"Vậy có muốn bán bánh mì không "
Bạch lộ vẻ mặt khó hiểu hỏi .
"Bán bánh mì á"
"Trước chị có xe bán bánh mì kiếm chút tiền nè có muốn không "
Bạch quay sang hỏi Gia Kính .
"Có muốn không "
"Dạ được ạ "
"Chị Vân vậy chị cho em mượn "
"Mượn gì chị cũng chả còn dùng đâu cứ lấy đi"
"Vậy em cảm ơn thay bọn nó ạ"
"Đi vào đây nè "
"Vâng "
Bạch cùng nhóm Gia Kính cùng đi vào 1 cái nhà kho nhỏ sau nhà chị Vân .
Vào bên trong có đống đồ xếp lộn xộn và trong cùng một chiếc xe đẩy hàng đang bị đống hộp đè nên.
"Đây nè "
Bạch nhìn vào Hùng,Thành,Phong,Hải Đăng vừa nói.
"Mấy cậu dọn đồ ra còn những người còn lại thì chờ lấy đồ ra rồi kéo xe ra"
Nghe vậy họ vừa làm vừa than vãn.
Còn chị Vân cùng Bạch ra ngoài giúp cất gọn đồ.
................
Loay hoay sau 15 phút lấy được chiếc bám đầy bụi bẩn.
"Cái xe này bẩn quá à"
-Thành -
"Giờ làm gì, rửa xe à"
-Hùng -
"Có ai từng nấu ăn gì chưa "
"anh Bạch, có em"
-Hải Đăng -
"Em nữa "
-Cường -Đại Sơn -
"Cả chú nữa "
-Kiến Quốc -
"Vậy được mấy người theo cùng tôi đi mua nguyên liệu mấy người còn lại thì rửa xe đi "
Thành than
"Hả~~~"
"Kiếm rẻ lau với nước hỏi chị Vân đi nha"
Nói xong Bạch kéo những người kia đi mua nguyên liệu làm bánh mì .
"Ôi nãy giờ em không nhận ra chị đây là 1 đại mỹ nữ thế này thật là đáng trách"
-Phong -
Chị Vân nghe Phong nói xong liền không nhịn được mà cười không khép được miệng.
"Mắt cậu có vẻ không mù đấy"
"Ôi nếu mà mù thì thật tiếc khi không nhìn được dung nhan của chị ạ"
Chị Vân sướng rên trong lòng, liền tăng độ thiện cảm hơn với Phong .
"Đúng là không thể nhìn mặt để đánh giá được "
"Em sẽ xem đó là 1 lời khen"
"Lời vàng ngọc của chị Vân mày nhớ ghi lại đi "
-Gia Kính -
"Đúng ha phải ghi lại mới được "
Thành,Hùng lộ vẻ mặt khinh bỉ khi nhìn Phong .
"À em xin cắt ngang như chị cho em rẻ lau xe ạ"
"Ờ được rồi "
Chị Vân đi vào trong nhà Thành liền lanh chanh lao vào giúp
"Chị để em giúp chị lấy cho"
"Ừm"
Thấy chị Vân đồng ý Phong cũng vào theo.
Sau chục phút Thành lấy rẻ lau phát cho mỗi người,Phong thì xách chậu nước ra.
"Này Hoàng Sơn tí nước bẩn ông thay nước nhé "
"Biết rồi "
................
Sau khi Bạch mua nguyên liệu về thấy chiếc xe đã sạch sẽ liền giơ ngón cái like.
"Được đấy, tốt nhớ phát huy"
"Anh Bạch lại quá khen "
-Phong -
"Chị Vân em mượn bếp với "
"À đi vào đây "
Bạch nhìn vào mấy người cùng mình đi mua nguyên liệu.
"Vào thử nấu đi "
................
Sau khi Hải Đăng, Cường,Đại Sơn,Kiến Quốc nấu xong liền cho mọi người ăn .
"Cũng được"
-Phong -
"Vậy là do không biết thưởng thức rồi "
-Hải Đăng -
"Đồ ăn ngon hay không cũng là do người chế biến chứ người không biết thưởng thức cũng biết nào đồ ngon nào đồ dở mà"
-Phong -
"Không ngon sao ăn nhanh thế "
"Chẳng phải anh phó bang bảo chúng ta phải biết ăn hết không được bỏ sao"
"Cũng đâu cần ăn nhanh thế chứ "
"Thôi ăn đi đừng nói nhiều làm gì "
-Hoàng Sơn -
"Ăn ngon lắm với nhiều làm em no căng bụng rồi "
-Thành -
"Ừm ngon mà"
-Hùng -
"Ừm ăn ok phết "
-Bạch -
"Ừm ăn ổn lắm "
-chị Vân -
"Mà thôi tao đến giờ rồi phải về đây mọi người ở nhà chị Vân đi nhé "
"Mấy cậu trải chiếu ngủ ở đây luôn nhé chứ nhà cũng chẳng còn chỗ nào "
"Không sao có chỗ ở là được rồi "
-Cường -
"Đúng đó em cảm ơn chị nhiều "
-Phong -
................
Sáng hôm sau Bạch phải đi đến trường khai giảng nhận lớp.
Bạch đứng trước cánh cổng trường rộng lớn với tên Trường Chuyên Huy Quang.
Bạch ngồi vào hàng lớp có biển ở đầu ghi "Sinh 10"
Bạch ngồi vào bắt chuyện với những bạn xung quanh.
"Hello mày, tao là Phạm An Bạch được gặp"
"Chào mày tao là....
"Mày học chuyên Hoá à.......
................