🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.61: Khởi hành

~8 phút đọc · 1419 từ · · ⚠️ Báo cáo

Nữ phụ kia từ hư không lấy ra một thanh kiếm, mặc kệ khung cảnh hoang dã ở đây, một bước đạp ra, lập tức bay tới trước mặt Tào Lữ.

Tào Lữ đương nhiên không dám đánh với Trúc Cơ kỳ. Hắn vội vàng nhảy ra xuống giường, Khống Ti Thuật thi triển, nhẹ nhàng nhấc dựng một thiếu nữ thanh mảnh đang ngủ say lên chắn trước người.

Dĩ A thấy vậy, vội vàng hét lớn:

"Không được!"

Nữ phụ kia thấy vậy vội vàng thu kiếm, tay trái vươn lên trước, bám lấy bả vai thiếu nữ lộ ra một thân trắng như tuyết. Nữ phụ muốn mượn đà này xoay người, kéo nữ tử kia ra khỏi tay Tào Lữ.

Chỉ là Tào Lữ mặc kệ, trực tiếp phóng người ra cửa sổ, thả mình vào không trung.

Khuyết ảnh mờ ảo cùng đôi cánh xuất hiện, chỉ thấy bóng hình tiểu tử kia đã mất tăm.

Hắn bỏ chạy.

Một màn này khiến cả ba người ngỡ ngàng. Lại là bỏ trốn? Hành động dường như không giống với lời nói đanh thép hồi nãy a? Thừa Lũng có chút gấp rút, điên cuồng hét lên đòi nữ phụ đuổi theo. Nữ phụ lại là người lười biếng, chỉ là một luyện khí cỏn con, cần gì phải đuổi cùng giết tuyệt? Doạ hắn sợ chết khiếp như vậy, biết được Thừa Lũng đáng sợ thế nào, vậy là đủ rồi. Nhưng xem ra, Thừa Lũng vẫn chưa nguôi ngoai, nhìn một đám nữ nhân bất tỉnh nhân sự xung quanh, chỉ khiến hắn thêm căm ghét tên tiểu tử đã bỏ trốn kia.


Chỉ sau một đêm, danh tiếng đệ nhất phong lưu đã đổi chủ. Không còn là cái tên Thừa Lũng quen tai nữa, mà là một người không rõ danh tính. Chỉ biết người này ít tuổi hơn Thừa Lũng kia, còn là một đệ tử Thái Thanh Môn, nhưng mức độ chịu chơi có thể nói là gấp 10 lần Thừa Lũng. Cũng vì vậy, có nhiều người vì ghen tỵ, khinh thường Thừa Lũng, đã được một phen hả hê.

Tin đồn này vẫn chưa tới tai Thái Thanh Môn, nếu để các trưởng lão biết được, chắc chắn sẽ mất hết mặt mũi a...

Tào Lữ một đường chạy thẳng băng tới Vạn Cốt Sơn Mạch, vẫn là men theo con đường trước đó hắn cùng Tĩnh Hy tới.

Tào Lữ lúc này tâm trạng rất tốt, tinh thần khoan khoái mặc dù đã tiêu hết linh thạch.

Một đêm vui vẻ, lại đột phá Luyện khí tầng tám, không khỏi khiến hắn mong chờ kiểm nghiệm thực lực của bản thân. Hắn tự hỏi, không biết thực lực hiện tại kết hợp cùng Thiên Nhận độc trong máu, có thể đánh với yêu thú cấp 5 hay không. Lần trước vẫn là phải dựa vào phối hợp cùng Tĩnh Hy mới có thể giết vài đầu yêu thú cấp 4 hậu kỳ. Nếu là một mình hắn, đương nhiên vẫn có thể hạ sát yêu thú cấp 4 hậu kỳ. Chỉ là hắn không muốn sống chết với yêu thú để rồi mang đầy thương tích, chỉ là muốn kiếm thức ăn cho Na Na mà thôi, nếu đã đủ lượng thức ăn này rồi thì đương nhiên không cần phải liều mạng nữa.

Nhớ khi trước mới chỉ là Luyện thể kỳ, Thiên Nhận độc tố từ xúc tu đã có thể hạ sát một yêu thú cấp 4 hậu kỳ Thiết Mộc Long. Bây giờ tu vi và khí huyết của hắn tăng mạnh, chắc hẳn có thể hạ độc yêu thú cấp 5. Hắn thông qua huyết khế truyền tới Na Na suy nghĩ này, không ngờ lại nhận được một sự cáu kỉnh. Đại ý Na Na nói với hắn rằng, Thiên Nhận độc cùng Hàn độc của bản thể Na Na mới có thể làm được điều đó. Còn độc tố của Đào Tân Khang chỉ là mầm độc sơ kỳ trong cơ thể hắn. Muốn phát huy uy lực hoàn toàn cần phải nuôi dưỡng thêm vài năm. Lại nói cho dù khiến kịch độc hoàn thiện hoà vào huyết khí, phát huy toàn bộ uy lực đi chăng nữa, cũng chưa đủ để giết hạ yêu thú cấp 5. Trừ khi có thể kết hợp cùng vài loại độc đặc biệt, sinh ra dị biến trong kịch độc, giống như Thiên nhận độc và Hàn độc vậy.

Yêu thú cấp 5 chính là giống như con người bước tới Nguyên anh kỳ đỉnh cao. Huyết nhục bản thể cực kỳ khủng bố, chưa nói tới những thần thông thiên phú được thức tỉnh, cực kỳ đáng sợ. Ví dụ như Thiên Nhận Ma Chương, tuy chỉ mới chuẩn bị tiến tới cấp 5 trung kỳ, nhưng với xúc tu giáp sắt, có thể thức tỉnh thiên phú tấn công, thi triển linh lực tạo ra mũi kích, trực tiếp đâm chết kẻ địch, rất bá đạo. So với trước kia chỉ có thể dùng xúc tu siết hay quật, thì xúc tu giáp sắt này sức công phá chính là vượt trội hơn rất nhiều. Ngoài ra sức phòng thủ trên lớp da cũng như nội thể được tăng cường rất đáng sợ, nếu có thể nuôi dưỡng thêm hàn khí, chưa biết chừng có thể linh lực hoá nguyên tố, trở thành một Thiên Nhận Ma Chương biến dị. Tới lúc đó, chắc hẳn có thể kiêu ngạo, xưng bá một phương.

Nói tới đây, Na Na cũng không quên nhắc nhở hắn, nếu thật sự phải đánh với yêu thú cấp 5 thì đã có cô nàng trợ giúp. Dù sao Na Na cũng chưa từng được ăn thịt yêu thú cấp 5 bao giờ, quả thực cũng có chút mong chờ.

Đào Tân Khang rốt cuộc hiểu được thang đo sức mạnh của yêu thú. Lúc này hắn mới quyết định vứt xéo cái suy nghĩ hồ đồ kia đi. Vẫn là tránh gặp phải yêu thú cấp 5 thì hơn, cần phải nhanh chóng tiến ra ngoài biển, hoàn thành mục tiêu lĩnh hội đạo của sóng.

Chính vì vậy, Khuyết Ảnh Bộ thi triển, lập tức tăng tốc tiến sâu vào rừng. Dựa vào bàn đồ Vạn Cốt Sơn Mạch tốn tới gần 1 ngàn năm, không biết bao nhiêu mạng người mới vẽ ra được, Tào Lữ lựa chọn đi vòng qua trung tâm của Vạn Cốt Sơn Mạch. Vạn Cốt Sơn Mạch này thực sự rất lớn, có rất nhiều sông lớn nhỏ đan chéo nhau, muốn đi tới biển chắc chắn phải vượt qua những con sông lớn này. May mắn thay, Tào Lữ có Thiên Nhận Ma Chương hỗ trợ di chuyển dưới nước. Nếu không, bảo hắn đóng một cái bè nhỏ đương nhiên được, nhưng không hề an toàn, tốc độ cũng rất chậm. Còn đóng thuyền... vẫn là nên bỏ đi. Hơn nữa giữa sông bị yêu thú phá hỏng bè, hay thuyền, vậy chẳng phải sẽ phải bỏ mạng lại?

Chỉ là còn chưa nhìn thấy con sông gần nhất, Đào Tân Khang đã bị một đám yêu thú hoang phát hiện.

Là một đám Quy Giáp Xà.

Cũng may lần trước vào Vạn Cốt Sơn Mạch cùng Tĩnh Hy, ngoài dược liệu, Tào Lữ đã chuẩn bị sẵn bản đồ và yêu thú điển.

Dựa theo yêu thú điển, Quy Giáp Xà này là một loài rắn biến dị có lớp da trên cứng như vỏ rùa. Mỗi lần lột xác đều rất khó khăn, nhưng khi lột xác thành công sức lực tổng thể và độ cứng của da tăng lên rất đáng sợ. Hơn nữa mỗi một cấp độ, Quy Giáp Xà còn mọc thêm một cái răng nanh, nếu bị nó cắn phải, không chỉ là dính độc, còn là bị nó giật ra một miếng thịt lớn. Dựa vào 6 cái răng nanh sắc lạnh của đám rắn này, chắc chắn là yêu thú cấp 4.

"Bỏ mẹ!"

Đào Tân Khang chửi ra một tiếng, chưa gì đã gặp phải một đám không những nhanh nhẹn, phòng thủ cũng rất kinh hãi, thân thể uyển chuyển càng là khắc chế cứng đối với giáo thuật của hắn. Công thủ quá toàn diện! Tào Lữ chỉ còn cách bỏ chạy mà thôi, đám rắn này có vẻ không dưới 50 con a...

💬 Bình luận (0)