Sau khi có người gọi. Phạm An Bạch luống cuống giấu quyển vở vào trong áo sau lưng, rồi quay lại .
"Dạ mẹ. Con đi hóng gió cùng Lăng Gia thôi"
"Lăng Gia? Lăng Gia là ai con, bạn mới của con à"
Phạm An Bạch khó hiểu .
"Văn Lăng Gia ý mẹ. Người mà hay sang chơi nhà mình mà, cái người mà phát hiện ra con bị bỏ bùa và báo mẹ khi con bị co giật ý mẹ"
"Bị bỏ bùa không phải là người số lạ gửi trong điện thoại của mẹ sao. Còn lúc con bị co giật chẳng phải do mẹ hoảng quá mà cho con nghe ghi âm mà không nghĩ khi con nghe được sẽ ra sao, sao"
"Đâu có phải đâu là Lăng Gia mà bạn đứng thứ 2 trong lớp đó"
"Thằng bé này, mau theo mẹ về khám xem đầu con có vấn đề rồi bạn đứng thứ 2 là con bé Nguyễn Phương Giang mà"
Phạm An Bạch bị mẹ kéo đi vừa đi vừa khó hiểu tại sao kí ức của mọi người lại bị thay đổi.
................
Sau khi khám xong và được trở về lại phòng bệnh .
"Này, Bạch đây là điện thoại của con, mẹ trả cho con này ! "
"Dạ, con xin ạ"
Phạm An Bạch mở điện thoại lên thấy có 99+ tin nhắn trò chuyện và cuộc gọi từ Vương Thu Linh trên Zalo. Cậu mở lên và đọc .
"Này anh Bạch, sao anh lại làm vậy với em sao anh lại đăng lên mạng là em đã bỏ bùa anh "
"Có biết làm vậy, sẽ khiến em rất thất vọng về anh không"
"Không nghĩ anh là người như vậy "
"😭😭😭"
Phạm An Bạch gửi tin nhắn .
"Chia tay đi "
Vương Thu Linh trả lời .
"Anh bị ngáo * à"
"Anh đã đăng bốc phốt, làm cộng đồng mạng chửi bới em "
"Em còn chưa nói chia tay anh "
"Anh lại muốn chia tay với em"
Phạm An Bạch trả lời
"Tôi không muốn nói nhiều với cậu."
"Từ nay chúng ta chia tay "
Vương Thu Linh thấy Phạm An Bạch không có ý thay đổi để quay về bên cô ta liền chửi lại .
"Bạn tao thấy còn chửi mày"
"Tao đã ngăn mà giờ lại không nghĩ mày như thế"
"Ngáo vicieo"
Vương Thu Linh sau khi gửi liền chặn tin nhắn luôn .
Phạm An Bạch cười khẩy, liền thoát ra định kiếm tin nhắn của mình với Văn Lăng Gia nhưng không thấy. Lại vô nhóm lớp 9LT2 tìm file danh sách lớp tìm tên của Văn Lăng Gia cũng không thấy. Cậu liền hiểu ra Văn Lăng Gia đã làm thay đổi kí ức của mọi người.
"Này Bạch cũng 21 giờ 23 phút rồi bố mẹ phải về trước đây"
Nói xong bố mẹ của Phạm An Bạch đi ra khỏi phòng và đóng cửa .
Phòng của Phạm An Bạch có tổng 4 bệnh nhân 2 người kia đều đi ngủ còn 1 người vẫn dùng điện thoại giống Phạm An Bạch .
Phạm An Bạch lấy trong người ra quyển vở .
(" Nhất Hợp Ma Thể?")
Phạm An Bạch mở quyển vở ra trang đầu tiên.
("Các bậc tu vi")
(" Ngoài phàm nhân ra khi bước vào con đường tu hành có 10 cấp tu hành :
Nhất Khí Đẳng
Nhị Tinh Đẳng
Tam Thể Đẳng
Tứ Kết Đẳng
Ngũ Luân Đẳng
Lục Hóa Đẳng
Thất Căn Đẳng
Bát Nguyên Đẳng
Cửu Huyền Đẳng
Thập Hoàng Đẳng
Mỗi cảnh giới đều chia thành 3 giai đoạn từ:
Sơ giai
Hậu kì
Đỉnh phong
Cảnh giới cuối cùng là 'Thiên Khai Đại Hoá'
Để tu hành cần phải mở 'Không linh' là nơi lưu giữ linh lực nằm ở trong đầu, khi lên các bậc tu vi sẽ giúp không linh to lên để hấp thụ linh khí 'Nhân' nhiều hơn.
'Không linh' luôn có sẵn trong cơ thể con người chỉ cần có linh khí đi vào để thúc đẩy 'Không linh' hấp thụ linh khí
Khi đạt cảnh giới 'Lục Hóa Đẳng' sẽ mở ra 'Không linh' thứ 2 nằm ở phần rốn sẽ giúp hấp thụ linh khí 'Địa' các bậc tu vi về sau sẽ giúp 'Không linh' thứ 2 lưu trữ được nhiều linh khí hơn, không còn giúp'Không linh' thứ nhất được mở rộng nữa.
Khi đạt cảnh giới cuối 'Thiên Khai Đại Hoá' giúp 2 'Không linh' hoà vào nhau tạo ra 'Đan điền' sẽ hấp thụ linh khí 'Nhân' và 'Địa' tạo ra khí 'Thiên'.")
"Trời ơi sao nhiều vậy trời "
Phạm An Bạch nói nhỏ,lẩm bẩm với mình.
................
Phạm An Bạch tiếp tục đọc đến trang cuối là ghi chú :
"Bạch ta đã giúp cậu khai mở 'Không linh' hiện tại cậu vẫn khó nhận ra vì cậu vẫn chỉ là phàm nhân. Cậu cần ngồi tập trung khoanh chân lại lưng thẳng. Đặt 4 ngón tay phải lên 4 bốn ngón tay trái , 2 ngón cái chạm nhau tạo thành hình tròn để tâm tròn ở giữa rốn . Đầu nghĩ về ấn đường ."
"Rồi đọc trong suy nghĩ:
Linh khí tụ hội.
Nhập vô ta.
Tụ linh, tụ khí
-Đọc 3 lần- "