🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.23: Khai Chiến

~9 phút đọc · 1660 từ · · ⚠️ Báo cáo

Rất khó để che dấu hành tung của một đội quân gần hai trăm năm mươi người đang di chuyển.

Tất nhiên, với những người chỉ huy của nó thì họ cũng không có ý định che dấu một cuộc tập kích vào buổi sáng như thế này nên thỉnh thoảng, những người dẫn đường như Boris có thể nghe được tiếng gầm rừ cùng những bước chân chạy vội của những con thú nhân.

Dường như chúng cũng e ngại lực lượng đông đảo của phe loài người, và nó khiến cho chúng không nhảy xổ ra tập kích những người dẫn đường cũng như những binh sĩ phía sau lưng họ.

Hẳn nhiên, đấy chẳng phải là điều tốt gì vì theo thời gian, những con người chó được phái ra để trinh sát hoặc đi săn này sẽ tập hợp quân số đầy đủ để viện trợ cho cái trại của chúng. Hoặc ít nhất thì như bây giờ là chạy về báo tin cho những con người chó khác ở cái trại.

Lúc này, dẫu bị rừng cây chia cắt đội quân lớn thành từng nhóm nhỏ, phe loài người vẫn duy trì phương trận khi di chuyển, với trước hết là đội quân lính một trăm chín mươi người với giáp sắt, giáo cùng gươm bóng loáng, sau đó là đội thợ săn đứng tản ra với mũi tên cùng dao găm, cả đội mười người mang theo những đống rơm tẩm dầu cùng đuốc và những gì còn lại là đội chỉ huy gồm Charlotte cùng Wilson.

Cứ như vậy, đội quân này hành quân trong sự yên bình suốt ba mươi phút ròng rã, nơi họ bắt đầu nhìn thấy những hàng gốc cây bị chặt bỏ.

Tiếng tù và vang lên ngay tức khắc, khiến những binh sĩ bắt đầu kết thành một trận hình dày đặc hơn. Ròng rã một trăm chín mươi người nhanh chóng tập hợp thành một bức tường giáo dài. Trong khi những thợ săn cũng theo đó bắt đầu xếp thành một khối với năm người là một hàng.

Mùi khói lửa khi này cũng bắt đầu lan tràn vào trong không khí.

Chợt, từ phía xa xa xuất hiện những thân ảnh đầu chó thân người, rất đông đảo và chúng di chuyển theo trận hình phân tán khi những con người chó đều cầm trong tay không phải rìu đá thì là chùy gỗ.

Có vẻ như những sinh vật này không muốn có một trận công thành mà là một trận quyết chiến đường đường chính chính.

"Quân địch đang tới." Boris kêu lên.

Nói rồi, ông cùng với Firie và Alex nhanh chóng chạy chậm về phía đoàn cung thủ. Nơi những thợ săn đã bắt đầu căng dây cung của mình lên, cũng như kinh nghiệm của họ cho biết rằng bầy thú nhân chưa vào trong tầm bắn.

Mãi cho đến khi nhóm ba người vào đúng vị trí của mình trong hàng người, rồi cũng giương dây cung lên thì bầy thú nhân mới vào trong tầm bắn.

Sau đó, chẳng có gì đáng để do dự khi những mũi tên bắt đầu lao vun vút ra khỏi dây cung. Nó hình thành một loạt mưa tên nhắm thẳng vào những con thú nhân.

Nhưng sát thương thì chúng ta vẫn nên biết là có hạn vì những con thú nhân đứng tương đối phân tán ra, dẫu cho có một vài con gục xuống trước loạt mưa tên này.

Rồi như để đáp lại trận mưa tên vừa rồi, lũ thú nhân bắt đầu tru chéo lên một cách đầy man dại cho một cuộc xung phong thẳng vào đội hình một trăm chín mươi người lính đang bày trận địa Phalanx.

"Chuẩn bị." Boris khi này lên tiếng.

Còn hàng cung thủ phía sau những người lính cầm giáo thì bắt đầu tra tên vào dây cung.

"Ngắm."

Họ bắt đầu giương cung thành hình bán nguyệt, trong khi vẫn ngắm về phía trước.

"Bắn."

Thế là một loạt tên nữa được phóng ra từ những những cây cung.

Lần này, mưa tên có hiệu quả hơn hẳn những lần trước vì lũ thú nhân bắt đầu tập trung xung quanh những hàng giáo dài. Nó khiến chừng năm con người thú gục xuống trước khi chúng lao về phía những ngọn giáo tua tủa như là con nhím.

Rồi sau đó là một cảnh tượng đẫm máu khi những ngọn giáo vô tình đâm thẳng về phía trước, khiến cho cú xung phong của những sinh vật đầu chó thân người này như đụng phải một bức tường mà ngã ngửa về sau.

Tất nhiên, những cú đâm đó cũng lấy mạng những con người chó kém thông minh này.

Nhưng thế của cuộc xung phong chưa dứt khi hàng trăm con thú nhân xung phong hết lớp này cho đến lớp khác, dẫu cho xác của những đồng bọn của chúng có ngã khuỵu trước những mũi giáo đi chăng nữa thì với số lượng của mình, chúng vẫn đột phá hàng giáo dài với thương vong là gần hai chục mạng để lao vào một trận cận chiến với những chiến binh của chúng ta.

Trong khi đó, như được đào tạo bài bản về tình huống này. Những chiến binh của chúng ta bắt đầu rút gươm ra, trong khi nâng khiên để tiến hành một trận giáp lá cà với bầy thú nhân.

Đây là lúc sức khỏe phi thường của những con người chó được hiện lên, khi chúng dễ dàng quật ngã được một chiến binh thông thường của loài người, dẫu cho vũ khí của chúng đôi phần thô sơ nhưng cũng đủ lực sát thương cùn để khiến những binh sĩ hộc máu sau mỗi một cú đánh.

Thế nên nhìn từ xa, một hàng ngũ chỉnh tề đang đối đầu với một trận hình phân tán, trông như một hòn đá đứng sừng sững giữa con nước chảy xiết vậy.

Và một điều may mắn rằng dường như những con người chó này không có người chỉ huy, cũng như chúng không được học về trận hình nên chúng cứ thế tấn công ồ ạt, thậm chí chia lẻ thành những toán thú nhân nhỏ để tiến công vào những người đứng xa hơn.

"Bắn tự do." Boris nói.

Rồi ông cũng rời khỏi hàng ngũ mà vừa lùi bước về phía đội hình chỉ huy vừa giương cung để tấn công những toán thú nhân tách ra khỏi hàng đó.

Thấy vậy, những thợ săn cũng tách hàng ra rồi vội vã làm theo Boris.

"Mười lăm." Firie lẩm bẩm.

Trong khi đó, cô cứ mỗi lần giương cung lên và bắn là một con thú nhân đổ gục xuống, có thể xem như là một cung thủ mẫu mực đang thu gặt những mạng sống của những con thú nhân một cách đều đều.

"Mười sáu."

"Mười bảy."

Lúc này, sau khi Firie đã thu gặt thêm hai mạng thú nhân nữa thì chợt ở bên cái trại của những con thú nhân vang lên một thanh âm gì đó to lớn lắm.

Rồi tiếng ầm ầm vang lên ngày một rõ ràng hơn.

"Có một gã khổng lồ đang đến." Một người nào đó hốt hoảng kêu lên.

Sau đó thì đúng như lời của người này nói, khi một thân ảnh khổng lồ xuất hiện một cách nổi bật trên chiến trường. Đó cũng là một con người chó, nhưng cái thân thể to bè bè của nó thì phải đến tận bốn mét, trong khi tay nó cầm một cây gậy gỗ tương đối to lớn.

Rồi nó bắt đầu xung phong thẳng vào đội hình của những người lính cầm giáo.

Lúc này, thật khó mà giữ đội hình trước một sinh vật to lớn đến thế. Nhất là khi một cú vung chùy của nó cũng đủ khiến hai ba người phải văng ra và nằm ở đó.

Để rồi, như được tiếp thêm sức mạnh, lũ thú nhân bắt đầu hưng phấn tru lên rồi bắt đầu tấn công dữ dội hơn. Nó khiến cho hòn đá cũng dần bị đập nứt ra bởi sự tiên phong của con quái thú khổng lồ.

Trong lúc nguy khốn thế này, tiếng tù và vang lên một cách thực rõ ràng.

"Giữ vững đội hình." Một hiệp sĩ kêu lên.

Sau đó, những hiệp sĩ xung quanh khu vực chỉ huy cũng bắt đầu kêu lên.

Tất nhiên, danh dự cùng lòng kiêu hãnh của những chiến binh này không cho phép họ lui lại trong phút giây lâm nguy của những chiến binh dưới quyền của mình. Ấy vậy nên họ bắt đầu tiến lên, hướng thẳng về phía con quái vật khổng lồ.

Còn Firie, cô vẫn tập trung vào việc của mình, đó là hạ những con thú nhân.

"Mười tám."

"Mười chín."

"Hai mươi."

"Trần Văn Nam."Firie kêu lên.

Giọng nói của cô khi này lọt thỏm vào trong khoảng không gian mà những tiếng hét, tiếng gầm rú, cùng những thanh âm khi vũ khí va chạm vào nhau vang lên.

Trong khi đó, Firie rất nhanh cảm nhận được kinh nghiệm tác động vào bản thân.

Nhưng lần này có gì đó rất khác, khi ngoài cảm giác ấm nóng cùng những dư ảnh về việc luyện tập của bản thân cô, dường như có một bộ hô hấp pháp được truyền đến vào lúc này, và nó liên quan đến toàn bộ việc bắn cung của cô.

Tất nhiên, chỉ một chốc sau là Firie tỉnh dậy. Lúc này, một tấm bảng hơi mờ xuất hiện bên cạnh cô.

Cung Thủ Lv4 (0/2000)

Và không có thời gian để lo nghĩ, mắt của Firie khi này hướng về phía con thú nhân khổng lồ.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự