🔥 SAGA 3 — ARC 5
CHƯƠNG 25: KHÔNG ĐƯỢC GHI NHẬN
BẮC CỰC — CĂN CỨ C-0
Chiếc xe lăn chậm rãi tiến về phía căn cứ.
Rohan ngồi trên xe, vẻ mặt khó chịu thấy rõ.
Rohan:
“Cái xe lăn chết tiệt.”
Charles chống nạng đi bên cạnh.
Charles:
“Ít nhất anh còn có xe lăn.”
Rohan liếc sang.
Rohan:
“Không cần an ủi, cảm ơn.”
Charles:
“Tôi cũng chẳng có ý định an ủi.”
Conan đi phía sau, day trán.
Conan:
“Hai người có thể ngừng đấu khẩu trong năm phút không?”
Rohan:
“Không.”
Charles:
“Không.”
Conan:
“... Tôi hỏi thừa rồi.”
Đúng lúc đó...
Một âm thanh vọng xuống từ bầu trời.
VÙÙÙÙÙÙÙÙÙ!
Mọi người trong căn cứ đồng loạt ngẩng đầu.
Một chiếc trực thăng quân sự xuyên qua màn tuyết rồi từ từ hạ xuống.
Cửa mở.
Jotaro bước xuống trước.
Theo sau là Josuke.
Joseph.
Gojo.
Và cuối cùng...
Kakyoin.
Rohan nhìn sang.
Ánh mắt anh lập tức thay đổi.
Rohan:
“...”
Charles:
“Người mới à?”
Rohan không trả lời.
Anh nhìn chằm chằm Kakyoin.
Kakyoin cũng nhận ra ánh mắt đó.
Kakyoin:
“Có chuyện gì sao?”
Rohan:
“Không thể nào...”
Kakyoin:
“Hửm?”
Rohan nhìn sang Jotaro.
Rohan:
“Jotaro.”
Jotaro:
“Gì?”
Rohan chỉ về phía Kakyoin.
Rohan:
“Anh lại mang người chết về đây?”
Jotaro:
“Chuyện dài.”
Rohan:
“Tôi muốn nghe.”
Jotaro:
“Không.”
Rohan:
“...”
Kakyoin bật cười nhẹ.
Kakyoin:
“Có vẻ anh vẫn không thay đổi.”
Rohan quay sang.
Rohan:
“Tôi đang cố xem xét đây có phải một trò đùa hay không.”
GOJO PHÁT HIỆN CHARLES
Gojo vừa bước khỏi trực thăng thì dừng lại.
Anh nhìn Charles.
Rồi nhìn cây bút khổng lồ trong tay anh.
Gojo:
“Ồ?”
Charles:
“Có chuyện gì?”
Gojo bước tới gần.
Gojo:
“Anh có thuật thức.”
Charles:
“...”
Rohan:
“Cái gì?”
Gojo:
“Thuật thức.”
Charles:
“Ý anh là... Tôi?”
Gojo:
“Chính xác.”
Charles nhìn cây bút của mình.
Charles:
“Tôi không hiểu.”
Gojo:
“Anh là chú thuật sư.”
Charles:
“Không.”
Gojo:
“Không?”
Charles:
“Tôi là họa sĩ manga.”
Gojo nhìn cây bút khổng lồ.
Gojo:
“Anh chắc chứ?”
Charles:
“Rất chắc.”
Gojo:
“Cây bút đó to gần bằng người anh đấy.”
Charles:
“Công cụ làm việc của tôi.”
Gojo:
“Công cụ làm việc?”
Charles:
“Tôi là một họa sĩ rất nghiêm túc.”
Rohan nhìn cây bút.
Rohan:
“Thú thật, tôi cũng từng nghĩ nó hơi quá khổ.”
Charles:
“Không ai hỏi ý kiến anh đâu!”
Gojo bật cười.
Gojo:
“Dù sao thì anh có thuật thức.”
Charles:
“Tôi chưa từng biết chuyện đó.”
Gojo:
"Anh đang nói dối đấy!"
L bước tới.
L:
“Có lẽ anh cũng là một người xuyên không.”
Charles im lặng.
Conan nhìn anh.
Conan:
“Anh chưa từng báo cáo với OC?”
Charles:
“Chưa.”
Mei Mei:
“Anh đã ở thế giới này bao lâu?”
Charles:
“Khoảng hai năm.”
Mọi người:
“...”
Josuke:
“Hai năm?!”
Charles:
“Phải.”
Gojo:
“Và suốt thời gian đó anh chưa từng gặp OC?”
Charles:
“Tôi thậm chí còn không biết OC Foundation tồn tại.”
L:
“Vậy trong hai năm qua anh sống hoàn toàn bên ngoài hệ thống?”
Charles:
“Có thể nói là vậy.”
Rohan khoanh tay.
Rohan:
“Tôi cũng thế.”
L nhìn hai người.
Conan nhìn L.
Mei Mei nhìn Conan.
Không ai nói gì.
Jotaro kéo vành mũ xuống.
Jotaro:
“Yare yare daze...”
Joseph:
“Vậy là Cecil phải truy tìm tất cả những người xuyên không suốt hai năm qua?”
Mei Mei:
“Có vẻ chúng ta còn bỏ sót rất nhiều người.”
ROHAN GẶP GOJO
Rohan đột nhiên quay sang Gojo.
Rohan:
“Khoan.”
Gojo:
“Hửm?”
Rohan:
“Ngươi là Gojo Satoru?”
Gojo:
“Phải.”
Rohan:
“Người sử dụng Vô Hạn? Tôi từng nghe về cái lớp chú thuật đó!”
Gojo:
“Đúng.”
Rohan:
“Còn cóLục Nhãn?”
Gojo:
“Đúng luôn.”
Rohan:
“...”
Gojo:
“Anh đang định hỏi gì?”
Rohan đẩy xe lăn về phía Gojo.
Rohan:
“Tôi là Rohan Kishibe.”
Gojo:
“Ồ.”
Rohan:
“Anh biết tôi không?”
Gojo:
“Không.”
Rohan:
“...”
Rohan hít một hơi.
Rohan:
“Tôi là tác giả của Pink Dark Boy.”
Gojo khựng lại.
Gojo:
“Khoan.”
Rohan:
“Bộ manga nổi tiếng.”
Gojo mở to mắt.
Gojo:
“CÁI GÌ?!”
Rohan:
“...”
Gojo lập tức cúi xuống nhìn Rohan.
Gojo:
“Anh chính là Rohan Kishibe?!”
Rohan:
“Phải.”
Gojo:
“Tác giả thật?!”
Rohan:
“Tôi vừa nói rồi.”
Gojo:
“Đỉnh quá!”
Anh lập tức chìa tay.
Gojo:
“Rất vui được gặp anh!”
Rohan bắt tay.
Rohan:
“Tôi cũng vậy.”
Gojo:
“Anh ký tên cho tôi được không?”
Rohan:
“Được.”
Gojo:
“Vẽ thêm một bức?”
Rohan:
“Được.”
Gojo:
“Thế còn—”
Rohan giơ tay chặn lại.
Rohan:
“Khoan.”
Gojo:
“Hửm?”
Rohan:
“Tôi đang bị gãy chân.”
Gojo nhìn xuống chiếc xe lăn.
Gojo:
“À.”
Rohan:
“Và đang ngồi xe lăn.”
Gojo:
“Ừ.”
Rohan:
“Vậy tại sao anh không chữa cho tôi? Nghe nói là cái gì đó mà phản chuyển OP lắm mà?”
Gojo:
“Vì tôi không có năng lực chữa trị.”
Rohan:
“...”
Josuke bước tới.
Josuke:
“Em có thể chữa.”
Rohan quay sang.
Rohan:
“...”
Gojo:
“Đúng rồi.”
Rohan:
“Vậy sao em không nói sớm?”
Josuke:
“Anh có hỏi đâu.”
Rohan:
“...”
Josuke triệu hồi Crazy Diamond.
Josuke:
“Crazy Diamond!”
DORA!
Ánh sáng bao phủ chân Rohan.
Vết gãy được phục hồi hoàn toàn.
Rohan từ từ đứng dậy.
Anh bước thử vài bước.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Rohan nhìn Josuke.
Rohan:
“Khá lắm.”
Josuke:
“Cảm ơn anh.”
Charles nhìn sang.
Charles:
“Còn ta?”
Josuke:
“Đến lượt anh.”
Crazy Diamond tiếp tục hoạt động.
DORA!
Chân Charles cũng được chữa lành.
Charles thử bước vài bước.
Charles:
“Thật tuyệt.”
Rohan:
“Đừng có biểu lộ cảm xúc khúm núm thế chứ.”
Charles:
“Tôi đã dùng nạng suốt một thời gian dài.”
Rohan:
“Tôi cũng vậy.”
Josuke:
“Vậy là hai người tự đi được rồi.”
Charles:
“Cảm ơn.”
Rohan nhìn Josuke.
Rohan:
“Em có muốn xuất hiện trong manga của tôi không?”
Josuke:
“Thật sao?”
Rohan:
“Có thể.”
Josuke:
“Bruh, lúc trước anh còn chê tóc tôi đấy”
Jotaro quay sang.
Jotaro:
“Josuke.”
Josuke:
“Hửm?”
Jotaro:
“Đừng nói như thế.”
Josuke:
“...”
Rohan:
“Yên tâm. Tôi không biến em thành nhân vật phản diện đâu.”
Josuke:
“Thôi em không cần đâu!”
Jotaro:
“...”
Gojo bật cười.
Gojo:
“Jotaro, cậu có vẻ quản con trai khá chặt.”
Jotaro:
“Đừng nói linh tinh.”
BÍ MẬT CỦA LOCACACA
L bước tới giữa phòng.
Không khí lập tức nghiêm túc trở lại.
Anh đặt quả Locacaca lên bàn.
L:
“Chúng ta cần nói về thứ này.”
Gojo cúi xuống nhìn.
Gojo:
“Trái cây?”
L:
“Đúng.”
Gojo:
“Ăn được không?”
L:
“Không nên thử.”
Gojo:
“Tiếc thật.”
L bắt đầu giải thích.
Locacaca.
Khả năng chữa trị.
Cái giá phải trả.
Và tổ chức RMS đứng phía sau việc buôn bán.
Khi nghe đến cái tên Risotto Nero...
Jotaro lập tức ngẩng đầu.
Jotaro:
“Risotto Nero?”
L nhìn anh.
L:
“Anh biết hắn?”
Jotaro:
“Tôi từng nghe cái tên đó.”
Joseph:
“Ở đâu?”
Jotaro:
“Không nhớ.”
L:
“Có khả năng hắn không thuộc về thế giới này.”
Căn phòng im lặng.
Conan lập tức suy nghĩ.
Conan:
“Nếu vậy RMS có thể được thành lập bởi những người xuyên không?”
L:
“Khả năng đó không thể loại trừ.”
Đột nhiên...
Màn hình liên lạc bật lên.
Cecil xuất hiện.
Bên cạnh ông là Dr. Xeno.
Cecil:
“L.”
L:
“Cecil.”
Cecil nhìn mọi người trong phòng.
Cecil:
“Tôi vừa nhận được một tín hiệu mới.”
Dr. Xeno lên tiếng.
Dr. Xeno:
“Radar vừa phát hiện một nguồn năng lượng cực lớn.”
Joseph:
“Ở đâu?”
Dr. Xeno:
“Bờ biển phía Bắc.”
Gojo:
“Lớn đến mức nào?”
Dr. Xeno nhìn dữ liệu trên màn hình.
Dr. Xeno:
“Lớn hơn bất kỳ nguồn năng lượng nào chúng ta từng ghi nhận.”
Jotaro:
“Lại là Titan?”
Dr. Xeno:
“Không thể xác định.”
Cecil:
“Nhưng có một điều chắc chắn.”
Mọi người nhìn màn hình.
Cecil:
“Tín hiệu đang di chuyển.”
Một khoảng im lặng.
Cecil:
“Và nó đang lảng vảng xung quanh.”
Ở PHÍA SUKUNA
Sukuna đứng trước Titan.
Cơ thể khổng lồ đã bị phá hủy gần như hoàn toàn.
Kars phủi tuyết khỏi vai.
Kars:
“Lần này chắc chắn đã xong.”
Sukuna nhìn đống xác.
Sukuna:
“Chưa.”
Kars nhíu mày.
Kars:
“Lại nữa?”
Muzan nhìn xuống mặt đất.
Những chất lỏng màu đen bắt đầu rỉ ra từ cơ thể Titan.
TÍCH...
TÍCH...
Akaza siết nắm tay.
Akaza:
“Thứ đó lại xuất hiện.”
Sukuna:
“...”
Đột nhiên...
ẦM!
Một cơ thể khổng lồ bị kéo lê trên mặt tuyết.
Kars quay phắt lại.
Đó chính là Titan từng giao chiến với Jotaro, Josuke và Kakyoin.
Nó đã bị Gojo đánh gục.
Nhưng những sợi hắc tuyến đang kéo cơ thể nó về phía Titan trước mặt.
VỤT!
RẦM!
Cơ thể thứ hai bị kéo đến.
Chất lỏng màu đen lập tức tràn ra.
Nó bao phủ cả hai sinh vật.
Kars:
“...”
Muzan:
“Không thể nào.”
Sukuna nhếch mép.
Sukuna:
“Ha.”
Akaza:
“Chúng đang hợp nhất.”
Hai cơ thể khổng lồ bắt đầu hòa vào nhau.
Xương nối lại.
Thịt hợp nhất.
Những hắc tuyến quấn quanh toàn bộ cơ thể.
RẮC...
RẮC...
Một cánh tay mới mọc ra.
Rồi một cái đầu khác.
Cơ thể tiếp tục phình to.
15 mét.
20 mét.
25 mét.
30 mét.
Cuối cùng...
Một sinh vật khổng lồ đứng dậy giữa bão tuyết.
Không còn là một Titan đơn lẻ.
Nó đã trở thành một thứ hoàn toàn khác.
Sukuna từ từ ngẩng đầu.
Sukuna:
“...”
Kars nhìn sinh vật trước mặt.
Kars:
“Thật phiền phức.”
Muzan:
“Không.”
Akaza:
“Lại tiến hóa?”
Muzan không trả lời.
Sinh vật khổng lồ mở mắt.
Hai đôi mắt đỏ rực nhìn xuống bốn người.
GRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Tiếng gầm vang vọng khắp Bắc Cực.
— HẾT CHƯƠNG 25 —