🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Sở thích của bạn là gì?

Ch.2: Kha.

~8 phút đọc · 1500 từ · ⚠️ Báo cáo

"Thưa mẹ con mới về" 

Kha vội chạy lên phòng vì có một tin nóng trong cộng đồng game thủ thế giới. Tựa game đỉnh cao nhất 2016 đã ra mắt.

"Trời ơi thế mà bây giờ mình mới biết , phải đi mua ngay mới được... mà khoan đã việc làm thêm còn chưa có thành quả gì ôi thôi lại phải chơi crack rồi"

Kha thì thầm thủ thỉ về tựa game làm xôn xao đầu óc cậu cả mấy tháng liền vì trailer quá đỉnh. Tiếng mở cửa, cậu nghe rõ là tiếng mở vào trong chứ không phải tiếng mẹ đi chợ. Cậu chợt nghĩ "Có lẽ nào".

"Cháu chào bác" một giọng điệu trong trẻo quen thuộc vọng vào tại Kha.

Tiếng mở cửa phòng cậu cài rẹt.

"Kha! Chào cậu"

"aa" Cậu trai ngạc nhiên vì đây là lần đầu Yến đến nhà cậu mà không báo mess. 

"Này lần sau nhớ nhắn tớ chứ"

"Ể, tớ tạo bất ngờ cho cậu mà... Hôm nay là sinh nhật cậu phỏng"

Kha ngạc nhiên thậm chí cậu còn không nhớ hôm nay là sinh nhật mình.

"Hôm nay là sinh nhật tớ á.. tớ không nhớ ý hah"

"Cậu tắc trách thật đúng là đồ nghiện game " Yến hơi mắng cậu

"Ừm tớ mang bánh với ít đồ ăn đến này"

Kha biết lỗi ngồi dậy khỏi bàn máy tính xuống cùng chung với Yến

"À mà để tớ gọi thằng James" James là cậu bạn gốc mỹ nhưng nói tiếng Việt từ nhỏ có chung sở thích chơi game nhưng cũng có đam mê thể hình và thể thao rất giỏi.

"Ừ James có vẻ cậu ấy mới được giải thể hình thiếu niên sao ấy"

"Thật sao! Các cậu giỏi thật ngoài học và chơi game tớ chả làm được gì nên hồn" Kha nhắn tin cho James đến nhà ăn sinh nhật.

Đúng 15 phút sau tiếng xe điện êm êm đến nhà cậu

"Cháu chào bác gái ạ" Là James

Cậu mở cửa vào phòng Kha

"Chúc mừng sinh nhật bestie" 

"Thanks bro"

Thế là cả 3 vui vẻ nói chuyện về các sở thích tuy không hợp mà hợp không tưởng, James như cây cầu vững chãi kết nối cả ba

"Nè James cậu biết tin về Dark Souls 3 chưa, nghe nói nó mới phát hành sáng nay" Kha không nhịn được mà hỏi

"À Tớ chơi rồi, game hay lắm mà khó kinh dị luôn mãi tớ mới qua được chân thành Lothric"

"Hể cậu chơi mà không rủ tớ sao keo thật"

"Nè đứng trách tớ hôm qua tớ vừa nhận giải về thì mẹ tớ tặng chứ có biết gì đâu"

"Này cho tớ mượn vài ngày đê"

"Ok luôn my friend"

Yến chả hiểu gì lên tiếng:

"Game à tớ chẳng có hứng thú mà nghe thú vị thật nhỉ"

"Ừ Dark souls tuyệt với lắm cậu nên mua máy chơi game chơi thử đi"

"Haha Tớ đang nhắm tới giải huân chương vàng cấp tỉnh sắp tới đây có xuất thi đấu với giải giao lưu các nước đông nam á đấy"

James lên tiếng:

"Thật sao tớ phải tham gia mới được. Lần trước thua cay thật"

"Haha cậu thua là do nghỉ ốm chứ như cậu phải giải đặc biệt mới kham nổi" Yến khen

Kha chẳng hiểu sao dù là ngày vui của mình nhưng thấy Yến khen bạn thân trái tim cậu cứ tự thắt lại.

"Các cậu giỏi thật tớ chả có tí thành tích thể thao nào"

"Hể, hội tiểu học cậu có giải trường toàn tỉnh về bóng đá chây" James thắc mắc

"Lâu lắm rồi tớ chưa động vào trái bóng chắc chả biết đá mất"

"A vậy 3 chúng ta đều có môn thể thao yêu thích. Hay là... luyện tập cùng nhau đi" Yến Đề xuất ý tưởng.

Buổi sinh nhật cũng khép lại cả ba tạm biệt nhau

James ghé vào tai Kha:

"Hai cậu thành cặp nhanh lên nhé haha"

Kha đỏ mặt vội đuổi cậu bạn tinh nghịch ra về.

Trên đường về chung do xe hết điện nên James đi chung đường với Yến

"Nè, cậu với Kha là như thế nào vậy, Yến"

Yến chẳng bận tâm đáp nhanh:

"Cậu nói gì vậy, thì bạn thân chứ còn gì"

James thì thầm

"Như thế mà con bảo vẫn là bạn á hah"

Yển chẳng hiểu, tại ngã tư cô tậm biệt James

"Bye"

"Bye"

Chiều chiều. Kha ngủ dậy với mớ bài tập đã làm xong, cậu tuy thể chất không khỏe nhưng học lực thì luôn đạt top của khối nên thường được các bạn nữ vây quanh trong các kì thi.

"Chiêu này.. Mình sẽ mua game, không thể mượn được"

Chữ cửa hàng game hiện ra trước mắt và đống tiền tiêu vặt nặng trĩu trong túi. Cậu mò mẫm mãi mà chưa tìm thấy Dark Souls 3 đâu. Rồi một đĩa game đập vào mặt cậu

"Em tìm cái này à" Kha bất ngờ vì người đưa đĩa game Dark Souls cho cậu là trùm trường tên Hùng - thật ra anh ta có vẻ ngoài bặm trợn chứ tâm hồn thì hiền lành là người mạnh nhất câu lạc bộ Judo. 

"Vâng" 

"Lấy đi... Anh đang tìm Zelda cơ mà chả thấy"

"Zelda ấy ạ, game đó hết hàng rồi

"Thật vậy sao haizz"

"Nhưng em có bản đang chơi dở anh có máy Switch không?"

"À thế chú em cho anh mượn đi, cả máy nữa. Mà Dark souls anh phá đảo mấy lần rồi phải có máy PS4 cơ"

"Ps4 á" Kha ngạc nhiên

"Thôi để anh cho mượn rồi mày cho anh mượn"

"Thế thì tốt quá em cảm ơn"

(Lưu ý bạn đọc: các tựa game này có mốc thời gian khác nhau ngoài đời nhưng mình để chung 1 mốc nhé các bạn thông cảm vì tác giả chỉ có PC thôi kk)

Sáng hôm sau, Kha ngủ dậy muộn vì mải "vật lộn" với con trùm đầu tiên trong game đến tận 3 giờ sáng mới thắng nổi. Hôm nay lại có tiết kiểm tra 15 phút của cô giáo mà cậu thì chưa kịp ngó qua chữ nào. Vừa đi bộ đến trường, Kha vừa tranh thủ lôi sách vở ra ôn tập. May mắn nhờ nền tảng học lực tốt, cậu nhanh chóng ghi nhớ lại các công thức.

Ngay trước cổng trường, có một nhóm bốn tên lêu lổng tiến lại gần, lộ rõ ý định muốn bắt nạt Kha. Dù là một mọt sách chính hiệu, nhưng đứng trước tình huống này, Kha vẫn giữ được sự bình tĩnh.

Một tên hất hàm lên tiếng: "Ê thằng mọt sách, nôn ít tiền ra đây cho các anh đi chơi coi!" "Muốn có tiền thì tự đi làm thêm đi chứ." - Kha thẳng thắn đáp. "Hể? Thằng ngu này thích dạy đời à con?"

Hắn hầm hè giơ nắm đấm lên định lao vào Kha. Nhưng ngay phía sau hắn, một bóng lưng to lớn, vững chãi như hộ pháp bất ngờ xuất hiện. Một giọng nói trầm đục vang lên: "Mày mà động vào em tao là cái tay mày toang đấy con ạ."

Thì ra là anh Hùng. Anh ta lạnh lùng "kí đầu" từng tên một khiến cả bọn hoảng sợ chạy mất dép. Xong xuôi, anh Hùng quay sang nhìn Kha, nở nụ cười hào hứng khác hẳn vẻ bặm trợn vừa rồi: "Cảm ơn chú em nhé! Con Zelda đỉnh thực sự, thôi cho anh mượn thêm mấy tháng đi." "Không sao đâu anh, anh cứ giữ lấy chơi thoải mái. Con PS4 của anh còn mới và mượt lắm ạ." - Kha vui vẻ đáp. "Ừ thế thì anh xin nhé. Thôi, vào học đi nha!"

Anh Hùng vẫy tay rồi sải bước về phía lớp học. Ngày hôm đó, bài kiểm tra 15 phút của Kha đạt 9.75 điểm – cao nhất lớp. "Nè, cậu học đỉnh thật đấy!" - James vừa nhận bài được 8 điểm cũng phải trầm trồ khen ngợi.

Đúng lúc đó, Yến từ lớp bên cạnh hớt hải chạy sang, mặt mếu máo: "Hai bài kiểm tra 15 phút hôm nay của tớ chỉ được có 6 điểm thôi này..."

Chiều hôm ấy, cả ba lại cùng nhau rảo bước trên con đường quen thuộc. Dưới ánh nắng tà, tiếng cười đùa vang lên rộn rã, cứ như thể họ sinh ra là để làm những mảnh ghép hoàn hảo cho tình bạn này.

- Hết Chương 2 -

(Lưu ý từ tác giả: Các tựa game xuất hiện trong truyện có mốc thời gian phát hành khác nhau ở ngoài đời, nhưng mình xin phép để chung vào một mốc thời gian nhé. Mong các bạn thông cảm vì tác giả chỉ có mỗi PC để trải nghiệm thôi kkk).

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự