đao các loại, liềm, móng vuốt, đuôi, cánh khi thực hiện động tác chém có thể kích phát ra Nguyệt Hồn Trảm theo hướng chém. Gây sát thương bằng 162% tổng sát thương + 200% tổng điểm Hồn lực hiện tại cho toàn bộ kẻ địch mà Nguyệt Hồn Trảm lướt qua. Đột phá: Nguyệt Hồn Trảm kết hợp với Loan Nguyệt Quỷ Hồn Dực hoặc móng vuốt của Trích Hồn Quỷ Linh có thể đồng thời phát động nhiều đòn tấn công hơn. Tiêu Hao 1150 linh lực trên mỗi đòn tấn công. Điều kiện thi triển: Hồn lực nhiều hơn 50% Hồn lực tối đa. Hồi chiêu: 47 giây. Loại kỹ năng: Chủ động
Loan Nguyệt Quỷ Hồn Dực [Cấp bậc: Không rõ]: Đôi cánh đặc trưng của Trích Hồn Quỷ Linh. Chúng có hình dáng như những chiếc loan nguyệt đao xếp chồng thành từng lớp. Loan Nguyệt Quỷ Hồn Dực là thứ cầu không thể có. Khi sử dụng có thể gấp đôi chỉ số nhanh nhẹn, thể lực, tốc độ và nhuệ khí. Bỏ qua giới hạn chỉ số."
Kỹ năng mới - Bý kỹ chủng tộc: Rút Hồn LV 1 - Cặp sừng của Trích Hồn Quỷ Linh có khả năng hấp thụ một phần Linh hồn của toàn bộ kẻ địch trong phạm vi đang chịu ảnh hưởng của khí tức mà Trích Hồn Quỷ Linh phóng ra. Kẻ trúng chiêu bị rút đi một lượng hồn lực bằng 5% điểm Hồn lực hiện tại của Trích Hồn Quỷ Linh. Tiêu hao: 2194 Linh lực. Hồi chiêu: 2'26s. Loại kỹ năng: Chủ Động.
...
"Trời ạ... Thông tin về đôi cánh thật sự quá ít ỏi... Dù bản năng hoặc đơn giản là chỉ dẫn sẵn có của nhân vật mách bảo mình cách sử dụng của nó nhưng mình vẫn chưa rõ đôi cánh này có khả năng thú vị gì ngoài công thủ toàn diện hay không...."
Tử Dạ thật sự có hơi thất vọng khi kiểm tra thông tin của đôi cánh mới.
Sau khi tiến hoá thành dạng trưởng thành, bên cạnh những thay đổi về ngoại hình như cao to hơn, lực lưỡng hơn một chút hay sừng và móng sắc nhọn hơn và gai góc hơn, thì Trích Hồn Ma Nhân đã mở ra rất nhiều đột phá mới. Hàng dài thông tin mới Khiến Tử Dạ đọc đến lác cả mắt. Dọc đường bay có vài lần vì mải đọc nội dung kỹ năng mà Tử Dạ đã vô tình đâm thủng một ngọn núi. Để lại một hang động rất tiện lợi cho nhiều loài yêu thú...
Dù các kỹ năng đều có những cải thiện rõ rệt và rất đặc trưng, nhưng Tử Dạ lại quan tâm nhất tới kỹ năng hạn chế mà cậu ta có được sau khi đoạt xá Triệu Long.
Khi đó kỹ năng này hoàn toàn không thể sử dụng và không có thông tin nào. Mãi cho tới khi vừa rồi hạ sát tên La Vương, đạt được toàn bộ điều kiện mở khoá, thì Tử Dạ mới nhận được thông báo về kỹ năng này.
Một kỹ năng Aura phạm vi lớn kèm các hiệu ứng kinh khủng như vậy thật sự khiến Tử Dạ trở thành một Lữ Bố thứ hai mất rồi!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, với tiêu hao 250 Hồn lực mỗi giây thì cũng là điều kiện rất khắt khe để duy trì kỹ năng này lâu dài. Nếu không nhờ thông tin Hồn Giác Trưởng sau đột phá và Rút Hồn có thể hấp thụ Hồn lực của kẻ địch để có thể duy trì thì có khi Tử Dạ thật sự không có hy vọng dùng được Trích Hồn Lĩnh Vực một cách hiệu quả...
Dù sao, vấn đề lớn nhất hiện tại cũng không phải sự phức tạp của nhân vật sau khi tiến hoá.
Hiện tại, ấn tội đồ trên đầu Tử Dạ đang hiện rõ mồn một.
Theo như chỉ dẫn, Tử Dạ cần tìm tới Nguyệt Oa Lâm nơi mà các tiên Elf đang ở. Nơi này sẽ có tung tích về cách để Tử Dạ xoá đi ấn tội đồ và không còn trở thành mục tiêu truy nã của đám thợ săn tiền thưởng.
Tử Dạ biết sự đáng sợ của việc trở thành mục tiêu bị săn bắt rất rõ. Bởi khi còn nhỏ cậu ta có chơi game nhập vai và vô tình mua được một món đồ hiếm, và thế là bị toàn bộ người chơi cày chay, thậm chí có cả dân cày thuê của cả server vây bắt. Thật sự chết rất thảm khốc a...
Hơn nữa, cho dù không có ấn tội đồ này, Tử Dạ phỏng đoán tên La Vương kia sẽ không dễ dàng buông tha cho mình. Dù sao cũng là một tên tâm cao khí ngạo, hơn nữa còn thuộc tập đoàn hàng đầu Medifo. Chỉ sợ sau này với nguồn lực của hắn, việc có một đội hình lớn truy bắt cậu ta là không phải không thể...
Bên cạnh đó Tử Dạ cũng rất lo lắng cho SeHa. Sợ rằng cô ấy sẽ bị đám La Vương giở trò, nên cậu ta đã nhắn tin cho SeHa trong lúc đang bay. Nói rằng nếu có khó khăn thì lập tức tìm tên người gấu bạn thân của cậu ta. Chắc chắn hắn sẽ giúp đỡ. Làm xong, Tử Dạ cũng nhắn tin cho Văn Khánh, bảo nếu có cô gái tóc trắng tìm tới thì hãy giúp cô ấy. Quả nhiên, trả lời tin nhắn là hàng loạt câu hỏi và sự trêu chọc như là "Mày có bồ rồi ư?" đại loại vậy. Tử Dạ cậu ta cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, thầm chửi thằng bạn loi nhoi của mình...
Lúc này Tử Dạ rất gấp gáp. Cậu ta muốn nhanh chóng lên cấp, thu hoạch thêm nhiều đột phá mới.
Lại nói đầu óc của Tử Dạ vốn đã rất lanh lợi trong việc chơi game. Nên dù chỉ đọc sơ qua các thông tin mới về bộ kỹ năng, Tử Dạ đã có khá nhiều ý tưởng mới cho nhân vật của mình. Chính vì vậy, Tử Dạ đang rất nóng lòng được thử phiên bản mới của nhân vật mà mình đã may mắn ngáp phải này...
"Xem ra bộ kỹ năng được cải thiện này sẽ cần phải nghiên cứu kỹ lại một lượt... Ôi cái đầu mình... Thật sự quá nhiều thông tin rồi..."
Loại bỏ những suy tính lan man, Tử Dạ tập trung hướng thẳng tới phía Nam của Trung Giới, cách rất xa thành Sarilz, nơi mà Nguyệt Oa Lâm được đề cập trên bản đồ.
Tử Dạ đã bay rất lâu rồi mà vẫn chưa tới rìa địa phận Nguyệt Oa Lâm. Theo như định vị thì nơi này cách thành Sarilz tới hơn 4 nghìn km.
Tử Dạ cũng cảm thấy, sau khi có được Loan Nguyệt Quỷ Hồn Dực, thể lực của cậu ta tăng lên rất đáng sợ. Liên tục bay như vậy mà vẫn chưa hao tổn hết một nửa điểm thể lực. Tuy nhiên dù tốc độ có nhanh thế nào, hiện tại Tử Dạ vẫn còn cách Nguyệt Oa Lâm tới hơn 3 nghìn km.
Nói là Nguyệt Oa Lâm, nhưng thực chất đây là một quần đảo cực lớn nằm giữa biển. Có vẻ như nơi đây gần như được coi là tách biệt hoàn toàn với loài người như ở Sarilz.
Phải mất hơn nửa ngày bay không ngừng nghỉ, Tử Dạ mới tới được các quần đảo nhỏ xung quanh Nguyệt Oa Lâm. Cũng may gần đó có điểm truyền tống, lần sau Tử Dạ đăng nhập là có thể xuất hiện tại điểm truyền tống này rồi.
Đứng ở điểm truyền tống rất cao trên quần đảo nhỏ này nghỉ ngơi, phóng tầm mắt ra xa có thể thấy rất nhiều quần đảo nhỏ xung quanh. Tử Dạ quyết định sẽ hoạt động ở đây một thời gian để thu thập tình báo trước khi tiến sâu vào Nguyệt Oa Lâm.
Có chủ đích, Tử Dạ lập tức bay xung quanh quần đảo này, dự đoán địa hình và cấu trúc của nó.
Làm xong, cậu ta trực tiếp hạ xuống trước cổng một ngôi làng không quá nhiều người phía trung tâm quần đảo.
Vừa hạ xuống, Tử Dạ đã thu hút rất nhiều ánh mắt của những cư dân loài Efl ở đây.
Có vẻ như ánh mắt của họ không thân thiện cho lắm. Không rõ vì Tử Dạ là loài người, hay là vì cậu ta mang ấn tội đồ.
Nhưng điều này cũng không khiến Tử Dạ e dè. Cậu ta sải bước, men theo lối đi được xếp gạch, hai bên có hàng rào cùng những cây đóm lửa, hiên ngang đi vào trung tâm ngôi làng.
Nhìn xung quanh có thể thấy, sự tương đồng trong xã hội loài Elf và loài người. Chỉ khác so với loài người, rằng ngôi làng này nằm dưới khu rừng, được bao quanh bởi những cây cổ thụ cao lớn. Nhà của cư dân nơi đây được xây dựng kiên cố trên thân những cây cổ thụ đó. Phía dưới mặt đất chủ yếu là rào chắn kiên cố bằng gỗ được đóng cùng gai thép. Mơ hồ có linh lực dao động khắp nơi. Hình như dùng để chống yêu thú quấy nhiễu...
Xem ra trình đồ sử dụng phép thuật của loài Efl thật sự rất giỏi theo như lời kể trong thư viện.
Đi được một đoạn, đột nhiên có vài binh lính người Elf cao lớn hơn hẳn bình thường bước tới trước mặt Tử Dạ. Họ khoác chiến bào đơn giản nhưng toát lên vẻ chắc chắn.
"Người đến chậm đã. Mau khai báo danh tính trước." - Giọng nói của một bà lão vang lên bằng ngôn ngữ kỳ lạ ở phía xa
Cũng may Tử Dạ đã dùng thuốc phiên dịch từ hồi lâu nên hoàn toàn có thể hiểu được.
Từ xa tiếng chống gậy chậm rãi từng hồi. Một lúc sau, liền thấy một bà lão Elf chống gậy, lưng hơi gù xuất hiện phía xa của con đường. Tuy nói là bà lão, nhưng mơ hồ vẫn toát lên một nét đẹp nhẹ nhàng trên khuôn mặt đã xuất hiện nếp nhăn. Có lẽ vẻ đẹp của loài Elf cũng không thể bị thời gian đánh bại.
Bên cạnh, phía sau bà lão là một nữ chiến binh Elf khá xinh xắn, da trắng, eo thon. Khuôn mặt trang nghiêm rất cẩn thận đánh giá Tử Dạ. Trên tay cô ta là một yêu thú cỡ vừa, giống như vẹt nhưng lại có chút gì đó giống như thằn lằn bay Pterosauria rất nổi bật.
"Xin chào. Ta tên Tử Dạ. Tới từ thành Sarilz phía Bắc. Mong muốn tới đây để xoá bỏ ấn tội đồ." - Tử Dạ không nhanh cũng không chậm đáp.
"Lý do gì khiến ngươi nghĩ Nữ hoàng của chúng ta sẽ giúp ngươi xoá ấn tội đồ - thứ mà một kẻ cuồng sát mới có?"
Tút tút tút... Nhiệm vụ phụ tuyến: Loại bỏ ấn tội đồ
Giai đoạn 1: Người chơi đã gặp NPC Álboliied - một trưởng làng của loài Elf.
Hãy cẩn thận khi nói chuyện với Álboliied. Nếu không người chơi sẽ phải tìm cách khác vất vả hơn để hoàn thành nhiệm vụ này.
Phần thưởng: 1000 điểm kinh nghiệm. 10 đồng vàng Se-Ansa. 1 tờ thư viện về lịch sử loài Elf và ma thuật. Và các phần thưởng ngẫu nhiên tuỳ thuộc vào tiến triển của nhiệm vụ."
"Ây da... hack não rồi... Nên trả lời thế nào đây..." - Tử Dạ chợt thấy căng thẳng và bắt đầu tự suy tính.