Sau đó, mọi chuyện diễn ra như một cuốn phim tua nhanh.
Vừa đặt chân về đến căn penthouse, tôi trút bỏ hoàn toàn lớp trang phục kiều diễm rồi bước vào phòng tắm. Làn nước mát lành từ vòi bidet chậm rãi gột rửa sự nóng bốc đang cuộn trào nơi vùng passion, xua đi những luồng nhiệt rạo rực cùng dư vị hoang dại còn vương lại sau màn khiêu khích dưới gầm bàn. Tôi thở ra một hơi dài thư thái, buông mình xuống chiếc giường lụa êm ái rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, ánh nắng sương sớm lọt qua rèm cửa, nhẹ nhàng đánh thức tôi dậy. Đầu óc tôi vừa tỉnh táo trở lại thì từng mảnh ký ức về buổi tối hôm qua lập tức dội về rõ mồn một trong tâm trí.
Mon Dieu... Một luồng nhiệt ngượng chín mặt bùng lên, nhuộm đỏ từ vòm ngực lên tận hai bên gò má kiều diễm. Trò nghịch ngợm bằng chân đầy táo bạo dưới gầm bàn với Tom, màn đụng chạm kiêu hãnh ấy cùng tiếng quát bất lực của Aris... Sự tự phụ cùng vẻ sang-froid sắc lạnh thường ngày của một Mademoiselle Mignon khiến tôi không khỏi giật mình tự hỏi: làm sao tôi có thể hành xử hư hỏng, liều lĩnh và điêu luyện đến mức ấy ngay trước mặt hai gã đàn ông?
Dằn lại sự xấu hổ chực trào, tôi dứt khoát bật dậy, bước thẳng vào phòng tắm bọc đá cẩm thạch xa hoa.
Tôi xả đầy bồn nước nóng, thả mình chìm sâu vào làn nước nghi ngút khói tỏa thơm mùi tinh dầu thảo mộc. Sự ấm áp, vỗ về của dòng nước từ từ gột rửa đi cơn sốt bối rối đang thiêu đốt làn da, xua tan hoàn toàn cảm giác ngượng nghịu còn vương lại.
Nằm trong bồn tắm, tư duy sắc lạnh của một nhà quản lý tài chính bắt đầu khôi phục nhịp vận hành chuẩn xác. Dù sao thì, tôi vẫn sẽ tiếp tục duy trì công việc ở ngân hàng thêm một tháng nữa. Tháng sau chính là lễ đại thọ của Grand-mère – đó sẽ là cái cớ hoàn hảo nhất để tôi chính thức xin phép gia tộc trở về cố quốc thăm nhà. Ba tháng dành cho canh bạc Spire, và chuyến trở về nước Pháp sắp tới chính là nước đi đầu tiên trên bàn cờ quyền lực này.

Thả lỏng toàn bộ cơ thể, tôi gác đầu lên thành bồn đá, cất giọng hát khe khẽ theo nhịp điệu bay bổng và tràn đầy kiêu hãnh của giai điệu Pháp quen thuộc:
– Elle sort de son lit... Tellement sûre d'elle... La Seine, la Seine, la Seine...