Hai kỹ năng bậc trung đụng độ, luồng linh lực giằng co gay gắt với nhau. Những người bên ngoài quan sát tới mắt muốn nhảy ra ngoài. Ai cũng nghĩ chiêu này Lazt'Tum ăn chặt. Thật không ngờ, tia hắc hồng quang mang lại xuyên thủng mũi khoan nước kia, một đường thẳng ngực Lazt'Tum mà bắn. Ngược lại, Tử Dạ cũng không nghĩ tới rằng mũi khoan nước bị phá vỡ lại hình thành những mũi tên nước thanh mảnh bắn tới lỗ chỗ trên người mình. Hai bên chịu một lượng sát thương lớn, nhưng cũng may trang bị đã hỗ trợ họ đỡ lại một phần thiệt hại
"Không thể tin nổi..." - SeHa thốt lên
"Tên này không phải chỉ là tân thủ thôi sao?..." - Viszel hoảng hốt
"Không lẽ hắn có vật phẩm giúp tăng sát thương ư?..." - Mizuna lẩm bẩm
"Hai người còn tính nhìn tới bao giờ!?" - Lazt'Tum nói
"Hihi tới đây! Triệu hồi thuật, Chú Hề Ma Quái! - Mizuna hô lớn.
Từ trong hư không phía trước Mizuna, xuất hiện một con búp bê xấu xí hình dạng một chú hề rạp xiếc khổng lồ. Nó như thể một sinh vật, chạy lại phía Tử Dạ. Vẻ ngoài của nó dữ tợn với một cái miệng đầy răng nhoẻn cười tới mang tai kèm theo những đường chỉ khâu lổm ngổm xung quanh... Đột nhiên nó há miệng ra muốn nuốt chửng con mồi thấp bé là Tử Dạ... Nhưng SeHa không muốn đứng nhìn nữa, cô nàng chạy tới, đứng chắn phía trước con hề búp bê, thi triển pháp thuật của mình:
"Cho ngươi bay nè... Tinh Vũ Ấn!"
Chỉ thấy cây trượng của SeHa xoay một vòng rồi đâm mạnh xuống đất. Dưới chân chú hề dữ tợn bỗng xuất hiện một vòng tròn ma thuật khổng lồ. "Chíu" một tiếng liền thấy chú hề phát sáng rồi bay tít lên không trung không thấy đâu nữa....
"Ôi không bé hề của chị!..." - Mizuna hoảng hốt
"SeHa, giúp tôi cản cô ả điên kia lại được chứ?!" - Tử Dạ nói to
"Được! Để tôi!" - SeHa đáp
Nói xong SeHa trực tiếp chạy tới tấn công Mizuna. Mizuna thể hiện mình không phải người mới chơi. Một lúc tung ra hai phép thuật: 1 chiêu khiến mặt đất hoá ra một lớp băng trơn trượt, 1 chiêu bắn ra hàng loạt gai băng. SeHa bị trượt chân, không tài nào có thể di chuyển thuận lợi, đành phải thi triển lá chắn phòng thủ...
"Chết tiệt! Lôi, giáng! - Viszel hô lớn.
Ở bên kia, đột ngột một tia sét từ quyền trường của Viszel phóng tới Tử Dạ với tốc độ rất nhanh...
Tử Dạ lập tức sử dụng Hồn Quái Chưởng bắn vào tia sét kia. Hai chiêu thức phát nổ, triệt tiêu lẫn nhau. Còn chưa kịp nghĩ gì thêm thì Lazt'Tum đã tới trước mặt Tử Dạ vung đuôi lên muốn đập ngã cậu ta. Chiếc đuôi trông có vẻ trơn mềm nhưng Tử Dạ lại cảm thấy rất cứng chắc. Cậu ta không còn chiêu phòng thủ cũng không nhanh nhẹn hơn Lazt'Tum, đành phải trực tiếp lấy 2 tay bắt chéo mà đỡ đòn. Chiếc đuôi quật xuống rất mạnh, vảy cá sắc nhọn cứa vào tay. Tử Dạ một đòn bị đánh trượt dài trên mặt đất.
Ngay lúc này, Viszel nhân cơ hội thi triển một pháp thuật khác. Vô số viên đạn sấm sét xuất hiện xung quanh anh ta. Với tốc độ cực cao bắn tới Tử Dạ đang quỳ gối dưới đất. Tiếng sấm sét ngân rền vang vọng khắp nơi trắng xoá một vùng...
...
"Có chuyện gì vậy? Đánh nhau sao?"
"Có biến có biến! Ở đâu ở đâu?"
"Tránh đường! Làm ơn tránh đường!"
...
Tiếng động chiến đấu rất lớn lôi kéo rất nhiều người tới...
Vốn dĩ bọn Viszel chặn Tử Dạ ở cửa thành Sarilz vì trong thành không thể thực hiện PK (player killer) công khai. Lại nói nơi này có vô số người chơi qua lại ra vào Thành Sarilz, đặc biệt là tân thủ. Mà tân thủ thì bị hệ thống hạn chế, không thể pvp cho tới khi đạt LV10. Đồng nghĩa với việc những người chơi mới này sẽ rất mong chờ tới lúc có thể tham gia đánh nhau với người chơi khác. Giờ đây có một trận đánh pk công khai ở ngoài thành thì rõ ràng không thể bỏ lỡ kịch hay rồi...
"Không ổn rồi... Đông người thế này, mình không thể đánh hết sức được... Sẽ lộ ra chân tướng mất..." - Tử Dạ lo lắng.
Bỗng nhiên từ trong không khí xuất hiện một thanh katana đen tuyền. Tử Dạ cầm lấy nó, khí thế như tăng thêm một bậc. Lazt'Tum đang lao tới tấn công Tử Dạ, thấy trên tay cậu ta cầm kiếm thì đột nhiên phanh lại. Anh ta nghĩ ngợi một chút, nheo mắt rồi chợ hét lên một tiếng. Dường như khắp cơ thể anh ta phát sáng, mơ hồ nhìn thấy những cái vảy nhỏ nhô lên khỏi da.
"Bạo Thuỷ Quyền!"
Lazt'Tum tung ra một quyền uy mãnh. Lam quyền khí hung hãn bắn tới. Tử Dạ không dám lơ là, lập tức vào tư thế Chudan-no-kamae của kiếm thuật Nhật Bản: hai chân thăng bằng, lưng thẳng, hai tay cầm chuôi kiếm, lưỡi kiếm hướng lên cao. Đột nhiên Tử Dạ nâng kiếm lên cao rồi hét lớn:
"Thử kỹ năng mới nào! Nguyệt Hồn Trảm!"
"Kỹ năng phối hợp: Nguyệt Hồn Trảm - Trích Hồn Quỷ Linh sử dụng kiếm, katana, đao, khoái đao, liềm, móng vuốt, đuôi khi thực hiện động tác chém có thể kích phát ra Nguyệt Hồn Trảm theo hướng chém. Gây sát thương bằng 150% tổng sát thương + 200% tổng điểm hồn lực cho toàn bộ kẻ địch mà Nguyệt Hồn Trảm lướt qua. Tiêu Hao 270 linh lực. Điều kiện thi triển: Hồn lực nhiều hơn 50% hồn lực tối đa. Hồi chiêu: 10 giây. Loại kỹ năng: Chủ động
Hai chiêu thức đụng độ phát ra vụ nổ rất lớn. Bụi khói toả ra trăm mét xung quanh...
Cũng may khi mới nhận những vật phẩm từ tiệm rèn, Tử Dạ đã quay lại cửa hàng giao dịch tìm mua vài sách kỹ năng cơ bản như Kiếm thuật Nhật Bản cơ bản, Judo cơ bản... để phục vụ cho việc sử dụng thanh Huyết Lang Kiếm. Phải biết, cho dù một thanh kiếm có tốt tới đâu, nếu người cầm nó không có kỹ năng thì sẽ không thể phát huy được hết sự lợi hại của kiếm. Hơn nữa có những kỹ năng của vài môn võ có thể phối hợp rất tốt với kiếm thuật dùng katana. Tử Dạ trước kia đã tìm hiểu tới những điều này khi tự học võ nên đã chuẩn bị một chút cho nhân vật của mình để có thể dùng kiếm hiệu quả.
Lúc này có lẽ không có ai biết, dường như trong đám đông vây quanh có một người đang từ từ bước vào chiến trường. Đến khi bụi khói tản đi, tất cả mới nhìn thấy thân ảnh của người này. Anh ta ăn mặc rất màu mè, quần áo nhiều màu sắc đến mức hơi lố, đặc biệt màu đỏ chói khiến người nhìn hơi nheo mắt. Đến mái tóc cũng có những tia sợi nhuộm đỏ rực rất nổi bật... Chiếc áo choàng tung bay, tay cầm một chiếc thương dài. Anh ta cất tiếng lớn:
"Chỗ này có vẻ vui, cho ta tham gia chơi cùng với có được không?"
Nhân vật bí ẩn nhưng màu mè đột nhiên xuất hiện khiến tất cả những người trong chiến trường tập trung vào hắn. Ai cũng không dám bất cẩn vì vẫn chưa rõ tên này là bạn hay thù...
"Chà... Nên đánh ai đây... Nhưng bổn thiếu gia không đánh con gái! Xem nào... Tên pháp sư dặt dẹo đánh lén kia! Bổn thiếu thấy người chướng mắt nãy giờ rồi! Đàn ông mà đánh lén! Xem chiêu!" - Tên tóc đỏ loè loẹt này chỉ tay Viszel nói lớn rồi lao tới khiến cho Viszel chỉ biết khẩu nghiệp một tiếng còn Tử Dạ lại được thở dài.
Từ phía đám đông đột nhiên vang lên hàng loạt tiếng xôn xao...
"Tao cũng tham gia!"
"Trông vui vây! Không lẽ tranh nhau bảo vật gì ư! Tôi cũng tham gia!"
"Bảo vật ư? Thật không vậy!?"
"Không thể bỏ qua!"
"Anh em theo tôi tranh bảo vật!"
"Lên!"
....
Đột nhiên một đám người lao tới như đàn ong vỡ tổ khiến chiến trường trở nên cực kì hỗn loạn... Đây vốn là đặc điểm của trò chơi nhập vai pvp. Chỉ cần một trận pk diễn ra thì hàng loạt phe phái hoặc thậm chí là những kẻ ham vui cũng sẽ tham gia vào cuộc chiến và biến nó thành một trận thảm sát... Bọn Lazt'TUm hay Tử Dạ đều bị một đám người ất ơ tấn công một cách điên cuồng khiến họ phải lập tức tìm cách né tránh và phòng thủ...
"SeHa! Chúng ta phải rời khỏi đây!" - Tử Dạ tìm khoảng trống chạy lại phía SeHa và nói lớn
"Để cho tôi! Giúp tôi tranh thủ thời gian!" - SeHa nói xong niệm chú một pháp thuật nào đó
"Được!"
Đột nhiên dưới chân SeHa và Tử Dạ có một vòng phép màu trắng. Lazt'Tum từ xa vẫn luôn để ý Tử Dạ, thấy vậy liền rất muốn cản bọn họ lại nhưng đám người kia lao tới quá đông, cứ như thể anh ta có thù địch với họ... Một lúc sau liền thấy SeHa và Tử Dạ hoá thành lưu tinh, bắn lên bầu trời và vụt bay mất. Để lại đám người Mizuna vật vã luồn lách mới có thể thoát ra khỏi cuộc thảm sát...
Đúng lúc đó, từ trên trời bỗng nhiên có một thứ gì đó khổng lồ rơi xuống... Đó chính là chú hề ma quái bị SeHa cho đi du lịch trên không trung kia... Nó rơi xuống chiến trường tạo ra một vụ nổ khổng lồ khiến không ít người mất gần hết lượng máu... Đám người xung quanh thì lại tưởng boss đã xuất hiện, càng tin tưởng đánh bại nó sẽ có được bảo vật. Thế nên một loạt người chơi tranh nhau tiêu diệt con búp bê xấu số đó... Ở một góc chiến trường, từng tiếng than oán của Mizuna vang lên, kèm theo những tiếng chửi bới nào đó...
...
Ở một nơi nào đó trong rừng...
"Rốt cuộc chạy thoát được rồi..." - SeHa nhắm mắt vươn vai mệt mỏi nói. "Ê... Cậu đi đâu vậy?!" - Vừa mở mắt đã thấy Tử Dạ ở cách xa đang bỏ đi đâu đó. SeHa gấp rút thi triển kỹ năng khiến cô một bước đã nhảy tới phía sau Tử Dạ
"Những lời kia cô hãy quên đi, tôi chỉ là chọc tức đám người kia một chút mà thôi. Tôi chẳng muốn có bạn gái là người hâm hâm dở dở như cô đâu" - Tử Dạ nhạt nhẽo nói
"Cậu!... Ít ra cũng chào nhau một cái rồi hãy đi chứ!? Tôi phải vất vả lắm mới cản được cô ả Mizuna kia đó!"
"Thứ nhất, tại cô nên mớ hỗn độn này mới xảy ra. Thứ hai, không cần cô tôi vẫn có thể hạ cả 3 bọn họ."
"Hứ... Cậu đấy... Lại tỏ vẻ ngầu rồi... Lúc mới gặp cũng vậy, lúc ở tiệm rèn cũng như vậy..." - SeHa đỏ mặt bĩu môi nói
"Tin hay không tuỳ cô." - Tử Dạ lạnh lùng nói
"Yên tâm đi, tất nhiên tôi tin cậu rồi!" - SeHa nói rất nghiêm túc
"..." - Tử Dạ đột nhiên nghĩ ngợi, cảm thấy có chút gì đó phức tạp
"Nhưng, vì cậu quen biết tôi mà không giúp tôi, để tôi khổ sở với con thuỷ quái và đám người kia nên tôi đã rất ấm ức. Có điều để bọn họ phiền tới cậu... nên tôi xin lỗi. Coi như... hoà đi, được chứ?" -SeHa dò hỏi
"Được..."
"Cậu đang tính đi đâu vậy? Tôi thấy cậu luôn vội vàng, cứ như không thể đứng một chỗ quá nổi 3 giây ấy..."
"Còn cô? Không có gì làm sao?" - Tử Dạ hỏi ngược lại
"Này! Cậu có thể thôi cái kiểu nói chuyện đó được không? Thật là... Tôi chơi game và tận hưởng game theo cách của tôi!" - SeHa có chút bực nói vèo một hơi
"Vậy sao?" - Tử Dạ đáp
"Đúng vậy! Tôi chẳng thích mấy thứ như bảng xếp hạng hay đánh quái, cũng không quá thích nâng cao sức mạnh nhân vật... Cuộc đời ngắn ngủi lắm..." -SeHa nói tới đây làm Tử Dạ chợt cảm thấy tâm trạng của cô ấy có chút ủ rũ...
"Thay vì tập trung vào những thứ hư vô đó, tôi thích ngắm nhìn thế giới, gặp thật nhiều người, cảm nhận vẻ đẹp của những gì tôi thấy mà thôi..." - SeHa đột nhiên tươi cười nói
Tử Dạ thấy SeHa bỗng dưng bày tỏ rất chân thành nên có chút lúng túng. Cậu ta nói:
"... Chính vì cuộc đời ngắn ngủi... nên càng phải cố gắng làm những thứ mình giỏi nhất, nỗ lực cho những gì mình yêu thích nhất. Cô có cách sống của cô, tôi có cách chiến đấu của tôi. Đừng đi theo tôi nữa." - Tử Dạ nói
SeHa chẳng biết nói gì tiếp cả... Như thể muốn thoát ra không khí yên ắng này, SeHa đột nhiên hét lên:
"Aaaa... Bắt đền cậu đấy! Tôi không biết đâu! Lần đầu tiên tỏ tình lại bị từ chối! Đã vậy còn bị bơ nữa chứ! Sao cậu dám từ chối một người tuyệt vời như tôi hả!? Huhu... Sao tôi có mặt mũi mà nhìn người ta đây!"
"Tự làm... tự chịu..." - Tử Dạ thản nhiên đáp
SeHa lại câm nín... Lần đầu tiên trong cuộc đời cô nàng thấy bực bội khi nói chuyện với người khác tới như vậy... Cái cảm giác "người khác nói chuyện rất khó hiểu và rất khó lọt tai làm cô phát bực nhưng cô lại không kiếm được lý do nào để bực dọc và phản bác với đối phương", thứ này khiến cô bị nghẹn họng mỗi khi tiếp xúc với Tử Dạ. Chỉ có điều, bằng một thế lực thần kì nào đó mà cô rất tò mò về con người này. Có lẽ có chút gì đó ở cậu ta giống với cô... sự đơn độc sâu thẳm, sự bí ẩn khó tả và một vẻ hờ hững nào đó... Chính vì thế mà cô quyết định cứ thế bám theo Tử Dạ không thôi, mặc cho cậu ta sau đó có nói những lời châm chọc khó nghe để đuổi cô đi...
Về Tử Dạ, cậu ta cũng hết cách. Vì mục tiêu cấp tốc nâng cao sức mạnh tổng thể của nhân vật mà đang rất vội hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ càng tốt. Không thể nào vì một cô ả phiền phức này mà đăng xuất để trốn được... Phải thật nhanh chóng vào trạng thái sẵn sàng, phòng khi bản thân bại lộ là "một yêu quái có siêu AI" và hàng tá tổ đội sẽ tới làm thịt mình... Nhất định phải nhanh chóng trở nên đủ mạnh bằng cách hoàn thành nhiệm vụ ẩn, nhiệm vụ chính, tìm kiếm các vật phẩm để tái đoạt xá, phát triển nhân vật thật nhanh chóng...
....
Trong một cửa hàng ăn uống nào đó tại Thành Sarilz... Có 6 người vóc dáng khác nhau ngồi quanh 1 chiếc bàn...
"Mọi người xem vài video replay mới đăng đang khá nổi này đi..." - Triệu Long nói
"Đây... một tên đeo mặt nạ trắng và một tên người cá, đánh lộn thôi, có gì mà đáng xem?" - Dũng nói
"Ấy, cả đám người kia lao vào đánh lộn nữa? là sao vậy?" - Bích Phượng tò mò
"Mọi người không nhận ra điều gì đặc biệt ư?" - Triệu Long hỏi
Cả đám 5 người lắc đầu...
"Ây da... Cậu nói thẳng đi, úp úp mở mở tò mò muốn chết!" - Mạn Mạn nói
"Nhìn vào tên đeo mặt nạ trắng, mấy video replay có cảnh đánh nhau với tên nhân ngư kia... tôi cảm thấy tên này có vài thứ quen thuộc..." - Triệu Long nói
"Khoan đã! Chiêu lá chắn này..." - Ninja Mộc Tự
"Phải... Còn có tia sáng hắc hồng từ chưởng lực của chiêu thức từ đầu cậu ta... Tôi đã từng thấy, lúc Mạn Mạn ngã xuống đó!" - Triệu Long lại nói
"Không lẽ...?" - Harley ngập ngừng
"Chính là con quỷ đó!" - Dũng đứng phắt dậy