Dracker phóng xe đến trường, nhanh chóng nhận ra Luna đang ngồi ở khu chờ xe buýt. Chiếc mô tô dừng lại ngay trước mặt cô, tiếng máy khẽ gầm nhẹ rồi tắt.
Dracker nhấc kính mũ bảo hiểm lên, nhìn cô một cái rồi hỏi ngắn gọn.
“Pizza hay Burger?”
Nói xong, anh đưa chiếc mũ bảo hiểm còn lại cho Luna.
Luna mỉm cười, ánh mắt ánh lên chút tinh nghịch
“Gì cũng được… miễn là đi với anh.”
Cô đội mũ, ngồi lên xe phía sau.
Dracker không nói thêm gì, chỉ vặn tay ga. Chiếc xe lao vút đi trên con đường buổi sáng còn se lạnh.
“Cứ làm cho có thôi vậy…” Dracker nghĩ thầm.
Một lúc sau, Dracker lên tiếng
“Ăn sáng trước đi. Em chưa ăn đúng không?”
Luna khẽ “vâng” một tiếng.
Cả hai dừng lại tại một quán ăn sáng.
Dracker gọi một phần cơm thịt nướng, còn Luna chọn mì sốt bò bằm. Không khí trong quán ấm áp, mùi đồ ăn lan nhẹ khiến buổi sáng trở nên dễ chịu hơn.
Ăn xong, họ rời quán và tiếp tục di chuyển.
Điểm dừng tiếp theo là trung tâm thương mại Contain Mall. Bên trong đông đúc và nhộn nhịp, từ máy gắp thú, khu game arcade cho đến các cửa hàng quần áo và mô hình.
Luna hào hứng kéo anh đi khắp nơi, thử hết trò này đến trò khác. Dracker thì vẫn giữ vẻ thản nhiên, nhưng cũng không từ chối.
Một lúc sau, họ rời khỏi trung tâm với khá nhiều túi đồ, tất cả đều được gửi vận chuyển về nhà.
Điểm đến tiếp theo rạp chiếu phim, Dracker mua hai vé cho bộ phim "cho tôi hai vé phim King Moonwalk Legends"
Sau khi xem phim xong, cả hai rời khỏi rạp trong không khí thoải mái. Buổi xem phim kết thúc khá trọn vẹn, không quá đặc biệt, nhưng đủ dễ chịu.
Địa điểm cuối cùng là Công Viên Hayu là công viên rộng nhất thành phố Flouse.
Dracker dựng xe bên ngoài. Luna bước xuống, rồi tự nhiên khoác tay anh. Cả hai đi dọc theo lối mòn, ghé một quầy nhỏ mua chút đồ ăn vặt.
Không khí trong công viên yên tĩnh, gió nhẹ thổi qua hàng cây. Luna chậm lại một chút, ánh mắt dần trầm xuống.
“Lúc em 6 tuổi…”cô lên tiếng, giọng nhỏ hơn bình thường.
“Em từng bị kẻ thù của bố bắt cóc… ở một nơi không xa công viên này.”
Dracker không nói gì, chỉ liếc nhìn cô.
“Lúc đó… em hoảng lắm. Nhưng rồi, trong lúc bị giữ lại… Awality của em bỗng thức tỉnh.”
Cô khẽ siết tay, như nhớ lại cảm giác khi ấy.
“Một luồng sóng vô hình bùng ra… mấy tên đó ngất hết.”
Cô cười nhẹ, nhưng không vui.
“Em cũng chẳng hiểu chuyện gì. Chỉ biết là… mình phải chạy.”
Luna ngẩng lên nhìn khoảng không phía trước.
“Và em đã chạy đến đây… công viên Hayu.”
Cô dừng lại một chút, rồi quay sang nhìn Dracker.
“Lúc đó em gặp anh… và mẹ anh.”
Ánh mắt cô dịu lại, pha chút ấm áp.
“Em sợ lắm… vì không quen ai cả. Nhưng anh đã giúp em. Anh ở lại với em… rồi giúp em gặp lại cha mẹ.”
“Sau đó… bọn bắt cóc cũng bị bắt hết.”
Dracker im lặng vài giây.
“Vãi… hóa ra là bị bắt cóc à. Mình cứ tưởng nó bỏ nhà đi chứ…” Dracker nghĩ thầm.
Luna nhìn Dracker, nụ cười nhẹ nhưng chân thành.
“Và từ lúc đó… em vẫn luôn nhớ chuyện này. và cả hai gia đình chúng ta làm quen đến hiện tại”
Cô siết nhẹ tay Dracker hơn một chút.
“Em vẫn luôn… biết ơn anh.”
Luna khựng lại một chút, phồng má lên, vẻ mặt pha chút giận dỗi.
“Nhưng mà… tự nhiên lúc bảy tuổi anh lại thích bắt nạt em nhiều thế?”
Dracker liếc sang cô, khẽ cười, giọng thản nhiên “Trò vui tuổi trẻ thôi… vậy đó.”
Luna híp mắt, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời đó, nhưng rồi vẫn tiếp tục hỏi
“Lúc cuối tháng 8 năm đó… em đột ngột chuyển đi. Anh có buồn không? Chứ em… lúc đó nhớ anh nhiều lắm.”
Dracker vẫn giữ cái kiểu trả lời hờ hững quen thuộc.
“Hình như là có.”
Luna lập tức phồng má hơn nữa, nhìn anh đầy hoài nghi.
“‘Hình như là sao ạ?”
Cả hai tiếp tục bước dọc theo con đường ven hồ. Mặt nước phản chiếu ánh nắng nhẹ, gió thổi qua mang theo cảm giác yên bình.
Đột nhiên, Dracker như nghĩ ra điều gì đó, khẽ nói.
“À… vậy là em vẫn có thể đậu vào học viện Awality mà không cần học bình thường nhỉ.”
“Là sao vậy ạ?” Luna nghiêng đầu, tò mò.
Dracker chắp tay sau lưng, vừa đi vừa giải thích
“Chẳng phải những người sở hữu Thức Lực – Awality đều được tuyển thẳng vào các học viện đặc biệt của quân đội sao?”
Luna chớp mắt.
“Anh đang muốn em gia nhập Vệ quân Quốc gia sao?”
Dracker nhún vai.
“Sao? Em không muốn à?”
“Không phải!” Luna vội vàng lắc đầu.
“Ban đầu em cũng định vậy… nhưng rồi nghĩ lại, nếu anh không đồng ý… với lại em cũng không muốn xa anh…”
Dracker hơi khựng lại một nhịp, rồi nói “Tham gia hay không cũng không quan trọng. Chủ yếu là trải nghiệm môi trường rèn luyện chính mình thôi.”
Luna mở to mắt, giọng đầy bất ngờ.
“Vậy là… anh đồng ý cho em tham gia?”
“Ừm.”
Chỉ một từ đơn giản, nhưng đủ khiến Luna thả lỏng cả người, nhẹ nhõm thấy rõ.
Nhưng rồi, như chợt nhận ra điều gì đó, cô nhìn anh chằm chằm.
“Khoan đã… sao anh lại cho phép dễ dàng vậy… Đừng nói là—”
Cô nheo mắt.
“anh cũng có Awality? Và… muốn tham gia cùng em?”
Dracker im lặng một chút.
“Một phần thôi… nhưng mà nên bịa cái gì đây…” hắn nghĩ thầm.
Anh quay đầu nhìn về phía bên kia hồ. Một tảng đá lớn nằm giữa bãi đất trống.
Dracker đưa ngón trỏ lên trước mặt.
"À thì cũng bình thường thôi"
Luna đứng bên cạnh, ánh mắt đầy chờ đợi.
Một luồng ánh sáng xanh nhạt bắt đầu hội tụ nơi đầu ngón tay anh. Những tia điện nhỏ li ti chạy vòng quanh, phát ra âm thanh tách… tách… rất khẽ.
Dracker hạ giọng.
“VOLT SHOT.”
XẸT—!
Một tia điện nén cực mạnh bắn thẳng về phía tảng đá bên kia hồ.
BOOM!
Âm thanh vang dội.
Khói bụi bốc lên.
Khi tan đi, tảng đá không bị phá nát hoàn toàn… nhưng ở giữa đã bị khoét một lỗ lớn, cháy xém, mép đá đen lại vì điện.
Luna đứng im vài giây.
“…Hả?”
Cô quay sang nhìn Dracker, mắt mở to.
“Anh gọi cái đó là ‘bình thường’ á hả?”
Dracker chỉ nhún vai.
“Dùng tạm thôi.”
Luna “…???”
Dracker nhún vai, tỏ ra khá bình thản khi Luna vẫn còn ngạc nhiên.
“Ý anh là… anh mới thức tỉnh gần đây thôi, nên hiện tại cũng chỉ làm được nhiêu đó.”
Nói xong, hắn hơi nhếch môi, cố tình thêm chút tự đắc xen lẫn gian xảo:
“Awality này… anh gọi nó là Pure Thunder/Thuần Lôi.”
Luna bật cười khẽ.
Dracker nhíu mày, nhìn sang
“Này này, tên ngầu vậy mà em cười cái gì chứ?”
Luna đưa tay che miệng, vẫn còn cười.
“Không có gì… chỉ là nghe anh nói kiểu đó thấy hơi… tự tin quá thôi.”
Dracker “tch” một tiếng, rồi ngẩng đầu nhìn cô:
“Mà hình như… em vẫn chưa nói Awality của mình là gì thì phải?”
Luna chớp mắt, như vừa nhớ ra.
“À đúng rồi, em quên mất.” – cô cười nhẹ.
“Awality của em dựa theo tên em luôn á"
Cô đưa tay ra trước, một luồng ánh sáng dịu nhẹ thoáng hiện rồi tan đi.
Dracker nghiêng đầu.
“Vậy ban ngày em yếu đi à?”
Luna lắc đầu.
“Không hẳn, ban ngày em vẫn dùng được bình thường… chỉ là khi có mặt trăng, đặc biệt là lúc trăng tròn, sức mạnh của em sẽ tăng lên đáng kể thôi.”
Dracker gật nhẹ.
“À… ra là kiểu tăng cường theo điều kiện môi trường.”
Luna mỉm cười.
“Ừm, có thể hiểu vậy.”
Dracker khoanh tay, liếc cô một cái.
“Cũng không tệ.”
Dracker liếc nhìn đồng hồ, khẽ nhíu mày.
“Ồ… cũng trễ rồi. Về thôi.”
Luna gật nhẹ.
Chiếc mô tô lao đi, gió lướt qua hai bên. Chỉ một lúc sau, họ đã dừng trước cổng nhà Luna.
Cô bước xuống xe, tháo mũ bảo hiểm, quay người lại. Hai tay khẽ đặt trước người, cúi đầu một cái rất nhẹ.
“Cảm ơn anh… vì buổi đi chơi hôm nay.”
Dracker hơi ngập ngừng một nhịp, rồi đáp, giọng vẫn thản nhiên:
“À… ừm. Nếu có lần sau thì chắc sẽ ổn hơn. Lần này coi như… thử nghiệm thôi.”
Luna bật cười khẽ.
“Vâng ạ.”
Một khoảng im lặng ngắn.
“…Vậy em vào nhé.”
“Ừ.”
“Chào anh.”
“Ờ… tạm biệt.”
Luna quay lưng bước vào cổng. Nhưng chỉ đi được vài bước, cô dừng lại, khẽ quay đầu nhìn về phía sau.
Dracker đã nổ máy.
Chiếc mô tô lao đi, nhanh chóng khuất dần.
Ánh mắt Luna vẫn dõi theo hướng đó thêm vài giây, trước khi khẽ mỉm cười, ôm nhẹ chiếc mũ bảo hiểm vào ngực.
“…Hẹn gặp lại.”