Nguyên Đạo
📖 1 chương
✏️ 2006 từ
👁 2 đọc
⭐ 0
📚 0
Thế nhân thèm khát Chí Tôn Cốt, vì nó mà nhà tan cửa nát, vì nó mà bị dồn vào cõi chết.
Năm chín tuổi, xương cốt bị tước đoạt, hắn bị vứt bỏ như một thứ rác rưởi.
Nhưng căn cơ thực sự của hắn chưa bao giờ nằm ở khúc xương hào nhoáng đó.
Từ thân phận gia đinh thấp hèn, hắn mượn tàn khu này để đi đến tận cùng đại đạo.
Đánh giá (0)
Chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên!
Đăng nhập bằng Google để viết đánh giá.