Phạm An Bạch tuy vẫn nghĩ trong lòng là không lên giúp với người xa lạ mới gặp chưa đầy 1 tiếng. Nhưng cậu cứ thấy chị Vân trông rất ngây thơ, dễ gần. Nhưng cậu lo lắng khi xem mấy cái tiểu thuyết thì thường có thể là giả mạo cái vẻ bề ngoài đó nhưng cậu trong lòng thì lại không cho là vậy.
Phạm An Bạch cùng chị Vân cùng dọn ra 1 khoảng để trải thảm trước bàn thờ để ngồi hấp thu linh khí, Phạm An Bạch ngồi đối diện chị Vân cùng khoanh chân chắp tay tu.
Phạm An Bạch dùng linh khí trong người mình bộc phát hết ra định giúp cho linh khí xung quanh trở lên dầy đặc để dễ dàng hấp thụ và cậu còn cố gắng để điều khiển nhưng linh khí đó tập trung xung quanh chị Vân.
................
Chị Vân tuy có linh khí của Phạm An Bạch gia trì cho linh khí xung quanh nhưng cô cũng đã mất rất nhiều thời gian để đột phá vào cảnh giới Nhất Khí Đẳng.
Chị Vân từ từ mở mắt ra, cảm nhận cơ thể đó có chút thay đổi.
"Chị đã đột phá rồi à"
Phạm An Bạch cảm nhận luồng khí tức xung quanh chị Vân thì đã cảm nhận được 1 dòng linh khí nhè nhẹ đang luân chuyển xung quanh.
"Dạ chị đúng là đã đột phá rồi ạ"
Chị Vân lấy điện thoại thì thấy ghi là 14:00
"Chúng ta đã tu luyện cũng từ tầm 14 h mà nhỉ đúng không"
"Vâng, đúng ạ"
"Vậy tu luyện nhanh vậy sao"
"Không,đúng hơn là chúng ta đã tu luyện từ 14h hôm qua đến 14h hôm nay đấy ạ"
Chị Vân bây giờ đã bàng hoàng nhận ra bụng đang kêu đói cồn cào. Cô liền đi nấu những bát mì ăn liền.
"Em không sao chứ"
"Dạ em đã đạt đến hậu kì Nhị Tinh Đẳng lên tinh thần vẫn còn khỏe khoắn lắm ạ"
"Vậy còn người nhà em thì sao"
"Dạ trước đó em đã nhắn tin cho mẹ là em có đi sang nhà bạn rồi ạ"
"Tu luyện mới đến cảnh giới thứ nhất này mà đã mệt mỏi vậy rồi. Em ban đầu tu luyện mất mấy tiếng vậy"
"Dạ hình như là khoảng 6 tiếng ạ"
"Thật sự em là thiên tài à"
"Chắc là lúc đó chỗ em có nhiều linh khí hơn thôi ạ"
Phạm An Bạch không kể chi tiết mình chỉ tu luyện trong khi linh khí cực kì mỏng manh và cậu còn phải hứng chịu thiên kiếp.
Bạch sau khi ăn xong liền tạm biệt đi về.
................
Sau khi về nhà đã bị mẹ la 1 trận
"Con đi ít nhất buổi tối cũng nhớ về nhà chứ "
"Dạ con...."
"Thôi được la nó nữa nó cũng lớn rồi thì đi chơi chút có sao"
"Ông cứ dạy hư nó "
Nói xong mẹ Bạch bỏ đi ra ngoài trò chuyện với hàng xóm
"Dạ bố con vào phòng đây"
"Uh con đi đi, sắp vào học lại rồi chuẩn bị lại tinh thần học đi "
"Dạ vâng ạ"
Sau khi vào phòng Phạm An Bạch lấy điện thoại ra xem tin nhắn với N Thư bây giờ cậu mới nhớ ra người này đã bị mình bỏ cả 1 ngày.
Lúc này đang có 99+ tin nhắn gọi cậu
/Này đâu r/N Thư
/Trả lời đi/N Thư
/....../N Thư
/Tôi đây/ Bạch
/Đồ đáng ghét cậu đã đi đâu vậy hả/N Thư
/Xin lỗi,tôi gặp chút trục trặc ấy mà/Bạch
/😤/N Thư
/Thế cậu có gì muốn hỏi tôi vậy/Bạch
/Tôi đã hình như đã cảm nhận được linh khí rồi/N Thư
/Tôi cũng không rõ nữa/N Thư
/Nó cứ có cảm giác lúc có lúc không/N Thư
("Với 1 người xa lạ chưa gặp mặt này thì lên cảnh giác chút lỡ như là ma đạo thì không ổn.")
/Nếu cậu muốn hấp thu linh khí thì tôi có công pháp nè/
/Công pháp......-Đọc 3 lần-" Bạch
/Đó cậu thử đi/Bạch
Sau khoảng 2 tiếng N Thư đã nhắn lại
/Bây giờ tôi đã có thể cảm nhận được linh khí xung quanh rồi tuy vẫn còn 1 chút mơ hồ không rõ thì phải/N Thư
/Vậy là theo bình luận của cậu thì tôi đã bước vào Nhất Khí Đẳng rồi sao/N Thư
/Cái đó thì chưa chắc/Bạch
/Câu phải cảm nhận rõ bên trong đầu cậu như đang tồn tại 1 không gian khác chứa 1 quả cầu làm bằng linh khí nhưng lại ở dạng rắn và bên trong thì rỗng đang chứa những linh khí khác lại đang ở dạng lỏng/Bạch
/Thì cậu mới tính là đã bước vào cảnh giới sơ giai của Nhất Khí Đẳng/Bạch
/Cái đó thì hình như tôi không có cảm nhận được/N Thư
/Vậy cậu vẫn nên tiếp tục tu luyện đi/Bạch
/Vậy cậu bây giờ có thể cho tôi biết tên của cậu không/N Thư
/À tôi là Phạm An Bạch cũng 15 tuổi/Bạch
/Vậy cậu có thể cho tôi biết tại sao cậu lại biết mấy cái cách tu luyện này không Bạch/N Thư
/Cái đó thì tôi cũng không rõ cảm giác như bị thiếu đi kí ức. Tôi chỉ có nhớ là 1 người nào đó đã kích hoạt cho tôi đôi mắt âm dương và đưa tôi cách hấp thu linh khí/Bạch
("Hừm mình nói dối vậy ổn không nhỉ")
/Vậy là có 1 nhân vật bí ẩn siêu mạnh làm đại lão của cậu à :)))/N Thư
/Chắc là thế:))/Bạch
/Vậy cậu giờ đang ở cảnh giới nào/N Thư
/Tôi đang ở cảnh giới hậu kì của Nhất Khí Đẳng/Bạch
/Vậy thôi tạm biệt cậu tớ đi kiếm thêm thông tin rồi lại trao đổi với cậu nhé/N Thư
/Được thôi/Bạch
(thả tim)