Dạ Cẩn Nghiên được chị gái vệ sĩ áo đen 1m79 lạnh lùng, “ngầu lòi” nhà mình hộ tống từ cổng đến tòa nhà điều hành trong ánh mắt tò mò của tất cả bạn học tại sân trường. Đi giữa vô vàn ánh mắt đủ loại ấy, cô thong thả bước vào phòng họp hiệu bộ, cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại ngăn cản tất cả sự tò mò của quần chúng bên ngoài.
Không rõ bọn họ ở bên trong bàn bạc chuyện lớn chuyện nhỏ gì, những học sinh khác dù có tò mò đến ch.ết cũng chỉ có thể vừa học vừa âm thầm bàn luận với nhau. Chủ đề không cần nói nhiều cũng biết là việc trên diễn đàn trường ngày hôm qua.
Hiện tại bài viết trên diễn đàn đã lên tới 12 nghìn bình luận, loại nào cũng có, có nhóm hùa theo chủ tus, có người bảo vệ quyết tâm bảo vệ “ tiểu thần tài” nhưng nhiều nhất vẫn là lực lượng của quần chúng ăn dưa, những người hóng hớt drama không bao giờ sợ chuyện lớn chỉ sợ không có chuyện gì.
Lực lượng này ngày hôm qua thì sôi nổi bàn luận về Dạ Cẩn Nghiên, xem vị “thần tài” hôm nay có đến trường không. Sau khi nhân vật chính lộ diện lại càng bàn luận sôi nổi, nội dung không có gì ngoài tình huống trong phòng họp hiệu bộ. Một loạt thuyết âm mưu cũng được đưa ra.
Không khí lớp 8-1 lúc này cũng náo nhiệt không kém, dù sao học sinh giỏi cũng là con người, cũng có những dục vọng cơ bản nhất, mấy ai có thể thoát khỏi cám dỗ của việc hóng drama chứ? Hiển nhiên trong số người bình thường ấy cũng có vài cá thể đặc biệt như hai học sinh giỏi mới chuyển đến lớp bọn họ. Một người từ đầu đến cuối vẫn tập trung vào quyển sách bài tập không ngẩng đầu lên. Còn một người vẫn luôn cúi gằm mặt không biết suy nghĩ điều gì.
Còn Chu Câu lúc này với tư cách là anh em tốt của Dạ Cẩn Nghiên cũng không hề rảnh rỗi. Bàn tay nhấn bàn phím điện thoại của cậu ta hoạt động công suất cao đến mức muốn toé ra ánh lửa, đang điên cuồng thực hiện giao lưu “thân thiện “ với đám người trên diễn đàn trường học.
“ Đ* mẹ mấy thằng chó, giỏi thì đến trước mặt đối chất rõ ràng. Tốt nhất đừng để tao biết là thằng hèn nào cắn sau lưng chị Nghiên.”
———————
“ Anh Nguyên, anh nói xem Nghiên mập có mua đề thi không?”
Lớp 8-7, nơi tụ tập của một đám học sinh điểm thi được 5 đã có thể xưng là top 1, mỗi lần các giáo viên nhắc đến cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Thành tích kém không đáng sợ, chỉ sợ một đám chẳng những điểm kém còn không chịu học, mỗi ngày đều đi trêu mèo chọc chó. Đối với lớp 8-7, chỉ cần bọn họ không đốt trường học thì mọi tội lỗi đều có thể coi là chuyện nhỏ.
Mạc Đình Nguyên một mình chiếm một bàn lớn ở cuối lớp. Thiếu niên vẻ ngoài tinh tế, môi hồng răng trắng, đôi mắt đen trắng rõ ràng, cơ thể còn đang dậy thì đã cao đến 1m68, cao hơn Dạ Cẩn Nghiên không chỉ một cái đầu. Sau hai tháng nghỉ hè thôi mà đối thủ không độ trời chung vốn chỉ cao bằng mình đột nhiên vọt lên như vậy. Dạ Cẩn Nghiên, người chỉ cao lên được 2 cm sau nghỉ hè, ngày hôm qua đã chịu đã kích không nhẹ.
Lúc này cậu ta đang nằm bò ra bàn lướt điện thoại không biết xem cái gì. Nghe hỏi cũng không ngẩng đầu lên chỉ liếc nhìn tên đàn em một cái, giọng nói như vịt đực đặc trưng của thời kỳ vỡ giọng vang lên:
“ Nhàm chán.”
———————
“ Xin chào toàn thể các bạn học của Trường Trung học số 7, tôi là Dạ Cẩn Nghiên của lớp 8–1…”
Trường học vốn đang yên tĩnh bị giọng nói phát ra từ loa làm cho xôn xao. Lúc này nghe được giọng của “chủ nhân vườn dưa” trên loa phát thanh khiến cho các lớp học đều đồng loạt vang lên một loạt tiếng ồn ào nhốn nháo.
“ Trước tiên tôi cần xin lỗi vì đã chiếm dụng thời gian học tập quý báu của tất cả các bạn, nhưng sự việc trên diễn đàn trường học đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực, gây hại đến môi trường học tập lành mạnh của chúng ta. Rất mong mọi ngươi có thể dành ra vài phút để cùng nhau giải quyết vấn đề này…”
Dạ Cẩn Nghiên nói năng nghiêm túc, lời lẽ có trước có sau, có xin lỗi cũng có tinh thần chính nghĩa vì lợi ích chung, hoàn toàn không có điểm nào có thể bắt bẻ.
Nhưng quần chúng ăn dưa nào có quan tâm nhiều như vậy! Có thể đường đường chính chính trốn học lại còn có drama hít vào vô cùng bổ phổi! Đừng xin lỗi! Cậu chính là công thần của chúng tôi!
Lúc này tại phòng phát thanh, Dạ Cẩn Nghiên một tay cầm bài phát biểu đã dùng AI soạn sẵn tối hôm qua, một bên cố giữ giọng nghiêm túc. Hết cách rồi, muốn “làm màu” cùng phải có vốn liếng! Lời lẽ hùng hồn có thể dùng công cụ hỗ trợ, còn cái giọng nói từ bé đến lớn đều dùng để “tỏ vẻ đáng yêu” này của cô muốn doạ người chỉ có thể “gồng” hết sức!
Cô trước tiên tóm tắt lại sự việc nóng bỏng tay trên diễn đàn rồi dùng giọng đầy chính nghĩa nói:
” Về tư đây là hành vi công kích cá nhân, làm nhục nhân phẩm danh dự, vu khống đối với cá nhân tôi, khiến tinh thần tôi vô cùng hoảng loạn, tâm lý bị tổn thương sâu sắc…”
Nghe đến đây, tất cả những người đang say sưa hóng chuyện không khỏi nhớ đến một màn ở cổng trường. Đại tỷ à! Có người “tinh thần hoảng loạn” nào có thể bày trận thế lớn như vậy sao?! Có người “tâm lý tổn thương nào” sẽ dùng loa phát thanh đại chiến trước toàn trường như vậy sao?! Xin dành một giây đồng cảm với thủ phạm!
“ Về công, hành động này đã làm xấu hình ảnh của cán bộ công viên chức nhà trường cùng những giáo viên mỗi ngày đều tận tâm tận lực, thức khuya dậy sớm dạy dỗ chúng ta…”
Cô nói đến mức này dù là các giáo viên còn không vui vì cô chiếm dụng thời gian học tập cũng không khỏi gật gù tán thưởng. Một bên cảm thấy đứa trẻ này tuy ngày thường lười biếng nhưng không phải không cứu được, một bên quyết tâm sau này sẽ dành 200% sức lực giúp cô “cải tà quy chính”.
Dạ Cẩn Nhiên hoàn toàn không biết tương lai sẽ phải đối mặt với “tình yêu nồng nhiệt” của toàn thể giáo viên trong trường, giống như đã tìm được cảm hứng, vào vai còn rất có thần thái, càng nói càng hăng.
“ Dựa trên những hành vi xác thực hiện có, hành động của người này đã xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm danh dự và bịa đặt, lan truyền những điều sai sự thật đối với cá nhân tôi và trường học. Theo luật pháp hiện hành có thể cấu thành tội làm nhục người khác cùng tội vu khống(*)…”
Diễn biến câu chuyện xoay chuyển quá nhanh khiến rất nhiều người bao gồm cả học sinh và giáo viên đều không ngờ tới. Không phải đang nói lý lẽ sao? Tại sao nhanh như vậy đã chuyển sang kênh phổ cập kiến thức pháp luật rồi vậy?!
“ Vậy nên, bạn học sinh đang lầm đường lạc lối à, tôi biết bạn ngồi trong lớp hẳn có thể nghe rõ lời tôi nói. Hãy thẳng thắn thừa nhận để được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Tôi sẽ chờ cậu ở phòng phát thanh của trường học, chỉ cần trong vòng 15 phút cậu tới gặp tôi thì chúng ta có thể giải quyết riêng…”
Dạ Cẩn Nghiên vừa dứt lời thì tiếng chuông tan báo hiệu nghỉ giữa giờ cũng vô cùng phối hợp vang lên. Giáo viên từng lớp còn chưa kịp báo nghỉ thì từ khắp các ngóc ngách trong trường học đã vang lên từng tiếng hít khí lạnh.
Tài khoản cá nhân trên diễn đàn trường học của từng người đều nhận được những file tài liệu về chế tài xử lý đối với tội làm nhục người khác cùng tội phỉ báng. Tất cả đều là tài liệu công khai của chính phủ, có thể kiếm chứng bất cứ lúc nào, dù có người muốn nghi vấn làm giả cũng không có tự tin nói!
Nhưng mà tài liệu này cũng ghi rất rõ, người dưới 16 tuổi không bị cấu thành tội danh! Vị đại tỷ này rốt cuộc muốn làm gì vậy?!
———————
(*) Theo điều 155,156 Bộ luật hình sự