Chương 1: xuyên qua!
Đại lục số 34286, Đông vực, Khu 97
Thiên Túc tỉnh dậy lập tức thấy mình trong một khu rừng dậm nguyên sinh, có chút ngơ ngác không biết tại sao, hắn chính đang trong văn phòng làm việc nháy mắt mơ hồ lại thấy mình ở nơi đây.
Lập tức một âm thanh trong não vang vọng:
“ Toàn dân xuyên qua 99999 đại lục, mỗi đại lục có 500 khu mỗi khu có 160 người, khai tông lập phái, mục tiêu vì chứng thành chân tiên trường sinh cửu thị.”
“ Mỗi người có thể thức tỉnh tiên thiên thiên phú, tân thủ gói quà lớn 1 phần, ban đầu thuộc hạ 5 tên ( cố định lần này tuyệt đối trung thanh).”
“ ghi nhớ bản thổ cư dân đều là người thật, tự hành thiết lập quan hệ là địch là bạn do mình, mỗi người suất sinh đều tại hoang sơn dã lĩnh trong 3 năm tân thủ đều có thể không bị cao giai cường giả phát giác.”
“ cuối cùng chúc các ngươi tiên đạo trường thanh.”
Thiên Túc nghe xong lập túc cảm thấy như mộng mơ, nếu không phải thanh âm ngay tại trong não lên tiếng, hắn vẫn là có chút không dám tin.
‘ rốt cuộc là không còn phải làm cái kia công việc’ hắn lập tức niệm mở cái bảng hệ thống
Tên: Thiên Túc
Tuổi thọ: 25/76
Linh căn: Thổ Mộc Thủy tam phẩm
Đạo hiệu: Không
Môn phái: Không
Tu vi: Phàm Nhân
Công pháp: Không
Thiên phú: đợi giác tỉnh
Kho đồ: tân thủ gói quà x1
Hắn thấy phần thiên phú lập tức niệm tụng giác tỉnh, hào quang sáng chói hiện lên rồi nhạt xuống, lập tức hiện ra bốn chữ: Đạo Hóa Vạn Tượng( này thiên phú có thể trưởng thành, mỗi đại cấp 1 năng lực, hiện tại năng lực là: Ân Điển)
Ân Điển: ban tên vạn vật vì nó trúc lại bản nguyên.
Thiên Túc có chút vui mừng, nghe tên liền biết không kém đi nơi nào. Hắn liền mở luôn gói quà tân thủ: Ngươi mở được các vật phẩm sau:
Lập tông lệnh x1
Công pháp x1
Pháp thuật x2
Ngưng khí đan x3 bình
Vật phẩm hiện ra Thiên Túc có chút xem xét:
Lập tông lệnh: chọn linh mạch có thể khai tông lập phái.
Công pháp: mở ra nhận ban đầu công pháp ngẫu nhiêu, tỉ lệ nhỏ mở ra chân pháp
Pháp thuật: ngẫu nhiêu mở ra pháp thuật
Thiên Túc nhướng mày Lập Tông Lệnh lại cần linh mạch, hắn một cái phàm nhân đi đâu tìm linh mạch, liền nghĩ dùng thử, lệnh bài liền không gió tự bay phát ánh sáng nhạt trong giây lát liền tỏa ra từng vòng từng vòng gợn sóng về phía nơi xa, tiếng nói đột nhiên vang vọng.
Kiểm trắc kí chủ đang trên Huyền Âm sơn, cấp 2 linh mạch phải chăng lập tức khai tông lập phái, Thiên Túc mắt có chút sáng lên lập tức điểm: ‘là’
Lệnh bài quang mang lập tức đại phóng tại trên đỉnh núi lập tức phân hóa ra 3 tòa nhà tranh. Thiên Túc có lạnh, đã nói cái gì tông môn lại là 3 cái tòa nhà tranh,hắn vội vàng ấn mở tin tức:
Tông môn đại điện
Đệ tử phòng
Linh thiện phòng
Đệ tử phòng là dành cho để tử ở lại, linh thiện phòng là phòng bếp, tông môn đại điện bên trong, có cái điện nhỏ có chiếc ghế gỗ, đằng sau là phòng tông chủ
Tiếp đó 5 đạo ánh sáng hiện lên thành 5 tên đệ tử khác nhau.
Bọn chúng lập tức quỳ một chân xuống có chút cúi đầu đồng nói:
“ tham kiến chủ nhân”
Thiên Túc chưa kịp phản ứng thì màn sáng hiện lên:
‘Mời lựa chọn tên tông môn’ Thiên Túc có chút nghĩ nghĩ liền chọn cái tên: Âm Sơn Tông
‘Phải chăng xác nhận là tên tông môn’
‘là’
‘xác nhận thành công’
Lập tức trong mục tên tông môn hiện là: Âm Sơn Tông
Nhân lúc còn nóng Thiên Túc cũng mở ra công pháp và pháp thuật, quang mang thoáng hiện rồi nhạt dần hiện ra 3 quyển công pháp, đầu tiên chính là: Chân Quyết Hóa Hình Kinh, Bạch Chỉ Pháp Quyết cùng cuối cùng bản Bách Hoa Pháp Quyết.
Mở ra 3 bản công pháp Thiên Túc có chút chờ mong muốn mở ra xem xét liền thấy thông tin bảng bên cạnh, tên pháp quyết đều có dấu cộng hắn máy động, đây hình như là thiên phú tác dụng, thoáng chút vùi mừng liền không kịp chờ đợi điểm cộng.
Lập tức 3 bản chân quyết chưa có ngồi nóng đ-ít liền nhao nhao hóa thành ánh sáng đại chói tràn vào mi tâm.
Hắn có chút ngốc trệ chốc lát, sau một khắc lại thở ra 1 hơi bình phục tâm tình, thiên phú thay bọn chúng tên, cùng đẩy lên 1 tầm cấp mới, hắn hơi có chút xem xét
3 quyển mới công pháp lại vì:
Thái Thượng Thiên Huyết Chân Pháp: pháp này vì hiếm có chân pháp, cao nhất tứ giai, chia 2 quyển thượng hạ, thượng quyển do kí chủ tu hành, hạ quyển phân phát cho quan nhân đệ tử, người tu này pháp toàn bộ bản nguyên đều dần dần dựa sát vào kí chủ, cảnh giới càng cao dựa sát càng gần cuối cùng hòa hợp.
Thiên Chỉ Mẫu Đà Chân Quyết: này quyết vì hiếm có chân quyết, thiện về gấp giấy hộ đạo chi thuật, người giấy hóa thân chi pháp, đứng hàng nhất phẩm.
Thiên Hoa Phụ Đà Chân Quyết: này quyết vì hiếm có chân quyết, thiện về mộc hệ hộ đạo pháp môn, uy năng đứng hàng nhất phẩm.
Thiên Túc có chút vui mừng vậy mà đều là hiếm có Chân Pháp, như hệ thống nói người mới mở ra công pháp, tỷ lệ ra chân pháp cũng rất nhỏ hơn nữa khi đọc công pháp hắn cũng rõ chút ít tin tức.
Mỗi người tân thủ công pháp mở ra hạn mức cao nhất đều là tứ giai, có chút phần nhỏ mở được chân pháp, cảnh giới cũng từ Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh
Tứ giai tương đương với có thể tu tới Nguyên Anh còn tầng cấp cao hơn công pháp còn chưa đề cập. toàn bộ công pháp là tứ giai nhưng chi có 2 giai đầu được mở chỉ khi nào đột phá Trúc Cơ mới có thể mở ra tầng tiếp theo
Theo hắn nghĩ đây cũng là 1 tầng bảo hộ, tránh trắng trợn tàn sát cướp đoạt truyền thừa. pháp thuật thì lại chia làm cửu phẩm, nhất phẩm cao nhất, hắn có được Chân Pháp liền biết.
Cửu đến Thất phẩm vị hạ tam phẩm, Lục đến Tứ phẩm vì trung tam phẩm, Tam đến Nhất phẩm vì thượng tam Phẩm
Chỉ có tu tập thượng tam phẩm pháp thuật mới có thể đột phá Nguyên Anh bên trên, cuốn này hắn có chân pháp muốn đột phá Trúc Cơ cần ngưng luyện tam đạo pháp thuật vì trụ cột chứng Trúc Cơ đại đạo
Pháp thuật phẩm cấp càng cao trúc đạo cơ càng mạnh, tán tu không có Chân Pháp truyền thừa liên rất khó đột phá Nguyên Anh phía trên, cơ hồ bằng không, bởi dù có tu tập thượng tam phẩm pháp thuật thành tựu Trúc Cơ
Nhưng không biết Trúc Cơ tu hành chỉ có tu tập Chân Pháp mới có thần hồn bí pháp kết hợp với đạo cơ sinh ra bản mệnh thần thông đặt chắc căn cơ mới có thể đột phá Nguyên Anh phía trên
Bình thường tán tu, tông môn chỉ biết dùng pháp thuật cùng đạo cơ kết hợp sinh ra bản mệnh thần thông chỉ có thể tu tới Nguyên Anh là giới hạn
Thiên Túc liến có chút may mắn vận may của mình.
Liền thu hồi tâm tư đi về phía trước ngồi lên ghế gỗ nhìn xuống kia 5 tên đệ tử nói:
“ đều đứng lên đi, nay ta môn sơ lập liền ban các ngươi đạo pháp, trọng chỉnh tông môn”
“ vâng” 5 tên để tử đứng lên đáp
Hắn hài lòng nhìn kĩ 5 tên đệ tử 4 nam 1 nữ, người đầu tiên dung mạo thường thường, mặc đơn giản áo gai, người thứ hai có chút đen gầy im lặng đứng, người thứ 3 liền có chút già hơn, trên 30 tuổi, thứ 4 là tên béo mắt đều nhanh híp lại, cuối cùng cũng là nữ tử duy nhất dung mạo thanh tú thân hình mảnh mai.
Hắn vừa nhìn liền thấy bảng thiên phú hiện lên: ‘ có thể ban 5 tên nhân tộc ân điển mỗi 50 năm vì 5 lần, đột phá đại cảnh giới có thể tăng thêm’ ‘ phải chăng lập tức ban ân’
Thiên Túc có chút vui mừng lập tức điểm ‘là’ mặc dù lần tiếp theo ban ân nhân tộc lại cần 50 năm nữa những cũng không có để ý quá lâu
Lập tức nói: “ hiện tại vào ta môn hạ, liền ban cho các ngươi danh tự” theo thứ tự liên là
Thiên Đức, Thiên Nhạc, Thiên Mục, Thiên Nhai, Thiên Ngọc. bọn này chính là 5 tên ban đầu hệ thống đưa tặng đệ tử tuyệt đối trung thành lại được Ân Điển điểm hóa, hắn liền nhất quyết thu nạp bọn hắn vì dòng chính.
Ban họ của mình, lập tức năm tên đệ tử đồng thanh nói: “ cảm tạ chủ nhân ban tên, mong chúc chủ nhân tiên đạo trường thanh, chứng chân tiên đại đạo”
Hắn có chút hài lòng gật đầu “ nay ta lập Âm Sơn Tông, liền phong Thiên Đức vì tông chủ, còn lại làm trưởng lão, chung quản lí tông môn”
Thiên Đức cùng còn lại trưởng lão đều kêu phải, hắn liền truyền cho bọn nó Chân Pháp hạ quyển, cùng 2 chủng pháp thuật, 2 bình ngưng khí đan, mỗi bình 10 viên, đều là Luyện Khí tu hành thiết yếu.
Mặc dù tông môn giờ tất cả đều là phàm nhân, nhưng mà làm ngày sau phát triển thành đại tông chuẩn bị, hắn vẫn là phân rõ chức vụ, cho Thiên Đức làm chưởng môn quản lí tông môn, hắn cũng không muốn đi làm cái gì tông chủ
Lập tức nhìn về phía tin tức từng người, muốn xem bọn hắn được ban ân điểm có cái gì khác lạ.
Thiên Đức
Tuổi thọ: 27/88
Linh căn: Mộc hệ tam phẩm
Thiên phú: Thanh Mộc( tu hành mộc hệ công pháp đem phát sinh dị biến)
Cảnh giới: Phàm nhân
Thiên Nhạc
Tuổi thọ: 22/64
Linh căn: Mộc Thủy hệ nhị phẩm
Thiên phú: Huyền Thủy( tu hành thủy hệ công pháp đem phát sinh dị biến)
Cảnh giới: Phàm nhân
Thiên Mục
Tuổi thọ: 37/76
Linh căn: Mộc Kim hệ Ngũ phẩm
Thiên phú: Thanh Mộc( tu hành mộc hệ công pháp đem phát sinh dị biến)
Cảnh giới: Phàm nhân
Thiên Nhai
Tuổi thọ: 18/71
Linh căn: Mộc Thủy Thổ Kim hệ Ngũ phẩm
Thiên phú: Hắc Kim( tu hành Kim hệ công pháp đem phát sinh dị biến)
Cảnh giới: Phàm nhân
Thiên Ngọc
Tuổi thọ: 18/80
Linh căn: Mộc hệ Tứ phẩm
Thiên phú: Thanh Mộc( tu hành mộc hệ công pháp đem phát sinh dị biến)
Cảnh giới: Phàm nhân