Sau hành trình dài trở về từ phương nam, đoàn người mang theo Huyết Ma Tôn bị giam giữ cùng những thông tin quý giá đã thu thập được, tập hợp lại tại căn cứ tạm thời gần Thanh Vân Thành, nơi Bách Thảo Tiên Ông và Nguyệt Hàn vẫn đang duy trì hoạt động hậu cần cùng mạng lưới thông tin cho toàn bộ liên minh.
Tin tức về chiến thắng trước một trong Tứ Đại Hộ Pháp của Ám Huyết Giáo nhanh chóng lan truyền, không chỉ trong nội bộ liên minh mà còn bắt đầu được nhắc đến tại nhiều thế lực khác trên khắp Đại Hoang, dần dần tạo dựng nên danh tiếng cho một liên minh chính nghĩa mới đang trỗi dậy để đối đầu với thế lực tà ác đã hoành hành từ lâu.
"Chiến thắng này có ý nghĩa còn lớn hơn cả việc bắt giữ được một hộ pháp." Bách Thảo Tiên Ông nhận định khi nghe báo cáo đầy đủ về chuyến đi. "Nó chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng, Ám Huyết Giáo không phải là bất khả chiến bại, và sự đoàn kết có thể tạo nên sức mạnh đủ để đánh bại ngay cả những kẻ mạnh nhất trong hàng ngũ của chúng."
Nguyệt Hàn cũng bổ sung thêm tin tức đáng khích lệ: "Nhờ vào những chiến thắng liên tiếp gần đây, đã có thêm ba bộ lạc nhỏ trong khu vực chủ động liên lạc, bày tỏ mong muốn được gia nhập vào mạng lưới liên minh của chúng ta, cung cấp thêm nguồn lực và thông tin quý giá."
Trong khi đó, việc thẩm vấn Huyết Ma Tôn được tiến hành cẩn thận dưới sự giám sát của Bách Thảo Tiên Ông, người đã phát triển thêm một số phương pháp mới để đối phó với khả năng kháng cự tinh thần đặc biệt mà một hộ pháp cấp cao như hắn sở hữu, kết hợp cùng kinh nghiệm quý báu từ lần thẩm vấn Huyết Sứ trước đó.