🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.23: Khách Khanh

~9 phút đọc · 1665 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 23:
Theo đó, danh tiếng của Âm Sơn Tông cũng dần lan truyền trong khu vực.
Không ít tán tu tiến vào Vạn Lũy Sơn Mạch đều biết, phía bắc sơn mạch đã xuất hiện một cái thế lực mới.

Tuy nhân số không nhiều, nhưng lại có hai vị Trúc Cơ chân nhân tọa trấn, cùng vô số tiểu đội Luyện Khí hậu kỳ tuần tra, thực lực không thể xem thường.

Bởi vậy, rất ít người dám chủ động trêu chọc.

Mọi tài nguyên thu hoạch được từ các cứ điểm đều được thống nhất vận chuyển về Thiên Vân Thành.
Linh dược được đưa vào Linh Dược Các hoặc bán cho Vạn Bảo Các, Khoáng thạch được giao cho Luyện Khí Đường.

Da, xương, yêu đan và các vật liệu từ yêu thú cũng lần lượt được xử lý hoặc đem bán ra, những linh vật tạm thời chưa dùng đến thì cất vào bảo khố của tông môn.

Thiên Vân phường thị cũng nhờ nguồn tài nguyên liên tục đổ về mà ngày càng phồn hoa.

Mỗi ngày đều có từng đoàn xe ngựa của phàm nhân, từng chiếc phi chu của các gia tộc tán tu ra vào không dứt.
Cửa hàng san sát, giao dịch nối tiếp nhau, linh thạch như dòng nước không ngừng chảy vào ngân khố của Âm Sơn Tông.

Mà toàn bộ số linh thạch và tài nguyên ấy, dưới sự quản lý của Thiên Ngọc, đều được ghi chép cẩn thận, rồi tiếp tục đầu tư vào việc mở rộng tông môn, khai khẩn linh điền, xây dựng cứ điểm và bồi dưỡng đệ tử.

Âm Sơn Tông, dưới sự vận hành của năm vị thuộc hạ, đang từng bước hình thành nền móng của một tông môn chân chính.

Cùng với sự mở rộng không ngừng của Âm Sơn Tông, nhân thủ cũng dần trở nên thiếu hụt.
Sau khi thương nghị, Thiên Nhạc, Thiên Ngọc và Thiên Đức quyết định ban bố cáo thị khắp Thiên Vân Thành cùng các phường thị lân cận.

Âm Sơn Tông chiêu mộ khách khanh, đối tượng không phải tu sĩ giỏi chiến đấu. Mà là những tán tu mang nghệ trong người.

Luyện đan sư, Luyện khí sư, Phù sư, Trận pháp sư, Linh thực phu,….

Chỉ cần có tay nghề, bất kể tu vi cao thấp, đều có thể gia nhập với thân phận khách khanh.
Âm Sơn Tông hứa hẹn cung cấp nơi ở tại nội thành Thiên Vân Thành, phát linh thạch hàng tháng, miễn phí động phủ tu luyện, ưu tiên cung ứng linh dược, linh mộc, khoáng thạch cùng các loại tài nguyên cần thiết để luyện tập.

Đồng thời còn được hưởng sự bảo hộ của Âm Sơn Tông, không cần lo lắng bị cướp bóc hay các thế lực khác chèn ép.
Tin tức vừa truyền ra, lập tức khiến không ít tán tu động tâm.

Những người có truyền thừa mặc dù có chút không hoàn chỉnh, nhưng bọn hắn hứa hẹn chỉ cần làm mười năm liền cho hoàn chỉnh nhị giai truyền thừa,

Các tán tu giỏi nghề nghiệp thường không giỏi chém giết, nay có một thế lực nguyện ý bỏ ra đãi ngộ hậu hĩnh để cung phụng, tự nhiên là cơ hội hiếm có.

Chỉ trong hơn một tháng, đã có hơn mười vị khách khanh lần lượt gia nhập.
Trong đó có luyện đan sư, luyện khí sư, phù sư và trận pháp sư, tuy phẩm cấp phần lớn chỉ là nhất giai, nhưng đều có kinh nghiệm nhiều năm.

Thiên Ngọc đích thân sắp xếp cho bọn họ cư trú tại khu vực nội thành, phân phát động phủ riêng, đồng thời xây dựng các điện chuyên biệt.

Luyện Đan Đường, Luyện Khí Đường, Chế Phù Đường, Trận Pháp Đường chuyên làm tập hợp khách khanh đoàn đội nghiên cứu cùng thảo nhận, hoặc chế phù cộng đồng bán ra

Mỗi một đường đều do những khách khanh có tay nghề cao nhất tạm thời quản lý, chịu trách nhiệm truyền dạy kỹ nghệ, chia sẻ cho các đệ tử có thiên phú phù hợp.

Kỳ Châu.

Mạnh gia.

Trong đại điện nghị sự, một tên chấp sự vội vàng bước vào, chắp tay bẩm báo.

"Khởi bẩm gia chủ, thuộc hạ vừa nhận được tin tức từ mạng lưới thương hội."

"Ở khu vực Vạn Lũy Sơn Mạch gần đây xuất hiện một tông môn tên là Âm Sơn Tông, phát triển cực nhanh."

"Trong thời gian ngắn đã chiếm cứ không ít tài nguyên, còn có một tòa phường thị quy mô khá lớn."

Nghe vậy, mấy vị trưởng lão chỉ hơi gật đầu, cũng không quá để tâm.

Một vị trưởng lão cười nhạt.

"Chỉ là một thế lực mới nổi mà thôi."

"Vãn Lũy sơn mạch rộng lớn như vậy, mỗi năm đều có không ít tông môn thành lập."

Nhưng đúng lúc này, tên chấp sự lại chần chừ một chút rồi tiếp tục nói:

"Gia chủ..."

"Thuộc hạ sâu vào điều tra."

“ đối chiếu thấy bọn hắn tông môn cách Mạnh Tào lão tổ vẫn lạc khu vực chỉ có hơn 100 dặm."
Trong đại điện lập tức yên tĩnh.

Ánh mắt Mạnh gia gia chủ khẽ híp lại.

"Ý ngươi là..."

Chấp sự cúi đầu.

"Thuộc hạ chỉ cảm thấy thời gian quá trùng hợp."

"Sau khi lão tổ vẫn lạc không bao lâu, Âm Sơn Tông liền bắt đầu quật khởi."

"Cho nên mới cả gan bẩm báo."

Mạnh gia gia chủ gõ nhẹ lên tay vịn ghế, trong mắt hiện lên một tia suy tư.

"Đi điều tra."

"Tra rõ lai lịch của Âm Sơn Tông."

"Đặc biệt là... có bao nhiêuTrúc Cơ đại tu đứng sau tông môn này, nội tình lại như thế nào."

"Nếu chỉ là trùng hợp thì thôi."

"Nhưng nếu cái chết của Mạnh Tào thật sự có liên quan đến bọn họ..."

Ánh mắt hắn dần trở nên lạnh lẽo.

"Mạnh gia tuyệt sẽ không bỏ qua."

Mạnh gia chuyện Âm Sơn tông không hề biết, bọn hắn cũng đang có việc quan trọng.

Cùng lúc đó.

Trong đại điện của Âm Sơn Tông.

Thiên Nhạc, Thiên Nhai, Thiên Mục, Thiên Ngọc và Thiên Đức đều đã tề tựu.

Mặc dù Thiên Túc vẫn đang bế quan, nhưng mọi công việc của tông môn vẫn được năm người chia nhau xử lý đâu vào đấy.

Thiên Ngọc nhìn mọi người rồi nói:

"Chỉ còn hơn ba tháng nữa, sẽ là hai năm một lần ngày tổ chức Thăng Tiên Đại Hội của tông môn."
Thiên Nhạc khẽ gật đầu.

"Lần này tông môn khuếch trương rồi Thiên Vân thành xây dựng nên chiêu thu đệ tử số lượng có chút, tuyệt đối không thể qua loa."

Sau khi bàn bạc một phen, năm người nhanh chóng thống nhất kế hoạch.

Lần Thăng Tiên Đại Hội đầu tiên của Âm Sơn Tông sẽ được tổ chức tại Thiên Vân Thành.

Thiên Ngọc lập tức sai người dán bố cáo khắp thành trì, phường thị, tin tức rất nhanh truyền đi, rất nhiều người các thành trì khác cũng tự mình đi đến rất nhiều, dù sao khu vực phạm vi hơn nghìn dặm, chỉ có Âm Sơn tông.

Mà nó gần đây còn nổi danh như vậy nữa, Âm Sơn Tông mở Thăng Tiên Đại Hội.

Phàm người từ hai mươi trở xuống đều có thể đến Thiên Vân Thành tham gia khảo thí linh căn.

Chỉ cần sở hữu linh căn, thông qua khảo hạch liền có cơ hội bái nhập Âm Sơn Tông, bước lên con đường tu tiên.
Chỉ mới hơn hai tháng, đã có từng đoàn người lục tục kéo đến.

Có người đi bộ vượt núi băng rừng hơn nghìn dặm, có người thuê xe ngựa, Cũng có không ít tán tu dẫn theo con cháu đến thử vận may.

Phần lớn đều là cha mẹ dắt theo con cái, trên gương mặt vừa thấp thỏm vừa mong chờ. Đối với bọn họ, đây là cơ hội đổi thay số phận.

Chỉ cần con mình có linh căn, được Âm Sơn Tông thu nhận, từ đó liền có thể bước lên con đường trường sinh.
Chưa đến ngày đại hội khai mạc, toàn bộ Thiên Vân Thành đã chật kín người. Quán trọ không còn một phòng trống.

các nơi đất trống cũng lập tức được ríu rít xây dựng thêm, dù sao Âm Sơn tông trước kia chỉ xây lên phần nhỏ khu vực
Khu vực tạm trú ngoài thành cũng dựng lên dày đặc lều trại. Người đến sau chỉ có thể tự mình dựng trại bên ngoài thành chờ đợi.

Theo thống kê của Thiên Ngọc.
Lần Thăng Tiên Đại Hội này đã có hơn hai- ba vạn người từ khắp nơi đổ về tham gia, quy mô vượt xa dự liệu ban đầu của Âm Sơn Tông.

Trước dòng người khổng lồ ấy, rất nhiều tiểu đội người giấy đạo binh cũng được điều động.

Từng đội người giấy tay cầm trường thương, ngày đêm tuần tra khắp Thiên Vân Thành.

Có đội phụ trách duy trì trật tự, có đội hướng dẫn người đến tham gia khảo thí, có đội tuần tra chợ phường, ngăn chặn tranh chấp và trộm cướp.

Những người giấy không biết mệt mỏi, không cần nghỉ ngơi, thay phiên nhau làm việc suốt ngày đêm.

Thiên Ngọc cùng Thiên Đức cũng liên tục điều phối nhân lực, gần như vận dụng toàn bộ lực lượng hiện có của tông môn.
Dù lượng người đổ về ngày một đông, Thiên Vân Thành vẫn duy trì được trật tự, khắp trong ngoài thành, bầu không khí vừa náo nhiệt vừa khẩn trương.

Ai cũng đang chờ đợi...

Thăng Tiên Đại Hội đầu tiên của Âm Sơn Tông chính thức khai mạc.

💬 Bình luận (0)