Chương 2: Khám phá
Thiên Túc có chút vui mừng Thiên Đức, Thiên Nhạc lần lượt là tam và nhị phẩm linh căn, linh căn chia ngũ phẩm, nhất phẩm cao nhất, mỗi phẩm tốc độ tu luyện lệch nhau gấp 2 lần vậy nhất phẩm cách ngũ phẩm chính là 16 lần tốc độ tu luyện
Nếu nhất phẩm linh căn mất 1 năm để Trúc Cơ thì Thiên Nhạc mất 2 năm, hắn với Thiên Đức mất 4 năm, Thiên Ngọc mất 8 năm, Thiên Mục, Thiên Nhai mất 16 năm
Hơn nữa đấy là trong điều kiện tài nguyên đầy đủ, công pháp đẳng cấp cao, còn về phần thiên phú ban ân có lẽ dựa theo linh căn của hắn để thức tỉnh thiên phú đều là 3 hệ thủy mộc thổ, tạm thời không biết có khác cùng công năng như nào, chỉ có để ngày sau nghiên cứu.
Sau đó hắn liền nói “ các người đi về tự hành tu luyện đi”
“ đúng, chủ nhân” 5 người đồng thanh đáp rồi lần lượt lui xuống, nhìn bọn hắn cáo lui Thiên Túc liền ấn mở giao diện hệ thống vào mục tin tức.
Khu 97,160/160
‘mời lựa chọn tên hiển thị’
hệ thống lên tiếng, hắn liền nhập vào tên mình: Thiên Túc Chân Nhân, chỉ là chính hắn tên, thường thường không gì lạ,
Nhìn xuống thấy rất nhiều người đều đang nói chuyện bảng tin tức chia khu và thế giới, hắn liền ở khu 97.
Hỏa Nha Lão Tổ: Có ai biết đây là đâu không?
Thiên Vận Tông Chủ: Vừa mở gói quà được công pháp Chân phẩm, ai mạnh hơn ta?
Thái Thượng Lão Tổ: Ta thức tỉnh Nhị phẩm linh căn, chắc cũng ổn.
Như Hoa Tiên Tử: Có ai muốn kết minh không? Ta là nữ thật, không phải lừa.
Ngũ Lão Các Chủ: Ta nhận được pháp thuật Thạch Thuẫn Thuật, nhìn có vẻ phòng ngự khá mạnh.
Thanh Phong Thượng Nhân: Mọi người bình tĩnh, trước tiên nên tìm hiểu quy tắc của thế giới này.
Thiên Túc nhìn một hàng ID, khóe miệng giật.
"Hỏa Nha Lão Tổ?"
"Thái Thượng Lão Tổ?"
"Thiên Vận Tông Chủ?"
"Mấy người này còn chưa bước vào Luyện Khí mà đã tự xưng Lão Tổ rồi?"
Nghĩ lại hắn cũng tự xưng là Chân Nhân haha.
Ngay lúc đó.
Độc Tôn Vạn Cổ: Có ai biết làm sao thu nhận thêm đệ tử không?
Thiên Đế: Ta vừa xây xong sơn môn.
Ma Tôn Diệt Thế: Có ai đổi công pháp không?
Thiên Túc : "..."
"có chút sôi nổi nha."
Hắn lướt qua 1 hàng tin nhắn, tin tức khu có thể tùy ý nhắn, nhưng tin tức thế giới hạn chỉ có 1 ngày 1 lần.
Đến cái tên Thiên Vận Tông Chủ hắn có chút khựng lại, kẻ này mà lại mở ra Chân Pháp có chân chính truyền thừa, không biết là cái nào pháp, không chết yểu ngày sau chính là lại 1 tôn đại tông.
Hắn có Chân Pháp liền biết Chân Pháp căn cơ không phải bình thường pháp môn có thể so sánh
Không nghĩ nhiều nữa hắn đóng bảng, vào sau phòng lấy ra cuối cùng 1 bình đan dược tu luyện tân thủ bảo hộ kì có 3 năm trong thời gian này chỉ cần không cách tông môn qua xa chắc chắn không gặp được nguy hiểm.
Vẫn là hiện tại nhân cơ hội tu luyện thì hơn, Thái Thượng Thiên Huyết Chân Pháp tu luyện đến tầng 3 cần khảm hạ 1 môn pháp thuật rồi đến tầng6,9 cũng thế 3 môn pháp thuật vừa đến chính là Trúc Cơ trụ cột.
Sau phòng cũng đơn sơ chỉ có giường gỗ 1 bàn 1 ghế, hắn lên giường khoanh chân xếp bằng lập tức vận chuyển công pháp bắt đầu tu luyện.
Thời gian như thoi đưa, đảo mắt chính là 5 tháng sau giữa hạ.
Thi thoảng Thiên Túc đều ra ngoài cùng Thiên Đức bọn hắn ra ngoài trao đổi kinh nghiệm tu luyện, ăn cơm đều là chút ít lương thực sẵn có trong linh thiện phòng.
Thời gian rảnh chính là tu luyện cùng xem tin tức bảng, mọi người cũng đều nhân cơ hội tân thủ kì tu luyện, có gan lớn thì ra ngoài tìm tòi khám phá, nhưng cũng không quá xa, hắn để mấy cái kia để tử không muốn ra ngoài, chuyên tâm tu luyện
Sau năm tháng này, Thiên Túc cũng vững bước vào ở Luyện Khí tầng 1, chính hắn là tam linh căn cùng Thiên Đức như vậy
Thiên Nhạc nhanh nhất giờ đã là Luyện Khí tầng 3 chuẩn bị khảm hạ pháp thuật, Thiên Ngọc thì đã có chút khí cảm, chắc cũng chút thời gian là có thể đột phá tầng1
Thiên Mục, Thiên Nhai đến giờ vẫn đang đau khổ cảm nhận khí cảm nhưng vẫn chưa thể bắt giữ, hắn có chút cảm khái ngũ phẩm linh căn tu hành khó khăn.
Nghĩ ngợi ở giữa đợt nhiên bảng có chút thông báo máy động hắn ấn mở xem xét, thì ra là Thiên Nhạc khảm hạ công pháp.
Chính là cái kia Thiên Chỉ Mẫu Đà Chân Quyết dù hắn thiên phú là Huyền Thủy nhưng hắn 2 quyển ban đầu pháp thuật đều hệ mộc không thể tối đại hóa thiên phú của hắn.
Nhưng cũng đều là Chân Quyết, cũng không yếu, ra đại điện hắn triệu mấy cái kia đệ tử vào phòng.
Lúc sau người đến đủ, hắn nhìn xuống hỏi:
“ Thiên Nhạc pháp thuật tu hành thế nào”
Thiên Nhạc hơn lên phía trước cung kính đáp “ bẩm chủ nhân, thuộc hạ tu tập chính là Thiên Chỉ Mẫu Đà Chân Quyết này quyết có thể ngưng luyện người giấy hóa thân cùng rất nhiều pháp thuật”
“nhưng cần linh mộc để chế tác”
Thiên Túc gật đầu “ ta tông cũng coi như có 3 tên tu tiên giả cũng lên ra ngoài tìm kiếm tài nguyên tu luyện”
Nói xong hắn điểm Thiên Đức cùng Thiên Nhạc chuyển bị ra ngoài khám phá, còn những người còn lại chưa vào cảnh liền để ở lại.
An toàn vẫn là trên hết, Thiên Nhạc luyện chính là Thiên Chỉ Mẫu Đà Chân Quyết, hắn thì luyện Thiên Hoa Phụ Đà Chân Quyết mặc dù đều chưa thể khảm hạ, uy năng không thể phóng đại, nhưng cũng là nhất phẩm Chân Quyết.
Mọi người tu luyện pháp quyết đều chỉ có thể từ từ tham ngộ luyện tập, nhưng hắn Thái Thượng Thiên Huyết Chân Pháp lại có thể ở Luyện Khí kì khảm hạ 3 môn pháp thuật dù chỉ là nhập môn một khi khảm hạ đều có thể thôi diễn đến viên mãn.
Đây chính là uy năng cùng nội tình của Chân Pháp, đại tiết kiệm rất nhiều thời gian, vẫn là không biết mấy cái khác Chân Pháp có tác dụng gì, nhưng đều uy năng sẽ viễn siêu cùng giai.
Mặc dù Thiên Chỉ Mẫu Đà Chân Quyết giai đoạn đầu cần linh tài tu luyện, nhưng đợi nó thành khí hậu đều là đánh gờm.
Hắn quay đầu nhìn Thiên Mục “3 người các người ở trên núi xung quanh tìm kiếm, không thể đi quá xa tìm kiếm tài nguyên, có nguy hiểm lập tức trờ lại”
Gặp 3 người ứng thanh, hắn liến dẫn Thiên Đức, Thiên Nhạc xuống núi, liền chọn hướng Nam thẳng xuống,
3 người liền đi đường tốc độ rất nhanh, đều là tu tiên giả nửa canh giờ liền xuống núi, hắn ước lượng cũng có hơn 3 ngàn mét nhưng đường núi gấp ghềnh khó đi.
Hướng Nam vẫn là rừng rập, trên đường đều là phàm thú gặp bọn hắn xa xa liền chạy mất hút, bên cạnh Thiên Nhạc có chút cảm ứng nói “ chủ nhân, ta cảm nhận hình như bên phải có chút linh khí ba động” Thiên Túc gật đầu tiểu đội liền thay đổi phương hướng mò tới.
300 mét sau lộ ra chính là 1 vùng cây cối, linh lực ba động rực rỡ thấy tình là 1 vùng nhỏ cây tùng, cùng 1 vườn táo đỏ nhìn kĩ dưới gốc cây, 1 con Xà yêu chính đang cuộn tròn nằm đung đưa.
Hắn có chút giật mình, nhưng nghe bên cạnh Thiên Nhạc cảm giác cái này yêu thú cũng chỉ là Luyện Khí tầng 2 , dài 2 mét to bằng cổ tay, lưỡi rắn có chút phun ra nhuốt vào, thấy có chút động tĩnh Xà yêu lập tức cảnh giác nhìn về phía bên này.
Thiên Túc liếc 2 người 1 chút, Thiên Nhạc lập tức lao ra đi đầu, hắn cùng Thiên Đức theo sát sau, Xà yêu có chút giật mình đồng tử co lại lập tức đứng lên thân thể co người chờ phát tác.
Còn 3 mét Xà yêu chuẩn bị lao ra, Thiên Túc thấy vậy có chút dậm chân thôi động Thiên Hoa Phụ Đà Chân Quyết, tử sắc đóa hoa trông hết sức tiên diễm liền từ hắn lòng bàn chân phóng ra.
Trên đường cây cỏ chạm vào tức khô héo, mà tử sắc hoa càng tiên diễm, Xà yêu thân thể sợ hãi muốn rút lại, nhưng pháp thuật tốc độ quá nhanh.
1 hơi liền nhiễm lên Xà thân, cơ thể lập tức khô héo trên thân tử hoa phá da mà ra, Xà yêu kêu thét đau đớn, nhưng không đợi nó hoàn hồn.
Thiên Nhạc nắm đấm ứng thanh mà tới , đập vào nó đầu, tiên huyết liền theo miệng rắn phun ra, trong giây lát liền khí tuyệt bỏ mình, thân rắn cũng triệt để khô cạn, phía trên lập tức hoa cỏ chui ra mọc um tùm.
Ba người khéo miệng có chút giật, Chân Quyết có mạnh như vậy!
Khẽ chạm liền tử, Thiên Túc thở ra thu hồi pháp thuật, tử sắc hoa toàn bộ héo úa, linh lực cuốn theo Xà yêu khí huyết vào thân hắn, lập tức liền để tu vi tăng mạnh, về chắc hơi chút tiêu hóa là có thể đột phá Luyện Khí tầng 2.
Hắn cũng theo nhìn về phía kia mấy cây, niệm động hệ thống thông tin chính là hiện ra:
Thanh Mộc Tùng
Nhất giai hạ phẩm linh mộc
Có thể xây dựng, Luyện Khí,….
Linh Táo Thụ
Nhất giai hạ phẩm linh mộc
Có thể dùng ăn tăng lên chút ít tu vi, luyện đan, linh thiện chế tác.
Hắn có chút hài lòng, bảng thiên phú đột nhiên hiển hiện “ kiểm chắc đến linh thực có không Ban Ân Điển ( linh thực mỗi 50 năm có 5 lần, đột phá đại cảnh giới tăng thêm)
Thiên Túc có chút vui mừng, nhưng điểm ‘không’
Vẫn là mang về Ban Ân cho thỏa đáng, lập tức sai 2 tên đệ tử đào cây, bẻ chút cành gỗ to cả 3 người liền hì hục đào, cũng là tu tiên giả, thể chất mạnh hơn người thường rất nhiều.
Đào liền dễ dàng hơn, chứ không có công cụ, đào đất chính là khó khăn, sau nửa tiếng mỗi người đều tự đào xong một cây Thiên Nhạc đào xong 1 cây tùng, hắn và Thiên Đức đều riêng đào ra 1 cây táo.
Thanh Mộc Tùng bình quân 7 mét, Linh Táo thì 5 mét, Tùng cây có 7 gốc, Linh Táo 1 vườn liền có hơn 2 chục cây.
Ba người đều riêng phần mình bê một cây khiêng về.