"Bang Trừ Ma,nghe không hay à"
"Bạch ca của chúng ta đặt tên hay như cách lũ trẻ mầm non đặt vậy"
-Hải Đăng-
"Như lũ trẻ gì cơ"
"Đâu lũ trẻ nào đâu em chỉ nói Bạch ca đang hồi xuân thôi ạ"
-Hải Đăng-
"Ôi 'đại lão' ơi em nghe tên thấy không ổn đâu"
-Phong-
"Đúng đó nghe chả ngầu tẹo nào "
-Thành-
Gia Kính hét.
"im"
"Anh Bạch nói gì thì bọn mày nghe thế đi "
Phong hạ giọng.
"Bớt nóng đi anh Kính, bọn em chỉ thấy cái tên quê mùa quá à"
Gia Kính tức giận trầm giọng.
"Bọn mày lại dám chê bai cách đặt tên của anh Bạch sao"
Gia Kính tiến tới xách cổ áo Phong lên.
Bạch quát lên.
"Gia Kính bỏ tay xuống"
Gia Kính bỏ tay khỏi cổ áo của Phong, cúi đầu trước Bạch.
Mọi người đều bất ngờ trước hành động của Gia Kính.
"Kính mọi chuyện đâu nghiêm trọng tới vậy đâu "
-Hoàng Sơn-
Gia Kính trừng mắt nhìn Hoàng Sơn nhưng cảm nhận được ánh mắt của Bạch liền cúi đầu lại.
"Mày lên giữ bình tĩnh hơn đi, chuyện của tao không cần mày xen vào làm gì. Giờ tao cũng là đại ca nơi này tao tự có cách quản chuyện của tao"
Bạch vỗ tay 1 cái rồi nói.
"Rồi giờ mọi người đều thấy cái tên này không hay nhỉ "
Nhưng chẳng ai lên tiếng.
"Tao rất ghét những người nói dối đó nha, về sau ai có ý nghĩa thì cẩn thận. Không thì giờ mau nói"
"Dạ em thấy cái tên 'Trừ Ma' là t-rừ khử nhưng kẻ ma quái ác độc ạ. Vậy tại sao không đặt là Chính nghĩa siêu mạnh loại bỏ kẻ ác của thế giới "
-Thành -
"Ôi tên thật khoa trương đúng là tiểu oa đầu"
-Hải Đăng -
"Nghe hay mà "
-Thành -
"Thì có ai bảo là không hay đâu "
-Hải Đăng -
"Anh Bạch thấy sao ạ"
-Thành -
Bạch bất lực.
"Tên thế này thì dài quá "
"À vậy để em nghĩ tên ngắn gọn hơn "
-Thành -
Bạch thở dài kêu.
"Thôi"
"Vậy để mọi người hiểu hơn về cái 'Trừ Ma' thì thật ra tao sẽ nói cho mọi người 1 bí mật "
Bạch vẫy tay gọi mọi người lại gần.
"Thật ra thế giới này có ma thật đấy, vậy nên chúng ta cần diệt những ma nào gây hại"
"Ha ha..... . Ôi hóa ra đây mới thật sự là tiểu oa đầu "
-Hải Đăng -
"Thế giới này có ma thật sao đáng sợ quá cơ, haha..."
-Phong -
"Thật trẻ con"
-Cường -
"Thật mắc cười quá, anh Bạch đây lại tin mấy chuyện phi lí thế này sao"
-Hùng -
Tất đều cùng cười lên trừ Gia Kính và Thành .
Thành tới gần hỏi Bạch.
"Là thật sao "
-Thành -
Bạch lúc này đang tỏ vẻ bí hiểm rồi đột nhiên cười lên.
"Không tin à vậy để tao giúp các ngươi mở mang tầm mắt "
Bạch hét lên và chỉ tay vào Hải Đăng.
"Vàng lên cắn nó cho ta"
Bầu không khí tĩnh lặng 5 giây.
Hải Đăng phản ứng lại nằm lăn ra.
"Aaaaa... đâu quá aaa.... đâu quá aaaa.... anh Bạch tha em"
Bạch lúc này bất lực mặt đỏ lên vì trong mắt Bạch, Vàng vậy mà lại lao xuyên qua Hải Đăng.
"Anh không sao chứ "
-Thành -
Hải Đăng ngồi dậy như không có chuyện gì.
"A thật sự đau đi mà "
"Trời ơi lo cho Hải Đăng quá chả thấy vết thương nào mà lại đau thế sao"
-Phong -
Hải Đăng ngồi dậy.
"Ôi thật này hóa nãy giờ mình tự lừa mình chẳng thấy đau này "
Vài người kia lại cười lên.
Đình Sơn tới khoác vai lên Bạch.
"Anh hiểu chú muốn ngầu nhưng cũng phải biết lựa cách chứ"
Bạch đỏ mặt hét lên.
"Đi"
"Không lằng nhằng nữa đi thôi"
................
Bạch dẫn Bang Trừ Ma tới nhà của chị Vân .
"Hello chị"
"À chào e...."
Chị Vân đứng hình trước đám nhóm người Gia Kính .
Chị Vân kéo Bạch lại gần .
"Này tụi nào đấy,em lấy đám du côn này đâu ra đấy "
"Dạ đàn em,em đấy bọn này không có việc làm lên em tới xin chị có việc gì cho chúng nó làm không"
"Việc làm nhiều thế chẳng lẽ không có việc nào làm được à"
"Tại bọn đấy bảo không có hồ sơ xin việc "
"Không có hồ sơ thì có vài chỗ xin việc được mà"
Bạch sững người quay ngoắt người lại.
"hì hì"
-Gia Kính -
"Thật ra thì bọn em cũng từng đi làm việc rồi nhưng bọn đấy hách dịch với coi thường quá nên bọn em tức bỏ đi"
"Với thật ra có em với Phong,Hoàng Sơn với 2 chú Kiến Quốc, Đình Sơn thì ở trong bang 2 năm còn Hùng ,Hải Đăng ,Cường là ở 1 năm còn Đại Sơn 8 tháng, Thành 1 tháng "
"Thế còn Hải Đăng ,Cường thì sao có đi làm gì không "
"Em có đi làm shipper giao hàng mà chạy nhiều với khách chửi nên em chửi lại thế là bị đuổi rồi em vào bang"
-Hải Đăng -
"Em thật ra là từ bang khác bị đuổi đi mới vào bang này "
-Cường -
"Ơ anh Bạch không hỏi em à"
-Hùng -
"Tại thấy mày nhỏ tuổi thế chắc cũng chẳng làm gì nên hỏi làm gì "
"Đừng khinh thường em thế anh Bạch,em cũng từng đi chạy Grab rồi nhưng lượn lách vượt đèn đỏ quả "
-Hùng -
"Vậy à, thế còn.."
Thành cướp lời
"Em giận bố mẹ nên bỏ đi "
"Đó chị Vân giờ chị biết nghề gì để chúng nó đi làm không "
POV:
Đỗ An Thành 13
Người thú vị hào hứng với những thứ mới lạ
Dáng người nhỏ con 1m55
Trần Vũ Hùng 17
Người bốc đồng, mạnh mẽ, năng động, tự tin
Dáng người còi và cao 1m60
Võ Tiến Phong 20
Người hào nhoáng,phong cách, lươn lẹo
Dáng người bình thường cao ráo 1m70, xăm mình con rắn trên cách tay phải
Bùi Hoàng Sơn 20
Người có cái tôi cao, tự trọng, trầm tĩnh
Dáng to con 1m66, xăm mình Quan Vũ trên lưng
Nguyễn Hải Đăng 21
Người nói nhiều, thú vị, giàu cảm xúc, nói còn ẩn thêm những câu châm biếm
Dáng người bình thường 1m57
Đỗ Chí Cường 22
Người khó tính, quyết đoán, bốc đồng,thẳng thừng
Dáng to con 1m65, xăm mình hình mặt quỷ Hannya sau lưng
Phan Đại Sơn 25
Người bình tĩnh,rộng rãi, phóng khoáng, đáng tin cậy
Dáng bình thường 1m74, xăm mình trên lưng con đại bàng
Phạm Kiến Quốc 31
Người thông minh, tư duy cao, cần cù, trách nhiệm
Dáng người bình thường 1m69, xăm mình trên lưng hình Gia Cát Lượng
Phạm Đình Sơn 31
Người nhiệt huyết, bốc đồng, ít suy nghĩ nhiều, nói chuyện thẳng thừng, mạnh mẽ,dũng cảm,khí phách
Dáng người to con cao 1m80,xăm mình hình hổ giữa ngực, 2 tay xăm 2 con cá chép
Võ Gia Kính 15
Người nguyên tắc, kỉ luật, tôn trọng người khác,hoà đồng
Dáng người to con cao 1m77, xăm mình hình rồng trên 2 cánh tay
Mắc hội chứng:siêu nam