🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.3: Con đường phải đi

~9 phút đọc · 1784 từ · ⚠️ Báo cáo

“Trả lời câu hỏi của tôi trước.” Louis hạ giọng, tông giọng hắn khi này vừa mềm mại lại vừa có sức đe doạ.

(Chương 12 sẽ bóc phốt thằng Louis về đoạn này)

“Được.”

“Tôi là Marious Smith, một lục quân đã giải ngũ, hiện đang là tín đồ Mặt Trời, tôi đến đây để mời anh tham gia chung với chúng tôi.”

“Vậy khi trở thành Năng Lực Gia có ràng buộc nào không?”

“Anh cứ đọc là biết, trên đó có viết rõ.”

Thanh niên đưa tay phải ra trước, trong tay anh là ba tờ giấy màu be: “Đây là ba công thức ma dược tương ứng với ba con đường thăng tiến khác nhau.”

Louis khi này cầm lấy cả ba, đọc từng cái. Quả thật, mỗi tờ có một cái tên riêng, tuy nhiên đều có điểm chung là có dòng ‘Cấp Chín’ phía trước mỗi cái tên: “Ảo Thuật Gia, Nghệ Sĩ, Hiệp Sĩ.” Hắn trầm ngâm một khoảng mới nói tiếp;

“Tôi được quyền từ chối không?”

“Anh có thể từ chối nhưng khi từ chối thì tôi sẽ giết anh nếu anh tuồn tin ra ngoài, bởi Năng Lực Gia là thứ dân thường không nên biết.”

Nghe đến đây, Louis biết mình buộc phải chọn một trong ba công thức. Chuyện phải hắn phải suy nghĩ kỹ, lựa chọn sai đường khác, không phù hợp bản thân thì sẽ có chuyện.

“Cho tôi ba ngày suy nghĩ.”

“Được. Nhưng trước hết…”

Nói đoạn, Marious cầm thanh hoàng long kiếm, truyền linh lực vào trong.

Thanh hoàng long kiếm dựng đứng trên không trung, giọng nói của anh ta khi này trở nên vang vọng: “Anh đặt tay mình lên đó đi, đọc theo tôi.”

Không gian xung quanh khi này tối sầm lại, toàn bộ tòa nhà bị bao phủ bởi luồng linh lực màu vàng óng đầy mờ ảo, thứ linh lực này chỉ có Marious mới có thể nhìn thấy, đôi mắt anh khi này mất đi đồng tử, hòa làm một với hồng mạc.

Hai người giọng đồng thanh: “Chúng tôi, Marious Smith/Louis Spehler, xin tuyên thệ với Thái Dương Thần, sẽ không khai ra bất kỳ thông tin gì về ba loại ma dược ngày hôm nay, tôi/Marious Smith nói cho Louis Spehler/tôi! Nếu có nửa lời sai phạm, xin ngài hãy trừng phạt thích đáng!”

Nói xong, Marious thu lại thanh kiếm, khắc lên đó mã số C-054, sau đó anh ta mang thanh kiếm theo, bước ra ngoài.

Louis đến đây mới thở phào nhẹ nhõm.

Tạ ơn trời, anh ta không đến để giết mình…

Khi này, Louis mới bắt đầu suy luận.

Có khi nào Marious đến để giết mình bằng ma dược không? Nhưng nếu muốn giết thì từ đầu lão John đã giết rồi.

Nhưng ở đây có một vấn đề, bản thân thân xác này ở khoảng thời gian trước khi mình xuyên vào đã trở thành Năng Lực Gia chưa?

Nhìn chung, nếu đã trở thành rồi thì không lý nào Marious lại đến để đưa ma dược cho mình uống, dù sao nếu như theo lời anh ta thì cũng suy ra được việc uống cả hai ma dược là tử vong hoặc là có chuyện nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì. Từ kết luận bên trên, từ việc bọn họ không có ý định hại chết mình, có thể suy ngược ra là bản thân thân xác này chưa từng uống ma dược.

Từ ‘Cấp Chín’ có thể suy ra được rằng đó là cấp bậc yếu nhất, và khả năng cao sẽ giảm dần từ Chín về Một. Từ đó có thể suy ngược ra thêm thành hai nhánh.

Hoặc là họ muốn anh trở thành Năng Lực Gia Cấp thấp trước để dễ quản lý.

Hoặc là việc uống ma dược cấp thấp, tiêu hóa hoàn toàn xong mới tăng dần lên cao là bắt buộc, nếu không tuân theo mà uống trực tiếp Cấp cao hơn thì sẽ có sự vụ lớn, dĩ nhiên nếu là thật thì sự vụ đó sẽ chẳng tốt đẹp một chút nào.

Hiện tại có thể xác định mọi thứ đều an toàn.

Louis cầm cuốn sách, ngã xuống giường.

Hắn hơi chột dạ. Thử nghĩ mà xem, nếu như trở thành Năng Lực Gia thì phải dấn thân vào huyền học, chưa kể đến hạn chế chung và riêng của mỗi đường.

Như Cấp Chín - Hiệp Sĩ chẳng hạn, hắn phải tuyên thệ tuân theo ‘Tinh thần hiệp sĩ’, nếu hắn nhớ không lầm thì đây vốn từ thời trung cổ, khi tuyên thệ rồi thì làm sao hắn có thể dở trò tiện nhân, mưu hèn? Hơn nữa còn phải trực tiếp chiến đấu, khó mà giữ mạng.

Đây cũng là lý do hắn quyết không chọn Hiệp Sĩ, nó là nguy cơ nhất trong cả ba công thức ma dược.

Nhìn qua Marious có thể thấy khi trở thành Năng Lực Gia của thành trì này sẽ phải tuân theo quy củ, luật lệ của Giáo hội Mặt Trời. Hạn chế quá lớn. Hắn khó mà hành động tự do. Chưa kể đến việc hắn còn có khả năng bị hạn chế hiểu biết, tìm được nguyên cơ, thực hư, ẩn khuất sự việc quá khứ thân chủ lẫn việc hắn xuyên vào thân xác này rất khó.

Nếu thân xác này vốn sinh sống giống dân thường, có người thân thuộc bên cạnh, không dính dáng gì đến việc phi pháp hoặc gây náo loạn, hoặc là dính đến vật siêu phàm thì còn dễ lần mò quá khứ, xác định hiện tại. Đằng này lại người này diễn kịch người kia, người kia lừa dối người này.

Tuy hắn có thể ngụy biện mọi chuyện bằng mất trí nhớ nhưng tuyệt nhiên không thể diễn mãi, dẫu sao khi người ta mất trí nhớ vẫn có thể nhớ ra vài chuyện khi thấy sự quen thuộc, lỡ như có kẻ thử hắn nhưng hắn lại không nhận ra và kẻ đó nhìn ra việc hắn không cảm thấy quen thuộc thì sẽ có chuyện. Đây là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hắn không thể ở đây quá lâu.

Khi này, Louis mới nhận thấy việc bản thân xuyên đến thân xác này có thể liên quan đến một sự kiện siêu nhiên nào đó. Vì dù sao về cơ bản nó vẫn có thể xếp vào hàng sự kiện siêu nhiên. Tìm được chân tướng sự việc mà chuyện cấp bách nhưng cũng không nên quá vội vàng, kẻo lại đánh rắn động cỏ.

Hắn nhìn vào tờ giấy viết ‘Cấp Chín - Ảo Thuật Gia’. Hắn đã có dự định cho bản thân.

Nhìn theo góc nhìn quá khứ thì rõ ràng giáo hội với hắn là thù địch, nhưng nếu theo hiện tại thì là đồng lõa, dù sớm hay muộn hắn cũng sẽ trở thành Năng Lực Gia của giáo hội, chi bằng cố gắng thăng lên Cấp cao hơn, không chừng bới móc được thêm vài thông tin.

Quyết định chọn Ảo Thuật Gia cũng vô cùng đơn giản, khả năng biến hóa của nó có thể dùng được trong nhiều hoàn cảnh, hơn cả hắn còn không cần trực tiếp ra chiến tuyến nếu xảy ra chiến tranh, chỉ cần ở hậu phương hoặc đứng sau màn là đủ.

Cơ mà đầu tiên phải hồi phục tay chân què quặt này cái đã rồi tính, tính cho cố vào rồi không hành động được lại dở hơi… Louis nghĩ xong, nhắm mắt lim dim.

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn cảm thấy may mắn khi xuyên đến thời đại mà Thuyết thể dịch đã bị loại bỏ khỏi y học. Nếu không, khi trị bệnh chắc hắn đã chết.

Phù… thật may mắn quá đi thôi…

Nghĩ đến đây, hắn như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, nghĩ đến việc có thể quang minh chính đại tìm hiểu sự tình mà không cần lén lút khiến hắn vui mừng phần nào. Tuy phải dấn vào huyền học, sẽ có chút hiểm nguy nhưng ít ra không nguy hiểm đến sinh mạng.

Dù thực ra ban đầu hắn chỉ định nghiêng về hai hướng, một là tìm cách xuyên ngược trở về, một là nếu không thể quay về được thì sống như người thường, không động đến chuyện lớn, có một cuộc đời an nhàn. Nhưng Marious chủ động ‘mời gọi’ hắn dấn thân thế này thì khó lòng chối từ.

Tuy biết là ‘tò mò giết chết con mèo’ nhưng đành vậy, hắn chẳng cưỡng lại được.

Thêm cả, hoàn cảnh đưa đẩy thế này, không thuận theo nước cũng khó. Bước đường này hắn chỉ còn mỗi một sinh lộ có thể đi. Dù sao trong giao tiếp thông thường thì khó mà không buộc miệng nói ra sự việc hôm nay, miệng hắn cũng đâu có kín lắm. Và cả khi nghe được những chuyện anh ta nói thì cũng có thể xem là bước một chân vào lĩnh vực huyền bí rồi, sau này nhỡ có sự vụ gì mà không có năng lực hay pháp bảo hộ thân, hoặc là giáo hội chống lưng thì sẽ là thế tất tử, chính vì thế mới phải trở thành Năng Lực Gia.

“...”

Đang nằm thẳng trên giường, hắn bất chợt dựng người dậy.

“Phải rồi… thế giới này có bài Địa Chủ với bài Tarot mà, đi rủ người chơi bài không nhỉ?”

Nhưng hắn đâu có bài đâu mà chơi.

Suy nghĩ chơi bời của hắn bị dập tắt trong phút mốt.

Nãy giờ, hắn cứ nghĩ đến chuyện gì không đâu, chẳng nghĩ đến việc kiếm miếng cơm manh áo.

Giáo hội đâu phải có vô hạn tiền bạc đâu chứ?

Công việc nào hợp lý với hắn được bây giờ?

Tờ giấy ‘Cấp Chín - Ảo Thuật Gia’ khi này xuôi theo hướng gió thổi, cửa sổ đang mở toang, nó đập vào mặt hắn, che đi tầm nhìn.

“Phải rồi! Làm ảo thuật!”

Tuy nhiên, như vậy hắn cần phải có trang phục và vật dụng để hành nghề.

Ở giáo hội có không nhỉ? Nếu không có thì hắn phải tự tay đi mua. Cơ mà tiền đâu? Nó lại quay về vấn đề cũ.

Thứ hắn giỏi giang ở cựu giới thì ở tân giới này lại chẳng có nghề đó.

Haiz… Tính sau, nghỉ ngơi trước đã! Có sức khỏe mới hành sự được!

Khoảng vài phút sau, hắn chìm sâu vào giấc ngủ.

💬 Bình luận