"Cô nói gì vậy SeHa?!" - Một gã pháp sư gần đó hoảng hốt tới mức đang thi triển phép thuật trói chân cái xúc tu liền lập tức dừng tay. Phép thuật biến mất khiến gã nhân ngư dưới nước đang giữ chân con thuỷ quái bị nó dùng xúc tu kia đập một nhát chìm xuống dưới lòng sông.
"Cậu có tỉnh táo không vậy SeHa?" - Một cô nàng pháp sư khác bên cạnh hỏi
Dường như con thuỷ quái đã nắm bắt được sơ hở. Nó gào lớn dùng chiếc xúc tu vừa thoát được kìm hãm kia hất mặt nước sông lên. Chỉ thấy vô số vỏ sò từ dưới sông bay lên trở thành những phi tiêu nước rất sắc bén tấn công vào đội hình loài người. Bọn họ đang thi triển phép khống chế phải ngay lập tức chuyển sang sử dụng phép phòng thủ...
"Tử Dạ! Giúp tôi! Tôi có thể làm bạn gái của cậu!" - SeHa vẫn không bỏ cuộc mà còn mãnh liệt hơn khiến cho Tử Dạ rất bối rối
"Tên... khốn... đeo... mặt nạ... kia. Đợi xong... việc... tao... sẽ... xử lý... mày!" - Hai tên đấu sĩ nhân ngư bị con thuỷ quái dày võ nỗ lực thốt ra từng chữ.
"Tử Dạ! Chúng tôi sẽ bỏ mạng hết ở đây mất!" - SeHa tuyệt vọng
"Cái tình huống quái quỷ gì thế này....??" - Tử Dạ luống cuống. "Cô... Cô... Cô tự xử lý đi! Tôi... Tôi có việc phải làm rồi!"
Nói xong Tử Dạ chạy một mạch về phía xa...
"Này! Aaaaa... Đồ đáng ghétttt!!! Cậu cứ đợi đấy!! - SeHa mặt đỏ như muốn nổ tung
....
Tử Dạ phanh một tiếng két...
"Ôi chết tiệt... Các cụ dạy hồng nhan hoạ thuỷ quá đúng! Tự nhiên đâu ra một con bé xinh như vậy làm gì cơ chứ, lại còn cứ bám mình không thôi nữa chứ! Trời má... Đúng là bị ma ám rồi!" - Tử Dạ ngửa đầu lên trời ca thán
"Nhà phát hành game có thông báo quan trọng tới toàn thể cộng đồng CVAE. Người chơi có muốn xem nội dung?
Có / Không"
"Ồ. Thông báo quan trọng ư? Đồng ý xem."
"Theo như mối lo lắng của mọi người về video có một nhân vật có thể đoạt xá nhân vật của người chơi. Chúng tôi muốn chia sẻ với mọi người rằng đây chỉ là một yêu quái được áp dụng siêu AI để tăng độ khó cho trò chơi mà thôi. Mọi người có thể coi đó là một bí ẩn của trò chơi này để khám phá. Nếu các bạn tìm được yêu quái này hãy tổ đội với những công hội lớn. Như vậy mới có cơ hội chinh phục yêu quái siêu mạnh này. Tính năng công hội đã được bổ sung ở phiên bản 1.1. Chúc mọi người có những trải nghiệm thú vị ở thế giới CVAE..."
"Hả?! Siêu AI cái quái quỷ gì vậy? Tao là người chơi mà? Chuyện gì thế này?.. Khoan đã... Rốt cuộc là sao... Chẳng phải chủng tộc này là phía hãng Ordox cung cấp sao? Sao giờ lại phủ định nó đi...?" - Tử Dạ lẩm bẩm không thôi
....
Ở một nơi nào đó trong thành thị Sarilz...
"Chết tiệt... Nhà làm game bị úng não à??" - Triệu Long tức giận
"Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?!" - Dũng như muốn phát điên
....
Ở một nơi tăm tối nào đó, trên một chiếc bàn làm việc máy tính công nghệ cao, trái ngược với khung cảnh hoang tàn xung quanh... Có một người khoác áo trắng ngồi trước bàn máy tính, đầu tóc bù xù, đang nhâm nhi cốc cafe.
"Xem ra mọi chuyện bắt đầu phức tạp rồi... Thật là..."
....
Lúc này Tử Dạ đứng như trời trồng ở giữa thành Sarilz.
"Bình tĩnh lại nào... Ngay từ khi mới chọn Trích Hồn Quỷ Linh mình đã mường tượng tới khung cảnh bị săn đuổi rồi cơ mà... Chỉ là, tại sao phía Ordox lại phủ nhận nhân vật của mình là người chơi? Siêu AI cái quái gì vậy... Bọn họ tính làm gì?... Bỏ đi, ít ra tạm thời có thể không bị săn lùng công khai. Nhưng một khi bại lộ sẽ có hàng tá công hội với vô số tổ đội mạnh mẽ lôi nhau tới tìm mình... Hiện tại tính năng công hội mới ra mắt thôi mà đã có rất nhiều danh sách rồi. Lại còn không ít công hội đang đua nhau leo top bảng xếp hạng nữa... Cứ đà này nếu không mau chóng phát triển nhân vật thì sẽ bị làm gỏi mất..." - Tử Dạ cứ đứng đó với một loạt suy nghĩ
"Chết tiệt... tăng tốc làm nhiệm vụ ẩn đã!"
Khoảng 30 phút sau... Tử Dạ đã tới trụ sở quân đội của thành Sarilz và tìm được cấp trên của người tên Darvid trong bức thư tình báo cũ kia. Ông ta nói Darvid cùng những người cấp dưới vốn có nhiệm vụ di chuyển trong rừng với phạm vi cách thành Sarilz 5km với mục tiêu là trinh thám và phát hiện những dấu hiệu đáng ngờ kịp thời báo về trụ sở. Trong một lần đang thực hiện nhiệm vụ một mình, Darvid đã phát hiện được vài con Dạ Linh Hầu Quỷ đang cầm đồ ăn đi đâu đó nên đã về báo cáo. Đáng lẽ những con quỷ cấp trung trở lên đã rất lâu rồi không xuất hiện tại Trung Giới. Hiện tại ở Trung Giới chỉ có những loài quỷ nhỏ sau này do những sinh linh chết đi, 1 phần linh hồn thể may mắn nhập vào các sinh vật nhỏ cấp thấp hơn mà trở thành quỷ cấp thấp mà thôi...
Do đó, ông lão NPC cấp trên kia sau đó đã cho thêm người đi cùng Darvid bám theo lũ Dạ Linh Hầu Quỷ nhưng không còn thấy ai trở lại. Ông ta nói có lẽ người thân của Darvid và 2 cấp dưới đắc lực của anh ta biết gì đó. Tử Dạ nghe vậy lại tiếp tục tìm tới nhà của Darvid và 2 cấp dưới theo chỉ dẫn đường đi của nhiệm vụ. Những NPC là gia đình này đã chỉ cho Tử Dạ biết nơi ẩn náu của đám Dạ Linh Hầu Quỷ dựa trên thông tin bức thư mà những người trinh thám kia để lại cho gia đình.
Chỉ còn một manh mối cuối cùng để hoàn thành nhiệm vụ, Tử Dạ cấp tốc lên đường đi tìm địa bàn của Dạ Linh Hầu Quỷ... nhưng vừa ra khỏi thành... Đột nhiên
"Chết đi thằng nhãi!" - Một tiếng hét lớn từ xa vọng tới
Chỉ thấy một luồng sấm sét ầm ầm phóng tới khiến Tử Dạ tương đối giật mình, phải cấp tốc dùng Hồn Thủ Ấn để đỡ đòn. Bùm một tiếng liền thấy khói mù nơi Tử Dạ đang đứng bốc lên. Từ trong đám khói vọng ra một tiếng trầm đục
"Tại sao ngươi tấn công ta?" - Tử Dạ hỏi
"Hừ! Còn hỏi tại sao! Dám cướp SeHa của chúng ta! Lại bỏ rơi cô ấy phải khổ sở chống chọi với con thuỷ quái kia! Tao phải lấy mạng mày!" - Anh bạn pháp sư này là người ở trên bờ cùng tổ đội của SeHa lúc chiến đấu với thuỷ quái. Anh ta liên tục hét lớn, tới mức thấy cả nước bọt bắn ra ngoài miệng
Đột nhiên một lưu tinh từ xa phóng tới, đáp thằng phía trước Tử Dạ. Lực đạo cùng tốc độ đáng sợ làm cát bụi xung quanh toán loạn... Trong làn bụi là một cô gái xinh đẹp tóc trắng, cầm một cây trượng tương đối bắt mắt.
"Viszel, đừng làm càn! Tôi và mấy người không thân tới vậy! Chuyện của tôi sẽ do tôi xử lý! Không cần anh nhúng tay!" - SeHa đanh thép nói
"Tên nhãi này quá đáng ghét rồi! Hừ! Tôi chỉ muốn giúp cô mà thôi!" - Người pháp sư tên Viszel vừa tấn công Tử Dạ đáp
"Phải! Tôi cũng không thể chịu được thái độ kiêu ngạo của tên đó!" - Từ một nơi phía xa, một tên nhân ngư lực lưỡng lên tiếng
"Lazt'Tum! Anh dám nhúng tay tôi sẽ không tha cho anh đâu!" - SeHa nói lớn
"Tôi mặc kệ! Đánh thằng nhãi kia một trận đã!" - Nhân ngư Lazt'Tum đáp
...
"Cái quái quỷ gì vậy trời...? Ngày hôm nay của mình đúng là loạn hết cả lên...? - Tử Dạ cau mày. "Mấy người có chuyện gì thì tự giải quyết đi, đừng lôi tôi vào có được không? Tôi rất bận!"
"Chuyện bọn tao cần giải quyết, chính là mày!" - Viszel nói
"Hả? Gì vậy trời?" - Tử Dạ khó hiểu
"Xin lỗi cậu Tử Dạ... Tại tôi... Lúc cậu rời đi chúng tôi phải rất vất vả mới hạ được con Thuỷ Quái. Suýt chút nữa còn mất mạng 2 người. Sau đó bọn họ cứ hỏi tôi về cậu, tôi không muốn họ tìm cậu gây chuyện nên mới nói... nói..." - SeHa vội vàng giải thích nhưng tới cuối lại ngập ngừng...
"Nói gì?" - Tử Dạ hỏi
"Nói... Nói cậu là bạn trai tôi..." - SeHa đỏ mặt
"..... Bruh... Nói vậy mới khiến họ tìm tôi đấy!" - Tử Dạ tự nói trong đầu.
"Tôi thật hết cách với cô rồi..." - Tử Dạ thật không biết phải phản ứng sao trong tình cảnh bối rối này
"Nhưng mà cậu yên tâm, tôi có thể chống lại bọn họ! Tôi sẽ bảo vệ cậu!" - SeHa nghiêm túc nói
"Tôi nghi ngờ điều cô nói đấy..." - Tử Dạ lại tự nói ở trong đầu như thói quen
"Vô ích thôi! Chúng tôi có 3 người. SeHa, tôi khuyên cô nên tránh ra đi!" - Viszel
"3 người? Anh có tốt nghiệp tiểu học chưa vậy?" - Tử Dạ hỏi
"Yên tâm. Tụi chị đủ tuổi làm mẹ trẻ của nhóc đấy." - Từ phía Lazt'Tum bỗng từ hư không xuất hiện cô gái tóc hai búi rất bí ẩn. - "Dám cướp em yêu của chị! Nhóc phải trả một cái giá lớn!"
"Lại cái quái gì nữa vậy...?" - Tử Dạ nuốt không trôi cái giọng và cách nói của cô ta
"Bà chị Mizuna này có hơi bệnh hoạn một chút... Tôi không thích cô ả xíu nào..." - SeHa rùng mình thì thầm với Tử Dạ
"Mấy người chẳng có ai là bình thường cả..." - Tử Dạ lại tự nói trong đầu một lần nữa. Nếu để Tạ Bính Ân nghe thấy, có lẽ sẽ có một tiếng cười chê lanh lảnh...
"Bớt dài dòng! Động thủ đi!" - Lazt'Tum hô lớn
Nói xong anh ta quẫy cái đuôi cá của mình và lao tới phía Tử Dạ. Rất nhanh và uy mãnh, giống như một con mãng xà lớn đang tấn công con mồi. SeHa thấy vậy lập tức dùng phép cản Lazt'Tum. Có điều SeHa chỉ vừa giơ tay lên thì đã thấy khắp cơ thể lạnh buốt. Đột nhiên toàn thân cứng ngắc, đại đa số cơ thể cô đã bị đóng băng lại.
"Không được đâu SeHa! Em yêu của chị hãy đợi tới khi tụi này xong việc đi mà!~" - Mizuna từ xa nói như đang dỗ dành con nít
"Đáng ghét..." - SeHa mím môi.
Lúc này Lazt'Tum đã tới trước Tử Dạ, tung một cú đấm rất đáng sợ của nhân ngư khiến Tử Dạ bay ra rất xa khỏi SeHa...
"Tử Dạ!" - SeHa cảm thấy có lỗi và hét lên thất thanh. Dùng kỹ năng gì đó khiến bản thân phát sáng giải trừ được lớp băng và cấp tốc lao tới phía Tử Dạ để giúp cậu
Không để cho kẻ địch được nghỉ ngơi, Lazt'Tum tiếp tục dùng chiếc đuôi lực lưỡng, rất nhanh trườn tới Tử Dạ và tung ra một nắm đấm với lực đạo gia tăng. Một tiếng trầm đục vang lên, bụi cát trên đất nổ tung văng lên trời cao. Đến khi đống cát rơi xuống, bụi mù tản đi. Chỉ thấy nắm đấm của Lazt'Tum ở dưới mặt đất, mà cạnh ngay cánh tay lực lưỡng của anh ta là Tử Dạ đứng nghiêng một chút, chỉ một chút... Lazt'Tum đấm hụt rồi!
Mọi người ai cũng bất ngờ, SeHa lại càng bất ngờ hơn. Phải nói, tốc độ và sức lực của nhân ngư lớn gấp 2 lần loài người. Trong khi Lazt'tum đã LV13 tiệm cận LV14, trong tổ đội đánh với Thuỷ quái coi như là người mạnh nhất. Mà với SeHa, người kể cho cả đội về Tử Dạ, thì cậu ta là một tân thủ, chi rất nhiều tiền cho việc rèn các trang bị bậc trung đang mặc trên người. Nhưng cho dù là có trang bị tốt thì chênh lệch về cấp độ là quá lớn...
"Tôi nói này... Cơ hội thường chỉ đến một lần thôi. Mà anh, lại vừa đánh mất cơ hội giết kẻ địch của mình rồi..." - Tử Dạ bình thản nói. "Còn cô SeHa, cô có giữ được lời không vậy?"
"Hả, sao cơ?! - SeHa lúc này đang cứng đơ vì bất ngờ, hoàn hồn lại khi có người gọi tên mình
"Bạn gái tôi, cô làm được đấy chứ?" - Tử Dạ lại hỏi với cái giọng trầm như tính cách của cậu ta
"Đ...Được!" - SeHa không hiểu vì sao bản thân thật sự như bị đốn tim, má hồng gật đầu cái rụp
"Còn dám ngông hả nhóc con!?" - Lazt'Tum cũng vừa hồi phục lại từ bất ngờ hét lớn.
Anh ta nghe đôi chim chuột nãy giờ bơ mình mà phát điên. Cánh tay dưới đất nổi lên những đường gân dữ tợn, còn phát ra lam quang, đột nhiên vung ngang một cái rất mạnh. Tử Dạ bật lên một cái nhẹ nhàng, cơ thể nhảy ngang trên không, lấy đôi tay giơ lên làm thế thôi thủ đỡ đòn vung tay của Lazt'Tum. Cơ thể cứ thế nhẹ nhàng như một trái bóng, bị Lazt'Tum đẩy mạnh bay ra xa. Hai chân trượt dài tiếp đất tạo thành hai vết lõm kéo dài trên mặt đất. Mọi động tác rất mượt mà khiến mọi người càng ngạc nhiên hơn. Tim SeHa cứ đánh trống không thôi, nhưng còn chưa kịp mở miệng nói gì thì Tử Dạ đã lao tới Lazt'Tum làm cô lại hốt hoảng.
Lazt'Tum thì rất tinh mắt. Anh ta biết kẻ mình đang đối đầu không đơn giản. Anh ta cẩn trọng, dùng mọi sức lực tung ra nắm đấm to lớn và gân guốc của nhân ngư để cản đối phương. Tử Dạ cũng không vừa, nắm đấm nhỏ con của một con người thấp bé vung lên, đơn giản nhưng uy dũng. Song quyền va chạm. Linh lực ẩn chứa trong hai nắm đấm nổ ra, khiến không khí xung quanh như gào thét. Nhịp độ như tăng thêm, những tiếng linh lực phát nổ ngày càng nhiều, tần suất ngày càng nhanh. Cả 3 người còn lại chỉ biết ngây ngốc nhìn...
"Tung kỹ năng mạnh nhất đi, nếu không anh sẽ chết" - Tử Dạ đứng từ xa nói
"Hừ! Được thôi! Xem chiêu!" - Lazt'Tum hô lớn
Đột nhiên trong không khí nước từ đâu tới, tích tụ lại thành một cầu nước khổng lồ trên đầu Lazt'Tum. Cầu nước bắt đầu xoáy tròn, tốc độ ngày càng nhanh và bắt đầu biến thành một mũi khoan trông rất đáng sợ. Nếu trên thực tế, cơ thể người bình thường mà bị thứ này đâm trúng ngực... Chắc chắn nội tạng sẽ bị phá vỡ vì lực xuyên và tác động của áp suất...
"Thú vị! Vậy tôi cũng tới!" - Tử Dạ nói xong, hai tay tạo thế ấn chỉ đưa lên mi tâm. Đột nhiên mơ hồ như có hình ảnh của cặp sừng lớn hiện lên. Đỉnh đầu Tử Dạ phát ra hắc hồng quang mang chói loá...
"Phá Toái Thuỷ Kích!"
"Hồn Giác Chưởng!"